Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-24, 04:29 PM)tuyetvan Wrote: Mary ko phạm tội thì tại sao Mary gọi Chúa Jesus là MY SAVIOR

Đúng ra bà phải gọi Chúa Jesus LÀ MY BOY hay MY SON , nhưng vì nguyên nhân nào bà lại gọi MY SAVIOR .. KO PHẠM TỘI THÌ MẮC GÌ CẦN SAVIOR 


Khờ có hiểu Vân nói gì ko ?

Tỉ dụ Khờ ko bịnh thì mắc gì Khờ cần bác sĩ ??

Có nhiều người có bịnh không chịu đi bác sĩ ....

Có nhiều người không bịnh cũng vẫn đi khám bác sĩ ....xin thuốc về cho người khác ...

Đức Mẹ thuộc dạng không bịnh ....đi khám bác sĩ xin thuốc dùm .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-24, 04:32 PM