VietBest
CĐT: Chào tạm biệt... - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: CĐT: Chào tạm biệt... (/thread-22762.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - TeaOla - 2024-06-07

Hello anh A.
Tuần rồi sau ngày holiday, BTC có ngày xuống tới 67K, tuần này có ngày lên tới 71K. Để vượt mức tới hơn 80K coi bộ hơi cheo neo Rolling-on-the-floor-laughing4. Có người bảo em BTC có thể tới 100K anytime. Anh xem giá lên xuống mỗi ngày có thấy chút gì hồi hộp chưa? Lol

[Image: IMG-5816.jpg]


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-07

(2024-06-07, 07:30 PM)TeaOla Wrote: Hello anh A.
Tuần rồi sau ngày holiday, BTC có ngày xuống tới 67K, tuần này có ngày lên tới 71K. Để vượt mức tới hơn 80K coi bộ hơi cheo neo Rolling-on-the-floor-laughing4. Có người bảo em BTC có thể tới 100K anytime. Anh xem giá lên xuống mỗi ngày có thấy chút gì hồi hộp chưa? Lol

...

Hi Tea.

Hôm nay BTC xuống hơn $1.5K, khoảng trên $69,000, vì báo cáo số lượng công việc làm tăng lên hơn 90 ngàn so với các chuyên gia phố Wall dự tính -- 272,000 vs 180,00. Hồi tháng rồi chỉ có 175,000. Chứng khoán cũng tụt dốc, và vàng gold theo đà xuống khoảng $80 USD/Ounce. Vì chỉ số công việc làm tăng đồng nghĩa với FED có thể sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy tới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Canada đã cắt giảm lãi suất hồi tuần vừa qua, và cả Ngân hàng Trung ương (Central Bank) của khối Châu Âu cũng đã cắt giảm lãi suất hôm nay. Hy vọng Mỹ cũng sẽ cùng đồng bộ cắt giảm lãi suất theo trong tháng tới.Tuần tới sẽ có báo lạm phát CPI cho tháng Năm vừa qua, nếu chỉ số lạm phát "mềm", tức là giảm một tí, thì Bitcoin có lẽ sẽ lấy đà để vươn tới đỉnh giá cao mới, khoảng độ $80K - $85K trong tháng Sáu này. 

Dưới đây là biểu đồ Bitcoin mà anh vừa mới lấy từ Yahoo.finance hồi nãy. Đồ họa cho thấy, Bitcoin vẫn đang trong tình trạng khả quan, theo chiều hướng lên, uptrend. Đường đi giá trung bình 20 ngày, (MA20 -- moving average) màu xanh thiên thanh, đã xuyên vượt lên trên đường giá trung bình 50 ngày, màu đỏ. Nếu Bitcoin vẫn duy trì ở mức giá từ $67K trở lên trong tuần tới (dù chỉ số lạm phát không mềm lắm) thì Bitcoin vẫn có khả năng đạt giá đỉnh cao mới $80 - $85K một khi nó bức phá khỏi mốc giá độ khoảng $72.5K -- như mô hình khả quan Cái tách (Cup and Handle pattern), màu vàng cam.


[Image: BTC-USD-Yahoo-Finance-June7.png]


[Image: ECBBIYQLCZLKRNER4N2FCVK7HM.jpg?auth=10da...quality=80]

.....



RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-16

Mùa hè đã đến, chào đón hạ về... Nắng chiếu mênh mông, nắng phủ khắp lối.
Cường độ của nắng năm nay dường như nóng hơn mọi năm, đốt khét tim người. ;)

Musical-note_1f3b5 




Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 

Gọi nắng 
Trên vai em gầy 
Đường xa áo bay 
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về 
Trời không có mây 
Đường đi suốt mùa 
Nắng lên thắp đầy
...



RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - TeaOla - 2024-06-17

(2024-06-07, 08:29 PM)anattā Wrote: Hi Tea.

