Posts: 808
Threads: 3
Likes Received: 1,817 in 868 posts
Likes Given: 1,908
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2023-10-30, 10:25 PM)LýMạcSầu Wrote: Cầu xin mọi việc an lành cho bác và gia đình DD 
DD mua snacks ăn đỡ đói
dd cám ơn chị Sầu.
Trong chỗ emergency đâu có bán gì chị, mà dd đi cũng không yên tâm để ba 1 mình vì hết người này làm cái này, tới người kia hỏi
Mà dd cũng chẳng có bụng dạ nào để ăn, có thức ăn cũng chẳng nuốt trôi
Chị Sầu chúc mà cũng làm dd long lanh.
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,747
Threads: 48
Likes Received: 4,214 in 2,092 posts
Likes Given: 3,273
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Posts: 1,854
Threads: 1
Likes Received: 577 in 246 posts
Likes Given: 686
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
(2023-10-30, 10:01 PM)Dewdrop Wrote: Lúc này vào thread này cực kỳ đau khổ, toàn là thức ăn
Trưa bỏ làm vội về đưa ba đi cấp cứu
Vẫn ngồi đây, đói méo meo, có muốn ăn rau cỏ cũng còn không có nữa kia, M
dd ăn trưa như vây gần như mỗi ngày. Quen rồi, thấy nhẹ, dễ chịu. Tối về ăn tối chứ, không thôi tay run, chóng mặt, gặp anh nào cũng níu không thôi té, là nguy.
Trái bơ tốt, dd ăn 1 tuần bằng 1 ngày của M.
Đói quá mạ ơi! 
Bác trai bây giờ sao rồi DD ơi, hy vọng bác nhanh bình phục  . Khi nào M làm việc bận quá, cũng quên luôn đói, chỉ mệt và khát, chứ đói thì không có cảm giác. M hôm đó mới ăn 3 trái bơ 1 ngày như vậy, do nhà chỉ còn bơ  chứ bình thường ăn ít hơn hoặc khi nào làm salad mới cắt bơ bỏ vô.
Chúc Bác trai nhanh chóng bình phục để cả nhà bớt lo lắng.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 7,335
Threads: 149
Likes Received: 6,048 in 2,557 posts
Likes Given: 2,928
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-10-30, 10:01 PM)Dewdrop Wrote: Trưa bỏ làm vội về đưa ba đi cấp cứu
Bác trai đỡ nhiều chưa dd?
Cầu mong mọi điều an lành tới bác và gia đình.
Dd  ráng giữ gìn sức khỏe.
Posts: 14,545
Threads: 630
Likes Received: 1,266 in 602 posts
Likes Given: 673
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2023-10-30, 10:48 PM)Dewdrop Wrote: dd cám ơn chị Sầu.
Trong chỗ emergency đâu có bán gì chị, mà dd đi cũng không yên tâm để ba 1 mình vì hết người này làm cái này, tới người kia hỏi
Mà dd cũng chẳng có bụng dạ nào để ăn, có thức ăn cũng chẳng nuốt trôi
Chị Sầu chúc mà cũng làm dd long lanh.
Cầu mong ba chị sớm lành
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 7,971
Threads: 411
Likes Received: 1,245 in 982 posts
Likes Given: 283
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Mong bác mau hồi phục sức khỏe, khi trẻ ba má lo cho mình, giờ mình lo lại cho ba má có bao nhiêu thời gian củng không đủ đó sis. Ráng nha
Be Vegan, make peace.
Posts: 808
Threads: 3
Likes Received: 1,817 in 868 posts
Likes Given: 1,908
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2023-10-30, 11:01 PM)LýMạcSầu Wrote: 
(2023-10-31, 11:06 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bác trai bây giờ sao rồi DD ơi, hy vọng bác nhanh bình phục . Khi nào M làm việc bận quá, cũng quên luôn đói, chỉ mệt và khát, chứ đói thì không có cảm giác. M hôm đó mới ăn 3 trái bơ 1 ngày như vậy, do nhà chỉ còn bơ chứ bình thường ăn ít hơn hoặc khi nào làm salad mới cắt bơ bỏ vô.
Chúc Bác trai nhanh chóng bình phục để cả nhà bớt lo lắng.
(2023-10-31, 07:02 PM)phai Wrote: Bác trai đỡ nhiều chưa dd?
Cầu mong mọi điều an lành tới bác và gia đình.
Dd ráng giữ gìn sức khỏe.
