2019-04-23, 05:37 PM
(2019-04-23, 05:20 PM)OneSunday Wrote: Bác QX, Hôm Chúa Nhật tui có đứa cháu 26 tuổi, bên vợ chịu Phép Rửa, Thêm Sức, và rước Lễ ban đầu luôn. Nguyên đại gia đình, đạo Phật, đạo Ông Bà, Công Giáo hợp lại ăn mừng quá chừng. Má vợ tui trở thành người Công Giáo khi bà 95 Tuổi, lúc đó tâm trí bà vẫn còn rất minh mẫn. Vợ tui trước Kia không phải la người CG. Nhưng sau một thời gian thì muốn vô đạo CG. Bây giờ thì bắt tui và bả đi dự Thánh Lễ mỗi ngày. Xưng tội mỗi tháng một lần. Kết luận: Đừng cầu xin Chúa nhiều quá. Xin cho đủ thôi.
Kinh Thánh có dụ ngôn : kẻ đến vườn nho từ hừng sáng và kẻ đến lúc chiều cũng đều được lảnh tiền lương bằng nhau .
Người sanh ra có đạo và người theo đạo lúc 95 đều được Chúa thương bằng nhau .
Cám ơn anh One Sunday chia sẽ 1 chuyện rất có ý nghĩa .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

