2018-08-09, 10:07 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Ăn gì ?
|
2018-08-09, 10:18 PM
2018-08-09, 11:34 PM
Hôm qua ghé ngang Phan Rang ăn vài cặp bánh căn cho đỡ nhớ nhà.
![]() Chén mắm nêm pha với mắm đậu phụng và nước cá ngừ trộn với xoài bầm. Yummmmmmyyyyy! ![]()
Hello.
2018-08-10, 01:36 AM
Gần Phan Rang là Vĩnh Hy. Xa hơn tí nữa là Bình Hưng.
Vĩnh Hy ![]() Bình Hưng có những nhà bè cho dân du lịch đến thưởng thức hải sản tươi. Hồng Nhàn là một trong những nhà bè có giá phải chăng. ![]() ![]() Ốc và hào chấm với tương và mắm ớt xanh. ![]() Cầu gai ![]() Tôm hùm đỏ ![]() ![]() Cá mú nướng ![]() Dùng xương, đầu, và đuôi cá mú làm lẫu ![]()
Hello.
2018-08-10, 05:53 AM
Trước khi đi Vĩnh Hy, mình có ghé vườn nho Ba Mọi. Chổ này trồng nho làm rượu vang và syrup nho. Họ cũng trồng táo và làm táo sấy.
![]() ![]()
Hello.
2018-08-10, 06:58 AM
2018-08-10, 10:19 AM
Mình không quen uống rượu Vang có vị chát, cho nên không biết ngon hay dỡ. Nhưng khi hoà rượu vang với vài muổng syrup nho ngọt thì thấy ngon.
Hello.
2018-08-10, 11:39 AM
SB, vẫn đang kiếm Đà Nẳng tour để vừa khít cho mười mấy người trong gia đình. Nếu một mình hay ít người trong một nhóm đi tour thì dễ lắm.
Hello.
2018-08-10, 11:47 AM
(2018-08-10, 11:39 AM)OneSunday Wrote: SB, vẫn đang kiếm Đà Nẳng tour để vừa khít cho mười mấy người trong gia đình. Nếu một mình hay ít người trong một nhóm đi tour thì dễ lắm. Oh....thì ra là vậy...
2018-08-10, 11:56 AM
2018-08-10, 12:19 PM
(2018-08-10, 10:19 AM)OneSunday Wrote: Mình không quen uống rượu Vang có vị chát, cho nên không biết ngon hay dỡ. Nhưng khi hoà rượu vang với vài muổng syrup nho ngọt thì thấy ngon. Như vậy bạn là người có good taste, và sành điệu. Làm Quê Xưa tui nhớ cách đây vài năm, tui xách giỏ đi chợ tính đáp máy bay đi Bà Rịa. Thế mà ông tài xế nghe thế nào lại chạy qua Bà Rí. Làm phải ngồi lâu ơi là lâu, tới khi bước xuống và đi vào thành phố Bà Rí, đói bụng quá, tui mới đi vào một cái nhà hàng ở khu bình dân để tìm cái gì ăn. Cái nhà hàng gì nhỏ xíu, ở trong khu phố chật chội, mà người ta sắp cái hàng dài cả block ở trước cửa. Tui phải chờ cả 20 phút mới tới lượt mình vào trong. Nhưng ông chủ quán kiêm bartender cũng sành điệu, ổng lấy chai ruợu Port đỏ, loại này ngọt như syrup, cho chừng một muổng canh vào ly rượu, rồi đổ rượu vang trắng lên mix với nhau thành ra màu hồng rose, uống khai vị rất ngon. Mà lại được cho uống free không tính tiền, nên thấy ngon ơi là ngon, không biết tại đói và mệt gọi là hangry, hay là tại free. :thinking-face4:
2018-08-10, 09:17 PM
2018-08-10, 10:24 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|