Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
#46
(2023-12-07, 02:22 AM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh, đi đâu, làm gì mà lâu quá mới ghé lại VB vậy hả  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đúng vậy, nên chia sẻ trong tình tương thân tương ái vì ở đời có ai giống ai đâu, nên tôn trọng sự khác biệt nhưng trung thành với niềm tin của mình là thế giới bình yên thôi.


Td chưa đến lúc chán đời đâu, ngày nào cũng vào đây vài ba lần "làm việc chăm chỉ" đó mà  Lol

Cheer

Mấy ngày nay vắng bóng, chú Td tạm chán đời? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có cô chú trong xóm về VN ở, không biết khi nào qua Mỹ lại, TT giúp chở cô, chú đi mua đồ linh tình mang về VN, và tối tối chạy qua nhà tranh thủ 888 với cô, vì hổng có ai có lòng cho TT 8888 và còn cho âm thanh to thoải mái như cô….

Lạ, con người chúng ta thường hay dễ bị tin theo của dân gian rao truyền, khi đã tin thì không cần phải biết là có hợp tình, hợp lý không? Rồi cố chấp những gì mình tin…tương tựa như lời của dân gian nói riêng của người VN mình thôi nè: ra gió thì sẽ bị trúng gió, đi dưới mưa thì sẽ bị trúng mưa, tắm sẽ bị cảm nước v..v… Confused-shrug-smiley-emoticon những điều giả thuyết càng nguy hơn.

Hổng biết nhung nhan của con ma như thế nào, vậy mà vẫn tin đó cơ?
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Tuy duyen
#47
Jesus dạy: bùn trị được mắt mù.
#48
(2023-12-09, 03:24 PM)Thuctinh Wrote: Mấy ngày nay vắng bóng, chú Td tạm chán đời? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có cô chú trong xóm về VN ở, không biết khi nào qua Mỹ lại, TT giúp chở cô, chú đi mua đồ linh tình mang về VN, và tối tối chạy qua nhà tranh thủ 888 với cô, vì hổng có ai có lòng cho TT 8888 và còn cho âm thanh to thoải mái như cô….

Lạ, con người chúng ta thường hay dễ bị tin theo của dân gian rao truyền, khi đã tin thì không cần phải biết là có hợp tình, hợp lý không? Rồi cố chấp những gì mình tin…tương tựa như lời của dân gian nói riêng của người VN mình thôi nè: ra gió thì sẽ bị trúng gió, đi dưới mưa thì sẽ bị trúng mưa, tắm sẽ bị cảm nước v..v… Confused-shrug-smiley-emoticon những điều giả thuyết càng nguy hơn.

Hổng biết nhung nhan của con ma như thế nào, vậy mà vẫn tin đó cơ?


Không chán đời, chỉ chán những người sống vì những đồng tiền kinh doanh trên dịch vụ sản xuất và buôn bán vũ khí  Grinning-face-with-smiling-eyes4

theo Đông y thì môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất là với những người có thể trạng yếu. Yếu thì đừng ra gió là vậy. Cái gì quá thì không tốt, nóng quá, lạnh quá, ẩm ướt lâu quá, gió thổi mạnh quá, không khí khô khan quá ....

ma không tin không sợ là đúng vì có ai thấy ma bao giờ đâu, chỉ có chuyện thằng bạo doạ thằng nhát gan yếu bóng vía mà thôi hà  Lol

lỡ có chuyện cần phải đi vào ban đêm, cầm theo cái đèn pin cực mạnh và cây đả cẩu bổng thì ma nào cũng không ngán.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • Thuctinh
#49
(2023-12-09, 09:08 PM)Saolấplánh Wrote: Jesus dạy: bùn trị được mắt mù.


Phật dạy: chớ vội tin  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(có ai từ cổ chí kim trị bệnh giống chúa Jesus không vậy?)

Trọng tâm của các bậc Đạo sư ra đời là để nói về Đạo, sự thật và chân lý cho người đời, phép lạ chỉ là phụ, ai tin cũng được, không tin cũng chẳng hề gì.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#50
Đức Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh

1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? "3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian."

6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? "9 Có người nói: "Chính hắn đó! " Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! " Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây! "10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? "11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu? " Anh ta đáp: "Tôi không biết."

13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu.14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát.15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy."16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? " Thế là họ đâm ra chia rẽ.17 Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? " Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ! "

18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.19 Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? "20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được."22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."

24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi."25 Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được! "26 Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? "27 Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? "


28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê.29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến."30 Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì."34 Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? " Rồi họ trục xuất anh.

