Mấy bạn làm mds.
#16
(2024-02-19, 09:14 AM)TTTT Wrote: 1 con trăng tức là 1 tháng hả THL?
Chắc các Mods trong đây thấy anh TD cũng khá mệt rồi nên mới cho ảnh nghỉ ngơi 1 thời gian vậy thôi. Có lửa mới có khói nên chuyện đã vậy thì mọi người cứ để yên vậy cho nó lành. Biggrin

Tính bỏ qua cái post của cô Lan về những câu nói phía trước, nhưng chợt nhìn thấy hai  cái bôi đậm ở phía sau nên bỗng nhiên đâm ra chột dạ, cứ nghĩ chắc chữ mọi người dường như có liên quan đến mình nên mới ra miệng một chút vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc cô Lan cũng như nhiều người ở đây có ý nghĩ tên ku Đạn này nhân lúc người ta ngã ngựa giữa đường nên mới nhay ra đánh ké, ăn hôi người đã lỡ sa cơ thất thế (sic) thì phải. Xin thưa thẳng là không hề có chuyện đó, cá nhân tui một khi đã nễ trọng ai rồi thì luôn hòa nhã, vui vẻ, tùy trường hợp sẽ vào góp chuyện, tham gia cho vui nhà vui cửa, còn với ai mà mình đã có ý khinh bỉ, không thích rồi thì một là nhào dô nói thẳng, nói huỵch toẹt ra luôn, chẳng ngán thằng Tây con Đầm nào, tới đâu thì tới, cãi nhau chửi nhau là chuyện bình thường, dĩ nhiên vẫn trong vòng quy định của diễn đàn khi không nói bậy, chửi tục, còn hai là im lặng, không coi ra gì và cũng chẳng muốn nhắc tới. Nick Tùy Duyên này là một trong số đó, với tui thì chẳng tin, chẳng ưa, chẳng thích cũng chẳng quan tâm anh ta nói gì làm gì viết gì, bởi suy cho cùng thì anh ta nói về Chúa, nói về kinh Tân Ước, nói về Đức Mẹ, nói về đạo CG có dính dáng gì đến tui đâu  mà tui phải ra miệng?. Tui cũng như cô, không phải là giáo dân của CG thì làm sao biết được cái đau, cái tức giận của những người theo đạo CG khi thấy một tên cha căng chú kiết, theo một cái đạo chưa xác định mà dám buông lời nói sai, nói xấu  cái đạo của mình?. Tuy nhiên cách nghĩ của tui và cô khá khác biệt, với tui thì xin nói thẳng, tui khinh bỉ ra mặt những hạng người như anh ta, một người bị loạn đạo, điên điên khùng khùng thì có, còn cô?. Theo tui nghĩ cô thương hại anh ta, thấy tội nghiệp anh ta thì đúng hơn. 

Nếu để ý cô sẽ thấy tui vào vừa giỡn giỡn với anh Sao vừa ngõ ý hỏi BĐH, hỏi các vị Mods vì lý do gì mà anh ta bị treo cột nha. Vì dù có ghét có thương môt nick nào đi nữa thì khi ban người đó các Mods cũng nên thông báo lý do bị ban đàng hoàng, như vậy mới công bằng cho tất cả. Anh Sao ảnh hỏi thời hạn bị ban, còn tui hỏi lý do, có vậy thôi. Những câu hỏi này có trước khi có quyết định ban nói trên nha. Và khi biết được nguyên nhân cũng như thời hạn bị ban thì tui đổi đề tài rồi nghen.  Shy

Cô Lan dùng chữ có lửa mới có khói chắc có ý muốn nói những người vào cái thread của anh ta trò chuyện qua lại chắc cũng có một phần lỗi trong việc anh ta bị treo lên cột, đúng không?. Nếu không ai vào đó trò chuyện thì làm gì có việc anh ta phải phản ứng thái quá, nói năng lung tung, dẫn đến việc buông lời xúc phạm một tôn giáo nào đó, đúng không?. Nếu đúng là vậy thì tui không có ý kiến gì, dù sao đó cũng là quan điểm riêng, suy nghĩ riêng của cô, tui không ý kiến. Chỉ hy vọng sau này khi được thả ra, sinh hoạt lại ở diễn đàn này anh ấy sẽ tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cô, một người đã dũng cảm nói ra lời công đạo giùm ảnh, vì không có người vào châm lửa đốt thì làm sao anh ấy xịt khói ra được nhỉ?.  Biggrin

