Miss
[quote pid='293355' dateline='1603815592']

Vợ chồng nhà này ông nói gà bà nói vịt rất dí dzõm  Rollin
[/quote]

Hello Guest, đời người ngắn ngủi lắm không biết ngày mai có còn gặp nhau không nữa? Cho nên sống trong đời này là phải cười cho nhiều cho dù chân đạp vào gai chảy máu cũng phải vừa cười vừa khóc nha bạn. 

Kể cho Guest một chuyện vui lắm nè. Cách đây mấy chục năm, SM đi làm một cái hãng làm CD và làm quên với cô này có tới tám người con. Cô ấy hay kể chuyện gia đình lắm. Bữa kia nghe cô ấy kể chuyện phòng the sau khi cưới: "Ổng đâu có  biết cô mất trinh đâu. Sau khi cưới ngủ chung phòng, ổng ấy mới biết." Cổ nói xong câu đó cười ha ha. Làm SM cũng phải cười theo. Cô ấy tâm sự với SM nhiều lắm nhất về chuyện gia đình. Có lần cô ấy kể: "Ông chồng của cô vụn về lắm, cô cứ nhặc báo dùm ổng, lượm vớ, lượm quần áo dùm ổng ..." Vậy mà ông bà sống hạnh phúc có tới tám người con. SM cảm thấy phục cổ thật!
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-27, 11:30 AM)Saolấplánh Wrote: Chị SM,

Sao chị không hiểu lý do lưng ảnh gù!

Chị thật là kẻ mù quáng trong công việc vợ chồng.

Hello chị saolaplanh,

Sao chị biết em không hiểu anh ấy? Cứ cho là em mù quáng đi. Chị không ở trong nhà em sao chị viết được nhà em sống sao?

Em sống chung với anh ấy hơn 20 chục năm nay em quá mệt mỏi tinh thần cả thể xác rồi chị ạ. Chị không hiểu em đau khổ cở nào khi thấy chồng mình tối ngày lên mạng post nhạc thất tình., đi kiếm gái tâm sự rồi lén lúc PM tỏ tình với gái. Trong khi đó em lo cho gia đình đàng hoàng không bạn bè. Em đã làm gì? Chị chưa có hiểu con người của em thì xin chị khoan hãy phán xét em nha. Chị cảm giác như thế nào khi chị nghe chồng của chị cứ so sánh những người tình cũ của anh ấy nào là giàu có, đẹp, và giỏi gianh về làm ăn. Em lắng nghe anh ấy nói không phải nói một lần mà lập đi lập lại bao nhiêu năm nay. Em biết mẹ anh ấy không thích em vì em là người Tàu. Mỗi lần ngồi nói chuyện là mẹ anh cứ ấy phán "cái thằng ba Tàu ác lắm!" Khi em sinh đứa Út mới được 2 tháng thôi, anh ấy kêu mẹ và anh em về ở chung nhà. Em vừa săn sóc cho đàn con vừa nấu nướng cho đại gia đình, trong khi đó người nhà của anh không phụ gì hết. Mỗi lần anh ấy giặt quần áo là giặt chung dới một lúc. Anh ấy cho tôi vụn về ngu ngốc là sao??
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-27, 11:11 AM)Sao Mai Wrote: Hello chị ThucTinh, hello chị Bella. Hai chị khoẻ luôn ha? 

Đọc dòng tậm sự của anh ấy làm Sao Mai buồn dùm cho anh ấy. Sao Mai nghỉ anh ấy hối hận về chuyện tình cảm có nhiều lý do. Sao Mai kể hai lý do chính. Lý do thứ nhất cách đây vài năm SM nghe anh ấy qua Việt Fun tâm sự bảo là anh ấy còn trinh trước khi lấy Vợ. Người yêu cũ của anh ấy cũng còn trinh nhưng hơn anh ấy gần chục tuổi. Lý do thứ hai anh ấy hối hận vì không lấy được người Vợ vừa đẹp vừ thông minh và vừa biết kiếm nhiều tiền. Đó là hai lý do chính mà anh ấy đã giữ trong lòng bấy năm nay và rất rất là hối hận vì lấy được con Vợ quá ngốc nghếnh và vụn về không biết lo cho chồng con, không biết kiếm nhiều tiền cũng không biết lo việc nhà cứ mỗi lần giặt quần áo là giặt everything dớ chung một lúc. Hỏi sao không hối hận được?

