Mấy bạn làm mds.
(2024-03-03, 06:36 PM)RungHoang Wrote: Em mở miệng ra là thấy được sự mất dạy của 1 gia đình không biết giáo dục con cái rồi

Mày đừng giở giọng đạo đức giả rởm đời ra nói, bởi có lần tao đã nói rồi, ở cái diễn đàn VB này thì mày là một trong vài tên khác nằm trong danh sách khinh bỉ của tao, không thể dùng chữ lịch sự để đối xử với một tên lưu manh giả danh trí thức được, nên mày tao chi tớ sẽ rất hợp với loại người như mày, ok?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-03, 06:26 PM)Dan. Wrote: Ok. Mày thích thì tao chìu ý mày. Sẽ qua đó nói chuyện thẳng với mày.  Thumbs-up4

Tao vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, thấy sao thì nói vậy, dĩ nhiên là tùy từng trường hợp, tùy người, tùy thời điểm và tùy câu chuyện. Đây là thread của ông Sao lập ra, trò chuyện linh tinh vui vẻ với nhau, mày có đọc rồi cảm thấy nhột nhạt và ra miệng mời thì tao sẽ qua đó thẳng thắn với mày, ok?

 

Nhắc nhở thành viên Đạn chấn chỉnh cách xưng hô khi tranh cải.
[-] The following 1 user Likes cook2's post:
  • Dan.
Reply
(2024-03-03, 06:57 PM)cook2 Wrote: Nhắc nhở thành viên Đạn chấn chỉnh cách xưng hô khi tranh cải.

Dạ, xin tuân lịnh.   Smiling-face-with-halo4

Bên kia em đổi cách xưng hô rồi ạ, thấy kỳ kỳ nhưng cũng ráng vậy, dẫu biết rằng xưng tao gọi mày nó xứng đáng hơn nhiều, thôi thì ráng xưng tôi gọi ông cho nó lịch sự để xứng đáng với một tên lưu manh giả danh trí thức nghen.

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • anattā
Reply
(2024-03-02, 04:00 PM)Saolấplánh Wrote: Anh nói y chang như kt viết:

Hồi xưa Israel chưa có vua nên ai làm gì cũng được.

:)



Kt nói không sai

LOL-4
Reply
(2024-03-03, 06:53 PM)cook2 Wrote: Cảnh cáo thành viên RH dùng những từ ngữ mìệt thị hạ nhục thành viên khác.

Mod làm gì vậy? Em Đạn dùng "Mày tao" trong diển đàn, phạm phải luật lệ diển đàn mà Mod không phạt. Còn tôi thấy xưng mày tao như vậy là mất dạy thì nói mất dạy. Cái gì lại cảnh cáo?

Tội gì vậy?

Có công bằng công chính không?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2024-03-03, 06:55 PM)Dan. Wrote: Mày đừng giở giọng đạo đức giả rởm đời ra nói, bởi có lần tao đã nói rồi, ở cái diễn đàn VB này thì mày là một trong vài tên khác nằm trong danh sách khinh bỉ của tao, không thể dùng chữ lịch sự để đối xử với một tên lưu manh giả danh trí thức được, nên mày tao chi tớ sẽ rất hợp với loại người như mày, ok?.

Becuoi

Em mất dạy như vậy mà đi khinh bỉ người khác ..  Smiling-face-with-halo4  Tội nghiệp người đọc
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2024-03-03, 08:19 PM)RungHoang Wrote: Mod làm gì vậy? Em Đạn dùng "Mày tao" trong diển đàn, phạm phải luật lệ diển đàn mà Mod không phạt. Còn tôi thấy xưng mày tao như vậy là mất dạy thì nói mất dạy. Cái gì lại cảnh cáo?

Tội gì vậy?

Có công bằng công chính không?


Tôi đã nhác nhở thành viên Đạn.  Và thành viên Đạn đã đồng ý sửa đổi, bạn không đọc sao?


(2024-03-03, 06:57 PM)cook2 Wrote: Nhắc nhở thành viên Đạn chấn chỉnh cách xưng hô khi tranh cải.

(2024-03-03, 07:02 PM)Dan. Wrote: Dạ, xin tuân lịnh.   Smiling-face-with-halo4

Bên kia em đổi cách xưng hô rồi ạ, thấy kỳ kỳ nhưng cũng ráng vậy, dẫu biết rằng xưng tao gọi mày nó xứng đáng hơn nhiều, thôi thì ráng xưng tôi gọi ông cho nó lịch sự để xứng đáng với một tên lưu manh giả danh trí thức nghen.


Câu này của bạn là cố tình chửi cha mẹ thành viên Đạn không biết giáo dục con cái, so với kêu mày tao và chửi cha mẹ người khác không biết dạy con, cái nào nặng hơn? 




(2024-03-03, 06:36 PM)RungHoang Wrote: Em mở miệng ra là thấy được sự mất dạy của 1 gia đình không biết giáo dục con cái rồi
Reply
Anh TD ăn chay 1 tháng xong chưa vậy ta?

Chắc không dễ!
Reply
Ok Cook2,
Cái này là sự sơ suất của tôi trong lời nói .Tôi nhận lỗi. Xưa nay tôi không chửi cha mẹ người ta

Sorry Mr Đạn

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Chắc mấy chị gái đang ganh tỵ với cook2 lắm rồi.

Becuoi
Reply
A harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.

James 3:18
Reply
Tò mò tìm ra thư của thánh James chương 3 Kiềm chế miệng lưỡi.

Thấy bản thân mình thật nhỏ hơn hạt cát.



https://augustino.net/kinh-thanh/tan-uoc...a-co-be/3/
Reply
(2024-03-03, 09:04 PM)RungHoang Wrote: Ok Cook2,
Cái này là sự sơ suất của tôi trong lời nói .Tôi nhận lỗi. Xưa nay tôi không chửi cha mẹ người ta

Sorry Mr Đạn

Cheer

 Đồ giả dối. CMM  Lol
Reply
- Thiệt tình luôn, đang viết trả lời cho cô Thức Tỉnh ở bên đó, tự nhiên thấy đất trời đảo lộn, sấm chớp ỳ đùng, cầm đèn chạy ra soi mới biết sự tình, giờ chẳng biết sao nữa. Thôi lưu vào word, chờ ba ngày sau mở cửa mã mang lên đăng lại, tính vậy mà hổng biết có nên không?. Ý của cô Thức Tỉnh ra sao nè?.


  Becuoi
Love is now or never...
Reply
Cần có sự đồng ý của Thức Tỉnh và ông Sao lập lòe nữa chứ. Thread này của ổng mà, khg xin phép ổng ổng quê lên ổng kiu người nhà ổng treo tui lên cột seo?. Rollin

Chuyện bình thường mà. Thắc mắc hay muốn biết cái gì cho rõ ràng thì cứ hỏi mà. Tui thích tính cách này.  Thumbs-up4
Love is now or never...
Reply