Hôm nay BTC xuống hơn $1.5K, khoảng trên $69,000, vì báo cáo số lượng công việc làm tăng lên hơn 90 ngàn so với các chuyên gia phố Wall dự tính -- 272,000 vs 180,00. Hồi tháng rồi chỉ có 175,000. Chứng khoán cũng tụt dốc, và vàng gold theo đà xuống khoảng $80 USD/Ounce. Vì chỉ số công việc làm tăng đồng nghĩa với FED có thể sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy tới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Canada đã cắt giảm lãi suất hồi tuần vừa qua, và cả Ngân hàng Trung ương (Central Bank) của khối Châu Âu cũng đã cắt giảm lãi suất hôm nay. Hy vọng Mỹ cũng sẽ cùng đồng bộ cắt giảm lãi suất theo trong tháng tới.Tuần tới sẽ có báo lạm phát CPI cho tháng Năm vừa qua, nếu chỉ số lạm phát "mềm", tức là giảm một tí, thì Bitcoin có lẽ sẽ lấy đà để vươn tới đỉnh giá cao mới, khoảng độ $80K - $85K trong tháng Sáu này. 

Dưới đây là biểu đồ Bitcoin mà anh vừa mới lấy từ Yahoo.finance hồi nãy. Đồ họa cho thấy, Bitcoin vẫn đang trong tình trạng khả quan, theo chiều hướng lên, uptrend. Đường đi giá trung bình 20 ngày, (MA20 -- moving average) màu xanh thiên thanh, đã xuyên vượt lên trên đường giá trung bình 50 ngày, màu đỏ. Nếu Bitcoin vẫn duy trì ở mức giá từ $67K trở lên trong tuần tới (dù chỉ số lạm phát không mềm lắm) thì Bitcoin vẫn có khả năng đạt giá đỉnh cao mới $80 - $85K một khi nó bức phá khỏi mốc giá độ khoảng $72.5K -- như mô hình khả quan Cái tách (Cup and Handle pattern), màu vàng cam.


[Image: BTC-USD-Yahoo-Finance-June7.png]


[Image: ECBBIYQLCZLKRNER4N2FCVK7HM.jpg?auth=10da...quality=80]

.....

Giá BTC sáng nay chỉ còn 65K, lý do gì cả tuần nay giá lại tuột xuống nhiều vậy anh?
Trong vài ngày tới không biết sẽ xuống <60K ko?


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-18

(2024-06-17, 07:45 AM)TeaOla Wrote: Giá BTC sáng nay chỉ còn 65K, lý do gì cả tuần nay giá lại tuột xuống nhiều vậy anh?
Trong vài ngày tới không biết sẽ xuống <60K ko?

Tea,

Theo anh nghĩ lý do là FED thay đổi số lần cắt giảm lãi suất từ 3 xuống còn 1 hồi chiều thứ Tư tuần qua và có thể sẽ lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9 tới đây. Dù rằng bản báo cáo chỉ số lạm phát công bố vào sáng thứ Tư tuần qua dưới mức dự báo của phố Wall, nhưng các nhà đầu tư lớn bán bớt đi cổ phần trong các Bitcoin ETFs, và các đại gia cá mập tức là những BTC wallets mà mỗi wallet có số BTC từ 1000 trở lên bán ra một số BTC trị giá nhiều tỷ đô la. 