Hai chị nghe nhạc anh ấy post trong đây cũng hiểu tâm sự của anh ấy rồi.

Em xin chào tạm biệt hai chị. Chúc hai chị một tuần vui vẻ!

Mến chào Sao Mai, rất vui khi thấy SM trở lại chốn vui nầy..... Hello Heavy-black-heart4  LOL-4
Sao Mai lúc nầy vẫn khỏe phải không, nhớ Sao Mai lắm lắm luôn nhưng "người ta" không nhắc tới mình nên mình đành nuốt cái nhớ đó vô trong bụng lại đó...Mấy hôm rày nói chuyện với hoàng tử xảo trá cứ muốn hỏi thăm SM hoài mà sợ vớ vẫn nên im luôn!!! May mà hôm nay Mai có nhắc tới tên, nick mình nên mình mừng húm mới vô đây chào hỏi Mai đây....Cảm ơn Mai đã nhắc tới mình nha....SM ơi, chuyện gì qua thì cứ để cho qua đi nàng, dẫu gì thì hai vợ chồng đã từng ân ái, từng chia bùi xẻ ngọt với nhau thì tất cả chuyện không vui nếu có hãy gác lên xó bếp đi nha....Hãy cho anh ấy 1 cơ hôi làm 1 người đàn ông tốt trong gia đình đi Mai, Nếu ảnh mà còn nói bậy bạ nữa thì hãy moi đồ lòng anh ấy xấy khô để coi chơi ha! Lan nói giỡn để Mai cười thôi, đừng để tâm nha...Mến chúc Sao Mai một tuần vui vẽ và mãi tìm được hơi ấm hạnh phúc trong tương lai với các cháu và anh ấy nha.
Thân mến...
Bella
Reply
(2020-10-27, 11:40 AM)Sao Mai Wrote: Hello chị saolaplanh,

Sao chị biết em không hiểu? Cứ cho là em mù quáng đi. Chị không ở trong nhà em sao chị viết được nhà em sống sao?

Vợ và Chồng tất cả do sự mù quáng mà thành!!
Reply
Xin hỏi là nếu hai vợ chồng ban ngày giận nhau, nhưng ban đêm có ngũ chung khg ạ ?????? Suytu
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2020-10-27, 11:45 AM)Bella Wrote: Mến chào Sao Mai, rất vui khi thấy SM trở lại chốn vui nầy..... Hello Heavy-black-heart4  LOL-4

Sao Mai lúc nầy vẫn khỏe phải không, nhớ Sao Mai lắm lắm luôn nhưng "người ta" không nhắc tới mình nên mình đành nuốt cái nhớ đó vô trong bụng lại đó...Mấy hôm rày nói chuyện với hoàng tử xảo trá cứ muốn hỏi thăm SM hoài mà sợ vớ vẫn nên im luôn!!! May mà hôm nay Mai có nhắc tới tên, nick mình nên mình mừng húm mới vô đây hỏi thăm Mai đây....Cảm ơn Mai đã nhắc tới mình nha....SM ơi, chuyện gì qua thì cứ để cho qua đi nàng, dẫu gì thì hai vợ chồng đã từng ân ái, từng chia bùi xẻ ngọt với nhau thì tất cả chuyên không vui nếu có hãy gác lên xó bếp đi nha....Hãy cho anh ấy 1 cơ hôi làm 1 người đàn ông tốt trong gia đình đi Mai, Nếu ảnh mà còn nói bậy bạ nữa thì hãy moi đồ lòng anh ấy xấy khô để coi chơi ha! Lan nói giỡn để Mai cười thôi, đừng để tâm nha...Mến chúc Sao Mai một tuần vui vẽ và mãi tìm được hơi ấm hạnh phúc trong tương lai với các cháu và anh ấy nha.

Thân mến...
Bella

Hi Bella,

Mình buồn lắm không biết nói sao luôn đó Bella. Nói tới chuyện giặt quần áo là thấy mệt rồi. SM kỹ lắm Bella. Mỗi lần mình giặt quần áo, là giặt riêng hết, quần giặt riêng, áo giặt riêng, màu giặt riêng, dớ giặt riêng, mỗi lần giặt xong là mình xếp gọn gàn cho từng người một đâu vào đó. Mỗi sáng mình thức dậy rất sớm lo nấu cơm cho cả nhà và bới cơm cho anh đi làm mỗi ngày. Tối anh đi làm về là mình chuẩn bị quần áo cho ảnh đi tắm. Mỗi lần ăn là mình phải bới cơm để trước mặt cho anh ấy ăn, nếu mình không bới cơm một bữa là anh ấy giận ra mặt hầm hầm vậy đó. Mỗi lần ngủ dậy anh ấy không bao giờ dọn dẹp giường chiếu. Vậy mà hôm qua mình tình cờ vô đây đọc được anh dám post lên đây nói mình vụn về ngu ngốc sao không buồn được! Mình mất cả tinh thần luôn đó Bella. Chịu đựng rồi chịu đựng. Mình ước gì đi làm kiếm thật nhiều tiền để người ta không có khinh mình ra mặt. Mình bị mất việc mấy tháng nay bị stress lắm nói giỡn sao. Với lại công việc mình lúc trước rất nguy hiểm dể lay bệnh. Thật ra mình cũng biết nói sao luôn đó Bella. Mình chỉ có 1 người bạn ở xa thân nhất mà ở xa chỉ nói chuyện qua điện thoại. Cô ấy bệnh nặng lắm phải vô bệnh chuyền plasma gì đó tại vì quá yếu trong người đi đứng tay chân run rẩy hoài, giặt đồ bỏ vô máy giặt cũng bị run tay run chân. Mình đi bác sĩ nói mình hơi yếu trong người phải uống thuốc mỗi ngày, mình cũng thấy sức khoẻ tuộc xuống dần và hay bị lạnh run rẩy cả người trong khi ngủ, có khi đang lái xe hay bị xay xẫm mặt mày choáng váng không dám lái xe đi xa. Thử hỏi anh ấy có bao giờ hiểu được cảm giác của con Vợ này không vậy?
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-27, 12:02 PM)Sao Mai Wrote: Hi Bella,

Mình buồn lắm không biết nói sao luôn đó Bella. Nói tới chuyện giặt quần áo là thấy mệt rồi. SM kỹ lắm Bella. Mỗi lần mình giặt quần áo, là giặt riêng hết, quần giặt riêng, áo giặt riêng, màu giặt riêng, dớ giặt riêng, mỗi lần giặt xong là mình xếp gọn gàn cho từng người một đâu vào đó. Mỗi sáng mình thức dậy rất sớm lo nấu cơm cho cả nhà và bới cơm cho anh đi làm mỗi ngày. Tối anh đi làm về là mình chuẩn bị quần áo cho ảnh đi tắm. Vậy mà hôm qua mình tình cờ vô đây đọc được anh dám post lên đây nói mình vụn về ngu ngốc sao không buồn được! Mình mất cả tinh thần luôn đó Bella. Chịu đựng rồi chịu đựng. Mình ước gì đi làm kiếm thật nhiều tiền để người ta không có khinh mình ra mặt. Mình bị mất việc mấy tháng nay bị stress lắm nói giỡn sao. Với lại công việc mình lúc trước rất nguy hiểm dể lay bệnh. Thật ra mình cũng biết nói sao luôn đó Bella. Mình chỉ có 1 người bạn ở xa thân nhất mà ở xa chỉ nói chuyện qua điện thoại. Cô ấy bệnh nặng lắm phải vô bệnh việc chuyện plasma gì đó tại vì quá yếu trong người đi đứng tay chân run rẩy hoài, giặt đồ bỏ vô máy giặt cũng bị run tay run chân. Mình đi bác sĩ nói mình hơi yếu trong người phải uống thuốc mỗi ngày, mình cũng thấy sức khoẻ tuộc xuống dần và hay bị lạnh run người trong khi ngủ, có khi đang lái xe hay bị xay xẫm mặt mày choáng váng không dám lái xe đi xa.