(2023-11-01, 09:31 PM)TeaOla Wrote: Cầu mong ba chị sớm lành 
(2023-11-02, 04:00 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mong bác mau hồi phục sức khỏe, khi trẻ ba má lo cho mình, giờ mình lo lại cho ba má có bao nhiêu thời gian củng không đủ đó sẻ sis. Ráng nha
Hôm đó với tâm trạng lo buồn chạnh lòng lẫn lộn, dd viết hy vọng giữ tâm trí bớt ý nghĩ tiêu cực
Nhận được những dòng an ủi và sự quan tâm, dd vừa vui vừa lúng túng và mắc cở
Ba đã tạm thời ổn định
dd cám ơn chị Sầu, M, anh phai, bé Tea, chị Chân Nguyệt những lời chúc dành cho ba dd
dd cám ơn JayM đã cho dd mượn nơi đây dù chưa hỏi trước, làm cho thread của JayM thành khác rồi
dd chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,654
Threads: 30
Likes Received: 2,311 in 1,102 posts
Likes Given: 4,226
Joined: May 2020
Reputation:
49
(2023-11-02, 08:34 AM)Dewdrop Wrote: Hôm đó với tâm trạng lo buồn chạnh lòng lẫn lộn, dd viết hy vọng giữ tâm trí bớt ý nghĩ tiêu cực
Nhận được những dòng an ủi và sự quan tâm, dd vừa vui vừa lúng túng và mắc cở
Ba đã tạm thời ổn định
dd cám ơn chị Sầu, M, anh phai, bé Tea, chị Chân Nguyệt những lời chúc dành cho ba dd
dd cám ơn JayM đã cho dd mượn nơi đây dù chưa hỏi trước, làm cho thread của JayM thành khác rồi
dd chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhe 
Drewdrop ơi,  nhe. Mừng là Ba của Dd tạm thời ổn định. Đừng ngại mà. Nếu bạn be có dịp gap mat tan gau, mình sẽ nói nhiều chuyện lắm luôn, đâu cvuó giới hạn nè.
Ở đây cũng vậy , mình tâm sự, ho trợ cho nhau mà.
Dd giữ gìn sức khỏe và vui nhé.
Posts: 4,721
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 2,829
Threads: 1
Likes Received: 2,906 in 1,602 posts
Likes Given: 6,408
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 808
Threads: 3
Likes Received: 1,817 in 868 posts
Likes Given: 1,908
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2023-11-02, 11:27 AM)JayM Wrote: Drewdrop ơi, nhe. Mừng là Ba của Dd tạm thời ổn định. Đừng ngại mà. Nếu bạn be có dịp gap mat tan gau, mình sẽ nói nhiều chuyện lắm luôn, đâu cvuó giới hạn nè.
Ở đây cũng vậy , mình tâm sự, ho trợ cho nhau mà.
Dd giữ gìn sức khỏe và vui nhé. 
(2023-11-02, 11:42 AM)Thuctinh Wrote: Mừng cho bác đã ổn định, Cỏ giữ gìn sức khoẻ nhé 
(2023-11-02, 12:00 PM)TTTT Wrote: Hi DD...Hôm nay mình ghé vô đây mới biết bác trai aka Ba của DD bị bệnh nhưng đã được ổn định....Mừng cho bác và cầu mong bác trai sớm bình phục hẳn. DD cũng nhớ phải bảo trọng sức khỏe của nàng luôn nhé.
Chào JayM và mọi người... .
Cám ơn JayM đã không nghĩ dd làm phiền; cám ơn TT và TTTT đã chúc cho ba và dd nhe
dd hơi thiếu ngủ và chóng mặt nên chữ bay đi đâu mất, đừng buồn dd nhe)
Chúc các bạn 1 cuối tuần vui và khoẻ
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 14,545
Threads: 630
Likes Received: 1,266 in 602 posts
Likes Given: 673
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Món gỏi tré này vừa có xoài, cóc, tóp mở, ăn lạ miệng. Không biết mọi người biết món này ko? có cả nem và chả.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 5,747
Threads: 48
Likes Received: 4,214 in 2,092 posts
Likes Given: 3,273
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-11-10, 09:53 PM)TeaOla Wrote: Món gỏi tré này vừa có xoài, cóc, tóp mở, ăn lạ miệng. Không biết mọi người biết món này ko? có cả nem và chả.
Chắc chị không dám ăn món này
Chúc mừng Tea 🎉🎉
Thấy hình chị 2 cưng quá 😘
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,654
Threads: 30
Likes Received: 2,311 in 1,102 posts
Likes Given: 4,226
Joined: May 2020
Reputation:
49
(2023-11-10, 09:53 PM)TeaOla Wrote: Món gỏi tré này vừa có xoài, cóc, tóp mở, ăn lạ miệng. Không biết mọi người biết món này ko? có cả nem và chả.
...
Nhìn chua (cóc), cay quá, chắc Jay không dám thử luôn... Chị missed hình chị Hai? (đọc post của Sầu)
Posts: 1,654
Threads: 30
Likes Received: 2,311 in 1,102 posts
Likes Given: 4,226
Joined: May 2020
Reputation:
49
Lâu rồi không nấu được nồi bún riêu ngon; cứ làm quai chao, bôi bác làm sao ngon...
Mấy tuần trước bỏ giờ xay riêu cua, xào xào, nấu nấu ra nồi bún riêu ra hồn, phải tự khen mình  , chỉ có điều là ăn bún nhiều thì "tốt bụng" quá luôn, phải nhịn ăn sau đó.
Món "độc" mà ngon cơm: nghêu xào măng, ăn chung với cà ghém mắm tôm, tôm khô; độc vì măng làm nhức mình, cà ghém làm mặt nổi mun.
|