Như khoảng tháng gì đó trước đây trong thread của Duke anh cũng đã có nói là, sau Bitcoin Halving thì giá Bitcoin có thể sẽ ở trong vòng (sideway/consolidation) khoảng từ 1, 3 hoặc đến 5 tháng... mới có thể vươn đạt tầm giá cao mới. Tình trạng hiện tại thì có thể tạm phán đoán thấy rằng, vì các trở ngại về lạm phát và lãi suất, Bitcoin sẽ lên xuống (sideway) trong phạm vi khoảng từ $60.5K đến $70K hay $71K. Có lẽ đến tháng 8 hoặc 9, Bitcoin mới có thể vượt khỏi mức giá đỉnh cao cũ $73.5K và đạt mốc giá cao mới. Nếu trong trường hợp tệ hơn xảy ra do vì lý do gì đó từ đây đến tháng 9 mà Bitcoin xuống dưới mức $60K, thì điểm giá đó là khoảng độ $56.5K (đường màu đỏ là đường đi giá trung bình 200 ngày của Bitcoin, mà cũng là mức hỗ trợ -- support -- Bitcoin mạnh mẽ nhất). Đường màu xanh rêu là mức hỗ trợ mạnh cho giá Bitcoin trong thời gian consolidation. Tuy nhiên, anh chủ quan nghĩ rằng Bitcoin sẽ ở lòng vòng từ $60.5K -- $70.5K cho đến tháng 8 hoặc 9. 

Biểu đồ Bitcoin vài giờ trước đây, hôm nay.


[Image: BTCUSDT-2024-06-18-13-17-57.png]
...


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-18

[Image: Cung-Duong.jpg]


Có thực mới vực được đạo

Hôm nay khi viết một post ngắn về Phật đạo và có đề cập đến vị thánh tăng Đại Ca Diếp, tôi liên tưởng nhớ đến một mẩu truyện về sự trì bát của ngài. 

Vào một ngày nọ sau khi xuất khỏi thời gian nhập định 7 ngày, ngài Ca Diếp mới ôm bình bát đi khất thực. Trong lúc ngài đi trên đường thì có khoảng 500 thiên nữ từ cõi trời Đao Lợi hiện xuống xin được cúng dường thực phẩm. Sở dĩ các thiên nữ này có ý định dâng vật thực cho ngài là vì họ biết rằng, cúng dường cho một vị vừa mới xuất khỏi thiền duyệt sẽ được rất nhiều phước lành. Tuy nhiên, mỗi thiên nữ chỉ bỏ vào bình bát của ngài một mẩu nhỏ thực phẩm thì cũng không thể chứa đựng hết, hơn nữa mục đích ngài Ca Diếp là đi đến nơi người nghèo khổ để họ cúng dường mà có phước báu để thoát kiếp lầm than sau này. Thế nên, ngài mới bảo các thiên nữ rằng, các ngươi đang hưởng nhàn cảnh thì hãy nhường lại cho những người khốn khó. Những thiên nữ nghe vậy biến mất. Nhưng, một lúc sau thì lại có hai vợ chồng ăn mặc có vẻ nghèo khó đến cúng dường cho ngài. Sau khi họ để thực phẩm vào bình bát xong thì ngài Ca Diếp ngửi thấy mùi hương thơm từ vật thực, ngài mới nhận ra đó không phải là vật thực thế gian, nên mới hỏi hai người họ là ai. Hai vợ chồng biết là không qua mắt được ngài Ca Diếp, nên mới thú thật họ chính vua trời Đế Thích của cõi trời Đao Lợi, người nữ là vợ của ông. Họ nài xin ngài Ca Diếp tiếp nhận thực phẩm cúng dường của họ (vì họ biết rằng dâng vật thực cho một người vừa ra khỏi sự định 7 ngày và hơn nữa vị đó lại là vị thánh A La Hán thì được phước đức vô lượng), nhưng ngài Ca Diếp không nhận và trách cứ là họ vốn đã có công đức để làm Thiên chủ ở cõi trời, hưởng sự an lạc vô ngần, thì không nên làm thế mà nhường lại cho những người khốn khổ. Hai vợ chồng vua trời Đế Thích nghe xong bèn từ giả và quay về thiên giới.