Yên tâm đi, con cáo chết rồi con cáo sẽ hồi sinh, trong thời gian ấy con cáo già cứ bình tĩnh nằm im trên cành liễu đợi chờ, trong khi đợi chờ ráng đọc ráng nghe mấy lời trêu chọc này đi, không có gì tức cho bằng việc chỉ được nghe mà không được nói nhỉ?. Khi nào hồi sinh có tức lắm thì cứ vào War room lập thớt mới, kêu, Ê, ku Đạn vào đây tau với mài chửi nhau một trận đi mài... Ô kưa liền luôn.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#17
Tui bành thị tòn teng tự tiểu hồ ly mạn phép phát ngôn từ đáy lòng là:

Đừng nên đem niềm tin, tín ngưỡng của chúng sanh ra bàn tán, dù đúng hay sai cũng là quyền tự do chọn lựa tôn giáo họ tôn sùng.


Innocent
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TTTT
Reply
#18
(2024-02-19, 10:31 AM)TiểuHồLy Wrote: Té ra cái giếng tui dới ông cũng có cùng si nghĩ hén! Tánh tui ông cũng biết mà, khuyên thì cũng có mé mé đìu hiu, còn nghe hay không là quyền của thiên hạ. Tui có ý mà coi mòi không tác dụng là tui im re hà, tuỳ duyên thoai, có nhiều chuyện tui biết trước nhưng cũng phải tuỳ duyên, dù tui sẽ đau cái bộ ruột già ruột non của tui, hic..nhưng mà........thôi kệ.

Ừa tới đâu hay tới đó chớ biết răng? Tui á thì tui hổng biết hiện tại có bao nhiêu Super Mods, lúc chị 3 của tui còn "tại thế" chỉ cũng được cầm lon supermod, hình như có tới mấy supermods lận. Hiện tại thì tui đoán anh SLL là Cook 2 chứ ông khỉ mặt đỏ Super Mod đẹp chai lãng mạn một thời nhí nha nhí nhảnh chảnh chẹ dới con gứa nhà ngừ ta, cái ông mà những khi VB có chiện mới réo ổng áh, thì hổng phải mô.

Cái này là tui mò mu rùa đón dậy thoai nghen, đúng trật ai biết nà. 


[Image: W2vP.gif]

Nghĩ sao mà dám đoán bạn Sao lờ-lờ là Cook 2 vậy ta?. Tui mà tin bà tui đi đầu xuống đất lun ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ nhìn vào cách viết của hai bạn này tui đã thấy khác nhau một trời một vực rồi. Trong khi một người (Cook 2) có lập luận sắc bén, nói đâu ra đó, chính xác tới từng mili mét luôn, cái mà tui thích nhất đó là tính quyết đoán, mạnh mẽ, nhanh gọn trong hành động, như có lần tui nhớ và phục sát đất là lúc ông Nờ-U-Nu đăng một bài về UFO kèm câu hỏi, Ai tin có UFO không thì lập tức ook 2 xuất hiện, gọn lỏn một câu, Không, kèm một nhát chém nghe cái bụp, đi tong luôn.  Rollin

Trong khi đó bạn Sao thì ăn nói ấp a ấp úng, câu trước đá câu sau chan chát, dô diên phải nói là số một không có số hai luôn, que nhất là có lần chả gấp đôi tui với nick Lựu, nick Đào chi đó, còn bảo hai người này về ở với nhau chắc chắn là hợp...  Mad

Còn chiện bạn tui bảo bạn Sao là ông SM mặt đỏ thì có chết tui cũng không tin, làm sao mà bì được với anh Super Mod đẹp chai, điềm đạm, hiền từ dễ thương của tui được. Nhất là khi nghe có lần bạn Đường bảo ảnh mắc lo chăm con, thay tả ru ngủ cả ngày cả đêm nên không vào VB được, tui nghe mà phục quá chừng. Với tui thì đàn ông mà chịu khó chăm con thì tui coi là số một, nhất trần đời lun...  Tulip4

(Sao đọc lại cái khúc trên tự nhiên tui mắc ói luôn, nịnh bợ gì mà nịnh thấy ớn óc luôn.).

