Mấy bạn làm mds.
#1
Nếu có thể cho mình biết được anh TuyDuyên đi bao lâu vậy?
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#2
Thân tặng:





Bản này dường như có bản karaoke thì phải, có khi cao hứng vào hát hò rồi đăng lên cho vui, Cơ mà Đơn nhị ca với Tần Quỳnh thì mình biết gõ gàng là ai luôn, riêng đại ca La Thành thì chưa biết ai là ai, ra tay nhanh gọn lẹ, Một nhát gươm đưa... mẹ đời luôn, không cần lý do lý trấu gì hết, ác liệt thiệt...

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#3
Ồ 2 anh Đạn. Mấy năm rồi anh em mình mới nói chuyện lại ha. Anh còn đi bán vé số làm việc từ thiện không?
Reply
#4
(2024-02-18, 09:51 PM)Saolấplánh Wrote: Ồ 2 anh Đạn. Mấy năm rồi anh em mình mới nói chuyện lại ha. Anh còn đi bán vé số làm việc từ thiện không?

Lộn rồi bạn Sao, mình đạp cyclo chở khách chứ không đi bán vé số đâu bạn. Còn chuyện làm từ thiện thì vẫn làm dài dài, nhưng không công khai như trước nữa, tiền thì mình có nhiêu làm nhiêu, khỏi phiền hà đến ai.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#5
Ồ vậy anh với em chia sẻ học hỏi cách đời sống cho vui đi. 

Em chia sẻ trước nha:

Dạo này em đang tập ăn chay đấy. Hồi trước kia có ăn thử qua nhưng không thấy những điều thú vị trong tâm hồn như bây giờ.
Reply
#6
(2024-02-18, 10:14 PM)Saolấplánh Wrote: Ồ vậy anh với em chia sẻ học hỏi cách đời sống cho vui đi. 

Em chia sẻ trước nha:

Dạo này em đang tập ăn chay đấy. Hồi trước kia có ăn thử qua nhưng không thấy những điều thú vị trong tâm hồn như bây giờ.

Sao lại có cái tư tưởng ăn chay để tìm thấy những điều thú vị trong tâm hồn nhỉ?. Thế bạn tin rằng những ai không ăn chay là không tìm thấy được những cái thú vị trong tâm hồn sao?. Cũng không trách được cái suy nghĩ này, bởi với nhiều người khác họ còn nghĩ rằng việc ăn chay sẽ đưa họ đến gần với cõi Niết Bàn vô vi gì đó hơn, có khi ăn chay sẽ khiến họ thành Phật, thành Thần luôn ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tâm hồn mình có cảm thấy thú vị, có thư thái, có an yên hay không nó không tùy thuộc vào việc ăn chay nha bạn. Còn nó tùy thuộc vào cái gì thì tùy vào suy nghĩ của bạn, tùy vào cách định nghĩa như thế nào là thú vị của mỗi người, chuyện ấy bạn tự tìm hiểu chứ tui thì chẳng có tư cách gì mà chỉ cho bạn được, vậy thôi hà. Nói ngắn gọn lại thì theo tui, ăn chay đơn thuần chỉ là một cách ăn, một hình thức ăn uống thay đổi thực đơn hằng ngày của mình, kiểu như ăn thịt ăn cá nhiều chất đạm quá nên thử thay đổi để ngon miệng hơn, nhẹ bụng hơn, dễ tiêu hóa hơn thôi, đừng nên vẽ vời, tô điểm thêm cho nó nhiều thứ mà nó vốn không có, tỷ như tư tưởng ăn chay dễ thành Phật hơn là vậy. Ngoài ra cũng không nên tùy tiện đặt tên cho nó giống như đồ mặn, thí dụ như bò lát chay, nem nướng chay, heo hầm chay, mắm nêm chay, thịt cầy chay... chẳng hạn. Cứ nghĩ đến việc mời một ông thầy chùa đến nhà mình ăn cơm, vừa gắp vừa mời, Mời thầy xơi thịt chó chay, thịt heo chay, thịt bò chay... bla bla các kiểu thì xem có êm tai không?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vấn nạn của việc ăn chay là chẳng biết đặt tên riêng cho các món ăn của mình, cứ nhại theo tên của các món mặn mà gọi, có khi điều ấy sẽ làm cho tâm hồn của bạn hết thấy thú vị thì phải. Lâu lâu tui cũng ăn chay mà, cơ mà ăn mặn ngủ chay thì nhiều hơn, miệng vẫn thấy ngon, tâm hồn vẫn thấy thú vị như thường.

