Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

cầu và nguyện
#76
(2018-03-01, 11:14 AM)TamMuội Wrote: Hình như anh RUNGHOANG dùng "mông lung" là tiếng Việt right??????????....nếu Hán-Việt thì TamMuội nghĩ "mông mông" mới đúng.... :chay: :chay: :chay: :chay: Rollin

V
Tra Hán ViệtTra NômTra Pinyin

Có 6 kết quả:
曚曨 mông lung • 朦朧 mông lung • 朦胧 mông lung • 矇矓 mông lung • 蒙朧 mông lung • 蒙籠 mông lung


1/6




曚曨
mông lung [Image: icon-copy-clipboard.png] [Image: icon-permalink.png]
phồn thể
Từ điển phổ thông
mơ màng, lờ mờ, lúc mặt trời sắp lặn
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lúc trời còn tối, mặt trời chưa mọc.
Một số bài thơ có sử dụng
• Cảm tác - 感作 (Nguyễn Khuyến)
• Sơn trà - 山茶 (Nguyễn Khuyến)
• Sơn tự vãn chung - 山寺晚鍾 (Phạm Đình Hổ)
• Tây Kỳ thôn tầm trí thảo đường địa, dạ túc Tán công thổ thất kỳ 2 - 西枝村尋置草堂地,夜宿贊公土室其二(Đỗ Phủ)
• Ức Tần Nga - Hiểu mông lung - 憶秦娥-曉朦朧 (Hạ Chú)
• Xuân nhật kỳ 1 - 春日其一 (Nguyễn Khuyến)



Muội muội  Fight , làm anh tốn 1 tiếng đồng hồ mới mò ra được cái này

vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#77
(2018-03-01, 09:44 AM)spice latte Wrote: ok sau 1 ngay nghien cuu tung chu*~ sp dda~ co' ddap' an' cho bai` tho* nay` ...  :banana.dance: moi anh RH diet^. ... Rollin

mậu lâm   = rừng hướng mậu
 thâm sơn = rừng sâu núi thẳm
lạc nhập = đi lạc vô
vân vụ = đi như mây núi
trung = hướng trung
mang mang = hoang mang
tứ cố vọng = 4 hướng không tiếng vọng
cử bộ hà = cứ đi bộ
mông lung = rừng núi mông lung
 
rừng núi non song xa xứ sở
lạc vô không lối ra tức muốn khùng
kêu to bốn bể không tiếng vọng
chỉ nghe tiếng chân nện lung tung

:dance: :banana.dance: khg te^. ddung' kg anh RH  Rollin

Hello SP,

Hay quá, anh không ngờ là SP cũng biết nhũng thứ này . Cho anh thêm chút ý nha

- Mậu : Mậu thịnh , rậm rạp, sầm uất .
- Vân vụ : mây và sương mù . Vụ là sương mờ dầy đặt
-Tứ cố : Cố là quay đầu lại , Tứ cố  : Quay đầu 4 hướng
- Vọng : Nhìn ( Viễn vọng kính : Kiến nhìn xa) -- Vang vọng là từ thuần Việt
-Cử bộ : Cất bước ;  Hà : sao mà .... ==> Cử bộ hà ... : Cất bước sao mà .....

** Có khiếu, chịu nghiên cứu sẽ có thành quả cao . 
Hug
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#78
(2018-03-01, 11:29 AM)spice latte Wrote: Rollin đâu muốn suy nghĩ đâu,  noi dai theo phan ứng đâu tien khi nhìn thôi,  TM ac, kết với cau:
 tịch tịch tiêu dao mộng <<< lại bắt minh suy nghĩ lung tung nữa rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2018-03-01, 11:55 AM)TamMuội Wrote: hihihihi....Nàng lo uống nước chanh thấm giọng để ca hát....đừng suy nghĩ nhiều......tuỳ duyên nàng nhá!.....kekekekek...giờ TamMuội lo slideshow cho cuộc thi....chat với nàng sau nha... Wink :tropical-drink_1f379: Wink

"Tịch tịch tiêu dao mộng"


Thumbs-up4 10_point :78:

Khâm phục !!!
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#79
(2018-01-10, 01:00 PM)caothang Wrote: cầu -- hướng ra ngoài
nguyện -- hướng vào trong

Nếu mõi ngày trên đường đi làm, Teaola cầu nguyện như thế này, không biêt’ đúng hay sai, và có nên tiếp tục hay không ?