Ngài Ca Diếp tiếp tục trì bát, và khi vào thị trấn ngài thấy một bà lão y phục rách rưới đang ngồi trong góc lề bên ngoài một quán nhỏ. Ngài đi đến trước bà cụ nghèo khổ kia và đứng lại ôm bình bát lặng im nhìn bà lão. Bà cụ nhìn thấy ngài đứng im nhìn mình như vậy mới nói là, bạch ngài con nghèo khổ quá, không có thực phẩm gì để có thể dâng cho ngài được. Hằng ngày con độ nhật bằng cách vào trong quán xá, sau khi khác hàng ăn uống xong, con tìm xem có thức ăn thừa trên  hay rơi rớt dưới đất thì con thu lượm mà dùng. Con nghĩ những thức ăn thừa và dơ bẩn đó không thể cúng dường cho ngài được. Và hôm nay con cũng chưa tìm được thức ăn thừa cặn, xin ngài đi đến nơi khác để trì bình. Ngài Ca Diếp mới trả lời là, những gì bà dùng được thì bần tăng cũng dùng được. Bà lão nghe ngài Ca Diếp trả lời vậy, nên bà mới suy nghĩ và nhớ là bà chỉ có được chút nước lã trong bình mà bà dự trữ để uống. Do đó mà mới lấy nước lã đó ra và đổ vào bình bát của ngài.

Vài ngày sau đó, bà lão nghèo khó từ trần. Chút nước lã cúng dường đến một bậc thánh tăng đã giúp bà có được phước lành tái sinh về cõi trời nhàn cảnh.

*******

Tôi tạm có vài ý về câu truyện này. Truyện này từ trong Thiên Cung Sự thuộc Tiểu Bộ kinh. Sở dĩ được truyền cho đến bây giờ là do ngài Mục Kiền Liên tường thuật lại. Ngài Mục Kiền Liên được mệnh danh là đệ nhất thần thông trong tăng đoàn của Đức Phật. Thỉnh thoảng ngài dùng thần thông đi đến các cõi trời và đôi khi thấy vị thiên nam hay thiên nữ nào đó, ngài thường hỏi họ tại sao họ lại được tái sanh thọ hưởng quả lành an lạc. Bà lão trong truyện trên là một trong những thiên nữ đã kể lại nguyên nhân vì sao được hưởng phúc lạc nhàn cảnh cho ngài Mục Kiềm Liên biết.

Ý thứ hai là, có trường phái Phật giáo ra đời sau này cho rằng, các vị A Lan Hán vẫn còn vị kỷ, chỉ tự tu tự độ mình mà thôi. Đây là một nhận xét sai lầm. Những vị A La Hán dưới thời đức Phật đều được ngài khuyên đi khắp nơi truyền bá giáo lý giải thoát. Các vị A La Hán đều chứng đạt thực tánh vô ngã của vạn pháp, các vị không còn cái tôi giả tưởng nữa, lòng từ bi vô hạn định. Và sự độ người, lòng bi mẫn của ngài Ca Diếp trong việc trì bình trong câu truyện trên là một điển hình.

Sau cùng là khi con người nghèo khổ thì cái ăn cái mặc, chổ ở che nắng che mưa ấm thân khiến bận tâm chi phối tâm trí nhiều nhất, ta chỉ thường nghay nghĩ đến làm sao để tạm no lòng cái đã, rồi mới các chuyện khác sau. Khi đã tạm ấm no, bớt lo toan về cái ăn chỗ ở, thì đầu óc mới rảnh rang một chút để có thể nghĩ đến những vấn đề về tâm linh đạo học được. Và luyện tâm dưỡng tánh để có được một chút thời gian bình yên nào đó trong cuộc sống vội vã bề bộn hằng ngày này cũng là khó khăn lắm rồi, cũng là quý hóa lắm rồi. Còn những chuyện tưởng nghĩ xa vời như giải thoát, hay chứng này chứng kia, đó những vấn đề vô cùng vạn nan, vô cùng gay go, nhiêu khê; bàn luận để suy tư về chúng thì họa chăng.
….


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - Dewdrop - 2024-06-19

(2024-06-18, 09:08 PM)anattā Wrote: ...

