Xin cầu nguyện cho Mẹ anh Khoa
#46
Một lần nữa , Khoa cảm ơn tất cả các bạn đã ghé qua thread này và ghi lại những lời cầu nguyện cho Mẹ , an ũi thân thiện và nhắc nhở chân thành cho Khoa .   Tulip4

Friday night vừa qua, Mẹ went thru cuộc giãi phẩu thứ 2 , để resolved chuyện internal bleeding ...  hơn 24 tiếng đồng hồ trôi qua , Mẹ mở mắt và lẩm bẩm vài lời .  Bây giời sức vẫn còn qua' yếu .... Khoa just takes everything one hour và one day at a time .... 

Innocent Innocent
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#47
anh Khoa , em mu*`ng là Bác đã xong ca mổ thành công ....anh rang giu gìn suc khoẻ và có 1 tinh thần vung*~ mạnh để lo cho Bác sap*' toi*' nha .
Reply
#48
Bác thức tỉnh và nói được rồi sau ca mổ thứ 2 thì tốt quá.  Anh Khoa take good care of your Mom và ở bên cạnh bà đi!
Reply
#49
We love you anh Khoa, be strong! :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#50
Anh K.

Nguyện cầu cho mẹ anh mau bình phục.

sj
Reply
#51
Nhờ tình thân thiện và lời cầu nguyện của các bạn , Mẹ Khoa cũng đở một chút nào .

Hơn 2 tuần trực mỗi tối trong bệnh viện , và ngũ la cà những nơi mà ngũ được , sáng sớm thứ 5 ( hôm qua ) , khoãn 5AM , cô y tá tìm Khoa và cho biết Mẹ hỏi Khoa . Lúc đó , tưởng như mình đang nằm mơ vì hơn 2 tuần , Mẹ trong thuốc mê không biết gì hết . Bước vào phòng và thấy Mẹ mĩm cười , Khoa was so happy  ....

Sáng nay , đút cho Mẹ được 4 muổng chicken broth ... Khoa hy vọng " the dark day " is almost over ...

Một lần nữa , cảm ơn tất cả sự quan tâm của các bạn ... Tulip4 :rose4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#52
(2018-09-07, 02:44 PM)guest1221 Wrote: Nhờ tình thân thiện và lời cầu nguyện của các bạn , Mẹ Khoa cũng đở một chút nào .

Hơn 2 tuần trực mỗi tối trong bệnh viện , và ngũ la cà những nơi mà ngũ được , sáng sớm thứ 5 ( hôm qua ) , khoãn 5AM , cô y tá tìm Khoa và cho biết Mẹ hỏi Khoa . Lúc đó , tưởng như mình đang nằm mơ vì hơn 2 tuần , Mẹ trong thuốc mê không biết gì hết . Bước vào phòng và thấy Mẹ mĩm cười , Khoa was so happy  ....

Sáng nay , đút cho Mẹ được 4 muổng chicken broth ... Khoa hy vọng " the dark day " is almost over ...

Một lần nữa , cảm ơn tất cả sự quan tâm của các bạn ... Tulip4 :rose4:


anh Khoa  Hello 

Bé 3 xin Chúc Mừng to Bác, anh và gia đình Innocent

Reply
#53
good news anh Khoa Bouquet4
 cầu mong cho Bác đuoc*. mau hồi phục . Mung*` cho anh và  gia đình :sunflower_1f33b:
Reply
#54
Mẹ anh khoẽ lại là tốt

Reply
#55
Chúc mừng Bác :rose4: và anh Khoa Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#56
(2018-09-07, 06:43 PM)DesertFlower Wrote: Chúc mừng Bác :rose4: và anh Khoa Cheer

Em chạy theo chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4 

Chúc mừng anh Guest và mẹ của anh!  Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#57
(2018-09-07, 02:44 PM)guest1221 Wrote: Nhờ tình thân thiện và lời cầu nguyện của các bạn , Mẹ Khoa cũng đở một chút nào .

Hơn 2 tuần trực mỗi tối trong bệnh viện , và ngũ la cà những nơi mà ngũ được , sáng sớm thứ 5 ( hôm qua ) , khoãn 5AM , cô y tá tìm Khoa và cho biết Mẹ hỏi Khoa . Lúc đó , tưởng như mình đang nằm mơ vì hơn 2 tuần , Mẹ trong thuốc mê không biết gì hết . Bước vào phòng và thấy Mẹ mĩm cười , Khoa was so happy  ....

Sáng nay , đút cho Mẹ được 4 muổng chicken broth ... Khoa hy vọng " the dark day " is almost over ...

Một lần nữa , cảm ơn tất cả sự quan tâm của các bạn ... Tulip4 :rose4:

Anh Guest,

Lan xin chúc mừng Bác Gái đã qua ca mổ thành công, cũng xin chúc mừng anh Guest cùng gia đình đã vượt qua thời gian lo lắng và căng thẳng. Cầu chúc bác mau sớm phục hồi sức khỏe và vạn an.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#58
very happy to hear your mom is getting bẻtter anh Guest.
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply