Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-24, 03:54 PM)tuyetvan Wrote: Kinh thánh nói .. MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI . KINH THÁNH KO NGOẠI TRỪ AI RA , TỨC LÀ INCLUDING MARY

Để về nhà , Vân se copy câu Kinh thánh .. Mary kêu Chúa Jesus là MY SAVIOR

Nếu Mary ko phạm tội .. Tại sao bà kêu Chúa Jesus là MY SAVIOR?

Như vậy ....giáo dân Tin lành cho rằng Chúa con xuống thế làm Người ....và Chúa con là người cũng có Tội ? 

Chúa con mang dòng máu cũa Đức Mẹ .....ai dám nói Chúa con có tội ? Chĩ có quân dữ thời đó hô to .....và kết tội Chúa thôi .. ,

Chị Tuyết Vấn muốn làm quân dữ hã ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-24, 04:00 PM