Và luyện tâm dưỡng tánh để có được một chút thời gian bình yên nào đó trong cuộc sống vội vã bề bộn hằng ngày này cũng là khó khăn lắm rồi, cũng là quý hóa lắm rồi.
….


Anh anatta có khoẻ không?

Anh anatta luyện thế nào và đến đâu rồi?

Đã tới mức thấy bình yên để có thể ... hát 1 bài hát chúc mừng chưa anh anatta  Shy


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-19

(2024-06-19, 04:09 PM)Dewdrop Wrote: Anh anatta có khoẻ không?

Anh anatta luyện thế nào và đến đâu rồi?

Đã tới mức thấy bình yên để có thể ... hát 1 bài hát chúc mừng chưa anh anatta  Shy

Anh cũng cảm được khả năng thu thúc sự sân của mình đến đâu, nên mới viết là một khoảng thời gian nào đó trong ngày thôi. Tuy nhiên, đôi khi có nóng giận với ai qua lời ăn tiếng nói trong đôi ba giây phút nào đó, sau đó thì anh cũng không giữ lại sự phiền hà đó hay hiềm hận làm chi.

Nếu anh bị bắt buộc lúc nào cũng phải nói năng nhỏ nhẹ, ôn hòa thì anh chưa đạt được khả năng đó.
..


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - Dewdrop - 2024-06-19

(2024-06-19, 05:50 PM)anattā Wrote: Anh cũng cảm được khả năng thu thúc sự sân của mình đến đâu, nên mới viết là một khoảng thời gian nào đó trong ngày thôi. Tuy nhiên, đôi khi có nóng giận với ai qua lời ăn tiếng nói trong đôi ba giây phút nào đó, sau đó thì anh cũng không giữ lại sự phiền hà đó hay hiềm hận làm chi.

Nếu anh bị bắt buộc lúc nào cũng phải nói năng nhỏ nhẹ, ôn hòa thì anh chưa đạt được khả năng đó.
..

Ai cũng có lúc khi vầy khi khác, hy vọng lúc cao trào khó tìm hơn lúc nổi lềnh bềnh

Quan trọng lúc cảm xúc lên cao khi rớt xuống có thấy mình vô lý hay quá đáng không hay nghĩ mình luôn đúng

Hoặc có nghĩ người khác cũng có lúc muốn trèo cao hóng bóng nắng nóng và đó là lúc mình giữ bóng mát cho người đó khi họ tụt xuống từ cây cao

Hihihi, Cỏ nên viết đàng hoàng trong thread của anh anatta, nhưng Cỏ biết anh anatta không chấp nhất Cỏ khi viết khác cách nhưng cũng cùng ý như vậy thôi

Anh anatta có buổi chiều bình yên nhe Tulip4


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-19

(2024-06-19, 06:19 PM)Dewdrop Wrote: Ai cũng có lúc khi vầy khi khác, hy vọng lúc cao trào khó tìm hơn lúc nổi lềnh bềnh

Quan trọng lúc cảm xúc lên cao khi rớt xuống có thấy mình vô lý hay quá đáng không hay nghĩ mình luôn đúng

Hoặc có nghĩ người khác cũng có lúc muốn trèo cao hóng bóng nắng nóng và đó là lúc mình giữ bóng mát cho người đó khi họ tụt xuống từ cây cao

Hihihi, Cỏ nên viết đàng hoàng trong thread của anh anatta, nhưng Cỏ biết anh anatta không chấp nhất Cỏ khi viết khác cách nhưng cũng cùng ý như vậy thôi