Happy-smiley-emoticon
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#19
(2024-02-19, 11:03 AM)Dan. Wrote: Nghĩ sao mà dám đoán bạn Sao lờ-lờ là Cook 2 vậy ta?. Tui mà tin bà tui đi đầu xuống đất lun ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ nhìn vào cách viết của hai bạn này tui đã thấy khác nhau một trời một vực rồi. Trong khi một người (Cook 2) có lập luận sắc bén, nói đâu ra đó, chính xác tới từng mili mét luôn, cái mà tui thích nhất đó là tính quyết đoán, mạnh mẽ, nhanh gọn trong hành động, như có lần tui nhớ và phục sát đất là lúc ông Nờ-U-Nu đăng một bài về UFO kèm câu hỏi, Ai tin có UFO không thì lập tức ook 2 xuất hiện, gọn lỏn một câu, Không, kèm một nhát chém nghe cái bụp, đi tong luôn.  Rollin

Trong khi đó bạn Sao thì ăn nói ấp a ấp úng, câu trước đá câu sau chan chát, dô diên phải nói là số một không có số hai luôn, que nhất là có lần chả gấp đôi tui với nick Lựu, nick Đào chi đó, còn bảo hai người này về ở với nhau chắc chắn là hợp...  Mad

Còn chiện bạn tui bảo bạn Sao là ông SM mặt đỏ thì có chết tui cũng không tin, làm sao mà bì được với anh Super Mod đẹp chai, điềm đạm, hiền từ dễ thương của tui được. Nhất là khi nghe có lần bạn Đường bảo ảnh mắc lo chăm con, thay tả ru ngủ cả ngày cả đêm nên không vào VB được, tui nghe mà phục quá chừng. Với tui thì đàn ông mà chịu khó chăm con thì tui coi là số một, nhất trần đời lun...  Tulip4

(Sao đọc lại cái khúc trên tự nhiên tui mắc ói luôn, nịnh bợ gì mà nịnh thấy ớn óc luôn.).

Happy-smiley-emoticon

Ừa thì tui đón dậy mà, trúng trật tui có biết chi mô. Tui cũng ít khi đọc anh SLL hay Cook 2 viết cái chi chi lắm. Ông hổng biết chứ anh khỉ SuperMod nhiều khi viết cũng chân trái đá chân phải lém lận. Nếu bạn ông đoán anh SLL là anh SuperMod mặt đỏ cà chua cà pháo thì tui thiệt là ngạc nhiên lắm đa! Tui thì tui tưởng ảnh bận lo cho con cái gia đình, nhất là chị Hai, anh Ba, nhỏ Út, và cả bà xã đẹp gái của ảnh nữa, hơi đâu mà dzô đây tào lao thiên địa rảnh rỗi sinh nông nổi như tui dới ông đâu chớ nà.

Ừa, ông dấu nhỏ Lựu ở đâu rồi Đạn? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắc cậu Nứu O Răng, tui mới nhớ. Dzạo này cậu được thả ra chưa? Nếu chưa, hổng lẽ cho cậu đi mút chỉ cà sa sao dậy cà?

Noái cho đã dzô, còn tẹng bông bụp nữa.. rồi đòi óiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....kekekkeekkeke....

[Image: te1nor.gif]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#20
(2024-02-19, 11:56 AM)TiểuHồLy Wrote: Ừa thì tui đón dậy mà, trúng trật tui có biết chi mô. Tui cũng ít khi đọc anh SLL hay Cook 2 viết cái chi chi lắm. Ông hổng biết chứ anh khỉ SuperMod nhiều khi viết cũng chân trái đá chân phải lém lận. Nếu bạn ông đoán anh SLL là anh SuperMod mặt đỏ cà chua cà pháo thì tui thiệt là ngạc nhiên lắm đa! Tui thì tui tưởng ảnh bận lo cho con cái gia đình, nhất là chị Hai, anh Ba, nhỏ Út, và cả bà xã đẹp gái của ảnh nữa, hơi đâu mà dzô đây tào lao thiên địa rảnh rỗi sinh nông nổi như tui dới ông đâu chớ nà.