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LeThanhPhong
Reply
#7
Bạn đã hỏi tui một câu, tui trả lời trả vốn đầy đủ, giờ đến phiên tui hỏi lại bạn một câu, mong bạn sòng phẳng lại với tui theo suy nghĩ, hòn đá ném đi thì có hòn chì ném lại, đại bàng gọi se sẻ thì se sẻ trả lời đầy đủ, giờ se sẻ gọi mà đại bàng im tiếng là tui mang đại bàng ra làm thịt rô ti ăn đó nghen.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bạn thắc mắc với mấy mods là khi nào thì Đơn nhị ca của bạn được thả ra, vậy tui thắc mắc với bạn, Vì cái lý do gì mà Đơn nhị ca của bạn bị treo tòng teng trên cột, làm bạn với ông bạn già 72 Nờ-U-Nu-Nặng-Nụ của tui vậy?. Cứ nghĩ hai vị ấy giờ này nằm trên ngọn cây, bốn mắt nhìn nhau mà trào máu họng cục cục tui cười muốn gụng găng gụng gún luôn.  Rollin

Bật mí thêm cho bạn thông tin này nha. Rằng trước đây tui cũng có quen với một bạn ở đây, bạn ý nghe đâu cũng làm lớn trong Chính phủ VB, cứ một hai thề sống thề chết với tui là bạn, nick Sao Lấp Lánh đích thị là Super Mod của VB. Thú thiệt khi nghe tin ấy tui cũng bán tín bán nghi, lẽ nào lại là vậy trời?. Nghĩ sao mà nói anh Super Mod đẹp chai, hiền từ nhã nhặn của tui lại là bạn Sao?. Khác nhau một trời một vực luôn ah. Anh S.M đẹp chai của tui bận bịu cả ngày cả đim, hết thay tả rồi cho con bú dỗ con ngủ, VB mà có chiện gì xảy ra, mấy chị Mods hú hét hết hơi còn chưa thấy ảnh xuất hiện, đâu có rảnh hơi như bạn Sao mà bảo hai người là một?.  Confused

Thôi sẵn có bạn Sao ở đây thì xin trả lời luôn hai câu đi cho tiện, còn không thì một câu cũng ok mà hén. 

223110697

Ê-đít chút xíu: Đã tìm được lý do bị treo cột, thế nên se sẻ xin rút lại câu hỏi số 1, nhưng còn câu số 2, bạn Sao có phải là anh S.M đẹp chai của tui không thì xin giữ nguyên, mong đại bàng sớm trả lời nghen.

(Trước kia thì mình tin 3, không tin là 7, nhưng sau vụ này mình tin 5/5 rồi ah.).

Confused-shrug-smiley-emoticon
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LeThanhPhong
Reply
#8
(2024-02-18, 09:13 PM)Dan. Wrote: Thân tặng:





Bản này dường như có bản karaoke thì phải, có khi cao hứng vào hát hò rồi đăng lên cho vui, Cơ mà Đơn nhị ca với Tần Quỳnh thì mình biết gõ gàng là ai luôn, riêng đại ca La Thành thì chưa biết ai là ai, ra tay nhanh gọn lẹ, Một nhát gươm đưa... mẹ đời luôn, không cần lý do lý trấu gì hết, ác liệt thiệt...

Becuoi

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tiểu Ly mần khúc đầu...... Rollin Rollin Rollin

https://soundcloud.com/user-452626884-36...al_sharing


Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#9
(2024-02-18, 05:05 PM)Saolấplánh Wrote: Nếu có thể cho mình biết được anh TuyDuyên đi bao lâu vậy?

