Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-24, 05:41 PM)tuyetvan Wrote: Mai mốt  ngày phán xét , đứng trước Chúa Jesus , Khờ nói

KINH THÁNH NÓI MỌI NGƯỜI CÓ TỘI , CHỨ KINH THÁNH ĐÂU NÓI CON CÓ TỘI ĐÂU

Chúa Jesus vổ tay khen Khờ  Clap hay quá , con nói thiệt là hay , giống như 1 đứa chẳng biết nó đang nói gì cả


Vân đang suy nghĩ .. nếu mình nói chuyện tiếp với .. thầy còn phải chạy .. thì mình có nên chạy ko ???


Chúa nói ... Con nên .. chạy 🏃🏃🏃🏃🏃🏃


Bye bye nhá

Khờ là người thường ... Khờ phạm tội có tội ... Khờ không thễ so sánh với Đức Mẹ .....

Tuyết Vân quên 1 câu kinh thánh vô cùng quan trọng về vai trò cũa Đức Mẹ ...

Kinh Thánh :   Lc 1,26-38

(Sách Luca : chương 1 , dòng 26 đến 38) 

35 Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Nếu Thiên Thần hứa quyền năng Đức Chúa Trời sẽ bão vẹ Đức Mẹ thì Đức Me không cần sợ bị sa ngã phạm tội .

Trừ khi nào ai đó muốn vặn nguợc lời kinh thánh .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-24, 10:17 PM