Posts: 6,515
Threads: 103
Likes Received: 3,634 in 1,846 posts
Likes Given: 2,376
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
(2023-12-06, 11:10 PM)LýMạcSầu Wrote: Mẹ chị không bị sốt, có ho và đàm, để tí chị nhắc mẹ, không thì mai chở đi Urgent Care, cám ơn Ký nhắc nhở 
Dạ kg có gì chị, người lớn tuổi ho khan xót ruột lắm. Nhiều khi ho nhiều bị trầy cuống cổ nên dính chút máu cũng kg sao, bác kg sốt cao thì em nghĩ kg nghiêm trọng đâu chị, chị bớt lo hỉ.
Có cái chị để ý lúc bác ho bác có ôm ngực vẻ đau đớn hay tức ngực gì kg, có dấu hiệu như khó thở, nhiều khi bác sợ mình lo lúc khó chịu cũng kg nói. Em chăm bệnh thì em để ý mấy động tác nhỏ nhỏ để mình monitor chính xác hơn chứ hỏi mấy cụ cũng kg yên tâm lắm. ❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,515
Threads: 103
Likes Received: 3,634 in 1,846 posts
Likes Given: 2,376
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
(2023-12-06, 11:53 PM)Thuctinh Wrote: Chào cả nhà 
TT ghé vào đây để chào mọi người, biết được mẹ của sư phụ và Kỳ không được khoẻ. Đang là mùa lạnh chắc chỉ bị cảm chút, sớm sẽ được khoẻ mạnh lại.
Cám ơn nàng.  TT vẫn ổn chứ?
(2023-12-07, 08:32 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn chị Sầu có nhắc tới Lan với Thuctinh. Đọc xong cái post của chị Lan thấy xúc động vô cùng vì cách đối nhân xử thế của chị. Cảm ơn chị Sầu thật nhiều, bấy nhiêu thôi, một cử chỉ lo lắng nho nhỏ hay 1 chút lòng nghĩ tới của những người bạn online như chị đối với Lan cũng đủ làm ấm lại trái tim đang băng giá của Lan rồi đó chị. May mà có em đời còn dễ thương...
Một lần nữa cảm ơn chị nhiều. 
Lan có đọc thấy chị nói Bác gái không được khỏe nhưng nên mong là Bác sẽ không bị dính chưởng của bà Covid và mong Bác sẽ khỏe lại nhanh.
Chào LTK, nàng giờ vẫn còn ở Mỹ hả? Có đọc thấy Kỳ nói về Bác trên kia, thấy thương Bác quá đi. Cầu mong Bác sẽ bình an trong quãng thời gian này. 🙏🏻
Thuctinh ơi, TT còn trở lại VB này và vẫn còn mạnh khỏe là mình vui lắm rồi. Mình có pm cho TT, mới đây thôi ; trước khi mình vô thread này đó TT...Nếu biết là TT có vô đây trước thì mình không cần...nói nhiều đâu héng!  💖
JayM ơi,
mình vô đây nói chuyện huyên thuyên với chị Sầu mà quên chào nàng. Thật là quá sơ xuất, Jay đừng buồn mình nha. Hôm qua đó mình có làm 12 cái bánh bao. Làm bằng bột mì của Thái hiệu Red Lotus, vì cái xửng hấp của mình nhỏ xíu hà nên hấp một lần có 4 cái thôi. Mình làm vừa nhân, vừa bột lúc còn sống chỉ 105gr thôi, nhỏ hơn cái chén mình ăn cơm luôn đó Jay. Hấp mẻ đầu tiên thì bánh ra trắng tình, nở đẹp...nhưng mẻ thứ 2 thì vì bận ra mở cửa và đứng nói chuyện với người hàng xóm một chút, để lỡ quá giờ có vài phút thôi mà bánh của mình bị xỉn màu với hở miệng tùm lum luôn! Còn mẻ cuối thì vì lo chà rửa mấy cái dụng cụ nhà bếp lỉnh kỉnh nên quên lững vụ mình đang hấp bánh...Lại hấp over time nữa nên bánh cũng không được trắng như mẻ đầu, bùn ơi là bùn luôn! 😁
Kỳ còn ở đây mà, cám ơn nàng.