Đúng một con trăng anh SLL.  Smiling-face-with-halo4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#10
(2024-02-19, 01:12 AM)TiểuHồLy Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tiểu Ly mần khúc đầu...... Rollin Rollin Rollin

https://soundcloud.com/user-452626884-36...al_sharing


Kaos-1

In hình như có cái gì sai sai ở đây đó bà Tém, sao câu xề lại xuống là ông... trùm?. Trùm nào ở đây, gõ gàng người quăng cái thẻ báo Tử là bạn Cook 2 kia mà, thế nên câu xuống xề phải đổi lại, Nghe lời anh đình thủ bớ Cúc... Tù.... Musical-note_1f3b5 Dancer_4 mới đúng chứ nhỉ?. (Xin lỗi vì phải đổi Cúc-Tu thành Cúc-Tù nó mới dô đúng câu xề nghen.).  Rollin

Rồi tự nhiên sao bà lại xuống xề than thở dzậy?. Bài này là của bạn Sao, tức là Tần Quỳnh, khóc than bạn hiền là Đơn nhị ca TuyDuyen chết thảm dưới lưỡi gươm của bạn La Thành Cúc-Tu, đâu có ăn nhậu gì tới bà đâu mà lại xuống xề ngang xương vậy trời hỡi, bộ sử Tàu chệt khúc này có thêm một nữ tướng nào đó khóc than Đơn nhị ca đầu lìa khỏi cổ nữa sao mà tui hổng biết?. 

À, tui hiểu rồi, có khi ở Hồng Đào Sơn thì không có nữ tướng nào nhưng ở ViệtBest Sơn này lại có thì phải, nghe đâu lúc trước thấy "hai chẻ" cũng tâm đầu ý hợp lắm, khóc thương là phải đạo rồi.  

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#11
(2024-02-19, 07:00 AM)Dan. Wrote: In hình như có cái gì sai sai ở đây đó bà Tém, sao câu xề lại xuống là ông... trùm?. Trùm nào ở đây, gõ gàng người quăng cái thẻ báo Tử là bạn Cook 2 kia mà, thế nên câu xuống xề phải đổi lại, Nghe lời anh đình thủ bớ Cúc... Tù.... Musical-note_1f3b5 Dancer_4 mới đúng chứ nhỉ?. (Xin lỗi vì phải đổi Cúc-Tu thành Cúc-Tù nó mới dô đúng câu xề nghen.).  Rollin

Rồi tự nhiên sao bà lại xuống xề than thở dzậy?. Bài này là của bạn Sao, tức là Tần Quỳnh, khóc than bạn hiền là Đơn nhị ca TuyDuyen chết thảm dưới lưỡi gươm của bạn La Thành Cúc-Tu, đâu có ăn nhậu gì tới bà đâu mà lại xuống xề ngang xương vậy trời hỡi, bộ sử Tàu chệt khúc này có thêm một nữ tướng nào đó khóc than Đơn nhị ca đầu lìa khỏi cổ nữa sao mà tui hổng biết?. 

À, tui hiểu rồi, có khi ở Hồng Đào Sơn thì không có nữ tướng nào nhưng ở ViệtBest Sơn này lại có thì phải, nghe đâu lúc trước thấy "hai chẻ" cũng tâm đầu ý hợp lắm, khóc thương là phải đạo rồi.  

Becuoi


Crying-face4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tui có biết áp giáp gì đâu àh ông 8888 Đạn....tui đi công chiện dzìa, tự nhiên cái mỏ nhọn của tui cảm giác có gì đó không hay, nên lọt tọt chạy dzô coi tin tức tàu chạy dzen biển, ai dzè! tá quả bùng binh vì thấy ông bạn già của tui bị chặt ngang xương, máu đỏ khô tím rịm lun hà....sẳn có bài hát ông đăng lên, tui nghe lướt qua thấy giống tâm trạng của tui nên tui quất lun đoạn đầu. Lúc tui tập hét, tui có biết ai ra ai chém ông bạn già đâu, nên tui cứ nghĩ là ông trùm cuối mần áh. 