Gioan 9

[Image: images?q=tbn:ANd9GcTyd2Z4Eir3gTcjoaN40FM...2mq9qcGw&s]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#51
Hello cô em gái TT thân mến.  Hì hì…hì hì.  Cảm ơn em TT đã cho anh chị hai những lời chúc thân thiện.  Anh hai mong rằng hai vc em luôn hạnh phúc bên nhau nghen.  Anh hai thấy càng già anh hai càng thương yêu một nữa của mình hơn hồi mới cưới nhiều lắm.   Tulip4 

Đợi chị thử áo dài, anh hai ngồi trong Cafe Runam nằm trên con đường Tự Do cũ nhìn ra sông SG và hotel Majestic. Mời em TT ly sao sáo sữa và dừa rang.  👍

[Image: IMG-4921.jpg]

[Image: IMG-4922.jpg]


Ông bạn già TD úi ùi.  Hì hì…hì hì.  Đối với tui phép lạ rất cần cho tui vì tui luôn cần sự nhắc nhở để ăn năn hối cải hoài à. Cheer  Matt 11:20.  

Ban đêm Sài Gòn phố Đi Bộ Nguyễn Huệ có nhiều tiết mục như….những cô gái mặc áo Tứ Thân và đội nón Quai Thao múa theo trống nhạc thiêt là hay.  Về Mỹ coi lại thấy dui dui.  

[Image: IMG-4926.jpg]

[-] The following 2 users Like Hai hòn's post:
  • Thuctinh, Tuy duyen
#52
Anh 2 hòn đang chia sẻ về tình yêu của “2 con khỉ già “
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
#53
Cũng lạ ! 1 thằng bỏ đạo mà cứ đi ngêu ngao rồi ăn cắp bài vỡ trên mạng từng trang về, để giảng đạo theo kiểu học đạo như con khỉ
#54
(2023-12-14, 09:22 AM)Hai hòn Wrote: Ông bạn già TD úi ùi.  Hì hì…hì hì.  Đối với tui phép lạ rất cần cho tui vì tui luôn cần sự nhắc nhở để ăn năn hối cải hoài à. Cheer  Matt 11:20.  


Chào anh Hai,

Lại được coi hình đẹp nữa rồi  Thumbs-up4

Nói chuyện về tâm linh thì có hai chữ: đạo và giáo.

Đạo thì chỉ trần trụi có cái lõi, còn giáo thì có nhiều thứ bao bọc chung quanh cái lõi, cái lõi này tạm gọi là tình yêu. Giáo thì có giáo luật, giáo điều, giáo quy, giáo huấn ..... có thần có thánh, có phép lạ hay dấu lạ này kia, có đền thờ, có các thánh tích ... còn đạo thì chỉ có Lời của bậc Đạo sư.

Tuy duyen bỏ giáo nhưng không bỏ đạo, ai nói Td bỏ đạo thì đúng là "không biết gì hết"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nỏi rõ hơn thì Td không có theo bất cứ tôn giáo nào hết, còn Lời của chúa Jesus và Phật Thích Ca hay các bậc chân đạo sư của thế gian thì Td lai rai "gặm nhấm"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cheer

Anh Hai theo giáo thì thích phép lạ là đúng rồi, chỉ có hai thánh sử Luca và Matthew tường thuật về phép lạ Chúa Jesus làm, Td thì tâm đắc thánh Gioan, môn đệ trẻ tuổi nhất và được chúa yêu thương một cách đặc biệt, được Chúa Jesus giao Đức Mẹ cho ngài chăm sóc hết quảng đời còn lại.

Cuộc đời của Chúa Jesus được thánh Gioan tường thuật lại thì hướng về đạo hơn là giáo. Chúa Jesus không có lập ra một tôn giáo mới, mà Chúa chỉ nói Lời Chân Lý, sự thật cho con người biết cách tìm về Nước Trời mà thôi. Con người theo Lời Chúa mà sống càng ngày càng đông, mà đa số là quần chúng bình dân nên giáo xuất hiện cũng là đúng thôi.

Nhìn quả biết cây, coi cách hành xử từ lời ăn tiếng nói lẫn hành động, kết quả từ đó cho thấy nhân cách của con người là ra làm sao, anh Hai có đồng ý không vậy.

Td nói thêm, kinh thánh không có bản quyền, được khuyến khích cho mọi người tìm đến để đọc, không có độc quyền của bất cứ nhánh nào của Kitô giáo (Công giáo, Anh giáo, Tin Lành ....)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TiểuHồLy
#55
Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.


