Xóm HÉT
(2021-05-23, 12:14 PM)RungHoang Wrote: Nói chứ cưng lắm à, hõng gã dân tầm thường đâu. .. đẹp trai thì suy nghỉ lại  Biggrin Ít nhất phải biết đàn, biết hoạ, biết thơ ... và biết dê, biết nhậu

Mấy thứ này anh Háo .... nước có đủ, có vài mục thuộc dạng xuất sắc như hoạ và thơ, có mục vượt trội hơn cả xuất sắc là ...... ( Cái này anh R tự điền vô)
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-05-23, 12:55 PM)Háo Sắc Wrote: Cái gì mà cháu của nhỏ Hũ, tui tưởng anh gả cô Tàn Thu chứ  Lol .
6 tuổi gửi cho tui, tui đâu biết giữ trẻ.

Đùa chơi thôi, không trêu cô TanThu nữa.

Nhỏ TanThu nhà tôi đang tới tuổi cặp kê, anh có nhã ý thì....

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-05-23, 12:51 PM)RungHoang Wrote: Tôi đã tín rồi , cháu của nhỏ Hủ 6 tuổi gởi qua cho anh dạy đàn, 7 tuổi theo anh VoDanh học nhac , 8 tuổi theo anh Ngáp học trồng hoa, 9 tuổi theo Dulan học cấm hoa và làm bánh, 10 tuổi theo nhỏ Hủ học chụp hình, 11 tuổi qua Tử Kỳ học hoạ và tranh mạc thuỷ, 12 theo MaiYeuThuong học lễ nghi và cách giao tiếp, 13 tuổi theo anh Ếch học banner và computer coding, 14 tuổi qua tôi dạy cho 5 thể thơ và 108 thể phú, 15 tuổi thì .... mai mốt tín tiếp

Trước mặt thì anh quăng 1 bản lên trình làng 1 cái

Cheer
 Dạy từ thuở lên ba, chứ gởi em từ 12 tuổi thì hơi muộn màng Lol

MYT giỡn với anh em vui thôi nha bà con, đừng giữ vô đầu rồi vài ba bữa có bài công kích MYT tội nghiệp  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-05-23, 01:02 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mấy thứ này anh Háo .... nước có đủ, có vài mục thuộc dạng xuất sắc như hoạ và thơ, có mục vượt trội hơn cả xuất sắc là ...... ( Cái này anh R tự điền vô)

Không phải chảnh chứ cái mục ... điền vào chỗ trống đó ông anh này của út thuộc hàng xuất sắc nổi danh trong giang hồ rồi và nhất là ... dám nhận vì chối cũng không ai tin  Lol
Reply
Thêm một điểm cộng nữa nè anh RH:  anh HS là dám làm dám nhận. Tính cách này không phải ai cũng có Smiling-face-with-halo4 .
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-05-23, 01:53 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Thêm một điểm cộng nữa nè anh RH:  anh HS là dám làm dám nhận. Tính cách này không phải ai cũng có Smiling-face-with-halo4 .

Xưa nay có rất nhiều người dùng Guest hoặc lấy những nick lạ, anh cũng ghét nhất là dùng Guest 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-05-23, 01:07 PM)Mãi Yêu Thương Wrote:  Dạy từ thuở lên ba, chứ gởi em từ 12 tuổi thì hơi muộn màng Lol

MYT giỡn với anh em vui thôi nha bà con, đừng giữ vô đầu rồi vài ba bữa có bài công kích MYT tội nghiệp  Rollin

Em chỉ có 1 năm, sau 1 năm dạy chưa xong thì coi như thất chức

Lâu lâu cho người ta công kích 1 cái cũng vui, mỗi ngày cứ không chuyện gì thì đời nhàm chán lắm

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-05-23, 01:29 PM)Háo Sắc Wrote: Không phải chảnh chứ cái mục ... điền vào chỗ trống đó ông anh này của út thuộc hàng xuất sắc nổi danh trong giang hồ rồi và nhất là ... dám nhận vì chối cũng không ai tin  Lol

Tôi thì chẳng gì xuất sắc, mỗi thứ 1 chủt, nhưng chơi được. Ông chời hay lựa mấy cây cao mà đánh đó  Biggrin