Anh anatta có buổi chiều bình yên nhe Tulip4

Bây giờ là anh đỡ hơn mấy năm trước nhiều rồi, bớt cộc cằn hơn một chút, thì xem như thêm chút an tâm. Sẵn tiện anh trình bày thêm vài lời. Yếu tố tư tưởng bất thiện (thí dụ sân, si mê hay nổi nóng giận dữ chẳng hạn) đã vun bồi và tích tụ trong con người từ muôn thuở, từ lâu lắm rồi, nói theo tâm linh siêu hình một chút là cả hàng triệu, triệu năm và hơn thế nữa, nên năng lượng của nó là vô cùng khủng khiếp. Mỗi khi nó tuôn trào đến như sóng thần thì ta bất khả kháng, ta chỉ biết hứng chịu thôi, bởi vì ta đã tạo nên nó mà. Sóng thần thì hiếm khi, nhưng sóng nhấp nhô, từng con sóng nho nhỏ thì xảy đến thường khi mình đối cảnh, nếu mình khéo trượt sóng (vật thể thao mà trượt sóng gọi là cái gì thì anh quên rồi) được bao nhiêu thì đáng mừng cho mình bấy nhiêu, không thể nào luôn luôn tránh được sơ suất mà không bị rơi khỏi vật trượt sóng đó và rơi xuống biển. Nên nếu có rớt khỏi miếng ván(?) trượt sóng đó thì mình leo lên trở lại và trượt sóng tiếp. Cho nên, đối với các vị tu sĩ xuất gia, dù họ thỉnh thoảng sân giận qua hành động thân khẩu, anh thông cảm cho họ, vì nhận thức rằng cần phải mất thời gian dài không chỉ gom lại trong một kiếp sống ngắn ngủi mà trừ diệt được, và ít ra anh cũng khâm phục họ ở chỗ là chưa đủ khả năng để xuất gia như họ, nếu anh có cố gắng vào chùa đi nữa, thì chắc mười bửa nửa tháng anh cũng hoàn tục. :)

Dewdrop và Cỏ cũng có một chiều tối yên bình. Tulip4
..


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - Dewdrop - 2024-06-19

(2024-06-19, 07:21 PM)anattā Wrote: Bây giờ là anh đỡ hơn mấy năm trước nhiều rồi, bớt cộc cằn hơn một chút, thì xem như thêm chút an tâm. Sẵn tiện anh trình bày thêm vài lời. Yếu tố tư tưởng bất thiện (thí dụ sân, si mê hay nổi nóng giận dữ chẳng hạn) đã vun bồi và tích tụ trong con người từ muôn thuở, từ lâu lắm rồi, nói theo tâm linh siêu hình một chút là cả hàng triệu, triệu năm và hơn thế nữa, nên năng lượng của nó là vô cùng khủng khiếp. Mỗi khi nó tuôn trào đến như sóng thần thì ta bất khả kháng, ta chỉ biết hứng chịu thôi, bởi vì ta đã tạo nên nó mà. Sóng thần thì hiếm khi, nhưng sóng nhấp nhô, từng con sóng nho nhỏ thì xảy đến thường khi mình đối cảnh, nếu mình khéo trượt sóng (vật thể thao mà trượt sóng gọi là cái gì thì anh quên rồi) được bao nhiêu thì đáng mừng cho mình bấy nhiêu, không thể nào luôn luôn tránh được sơ suất mà không bị rơi khỏi vật trượt sóng đó và rơi xuống biển. Nên nếu có rớt khỏi miếng ván(?) trượt sóng đó thì mình leo lên trở lại và trượt sóng tiếp. Cho nên, đối với các vị tu sĩ xuất gia, dù họ thỉnh thoảng sân giận qua hành động thân khẩu, anh thông cảm cho họ, vì nhận thức rằng cần phải mất thời gian dài không chỉ gom lại trong một kiếp sống ngắn ngủi mà trừ diệt được, và ít ra anh cũng khâm phục họ ở chỗ là chưa đủ khả năng để xuất gia như họ, nếu anh có cố gắng vào chùa đi nữa, thì chắc mười bửa nửa tháng anh cũng hoàn tục. :)

Dewdrop và Cỏ cũng có một chiều tối yên bình. Tulip4
..


