Miss
(2020-10-24, 02:37 PM)Thuctinh Wrote: Cám ơn lời khuyên của anh, nặng nhẹ tuỳ mình dại gì uẩn khuất trong lòng.  Chị nhà có phước lấy được chồng hiểu tâm lý như anh

Hihi, không có chi đâu.  Con người mình sống thiên về nội tâm, tinh tế, cư xử rất tình cảm với tất cả mọi người xung quanh, cộng thêm quá khứ yêu đương thời còn trẻ, nên cũng rất dễ làm vợ mình hiểu lầm rồi ghen.  Trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ vẫn còn bền vững bên nhau, thì mình nhận thấy mình thật có phước mới cưới được người vợ yêu, âm thầm chịu đựng và hy sinh rất nhiều cho mình đến vậy đó Thức Tỉnh.
Reply
Trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ anh chị đang hưởng mặt ngọt hạnh phúc, đáng chúc mừng, vậy anh phải càng thương yêu chị hơn, cẩn thận dừng làm chị đau buồn nữa, thương yêu anh cộng chị là người thông minh có chiều sâu đâu đễ đánh vỡ gia đình mình một cách dễ dàng, làm thiệt thòi cho con cái bị thiếu thốn chỉ vì anh là người coi nặng tình cảm nên mới lưu luyến kỷ niệm đã qua, ai trong chúng ta ít nhiều cũng có liếc tiếc nhiều kỷ niệm khác nhau. Chúc anh chị càng có thêm hạnh phúc và quí mến nhau hơn.
Reply


Reply
(2020-10-25, 11:54 AM)Thuctinh Wrote: Trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ anh chị đang hưởng mặt ngọt hạnh phúc, đáng chúc mừng, vậy anh phải càng thương yêu chị hơn, cẩn thận dừng làm chị đau buồn nữa, thương yêu anh cộng chị là người thông minh có chiều sâu đâu đễ đánh vỡ gia đình mình một cách dễ dàng, làm thiệt thòi cho con cái bị thiếu thốn chỉ vì anh là người coi nặng tình cảm nên mới lưu luyến kỷ niệm đã qua, ai trong chúng ta ít nhiều cũng có liếc tiếc nhiều kỷ niệm khác nhau. Chúc anh chị càng có thêm hạnh phúc và quí mến nhau hơn.

Hihi, từ ngày có nhau đến giờ, dù sóng gió cỡ nào, vợ chồng mình vẫn yêu nhau nồng nàn mà Thức Tỉnh.  Vợ mình không có thông minh khéo léo như những người phụ nữ khác, nếu không muốn nói là quá ngốc nghếch lẫn vụng về, nhưng nhờ vậy mà lại trông rất đáng yêu hơn trong suy nghĩ của mình.  Nếu không phải có chút bất mãn vì chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì mình nghĩ chẵng có điều gì vợ mình có thể làm mình buồn được cả.  Chuyện ghen tương vớ vẫn, thì hầu như người phụ nữ nào mình đã biết, đều có máu ghen, nên mình hiểu và thông cảm được.

Về chuyện luyến tiếc các kỷ niệm đã qua..., thật lòng thì chỉ có sự hối hận và ăn năn còn nằm mãi trong lòng mình thôi Thức Tỉnh.

Mình thay mặt vợ mình cùng nói lời cám ơn đến Thức Tỉnh.  Sẽ nói với vợ mình sanh cho mình thêm 1 người con nữa (hồi trưa ngủ 1 giấc dài, lại mơ thấy mình bế thêm 1 bé gái dễ thương làm sao).
Reply


Reply
Hihi, từ ngày có nhau đến giờ, dù sóng gió cỡ nào, vợ chồng mình vẫn yêu nhau nồng nàn mà, nghe anh nói câu này thật sự vui lây cùng hai vợ chồng anh, vợ anh càng sung sướng hạnh phúc và có thể thiệt thòi huy sinh cho anh bất cứ chuyện gì, tin tưởng xoá tan ghen tuông tánh của người đàn bà,  vợ chồng nào mà không sống gió ít nhiều, sau đó sẽ hiểu, thông cảm và càng yêu quí nhau nhiều hơn.