Khi thuốc giảm đau hết thì đau lắm nhưng nhờ được thầy tụng niệm thì bà cũng kg agitate nhiều nữa. Sinh lão bệnh tử của đời người đâu ai tránh khỏi. ❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,688
Threads: 47
Likes Received: 4,109 in 2,036 posts
Likes Given: 3,183
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-12-07, 08:32 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn chị Sầu có nhắc tới Lan với Thuctinh. Đọc xong cái post của chị Lan thấy xúc động vô cùng vì cách đối nhân xử thế của chị. Cảm ơn chị Sầu thật nhiều, bấy nhiêu thôi, một cử chỉ lo lắng nho nhỏ hay 1 chút lòng nghĩ tới của những người bạn online như chị đối với Lan cũng đủ làm ấm lại trái tim đang băng giá của Lan rồi đó chị. May mà có em đời còn dễ thương... 😜
Một lần nữa cảm ơn chị nhiều.
Không có chi Lan, chị hiểu tánh Lan mà, nhiều khi TT không thấy nên chị nhắc trước khi bị trách
Cám ơn Lan an ủi
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,688
Threads: 47
Likes Received: 4,109 in 2,036 posts
Likes Given: 3,183
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,618
Threads: 27
Likes Received: 2,255 in 1,069 posts
Likes Given: 4,136
Joined: May 2020
Reputation:
49
Posts: 1,618
Threads: 27
Likes Received: 2,255 in 1,069 posts
Likes Given: 4,136
Joined: May 2020
Reputation:
49
Posts: 5,688
Threads: 47
Likes Received: 4,109 in 2,036 posts
Likes Given: 3,183
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,618
Threads: 27
Likes Received: 2,255 in 1,069 posts
Likes Given: 4,136
Joined: May 2020
Reputation:
49
Posts: 1,618
Threads: 27
Likes Received: 2,255 in 1,069 posts
Likes Given: 4,136
Joined: May 2020
Reputation:
49
(2023-12-07, 08:32 AM)TTTT Wrote: ...........
JayM ơi,
mình vô đây nói chuyện huyên thuyên với chị Sầu mà quên chào nàng. Thật là quá sơ xuất, Jay đừng buồn mình nha. Hôm qua đó mình có làm 12 cái bánh bao. Làm bằng bột mì của Thái hiệu Red Lotus, vì cái xửng hấp của mình nhỏ xíu hà nên hấp một lần có 4 cái thôi. Mình làm vừa nhân, vừa bột lúc còn sống chỉ 105gr thôi, nhỏ hơn cái chén mình ăn cơm luôn đó Jay. Hấp mẻ đầu tiên thì bánh ra trắng tình, nở đẹp...nhưng mẻ thứ 2 thì vì bận ra mở cửa và đứng nói chuyện với người hàng xóm một chút, để lỡ quá giờ có vài phút thôi mà bánh của mình bị xỉn màu với hở miệng tùm lum luôn! Còn mẻ cuối thì vì lo chà rửa mấy cái dụng cụ nhà bếp lỉnh kỉnh nên quên lững vụ mình đang hấp bánh...Lại hấp over time nữa nên bánh cũng không được trắng như mẻ đầu, bùn ơi là bùn luôn! 😁
Bạn bè mà, tự nhiên đi nha Lan. Ước gì Jay có động lực, siêng như nàng. Cuối tuần rồi Jay nằm nghĩ nấu bó rau Collard greens ăn cả tuần, chiên cá rock fish cậu em mang cho, làm salad mang đi làm, chiên tôm, chiên cá đù khô mang từ New Orleans về... vân vân... vậy mà rốt cuộc chẳng có gì hết, ăn cơm với trứng luộc, rau luộc tiếp...
Posts: 6,515
Threads: 103
Likes Received: 3,634 in 1,846 posts
Likes Given: 2,376
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,618
Threads: 27
Likes Received: 2,255 in 1,069 posts
Likes Given: 4,136
Joined: May 2020
Reputation:
49
(2023-12-07, 09:20 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ khỏe rồi, cám ơn nàng.
Giờ chỉ bị đờm làm cho ho thôi, mà từ nhỏ tới lớn mấy mươi tuổi đầu rồi Kỳ vẫn kg biết khạc, đờm vướng khó chịu cái cổ họng lắm luôn, cứ ho cho nhiều để loosen nó thôi. Nàng có chiêu gì kg bày cho Kỳ với.  Nếu Nàng khộng bị dị ứng với Apple Cider Vinegar thì thử coi, Apple Cider Vinegar with Mother. "Mix a teaspoon of apple cider vinegar in a glass of water and drink to help sinus drainage." Chiêu này trị nghẹt mũi cho Jay hay lắm. Jay bị allergy rề rà hoài. Tối hôm qua mới uống một cữ, hôm nay thấy đỡ khò khè.
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 6,515
Threads: 103
Likes Received: 3,634 in 1,846 posts
Likes Given: 2,376
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
|