“Xin Ơn Trên phù hộ cho con đi làm được một ngày tươi tốt, tốt lành, mọi người thương yêu con, con nguyện sẽ giúp đở những người kém may mắn trong khả năng của con, con nguyện sẽ đóng góp một phần cho đất nước, cho xã hội”
Reply
#80
(2018-04-13, 10:49 AM)TeaOla Wrote: Nếu mõi ngày trên đường đi làm, Teaola cầu nguyện như thế này, không biêt’ đúng hay sai, và có nên tiếp tục hay không ?

“Xin Ơn Trên phù hộ cho con đi làm được một ngày tươi tốt, tốt lành, mọi người thương yêu con, con nguyện sẽ giúp đở những người kém may mắn trong khả năng của con, con nguyện sẽ đóng góp một phần cho đất nước, cho xã hội”

theo thiển ý , 

đây là những ý nghĩ thiện lành , nên .

để có được "một ngày tươi tốt, tốt lành, mọi người thương yêu" là quả lành , thì nên làm những việc thiện  - gọi là nhân : "giúp đở những người kém may mắn trong khả năng , đóng góp một phần cho đất nước, cho xã hội"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#81
(2018-04-13, 11:05 AM)caothang Wrote: theo thiển ý , 

đây là những ý nghĩ thiện lành , nên .

để có được "một ngày tươi tốt, tốt lành, mọi người thương yêu" là quả lành , thì nên làm những việc thiện  - gọi là nhân : "giúp đở những người kém may mắn trong khả năng , đóng góp một phần cho đất nước, cho xã hội"

Nếu nên thì TeaOla sẽ làm tiếp tục, TeaOla cám ơn.
Reply
#82
Lâu quá không ghé, TeaOla chỉ muốn chia sẽ vài điều.

Nếu cầu ý tốt lành, nguyện ý thiện thì Ơn Trên lúc nào cũng che trở, có những việc nghĩ sẽ không bao giờ xãy ra 0 chance, vậy mà chuyện lành lại đến.
Reply
#83
những việc nghĩ không bao giờ xảy ra mà chuyện lành lại đến , theo nhân quả là nhờ phước báu nhiều đời, giờ gặp duyên lành nên trổ thành quả thiện

cầu ý tốt lành, nguyện ý thiện -- nếu ý nghiệp (những hành động có chủ đích thuộc về ý) mà thiện lành thì trong tương lai nó lại trở thành quả như thiện lành trên . nếu cứ mong cầu mà không làm gì là tham , mà tham thì không tốt 

có một hiện tại đẹp thì sẽ có một quá khứ đẹp và một tương lai đẹp -- sống chánh niệm trong từng phút giây thì đã bao gồm  "cầu ý tốt lành, nguyện ý thiện"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#84
(2018-06-26, 08:31 AM)caothang Wrote: những việc nghĩ không bao giờ xảy ra mà chuyện lành lại đến , theo nhân quả là nhờ phước báu nhiều đời, giờ gặp duyên lành nên trổ thành quả thiện

cầu ý tốt lành, nguyện ý thiện -- nếu ý nghiệp (những hành động có chủ đích thuộc về ý) mà thiện lành thì trong tương lai nó lại trở thành quả như thiện lành trên . nếu cứ mong cầu mà không làm gì là tham , mà tham thì không tốt 

có một hiện tại đẹp thì sẽ có một quá khứ đẹp và một tương lai đẹp -- sống chánh niệm trong từng phút giây thì đã bao gồm  "cầu ý tốt lành, nguyện ý thiện"

Hưỡng phước đức này phải gieo phước đức tiếp theo.
Reply
#85
(2018-06-27, 09:06 AM)TeaOla Wrote: Hưỡng phước đức này phải gieo phước đức tiếp theo.