Sao Mai ơi, kệ đi đừng vô thread của ảnh đọc nữa nha...Nói chứ từ hôm thấy anh ấy nói hơi sâu về chuyện cá nhân mình đã tự ý lui ra rồi nên không có đọc thêm những gì anh viết sau nầy với sis Thức Tỉnh nữa nên không biết là anh có viết như SM nói lúc nào và ở đâu luôn.....Hãy để nhẹ xuống đi SM......Có khi Mai hiểu lầm ý ảnh viết trong đây đó nhá....Nghe Mai nói Mai có cảm giác như bị yếu trong người phải không? Nếu phải thì hãy lo bảo trọng sức khỏe của mình hơn 1 chút nha, Lan giờ cũng yếu lắm nè, đi giống như đứa bé mới tập đi vậy đó mà vẫn vui đây...Vui vì dù sao đi nữa vẫn có 2 đứa con lo lắng cho mình nè Mai.....Cố vui lên, xem nhẹ mọi thứ , hãy làm những gì mình có thể làm và xem nhẹ mọi thứ đi Mai héng....Mình không biết nói gì thêm nên mình sẽ ngưng nói tại đây luôn nha. Hãy cố gắng bình tâm, chúc vui và chúc sức khỏe của Mai luôn mãi bình an.
Reply
(2020-10-27, 12:24 PM)Bella Wrote: Sao Mai ơi, kệ đi đừng vô thread của ảnh đọc nữa nha...Nói chứ từ hôm thấy anh ấy nói hơi sâu về chuyện cá nhân mình đã tự ý lui ra rồi nên không có đọc thêm những gì anh viết sau nầy với sis Thức Tỉnh nữa nên không biết là anh có viết như SM nói lúc nào và ở đâu luôn.....Hãy để nhẹ xuống đi SM......Có khi Mai hiểu lầm ý ảnh viết trong đây đó nhá....Nghe Mai nói Mai có cảm giác như bị yếu trong người phải không? Nếu phải thì hãy lo bảo trọng sức khỏe của mình hơn 1 chút nha, Lan giờ cũng yếu lắm nè, đi giống như đứa bé mới tập đi vậy đó mà vẫn vui đây...Vui vì dù sao đi nữa vẫn có 2 đứa con lo lắng cho mình nè Mai.....Cố vui lên, xem nhẹ mọi thứ , hãy làm những gì mình có thể làm và xem nhẹ mọi thứ đi Mai héng....Mình không biết nói gì thêm nên mình sẽ ngưng nói tại đây luôn nha. Chúc vui và chúc sức khỏe của Mai luôn mãi bình an.

Cám ơn Bella đã an ủi mình. Anh ấy cư nhắc tới hết chuyện này rồi tới chuyện kia làm mình mất cả tinh thần chỉ nghỉ tới bỏ nha ra đi thật xa không muốn quay lại cái nhà này nữa. Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu. Hồi mới quen nhau, mẹ anh ấy kêu mình giúp gì mình cũng giúp vì thấy tội nghiệp vì mẹ anh ấy là single mom. Có lần mẹ anh ấy bị phỏng nặng một cái chân mà dấu không cho anh ấy biết. Mẹ ảnh cứ bảo SM "Con đừng nói cho nó biết, nó lo." SM chở mẹ anh ấy vô bệnh viện, bà y tá nói nếu mẹ anh ấy vô trễ vài bữa là phải cắt bỏ cái chân đó. Bella có thể tưởng tượng khi SM đứng đó nhìn mẹ anh ấy nằm trên giường khám mà cứ co rúm người rên hừ hừ. Chân bị phỏng chét kem đánh răng lên bộc lại để đó mấy bữa không thay làm nhiễm trùng cái chân da mầu nâu luôn rồi. SM thấy tội nghiệp mẹ ảnh lắm luôn mà mẹ ảnh cứ bảo SM đừng nói ảnh vì sợ anh lo không đi làm được. SM săn sóc cái chân cho mẹ ảnh từng ly từng tý, và chở mẹ ảnh đi bác sĩ tái khám và chỉ mẹ ảnh cách thay băng mỗi ngày vì mẹ ảnh không rành Tiếng Anh. Mỗi năm tới ngày Mother's Day là SM đi chợ nấu nướng làm Mother's Day cho mẹ ảnh, làm luôn sinh nhật cho ảnh mỗi năm, và nấu nướng các ngày Lễ rồi mời người nhà ảnh tới ăn. Khi mẹ ảnh mất, không còn Mother's Day, không sinh nhật, chỉ nấu vài món ăn trong các ngày Lễ ăn với chồng con. Con người ai cũng có mức chịu đựng. Sống sao cho phải lòng người. Chỉ vì những lời nói như con dao có thể giết người một cách âm thầm. 