[Image: 2023431958.gif]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#12
(2024-02-19, 07:47 AM)TiểuHồLy Wrote: Crying-face4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tui có biết áp giáp gì đâu àh ông 8888 Đạn....tui đi công chiện dzìa, tự nhiên cái mỏ nhọn của tui cảm giác có gì đó không hay, nên lọt tọt chạy dzô coi tin tức tàu chạy dzen biển, ai dzè! tá quả bùng binh vì thấy ông bạn già của tui bị chặt ngang xương, máu đỏ khô tím rịm lun hà....sẳn có bài hát ông đăng lên, tui nghe lướt qua thấy giống tâm trạng của tui nên tui quất lun đoạn đầu. Lúc tui tập hét, tui có biết ai ra ai chém ông bạn già đâu, nên tui cứ nghĩ là ông trùm cuối mần áh. 


[Image: 2023431958.gif]

Thì ra là dậy. Giống y chang tui thôi, lót tót vào chơi, tự nhiên thấy ông bạn già mất nết của bà bị chém ngang lưng, treo lủng lẳng trên cây mà chưa thấy thông báo lý do làm tui cũng thắc mắc y như bà, thời may anh Sao Lập Lòe ra thread hỏi khi nào được thả nên tui nhân cơ hội mà hỏi lý do luôn. Gì thì gì thì cũng nên có một thông báo cho gõ gàng công tội, có công thì được gắn mề-đay tưởng thưởng, có tội thì cũng nói cho rõ ràng mới công bằng chứ nhỉ?. Hóa ra ở đây là tiền trảm hậu báo, chém thị uy trước rồi thông báo sau hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lại thấy anh Sao ra thớt hỏi thăm nên tui mới tức cảnh sinh tình, tặng luôn bài vặn cổ Tần Quỳnh khóc bạn cho nó hợp lý, dẫu sao thì lúc sau này anh ý cũng thường vào thớt của Đơn nhị ca tem tình loài chim biển chi đó mà. Còn bà coi vậy mà cũng tệ thiệt, mang tiếng bạn già với nhau mà không bao giờ lên tiếng nhỏ to khuyên can bạn mình bơn bớt cái mõm lại, con ếch nó chết vì cái mõm to, la hét chi cho sướng miệng rồi chết thảm lúc nào không hay luôn. Cá nhân tui thì khỏi nói, thừa biết với kiểu nói đó, kiểu rao giảng đó thì trước sau gì cũng chết ngắc rồi, không chóng thì chày thôi, lại thêm mình chẳng phải là bạn biếc gì của nhị ca, còn nhị ca thì cũng chẳng có ưa gì mình, không ưa thì không nghe nên có nói cũng bằng thừa mà. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi, bỏ qua hết đi, giờ tui với bà chơi cá với nhau chiện mới đi, tui đố bà, anh Sao nhà mình có phải là anh Super Mod, xếp sòng của ViệtBest nhà mình như lời thiên hạ đồn thổi không?. Tui thì 5 tin 5 không, còn bà?.


[Image: 2023431958.gif]

(Hình này cute quá, mượn xài luôn cho gọn.).  Shy
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#13
(2024-02-19, 01:13 AM)TiểuHồLy Wrote: Đúng một con trăng anh SLL.  Smiling-face-with-halo4

1 con trăng tức là 1 tháng hả THL?
Chắc các Mods trong đây thấy anh TD cũng khá mệt rồi nên mới cho ảnh nghỉ ngơi 1 thời gian vậy thôi. Có lửa mới có khói hay có khói mới có lửa (????) nên chuyện đã vậy thì mọi người cứ để yên vậy cho nó lành. Biggrin
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#14
(2024-02-19, 09:14 AM)TTTT Wrote: 1 con trăng tức là 1 tháng hả THL?
Chắc các Mods trong đây thấy anh TD cũng khá mệt rồi nên mới cho ảnh nghỉ ngơi 1 thời gian vậy thôi. Có lửa mới có khói hay có khói mới có lửa (????) nên chuyện đã vậy thì mọi người cứ để yên vậy cho nó lành. Biggrin