vậy good rồi

giờ thêm bước nữa :

giả sử nhiều phước quá , lúc hết kiếp này, chết được sanh về trời hưởng phước ... sống trên trời mấy ngàn , mấy triệu năm .... rồi cũng tới lúc chết , khi đó xuống cõi thấp hơn (như làm người , súc sanh, atula, ngạ quỷ, ...)  lại khổ tiếp ... rồi lúc đó làm sao cho hết khổ   :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#86
(2018-06-27, 09:24 AM)caothang Wrote: vậy good rồi

giờ thêm bước nữa :

giả sử nhiều phước quá , lúc hết kiếp này, chết được sanh về trời hưởng phước ... sống trên trời mấy ngàn , mấy triệu năm .... rồi cũng tới lúc chết , khi đó xuống cõi thấp hơn (như làm người , súc sanh, atula, ngạ quỷ, ...)  lại khổ tiếp ... rồi lúc đó làm sao cho hết khổ   :full-moon-with-face4:

Nếu được lên đó rồi tại sao không tiếp tục tu thành Tiên, thành Phật mà để hết phước để trở lại chốn ban đâù?. Làm Tiên cũng phải tu, làm Phật rồi cũng bắt buộc phải tu tiếp.

Xin giải thích dùm 2 chữ ....vãng sanh.

Nếu không đúng thì làm sao hết khổ?
Reply
#87
(2018-06-27, 09:43 AM)TeaOla Wrote: Nếu được lên đó rồi tại sao không tiếp tục tu thành Tiên, thành Phật mà để hết phước để trở lại chốn ban đâù?. Làm Tiên cũng phải tu, làm Phật rồi cũng bắt buộc phải tu tiếp.

Nếu rãnh xin giải thích dùm 2 chữ ..vãng sanh.

vãng sanh : 

vãng là kết thúc , là hết (vãng tuồng)
sanh (sinh) là đời sống , cuộc sống

vãng sanh theo nghĩa này là kết thúc đời sống

tuỳ theo ngữ cảnh mà vãng sanh hiểu khác đi chút

thí dụ : vãng sanh cực lạc , vãng sanh về cõi tịnh độ ... hàm ý khi chết thì về cõi tây phương cực lạc , cõi Phật A Di Đà
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#88
(2018-06-27, 09:43 AM)TeaOla Wrote: Nếu được lên đó rồi tại sao không tiếp tục tu thành Tiên, thành Phật mà để hết phước để trở lại chốn ban đâù?. Làm Tiên cũng phải tu, làm Phật rồi cũng bắt buộc phải tu tiếp.

Xin giải thích dùm 2 chữ ....vãng sanh.

Nếu không đúng thì làm sao hết khổ?

giờ thì phải trở về định nghĩa mới rõ nói gì

theo bạn TeaOla, 
Tiên là gì ?
Phật là gì ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#89
(2018-06-27, 09:56 AM)caothang Wrote: giờ thì phải trở về định nghĩa mới rõ nói gì

theo bạn TeaOla, 
Tiên là gì ?
Phật là gì ?

Chắc phải nhờ anh caothang giải thích thêm Tiên là gì?, Phật là gì?
thật sự TeaOla chỉ nghe người đời nhắc tới, chứ làm sao biết được “thật sự” cõi Tiên ra sao? Cõi Phật như thế nào?
Reply
#90
(2018-06-27, 09:54 AM)caothang Wrote: vãng sanh : 

vãng là kết thúc , là hết (vãng tuồng)
sanh (sinh) là đời sống , cuộc sống

vãng sanh theo nghĩa này là kết thúc đời sống

tuỳ theo ngữ cảnh mà vãng sanh hiểu khác đi chút

thí dụ : vãng sanh cực lạc , vãng sanh về cõi tịnh độ ... hàm ý khi chết thì về cõi tây phương cực lạc , cõi Phật A Di Đà
Tâm chánh niệm chưa đủ,
Còn phải học tập, đọc nhiều và tìm
hiểu, rồi thực hành. 

Làm thế nào để không còn khổ? làm thế nào để được vãng sanh?. Nên bắt đầu từ đâu?.
Reply