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-05-23, 01:29 PM)Háo Sắc Wrote: Không phải chảnh chứ cái mục ... điền vào chỗ trống đó ông anh này của út thuộc hàng xuất sắc nổi danh trong giang hồ rồi và nhất là ... dám nhận vì chối cũng không ai tin  Lol

Nội lấy cái nick này cũng đủ chứng minh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2021-05-23, 02:09 PM)RungHoang Wrote: Xưa nay có rất nhiều người dùng Guest hoặc lấy những nick lạ, anh cũng ghét nhất là dùng Guest 

Cheer

Anh nhắc chuyện dùng nick Guest chắc cũng có chủ tâm Wink . Lúc chợ Trời còn rộng mở tôi cũng nhiều lần dùng nick Guest để đùa giỡn với ku Ếch và những người bạn khác nhưng chưa dùng để tấn công ai. Ông ngáp ruồi có lần đổ thừa tôi dùng nick Guest chửi ông ta, chuyện đó tôi không hề làm.

Ngoài chợ Trời ở chỗ khác thì có, vì lý do riêng tư là một người tôi rất rất rất quý mến bị xúc phạm hôm đó tôi đi ngang thấy có người khác nói về kẻ đã xúc phạm người tôi quý mến nên sẵn dịp tôi phang luôn, chuyện đó không có gì hay ho nhưng vì tôi nóng và tức dùm cho người tôi quý mến.
Reply
(2021-05-23, 02:13 PM)RungHoang Wrote: Tôi thì chẳng gì xuất sắc, mỗi thứ 1 chủt, nhưng chơi được. Ông chời hay lựa mấy cây cao mà đánh đó  Biggrin

Cheer

Trèo cao té đau ông ơi, một đời u mê thành ông mê luôn.
Reply
(2021-05-23, 12:14 PM)RungHoang Wrote: Nói chứ cưng lắm à, hõng gã dân tầm thường đâu. .. đẹp trai thì suy nghỉ lại  Biggrin Ít nhất phải biết đàn, biết hoạ, biết thơ ... và biết dê, biết nhậu

Câu đầu nghe mát ruột , kế tiếp đá xéo muội  hén Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , cuối cùng muội chịu á huynh ,
dê mà dính liền mới ngầu , dài lâu lá ngáo á Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2021-05-23, 12:31 PM)Háo Sắc Wrote: Không giỏi nhưng biết mỗi thứ một chút có nạp đơn được không  Grinning-face-with-smiling-eyes4  ?

Giỡn thôi nha đại ca, loạng quạng nghe câu: "xíiii CBN ... xấu người xấu nết mà ham"    Lol

HS từ đâu tới , cũng biết danh " cbn " thời buổi nầy , cái đẹp đánh xẹp cái nết Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2021-05-23, 01:03 PM)RungHoang Wrote: Nhỏ TanThu nhà tôi đang tới tuổi cặp kê, anh có nhã ý thì....

Innocent

Sư huynh có lộn hong , muội chưa đủ tuỗi uống bia , Biggrin gả hõng xong là bù của lại , lỗi vốn nha , lấy gì chia Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2021-05-23, 04:07 PM)Háo Sắc Wrote: Anh nhắc chuyện dùng nick Guest chắc cũng có chủ tâm Wink . Lúc chợ Trời còn rộng mở tôi cũng nhiều lần dùng nick Guest để đùa giỡn với ku Ếch và những người bạn khác nhưng chưa dùng để tấn công ai. Ông ngáp ruồi có lần đổ thừa tôi dùng nick Guest chửi ông ta, chuyện đó tôi không hề làm.

Ngoài chợ Trời ở chỗ khác thì có, vì lý do riêng tư là một người tôi rất rất rất quý mến bị xúc phạm hôm đó tôi đi ngang thấy có người khác nói về kẻ đã xúc phạm người tôi quý mến nên sẵn dịp tôi phang luôn, chuyện đó không có gì hay ho nhưng vì tôi nóng và tức dùm cho người tôi quý mến.

Tôi vô tư viết vớ vẫn, quên nghỉ trước nhìn sau. Chỗ này là điểm sai của tôi

Thật lòng xin lỗi

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply