Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
(2024-02-08, 07:34 PM)Saolấplánh Wrote: Anh suy ngẫm Luke 15:11-32

Dụ ngôn người cha nhân hậu

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!


18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: 

"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."


...........................



"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, (biết tội mình đã phạm)

19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. (tự phạt mình)

Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. (nguyện sẽ làm tốt)

20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. (sau khi quyết định nên quay đầu về bến)


Người Cha đã biết con mình đã tự xét mình, thật lòng ăn năn và dốc lòng chừa, hứa sẽ làm một người con tốt nhưng chỉ cần Cha đối xử như một người làm công. Người Cha nào cũng phải xử sự như vậy thôi.

Thử thằng con về đòi thêm tiền, đi lêu lổng tiếp coi ông có cầm chổi chà dí cho té khói không thì biết  Lol

cho nên đừng hiểu lầm LÒNG NHÂN TỪ của Thiên Chúa vì Ngài (dùng chữ nhân cách hoá) cũng PHÁN XÉT thưởng phạt công minh (nhân quả)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta
Ga 14, 23

Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy"

..................

Lời của Chúa Jesus sẽ được đưa lên mỗi ngày trong cái thread này, còn giữ hay không là tuỳ vào mỗi người.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". 

Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". 

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". 

Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". 

Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". 

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.  

Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, 
mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, 

thì con lo buồn đau đớn

cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự,
 
con dốc lòng chừa cải

và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội

cùng làm việc đền tội cho xứng

Amen.

.........................................


Chúa: Thiên Chúa
Con Chúa: Chúa Jesus

 
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-04, 07:43 PM)Tuy duyen Wrote: Chúa Jesu nói: 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.


16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc đoàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

19 Người Do-thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó.20 Nhiều người trong nhóm họ nói: "Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi! Nghe ông ấy làm gì? "21 Kẻ khác bảo: "Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy! Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao? "

Gioan 10

.......................

Chúa Jesus nói với những người Do Thái, còn những con chiên không thuộc về chiên "Jesus Do Thái" thì đó là đàn chiên "Jesus không phải là người Do Thái" tức là các dân tộc khác nữa.

Jesus Do Thái đạo là Hội thánh tại Jerusalem (Phero trụ cột), còn Jesus không phải là người Do Thái đạo (dân ngoại) là các Hội Thánh: Corinto, GaLat, Êpheso, Philiphe, Colosse, Thesolanica ...... (Phaolo trụ cột)



Vị Mục Tử nhân lành

1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ."6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.


..................

Chúa Jesus ám chỉ những người luật sĩ, các giáo sĩ, các nhà lãnh đạo của Do Thái giáo thời bấy giờ, Chúa cho là những người này đã và đang làm cho "rượu cũ trở thành thuốc độc"

cho nên Chúa Jesus muốn giới thiệu rượu mới, nói chính xác là Giao Ước mới giữa Thiên Chúa Cha và loài người qua việc tự nguyện chết của Chúa. (Giao ước cũ là sự giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa Jehovah)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Innocent


Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa

Gioan 10




Innocent Innocent Innocent
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-09, 02:43 AM)Tuy duyen Wrote:
Innocent


Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa

Gioan 10




Innocent Innocent Innocent

Gioan 1

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.


Innocent Innocent Innocent

Chào anh Hai,

Lâu quá không nói chuyện  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngôi lời, lời của Thiên Chúa Cha được phát ra từ miệng của Chúa Jesus.

Jesus: Cha ở trong thầy, Thầy và Chúa Cha là một, Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Nếu ai yêu mến thầy thì hãy giữ lời thầy và thầy cùng Cha thầy sẽ đến và ngự trong người ấy. Thầy được sai đến để cứu các con chiên lại nhà Israel (Do Thái) ..... không ai biết trước ngày tận thế ngoài Cha thầy, thầy từ Cha thầy mà tới ...... (tất cả những câu này đều nằm trong kinh Tân Ước, nếu ai cần dẫn chứng thì Td sẽ sẵn sàng làm cho)

thí dụ: Td nói Td cùng cha của Td là một, ý muốn nói là hai người cùng chung một nguồn gốc, một huyết thống, không ai có hai cha ruột, có phải thế không?

Tất cả các lá thư của các thánh trong Tân Ước đều hướng về MỘT THIÊN CHÚA CHA DUY NHẤT, ai muốn biết thì đọc sẽ biết ngay thôi. Td tin theo kinh thánh, còn ai tin khác thì tuỳ ý.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.

Gioan 20

...............

không lẽ mình lại sai mình sao (Chúa Trời xuống thế)  Confused
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Đấng Bảo Trợ sẽ đến

4 Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: "Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa;11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.



Gioan 16

.......................

Chúa Cha, Chúa Jesus và Đấng Bảo Trợ (Chúa Thánh Thần) là ba ngôi vị, có trên có dưới rõ ràng vì người trên sai bảo người dưới, có đúng vậy không?

Td chỉ phân tích những gì trong kinh Tân Ước nói, không có nói theo ý riêng, còn ai muốn tin sao thì tuỳ, Td không có ý thuyết phục ai phải tin theo mình.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Xin Ngài tiếp tục thổi thần khí vào con là cục đất sét mà Ngài đã tạo dựng nên.


[Image: IMG-7019.jpg]
Anh TD chỉ thuyết phục được người bá đạo thôi.

Còn những người khác chắc chắn là họ cười sau bàn tay.

🤭
(2024-02-09, 06:24 PM)Saolấplánh Wrote: Anh TD chỉ thuyết phục được người bá đạo thôi.

Còn những người khác chắc chắn là họ cười sau bàn tay.

🤭

Td có thuyết phục ai đâu nà  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..... Td không tấn công cá nhân nào ở đây, còn những người có những định kiến, thành kiến thì cứ việc tiếp tục tin vào những gì họ tin, nhưng xin tôn trọng niềm tin của Td vào ......... lời Chúa Jesus trong Tân Ước

còn ai cười thì cứ việc thoải mái mà cười, Td không quan tâm đến những chuyện quá ư là nhỏ nhặt đó.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Do all Christians say Jesus is God?

Most Christians believe that Jesus was both human and the Son of God. While there have been theological debate over the nature of Jesus, Trinitarian Christians generally believe that Jesus is God incarnate, God the Son, and "true God and true man" (or both fully divine and fully human). 


Wiki

Religious perspectives on Jesus


Is Jesus the Son of God?

Jesus was the only person to be born of a mortal mother, Mary, and an immortal father, God the Father. That is why Jesus is called the Only Begotten Son of God. From His Father, He inherited divine powers (see John 10:17–18).

Jesus Christ Is the Only Begotten Son of God
https://www.churchofjesuschrist.org
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.