Ừa, ông dấu nhỏ Lựu ở đâu rồi Đạn? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắc cậu Nứu O Răng, tui mới nhớ. Dzạo này cậu được thả ra chưa? Nếu chưa, hổng lẽ cho cậu đi mút chỉ cà sa sao dậy cà?

Noái cho đã dzô, còn tẹng bông bụp nữa.. rồi đòi óiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....kekekkeekkeke....

[Image: te1nor.gif]

Anh khỉ mặt đỏ SuperMod nhiều khi viết theo kiểu chân trái đá chân phải nhưng dù sao đọc nghe cũng dễ sương hơn anh Sao Lâp Lòe nhà mình nhiều, có khi do cảm tính riêng của tui thì phải, vừa đọc anh Khỉ viết rồi tưởng tượng cái cảnh ảnh vừa gõ phím vừa  thay tả cho con tự nhiên tui thấy xúc cảm giác với động rồi đậy cực kỳ luôn đó bà, hổng biết nhà nào có phúc có được một anh rễ vừa hiền vừa giỏi thế không biết nữa. Chứ ai như anh Sao nhà mình, vừa chân trái đá chân phải vừa dzô diên thấy ớn luôn, đã vậy còn xưng là Lấp Lánh, không biết lấp lánh cái kiểu gì, Lập  Lòe thì có.

[Image: te1nor.gif]

Nhỏ Lựu ở đâu hả?. Tui mà biết nhỏ ấy ở dâu tui chít liền luôn, không tin thì đi hỏi anh Lập Lòe đi, anh giấu mất rồi đi hỏi tui... Xí ah...  Rollin

Ông 72 Nờ-U-Nu-Nặng-Nụ Hồng còn nứu hết răng chắc bị cải tạo mút chỉ cà-tha rồi, bà hỏi tui tui biết hỏi ai?. 

Becuoi

Nhắc lại nợ nần cũ, Ới ông Sao ơi, vào trả lời câu hỏi của tui đi chứ, tính chạy làng không trả lời sao bạn?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#21
Trả lời cho 2 người anh Đạn & bé Ly nhiều chuyện,

Em không phải là SM hoặc cook2. Nữ tính và nam tính nhìn sáng như ban ngày 

Lol
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#22
(2024-02-19, 12:54 PM)Dan. Wrote: Anh khỉ mặt đỏ SuperMod nhiều khi viết theo kiểu chân trái đá chân phải nhưng dù sao đọc nghe cũng dễ sương hơn anh Sao Lâp Lòe nhà mình nhiều, có khi do cảm tính riêng của tui thì phải, vừa đọc anh Khỉ viết rồi tưởng tượng cái cảnh ảnh vừa gõ phím vừa  thay tả cho con tự nhiên tui thấy xúc cảm giác với động rồi đậy cực kỳ luôn đó bà, hổng biết nhà nào có phúc có được một anh rễ vừa hiền vừa giỏi thế không biết nữa. Chứ ai như anh Sao nhà mình, vừa chân trái đá chân phải vừa dzô diên thấy ớn luôn, đã vậy còn xưng là Lấp Lánh, không biết lấp lánh cái kiểu gì, Lập  Lòe thì có.

[Image: te1nor.gif]

Nhỏ Lựu ở đâu hả?. Tui mà biết nhỏ ấy ở dâu tui chít liền luôn, không tin thì đi hỏi anh Lập Lòe đi, anh giấu mất rồi đi hỏi tui... Xí ah...  Rollin

Ông 72 Nờ-U-Nu-Nặng-Nụ Hồng còn nứu hết răng chắc bị cải tạo mút chỉ cà-tha rồi, bà hỏi tui tui biết hỏi ai?. 

Becuoi

Nhắc lại nợ nần cũ, Ới ông Sao ơi, vào trả lời câu hỏi của tui đi chứ, tính chạy làng không trả lời sao bạn?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc ông dới ảnh "cùng hội đồng thuyền" hén? nên hiểu cảm giác và thông cảm khi chăm đàn con yêu thương của nhau. Phải chi ông hay anh khỉ mặt đỏ cho tui xin cục dzìa nui đặng tui hủ hỉ khi tuổi già thì đỡ biết mấy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Đọc những gì ông viết, tự dưng tui liên tưởng tới khúc ảnh đang thay tả cho con mà cừ mỉm quoài, bà xã ảnh bắt gặp cái tra khảo ảnh, ảnh còn cười "hahahaha" lấp liếm xong nói với bà xã, "Anh thấy mừng vì được thay tả cho con", chứ đâu biết được trong lòng ảnh cừ tại nhớ tới tui dzới ông đón già đón non, ảnh khoái cái pụng mà cừ rung rinh đâu nà.

