2019-05-16, 12:06 PM
(2019-05-16, 10:01 AM)caothang Wrote: khi còn sống tham sân si 24/24 mà cứ muốn sau khi chết về cõi tịnh độ , lên thiên đàng , về trời .... thì có được thoả mãn không?
hầu hết mọi kẻ phàm phu (trừ những người tin chết là hết .. mấy người nầy thì thoải mái quậy) khi chết sẽ có visa đi định cư một nơi nào đó
1- thử hỏi lý lịch mà tham sân si chất đầy thì ai mà dám đóng mộc cho về cõi tịnh độ , lên thiên đàng , về trời ....
2- giả sử ai đó di dân lậu, băng cách nào đó lọt vào cõi tịnh độ , lên thiên đàng , về trời .... thì lên đó quậy ai chịu cho nổi
3- giả sử tiếp, ai cầu cũng được vào cõi tịnh độ , lên thiên đàng , về trời .... thì trên đó chắc gì hơn cõi ta bà này
vậy thì .... thức dậy đi Diễm . mơ hoài vậy
Anh nói em mới nhớ
Thầy nói khi chết, hồn sẽ ko biết về đâu
Nếu mình có pháp danh...sẽ nghe được kinh mà tụ về Chùa chiền...anh nghĩ sao?