Anh anatta vào chùa còn được mười bữa nữa tháng

Cỏ vào dùng cơm chay (rất ngon) và nghe tụng kinh thôi

Cỏ chỉ biết gọi là surfboard, nếu cố gắng dịch chắc cũng như anh anatta - ván trượt sóng hay ván lướt sóng

Cỏ và Dewdrop cám ơn anh anatta Tulip4


RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - anattā - 2024-06-23

Có những lúc về đêm yên lặng ngắm nhìn trăng trên trời cao, những vì sao xa tít mù khơi lấp lóe trong khoảng không gian bao la vô cùng kia, cảm thấy bản thân mình quá ư là nhỏ bé mong manh, chỉ là hạt bụi trong cái vũ trụ mênh mông vô tận, mình chẳng là cái gì cả, không là cái gì cả. Cái tôi và những thành bại đắc thất, tranh đấu trong đời của nó cũng tạm thời phai nhạt đi. So với thời gian vô thỉ vô chung của vũ trụ, chẳng mấy chốc nữa đây nó và những niềm hạnh phúc mong manh ngắn ngủi sớm nở tối tàn, những hoài vọng, ước mơ... rồi cũng sẽ tan biến đi khỏi cuộc đời này -- lời mời vẫy gọi từ vực sâu dường như lờ mờ ở đàng xa kia.

Musical-note_1f3b5




Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...

==============



RE: CĐT: Một Cõi Đi Về - bất tăng - 2024-06-23

(2024-06-23, 12:34 PM)anattā Wrote: Có những lúc về đêm yên lặng ngắm nhìn trăng trên trời cao, những vì sao xa tít mù khơi lấp lóe trong khoảng không gian bao la vô cùng kia, cảm thấy bản thân mình quá ư là nhỏ bé mong manh, chỉ là hạt bụi trong cái vũ trụ mênh mông vô tận, mình chẳng là cái gì cả, không là cái gì cả. Cái tôi và những thành bại đắc thất, tranh đấu trong đời của mình cũng tạm thời phai nhạt đi. So với thời gian vô thỉ vô chung của vũ trụ, chẳng mấy chốc nữa đây nó và những niềm hạnh phúc mong manh ngắn ngủi sớm nở tối tàn, những hoài vọng, ước mơ... rồi cũng sẽ tan biến đi khỏi cuộc đời này -- lời mời vẫy gọi từ vực sâu dường như lờ mờ ở đàng xa kia.

Musical-note_1f3b5




Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...

==============

Người ngoài sáng mắt thì thấy hình như là anh tự 1 mình buồn vớ vẫn.
Độc thân không vướng bận,
ắt phải thấy rõ hạnh phúc hơn những người khác chớ anh Anatta.



RE: CĐT: Chào tạm biệt... - anattā - 2024-06-23

Chào các bạn VB,

Ngày mai anattā sẽ tạm rời khỏi diễn đàn VB một thời gian khá dài; đúng ra anattā có thể âm thầm rút lui ngừng tham gia diễn đàn, nhưng nghĩ lại lỡ như có bạn nào vào đây trao đổi thăm hỏi mà anattā không biết không hay và không có trả lời thì lo rằng sẽ nghĩ anattā thiếu tôn trọng.

Trong thời gian vừa qua có nhiều lúc anattā ghé vào diễn đàn mà không biết nói gì, nên có chọc ghẹo đùa vui với anh chị em ở đây, nếu như có những lúc nói đùa nào đó khiến cho bạn nào không vui, thì xin niệm tình mà bỏ qua. (Dĩ nhiên đây không phải là lý do anattā tạm ngừng không tham gia sinh hoạt ở VB).

Dự tính dừng lại nghỉ ngơi một thời gian này của  anattā có trước khi anattā nói chuyện ở thread Sư Minh Tuệ của chị CN.

Chúc các bạn an lành.

anattā 
..


RE: CĐT: Chào tạm biệt... - RungHoang - 2024-06-23

Thấy tôi vào Anatta bỏ đi. 

Đây rõ ràng là kỳ thị nè  Biggrin

OK, tịnh tâm , vui vẻ nha

Cheer