TT cũng ở chung với gia đình chồng 1, 2 năm, má chồng hiền lắm, rất cực khổ cho chồng con, TT ngốc nghếch, vụng về hơn vợ anh gấp bội, khó tránh đụng độ mẹ chồng nàng dâu, lúc có chuyện TT chỉ biết khóc, ông chồng quá vụng về không biết an ủi, đâu cần binh vực vợ, sao lại nói vậy cũng khóc, giai trò ông chồng rất quang trọng, nên anh cần sử lý khéo léo.

Sao hối hận ân năng, kỷ niệm nằm trong ký ức thỉnh thoảng cho ta hồi nhới tưởng mà thôi.  Cuộc sống hiện tại ai cũng đang mang trách nhiệm và bổ phận riêng mà.

Sớm có nàng công chúa mang niềm vui lớn đêm đến cho hai vợ chồng anh, công chúa rất đễ thương và thích gần gũi với mình lắm.

Xin lỗi anh TT quá nhiều chuyện.
Reply


Reply
(2020-10-26, 07:28 PM)Thuctinh Wrote: Hihi, từ ngày có nhau đến giờ, dù sóng gió cỡ nào, vợ chồng mình vẫn yêu nhau nồng nàn mà, nghe anh nói câu này thật sự vui lây cùng hai vợ chồng anh, vợ anh càng sung sướng hạnh phúc và có thể thiệt thòi huy sinh cho anh bất cứ chuyện gì, tin tưởng xoá tan ghen tuông tánh của người đàn bà,  vợ chồng nào mà không sống gió ít nhiều, sau đó sẽ hiểu, thông cảm và càng yêu quí nhau nhiều hơn.

TT cũng ở chung với gia đình chồng 1, 2 năm, má chồng hiền lắm, rất cực khổ cho chồng con, TT ngốc nghếch, vụng về hơn vợ anh gấp bội, khó tránh đụng độ mẹ chồng nàng dâu, lúc có chuyện TT chỉ biết khóc, ông chồng quá vụng về không biết an ủi, đâu cần binh vực vợ, sao lại nói vậy cũng khóc, giai trò ông chồng rất quang trọng, nên anh cần sử lý khéo léo.

Sao hối hận ân năng, kỷ niệm nằm trong ký ức thỉnh thoảng cho ta hồi nhới tưởng mà thôi.  Cuộc sống hiện tại ai cũng đang mang trách nhiệm và bổ phận riêng mà.

Sớm có nàng công chúa mang niềm vui lớn đêm đến cho hai vợ chồng anh, công chúa rất đễ thương và thích gần gũi với mình lắm.

Xin lỗi anh TT quá nhiều chuyện.

Hihi, vợ mình hy sinh nhiều lắm.  Tánh ghen của vợ mình, cũng là do mình mà ra cả.  Vợ chồng mình hầu như không có chuyện gì để mà lục đục với nhau, ngoại trừ chuyện ghen tuông.  Nhưng dù lục đục thế nào, cũng không kéo dài hơn đôi ba ngày không nói chuyện (vợ mình thôi, chứ mình cũng tìm cách ghẹo để có chuyện đùa rồi làm lành với vợ mình).  Cũng có đôi lần mình giận dữ vì chuyện ghen tuông vớ vẫn, không thể kềm chế được, thì mình vỗ tay xuống bàn 1 cái rầm rồi nói shut up thôi.  Những lúc đó, vợ mình cũng biết là mình rất giận, nên vợ mình cũng dừng lại.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu...thì mình không muốn nói đến nữa.  Chuyện đã qua rồi, giờ có nói gì, rồi làm gì cũng chỉ là muộn màng.  Lỗi ở mình.

Thửc Tỉnh hỏi sao mình lại hối hận ăn năn...thì mình không thể nói ra vì sao với người ngoài cuộc được.  I am sorry.  I can't.

Thở dài...................................................,

Xin lỗi Thức Tĩnh, mình phải đi ra ngoài làm chút việc.
Chúc Thức Tỉnh có 1 buổi tối bình an và hạnh phúc bên anh nhà nha.
Reply
Thửc Tỉnh hỏi sao mình lại hối hận ăn năn.