Hôm nay buồn quá muốn vô quán bar uống vài ly rượu hút thuốc lá coi mấy cái mụi vị lạ lạ như thế nào, nhưng bar ở đây chưa cho phép mở cửa. Chắc lái xe đi vòng vòng hít thở không khí cho đỡ ngộp thở. 


Chào Bella nha.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-27, 11:47 AM)Heart Wrote: Xin hỏi là nếu hai vợ chồng ban ngày giận nhau, nhưng ban đêm có ngũ chung khg ạ ?????? Suytu

làm Then nghĩ ... ex và Then ... 😡😡😡 nhưng vân có 3 đứa con ... giận thì giận, cần quất thì bửa đực của cái tuy khg âu yém sau thì quất ... hận trong lòng for give in thì có ...


oỉa má ơi  Becuoi
Reply
Khi mới quen nhau nghe anh tâm sự "Em sẽ không cảm giác được khi một người con cần cha như thế nào đâu em." Đó là chuyện đi tìm ba ảnh mất tích hơn chục năm hồi đó. 

Những gì SM làm thì đã làm và sẽ không bao giờ hối hận khi giúp những người cần giúp. Kể từ đây ai bắt bẻ mình mặc kệ họ. Chỉ có lương tâm mới hiểu biết mình làm gì.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
[color=var(--primary-text)]CÔ ẤY LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TÔI... ![/color]

[color=var(--primary-text)]Ông đã 85 tuổi vẫn nhất quyết nắm tay vợ đi bất cứ đâu.[/color]
[color=var(--primary-text)]Khi tôi hỏi tại sao vợ ông lại lơ đễnh như không nhìn thấy ai?[/color]
[color=var(--primary-text)]Ông trả lời: Cô ấy bị bệnh Alzheimer.[/color]
[color=var(--primary-text)]Vì vậy tôi hỏi: "Vợ ông có lo lắng nếu ông để bà đi một mình không?"[/color]
[color=var(--primary-text)]Ông trả lời: "Cô ấy không nhớ gì cả ... Cô ấy không biết tôi là ai nữa, cô ấy đã không nhận ra tôi trong nhiều năm"[/color]
[color=var(--primary-text)]Ngạc nhiên, tôi hỏi: “Và ông vẫn tiếp tục hướng dẫn cô ấy hàng ngày mặc dù cô ấy không còn nhận ra ông sao?”[/color]
[color=var(--primary-text)]Ông già mỉm cười và nhìn vào mắt tôi và nói, "Cô ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cô ấy là ai."[/color]
[color=var(--primary-text)]Cô ấy là tình yêu của đời tôi!!![/color]

[color=var(--primary-text)]ST[/color]
Reply


Reply
(2020-10-27, 12:45 PM)ThennNow Wrote: làm Then nghĩ ... ex và Then ... 😡😡😡 nhưng vân có 3 đứa con ... giận thì giận, cần quất thì bửa đực của cái tuy khg âu yém sau thì quất ... hận trong lòng for give in thì có ...


oỉa má ơi  Becuoi

Hey man, dô đây không được nói chuyện làm tình! 

chair-to-the-head
Reply
(2020-10-27, 12:56 PM)Sao Mai Wrote: Khi mới quen nhau nghe anh tâm sự "Em sẽ không cảm giác được khi một người con cần cha như thế nào đâu em." Đó là chuyện đi tìm ba ảnh mất tích hơn chục năm hồi đó. 

Những gì SM làm thì đã làm và sẽ không bao giờ hối hận khi giúp những người cần giúp. Kể từ đây ai bắt bẻ mình mặc kệ họ. Chỉ có lương tâm mới hiểu biết mình làm gì.

Nói túm cái váy lại là thằng chồng cưng cà chớn, đối xử tệ với cưng phải không? Sao cưng hổng bỏ phứt nó cho rồi, đời người đàn bà có được bao nhiêu ngày để sống hạnh phúc đây? Sống như bị đầy đọa vậy thì thật là đau khổ quá. Kiếm thằng khác cho rồi, chắc chắn phải khá hơn thằng tồi đó.
Reply
(2020-10-27, 01:21 PM)Saolấplánh Wrote: Hey man, dô đây không được nói chuyện làm tình! 

chair-to-the-head

nhiều trang vậy nên vô ngang hông, trả lời cho vui nhà vui cửa 😂
Reply