Ông dới anh SLL cứ dấu miết nha! Nhỏ nào lẹp lẹp là đem đi dấu cất hà, hổng chừa cho tui tí nị để tui 8888888 cho qua ngày đoạn tháng.

Ngẫm mà tội ông bạn Không Răng Chỉ Nứu ba xàm bá láp của tui, ổng chưa kịp nhận hình tui chụp cảnh Nhà Thờ đẹp lộng lẫy nguy nga cho ổng xem nữa....hic...

ba8..... Rollin........ ba8 ba8
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#23
(2024-02-19, 01:08 PM)Saolấplánh Wrote: Trả lời cho 2 người anh Đạn & bé Ly nhiều chuyện,

Em không phải là SM hoặc cook2. Nữ tính và nam tính nhìn sáng như ban ngày 

Lol

Không phải là Cook 2 nhiều nữ tính thì tui tin 100%, nhưng có phải là SM nhiều nam tính hay không thì tui đang nghi ngờ, 5 ăn 5 thua mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Giờ thì trả lời cho câu hỏi của "bé" Ly đi, ông bạn giấu nick Lựu ở chỗ mô rồi làm "bé" ấy cứ nghi là tui giấu kìa.  Mad

(Bắt chước ông này gọi bả bằng bé này bé nọ, tự dưng thấy lạnh sống lưng luôn ah.).   Rollin
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#24
(2024-02-19, 01:08 PM)Saolấplánh Wrote: Trả lời cho 2 người anh Đạn & bé Ly nhiều chuyện,

Em không phải là SM hoặc cook2. Nữ tính và nam tính nhìn sáng như ban ngày 

Lol

Dạ, bé Ly nhiều chuyện đón thoai chứ đâu có dám hoải nà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông nghĩ mình nên làm sao để chứng minh với câu trả lời này của anh SLL hả Đạn?  Wink Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#25
(2024-02-19, 01:22 PM)Dan. Wrote: Không phải là Cook 2 nhiều nữ tính thì tui tin 100%, nhưng có phải là SM nhiều nam tính hay không thì tui đang nghi ngờ, 5 ăn 5 thua mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Giờ thì trả lời cho câu hỏi của "bé" Ly đi, ông bạn giấu nick Lựu ở chỗ mô rồi làm "bé" ấy cứ nghi là tui giấu kìa.  Mad

(Bắt chước ông này gọi bả bằng bé này bé nọ, tự dưng thấy lạnh sống lưng luôn ah.).   Rollin

(Bắt chước ông này gọi bả bằng bé này bé nọ, tự dưng thấy lạnh sống lưng luôn ah.)

Tui tức cành hông nha ông!  Rollin
Tui đâu dám lớn dới ai đâu....tui bé tí tẹo hà.....  Lol Lol Lol 

Thoai tui dọt đi lụm lúa, sáng giờ trốn ông nội boss mà vào đây tào lao, giờ phải dùng 10 ngón tay ngọc ngà đi super typing cho lẹ, chứ lát ổng hoải mà không xong là chỉ có nước dzìa quê cắm câu gần ruộng ông 8888 Đạn với anh SLL àh.

Anh SLL, Đạn dới nhỏ Lựu, chị Bốn Tê dzui dzẻ nghen.  Tulip4

1.........2......................3.......[Image: chay.gif] ..............[Image: chay.gif] ......
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply
#26
(2024-02-19, 01:21 PM)TiểuHồLy Wrote: Chắc ông dới ảnh "cùng hội đồng thuyền" hén? nên hiểu cảm giác và thông cảm khi chăm đàn con yêu thương của nhau. Phải chi ông hay anh khỉ mặt đỏ cho tui xin cục dzìa nui đặng tui hủ hỉ khi tuổi già thì đỡ biết mấy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Đọc những gì ông viết, tự dưng tui liên tưởng tới khúc ảnh đang thay tả cho con mà cừ mỉm quoài, bà xã ảnh bắt gặp cái tra khảo ảnh, ảnh còn cười "hahahaha" lấp liếm xong nói với bà xã, "Anh thấy mừng vì được thay tả cho con", chứ đâu biết được trong lòng ảnh cừ tại nhớ tới tui dzới ông đón già đón non, ảnh khoái cái pụng mà cừ rung rinh đâu nà.