Xớn lỗi làm anh hiểu lầm, TT không hề có ý gì và muốn biết chuyện riêng tư của ai. Chúc anh may mắn ngủ ngon.
Reply


Reply
(2020-10-26, 09:21 PM)Thuctinh Wrote: Thửc Tỉnh hỏi sao mình lại hối hận ăn năn.

Xớn lỗi làm anh hiểu lầm, TT không hề có ý gì và muốn biết chuyện riêng tư của ai. Chúc anh may mắn ngủ ngon.

Hihi, mình không hề có ý nghĩ là Thức Tỉnh muốn hỏi chuyện riêng tư đâu nà.  Chỉ là Thức Tỉnh đề cập đến nỗi hỗ thẹn trong lòng của mình, làm mình bối rối không đè nén được cảm xúc bất chợt trỗi dậy thôi.

Hihi, đừng quá lo lắng rồi thành ra lại ngần ngại làm mất cái tự nhiên vô tư sau này nha.
Reply
Hello chị ThucTinh, hello chị Bella. Hai chị khoẻ luôn ha? 

Đọc dòng tậm sự của anh ấy làm Sao Mai buồn dùm cho anh ấy. Sao Mai nghỉ anh ấy hối hận về chuyện tình cảm có nhiều lý do. Sao Mai kể hai lý do chính. Lý do thứ nhất cách đây vài năm SM nghe anh ấy qua Việt Fun tâm sự bảo là anh ấy còn trinh trước khi lấy Vợ. Người yêu cũ của anh ấy cũng còn trinh nhưng hơn anh ấy gần chục tuổi. Lý do thứ hai anh ấy hối hận vì không lấy được người Vợ vừa đẹp vừ thông minh và vừa biết kiếm nhiều tiền. Đó là hai lý do chính mà anh ấy đã giữ trong lòng bấy năm nay và rất rất là hối hận vì lấy được con Vợ quá ngốc nghếnh và vụn về không biết lo cho chồng con, không biết kiếm nhiều tiền cũng không biết lo việc nhà cứ mỗi lần giặt quần áo là giặt everything dớ chung một lúc. Hỏi sao không hối hận được?

Hai chị nghe nhạc anh ấy post trong đây cũng hiểu tâm sự của anh ấy rồi.

Em xin chào tạm biệt hai chị. Chúc hai chị một tuần vui vẻ!
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-27, 11:11 AM)Sao Mai Wrote: Hello chị ThucTinh, hello chị Bella. Hai chị khoẻ luôn ha? 

Đọc dòng tậm sự của anh ấy làm Sao Mai buồn dùm cho anh ấy. Sao Mai nghỉ anh ấy hối hận về chuyện tình cảm có nhiều lý do. Sao Mai kể hai lý do chính. Lý do thứ nhất cách đây vài năm SM nghe anh ấy qua Việt Fun tâm sự bảo là anh ấy còn trinh trước khi lấy Vợ. Người yêu cũ của anh ấy cũng còn trinh nhưng hơn anh ấy gần chục tuổi. Lý do thứ hai anh ấy hối hận vì không lấy được người Vợ vừa đẹp vừ thông minh và vừa biết kiếm nhiều tiền. Đó là hai lý do chính mà anh ấy đã giữ trong lòng bấy năm nay và rất rất là hối hận vì lấy được con Vợ quá ngốc nghếnh và vụn về không biết lo cho chồng con, không biết kiếm nhiều tiền cũng không biết lo việc nhà cứ mỗi lần giặt quần áo là giặt everything dớ chung một lúc. Hỏi sao không hối hận được?

Hai chị nghe nhạc anh ấy post trong đây cũng hiểu tâm sự của anh ấy rồi.

Em xin chào tạm biệt hai chị. Chúc hai chị một tuần vui vẻ!

Vợ chồng nhà này ông nói gà bà nói vịt rất dí dzõm  Rollin
Reply
Chị SM,

Sao chị không hiểu lý do lưng ảnh gù!

Chị thật là kẻ mù quáng trong công việc vợ chồng.
Reply


Reply