Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-04-23, 10:17 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đúng Đức Mẹ là người ....

Chúa con cũng là người ( ngôi Hai xuống thế làm Người  ... không phãi kinh thánh nói : ngôi Hai xuống thế làm vua ...làm nô lệ ....làm Chúa ....mà là làm người ) 

Vì mọi người đều đã phạm tội ....vậy Chúa con cũng phạm tội sao ?

Và Chúa con Khi đi giãng đạo cũng ăn ....ngũ ...mệt mõi như con người ...

Khi bị đánh đòn vác thánh giá ....cũng đau đớn phần xác như 1 con người .

Ai ? Ai là người dám nói Chúa con không phãi xuống thế làm nguời ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-04-24, 12:54 PM