Ông dới anh SLL cứ dấu miết nha! Nhỏ nào lẹp lẹp là đem đi dấu cất hà, hổng chừa cho tui tí nị để tui 8888888 cho qua ngày đoạn tháng.

Ngẫm mà tội ông bạn Không Răng Chỉ Nứu ba xàm bá láp của tui, ổng chưa kịp nhận hình tui chụp cảnh Nhà Thờ đẹp lộng lẫy nguy nga cho ổng xem nữa....hic...

ba8..... Rollin........ ba8 ba8

Thì nhìn cái cảnh anh ý thay tả cho con làm tui nhớ lại cái cảnh ngày xưa tui cũng giống y như ảnh bi giờ mà, không thông cởm cho nhau mới là lạ. Nói thiệt với bà, tui có cặp mắt tinh đời cực kỳ luôn, đờn ông mà lạng qua lạng lại trước mặt tui hai ba dòng, rồi nghe cách nói chiện, cách chăm sóc người này người kia, biết sở thích của họ là tui nhận ra được người tốt người xấu liền luôn. Cũng như đờn ông mà chịu thay tả cho con thì chắc chắn là người tốt rồi, con cái còn nhỏ mà cho ăn đồ càng bổ càng béo thì nói thiệt, "hậu quả" mà cháu nó xả ra cái tả phải nói là "nặng mùi" phải biết, nhà giàu có điều kiện thì chơi tả giấy, xài một lần là gói đem quăng vào thùng rác cũng đỡ, nhà nghèo nghèo xài tả vải mang đi giặt rồi xài lại, chao ôi bùn ơi là bùn...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bộ bà hết hạn "sản xuất" rồi hay sao mà đòi xin con người khác mang dzìa nui?. Con dzàng con ngọc của người ta hết hơi "sản xuất" ra dưng không mang cho bà?. Có ngon thì tự mình "sản xuất" đi, hông ấy bà đưa tay qua cái monitor này cho tui nắm một cái đi, bảo đảm là có "kết quả" liền luôn, bộ hồi xưa không nghe Mẹ nói hử, Cho đờn ông nắm tay một cái là coi chừng có bầu ah...

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#27
(2024-02-19, 01:24 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, bé Ly nhiều chuyện đón thoai chứ đâu có dám hoải nà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông nghĩ mình nên làm sao để chứng minh với câu trả lời này của anh SLL hả Đạn?  Wink Shy

Thì mình phải tạm tin thôi chứ biết nói gì giờ?. Bộ bà không nghe thiên hạ nói, Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời nói dối cho vừa lòng nhau hay sao?. Thế cho nên cái suy đoán 5/5 của tui nó cũng có lý do, 5 phần tin ổng là anh SM hiền lành dễ sương theo quyết đoán của người bạn tui, 5 phần nghi ngờ còn lại nó nằm giữa khúc nam tính với nữ tính này nè. Thấy anh ý cũng hay chụp hình hoa cỏ bỏ lên khoe, cơ mà hình nào hình nấy xấu wắc lun, y như mấy hình nấu ăn của tui thôi, rồi hay khoe tập gym tập giếc gì nữa, điều ấy khiến tui hơi hoang mang tột độ, chả nhẽ ông này hơi cong cong quẹo quẹo sao ta?.  Rollin

Nếu bạn Sao này quả thật là anh SM iêu vấu của tui thì phải công nhận là thuật phân thân ra làm hai khúc của bạn này phải nói là vi diệu luôn ah.  Thumbs-up4

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
#28
Đấng tạo hóa dựng ra 1 người nam & 1 người nữ.

Anh Đạn có cần 1 cuộc cách mạng (Revolution) trong tư tưởng..
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#29
Thread này vui ghê. Shy

VB bị cái gì mà load chậm quá, chắc sấp sập phải không mấy Mods
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#30
(2024-02-19, 04:27 PM)Saolấplánh Wrote: Đấng tạo hóa dựng ra 1 người nam & 1 người nữ.