Luca 2

.............................

Thánh Luca viết cho người theo giáo còn thánh Gioan thì không đề cập đến việc này.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#56
[Image: Christmas-crib-Pulkoodu-St.-Francis-Assi...0003-T.jpg]

What month is winter in Bethlehem?

Winter temperatures (mid-December to mid-March) can be cool and rainy. January is the coldest month, with temperatures ranging from 1 to 13 degree Celsius (33–55 °F). From May through September, the weather is warm and sunny.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#57
(2023-12-14, 10:52 PM)Tuy duyen Wrote: Nỏi rõ hơn thì Td không có theo bất cứ tôn giáo nào hết, còn Lời của chúa Jesus và Phật Thích Ca hay các bậc chân đạo sư của thế gian thì Td lai rai "gặm nhấm"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cheer


Tulip4 Tulip4 Tulip4

Tiểu Ly ưng bụng với câu văn trên của chú TD.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Thuctinh
#58
(2023-12-15, 03:37 PM)TiểuHồLy Wrote: Tulip4 Tulip4 Tulip4

Tiểu Ly ưng bụng với câu văn trên của chú TD.


Td vẫn dõi theo tiểu Ly trên từng cây số đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

biết Ly nói câu đó thật lòng và hướng đi tâm linh thoáng mát hơn nhiều người ở đây.

Thuctinh cho like biết 3 người chung xuồng há  Lol


Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TiểuHồLy
#59
Mọi người không tôn giáo chắc cũng thích nghe những bài hát này chứ hả




Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TiểuHồLy
#60
(2023-12-13, 01:50 AM)Tuy duyen Wrote: Không chán đời, chỉ chán những người sống vì những đồng tiền kinh doanh trên dịch vụ sản xuất và buôn bán vũ khí  Grinning-face-with-smiling-eyes4

theo Đông y thì môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất là với những người có thể trạng yếu. Yếu thì đừng ra gió là vậy. Cái gì quá thì không tốt, nóng quá, lạnh quá, ẩm ướt lâu quá, gió thổi mạnh quá, không khí khô khan quá ....

ma không tin không sợ là đúng vì có ai thấy ma bao giờ đâu, chỉ có chuyện thằng bạo doạ thằng nhát gan yếu bóng vía mà thôi hà  Lol

lỡ có chuyện cần phải đi vào ban đêm, cầm theo cái đèn pin cực mạnh và cây đả cẩu bổng thì ma nào cũng không ngán.

Cheer

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi Rollin, khả năng nào hiểu thấu nổi chuyện chính trị của thế giới…không chánh kiến, định kiến và thiện vị thì mới giúp cho mình trung lập dễ dàng hơn.  Do chú quá thành kiến với Mỹ, mới bị nhập tâm đó hả? Sự thật, ai cũng muốn khắp mỗi nơi trên thế đều có hoà bình mà, thử hỏi nểu không có Mỹ, các nước nhỏ đã bị TQ và Nga nuốt chửng rồi, địa ngục trần gian sẽ bành chướng nhứ thế nào nè? Và có mang lại nền dân chủ, tự do quí báo cho nhiều người trên thế giới này không?  Chú Td và TT may mắn như hiện nay? Nổi riêng nước Mỹ, người dân phe của hai bên đủ làm nổi loạn đến mức nguy hiểm…

Lời rao truyền từ miệng của dân gian làm cho lòng tin rất mạnh rổi nhập tâm nặng, đâu cần biết xuất xứ từ Đông hay Tây Ý? Ngoài trời nóng cả 100 độ, hoặc những ngày thật lạnh của mùa Đông, vẫn thấy tụi Tây nó chạy bộ và chạy xe đạp, còn mình được tiếp nghi với khí hậu khác biệt lớn không?  Như mỗi năm Tết đến, nhiều người không để lòng an vui chọn hết 3 ngày xuân đầu năm, lo sợ kiên cử tùm lum. Kiêng rồi thay đổi số mạng của mình?  Cô bắt chú Td kiên gì trong mấy ngày Tết nè?  Lol

TT thích sống thật, không thích sống ảo, dù có ảo nghĩ mình là tiên thật, phép màu vô biên, tuyệt đối vẫn không thể nào biến gạo thành cơm được, vì không hợp lý với quy luật tự nhiên, nếu tiên TT muốn ăn cơm thì gạo cũng cần phải nấu mới ăn đượcRollin.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.

Tâm ma thì có mỗi lúc và mỗi nơi, thân ma thì ở đâu há?
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TiểuHồLy, Tuy duyen