Dạ, đúng đó chị 4  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Để chú TD tịnh thiền cũng tốt mừ.  Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TTTT
Reply
#15
(2024-02-19, 08:33 AM)Dan. Wrote: Thì ra là dậy. Giống y chang tui thôi, lót tót vào chơi, tự nhiên thấy ông bạn già mất nết của bà bị chém ngang lưng, treo lủng lẳng trên cây mà chưa thấy thông báo lý do làm tui cũng thắc mắc y như bà, thời may anh Sao Lập Lòe ra thread hỏi khi nào được thả nên tui nhân cơ hội mà hỏi lý do luôn. Gì thì gì thì cũng nên có một thông báo cho gõ gàng công tội, có công thì được gắn mề-đay tưởng thưởng, có tội thì cũng nói cho rõ ràng mới công bằng chứ nhỉ?. Hóa ra ở đây là tiền trảm hậu báo, chém thị uy trước rồi thông báo sau hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lại thấy anh Sao ra thớt hỏi thăm nên tui mới tức cảnh sinh tình, tặng luôn bài vặn cổ Tần Quỳnh khóc bạn cho nó hợp lý, dẫu sao thì lúc sau này anh ý cũng thường vào thớt của Đơn nhị ca tem tình loài chim biển chi đó mà. Còn bà coi vậy mà cũng tệ thiệt, mang tiếng bạn già với nhau mà không bao giờ lên tiếng nhỏ to khuyên can bạn mình bơn bớt cái mõm lại, con ếch nó chết vì cái mõm to, la hét chi cho sướng miệng rồi chết thảm lúc nào không hay luôn. Cá nhân tui thì khỏi nói, thừa biết với kiểu nói đó, kiểu rao giảng đó thì trước sau gì cũng chết ngắc rồi, không chóng thì chày thôi, lại thêm mình chẳng phải là bạn biếc gì của nhị ca, còn nhị ca thì cũng chẳng có ưa gì mình, không ưa thì không nghe nên có nói cũng bằng thừa mà. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi, bỏ qua hết đi, giờ tui với bà chơi cá với nhau chiện mới đi, tui đố bà, anh Sao nhà mình có phải là anh Super Mod, xếp sòng của ViệtBest nhà mình như lời thiên hạ đồn thổi không?. Tui thì 5 tin 5 không, còn bà?.


[Image: 2023431958.gif]

(Hình này cute quá, mượn xài luôn cho gọn.).  Shy

Té ra cái giếng tui dới ông cũng có cùng si nghĩ hén! Tánh tui ông cũng biết mà, khuyên thì cũng có mé mé đìu hiu, còn nghe hay không là quyền của thiên hạ. Tui có ý mà coi mòi không tác dụng là tui im re hà, tuỳ duyên thoai, có nhiều chuyện tui biết trước nhưng cũng phải tuỳ duyên, dù tui sẽ đau cái bộ ruột già ruột non của tui, hic..nhưng mà........thôi kệ.

Ừa tới đâu hay tới đó chớ biết răng? Tui á thì tui hổng biết hiện tại có bao nhiêu Super Mods, lúc chị 3 của tui còn "tại thế" chỉ cũng được cầm lon supermod, hình như có tới mấy supermods lận. Hiện tại thì tui đoán anh SLL là Cook 2 chứ ông khỉ mặt đỏ Super Mod lẹp chai lãng mạn một thời nhí nha nhí nhảnh chảnh chẹ dới con gứa nhà ngừ ta, cái ông mà những khi VB có chiện mới réo ổng áh, thì hổng phải mô.

Cái này là tui mò mu rùa đón dậy thoai nghen, đúng trật ai biết nà. 


[Image: W2vP.gif]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply