Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Theo bé 3, 
  



Dòng sông hình như không rắc rối như dòng đời...............?   :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:


Dòng đời chứa bao nhiêu giai đoan của đời người..buồn, vui, hanh phúc và đau khổ.

              

                Tiền Tài, Danh Vọng và TY ? cũng là muc đích cho sư cạnh tranh khốc liệt trong dòng đời.

                          chính những điều này làm cho cuộc sống con nguòi càng đau khổ. Từ đó có 

                         .  Luât pháp đươc đăt ra để giúp con người biết .. giới hạn hành động tự do 

                         . Tôn giáo, những lời giáo huấn đươc đưa ra để con người biết giữ ranh giới cho phần tâm linh.



               Bé 3 thấy những giây phút hanh phúc, mình dường như ít cảm nhận đươc cho tới lúc mất đi.

                          Còn đau khổ thì nó cứ đến và ỏ lỳ với mình.

                          Tự bản thân mình cũng sân si lắm chứ, mình biết minh hơn ai hết

                          Rồi còn phải chịu đưng những sân si của người khác......  Disappointed-face4 


                          Ra đời tiếp xúc với nhiều điều khác ý mình, rồi phải hoà với đời, sao mà khó quá.

                          


Định mệnh...... nếu biết được số mạng mình đã đươc định sẵn....chắc bao nhiêu bé 3 cũng trả ...cho thầy bói.. ...   Grinning-face-with-smiling-eyes4

          
                         Bé 3 cám ơn anh CT, dt và anh QX cho thêm ý kiến.  Tulip4

Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by Be 3 - 2019-04-26, 05:30 PM