Anh Đạn có cần 1 cuộc cách mạng (Revolution) trong tư tưởng..

Gì chứ việc nói đấng Tạo hóa dựng ra một người Nam và một người Nữ thì tui tin, tin sái cổ luôn mà. Phải nói thêm cho rõ, sinh ra đờn ông trước, nhưng thấy hắn ở một mình coi bộ buồn bã quá, ăn rồi suốt ngày chỉ biết bứt râu ra ngó, người ngợm thì dơ dáy, tám năm chưa tắm một lần, ăn uống thì chỉ biết lượm mót cây trái rụng sau hè. Thế nên ngài mới rút một cái xương sườn của hắn, in hình như cái xương sườn số 7 thì phải, khéo tay nặn ra thêm một người phụ nữ "liễu yếu đào tơ" để sống chung với hắn, nâng khăn sửa túi cho hắn, thế là từ đó mọi sự rắc rối của cuộc đời đều xảy ra. Thằng nhỏ bắt đầu thay đổi theo đúng ý của nàng, ăn uống những đồ ngon vật lạ do nàng nấu cho, ăn mặc đẹp hơn, con người thơm tho ra, râu tóc gọn gàng hơn. Bù lại hắn phải làm việc cật lực để nuôi sống cho gia đình, con cái, quần quật ngày đêm ở ngoài đời mới đủ cung phụng cho nàng và gia đình, có làm mới có ăn chứ đâu phải cái gì nàng cũng cho free đâu hén. Lắm lúc ngồi nghĩ quẩn nghĩ quơ hắn thầm nghĩ trong bụng, phải chi ngài đừng móc xương sườn của hắn ra nặn thì cuộc đời này chẳng đẹp đẽ lắm sao?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thêm một chuyện đã cũ, kể ra nghe cho vui. Chiện này tui có kể lâu rồi, nay xin nhắc lại vậy. Số là ngày xưa lúc nặn ra người phụ nữ thì ngài Tạo hóa quên gắn cho nàng bộ ngực đẹp, cái này chỉ có ở đàn ông, ngực đàn ông nhấp nhô đồi núi chập chùng còn ngực nàng phẳng lỳ như phi trường Tân Sơn Nhất luôn. Thế rồi trong một lần nàng đi party với muôn thú trong rừng, chàng phải ở nhà thay tả cho con, nàng cao hứng mượn bộ ngực đẹp của chàng gắn vào cho nó khác lạ, chàng nghe lời, cấm có cãi, móc ra cho mượn luôn. Ai dè muông thú đều khen là đẹp, là xinh, thế là nàng chiếm đoạt luôn, khi về không thèm trả, còn chàng thấy cái đó nó vướng víu quá cũng không thèm đòi lại. Chỉ sau này mới thấy nhơ nhớ đòi lại thì nàng xù, không chịu trả. Sau này các chiên gia nghiên kíu thuyết tiến hóa đều lấy làm ngạc nhiên khi nhận thấy 98% đàn ông thường nhìn lén, nhìn trộm, liếc, địa, ngó... vào ngực người phụ nữ, tìm hiểu ra họ mới biết chàng tiếc của đã cho mượn nên hay dòm thế thôi, dòm coi đó có phải là của mình hay không thì đòi lại vậy thôi mà, coi như thói quen nghề nghiệp, đâu có gì ghê gớm đâu thiên hạ la làng la xóm rùm beng hén.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn bi giờ ông bạn kiu tui phải cần có một cuộc cách mạng thì theo ông tui phải cách mạng kiểu gì, đứng lên đòi lại của đã mất hả?.  

Becuoi

@ Chị Sầu: Em qua nay cũng bị giống như chị, load bài chậm rì luôn, đăng bài có khi bị mất oan uổng, cứ tưởng chỉ mỗi mình bị, té ra còn có nhiều người. Dù sao cũng yên tâm, thread này chắc chắn anh SM đẹp chai của em sẽ theo dõi sát sao vì có nói động đến ảnh, thế nào ảnh cũng sửa mà. Có khi nào tự dưng ổng đưa cái mặt đỏ lòm ra nhát mình hông ta?. Nếu có em xin co giò chạy trước nghen.

[Image: 2023431958.gif]
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply