Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đi làm buổi chiều ????
#1
Sad 
Có ai phải đi làm buổi chiều tuần này giống mình không? làm buổi chiều chán quá đi. Nếu được chọn lại được từ đầu, mình sẽ không bao giờ chọn cái nghề này.  :loudly-crying-face4:
Reply
#2
(2018-07-30, 12:21 PM)Hoa Lan Wrote: Có ai phải đi làm buổi chiều tuần này giống mình không? làm buổi chiều chán quá đi. Nếu được chọn lại được từ đầu, mình sẽ không bao giờ chọn cái nghề này.  :loudly-crying-face4:

đi làm buoi chieu , tối khuya moi*' về nhà (?) hoi* ngán ha sis ....có thể tìm cách đổi ca lam trong tuong* lai đuoc*. khogn ? Hello
Reply
#3
(2018-07-30, 12:42 PM)Gracie Wrote: đi làm buoi chieu , tối khuya moi*' về nhà (?) hoi* ngán ha sis ....có thể tìm cách đổi ca lam trong tuong* lai đuoc*. khogn ? Hello

Không có được. HL làm ở trong bệnh viện lúc thì sáng lúc thì chiều nên cũng mệt lắm. Complain một chút thôi riết rồi cũng quen. Hôm nay Gracie có đi làm không vậy?
Reply
#4
(2018-07-30, 12:21 PM)Hoa Lan Wrote: Có ai phải đi làm buổi chiều tuần này giống mình không? làm buổi chiều chán quá đi. Nếu được chọn lại được từ đầu, mình sẽ không bao giờ chọn cái nghề này.  :loudly-crying-face4:

Đọc có thấy "tuần này" xem ra là chỉ tạm thời trong thời gian ngắn thôi, vậy chưa sao!  Lol Lol

Nói về làm ca chiều, ừa, mình cũng nghĩ nếu ai mà không có ý chí mạnh mẽ thì ngày giờ chẳn còn bao nhiêu.  Làm về đã khuya rồi ăn uống gì đó và dù có đi ngủ liền cũng khó mà siêng dậy sớm để nấu ăn hay tập thể dục gì hết, đa phần là ngủ nướng gần tới giờ đi làm luôn.   Biggrin Biggrin
Reply
#5
(2018-07-30, 12:21 PM)Hoa Lan Wrote: Có ai phải đi làm buổi chiều tuần này giống mình không? làm buổi chiều chán quá đi. Nếu được chọn lại được từ đầu, mình sẽ không bao giờ chọn cái nghề này.  :loudly-crying-face4:

Em thì alternating chị

Sáng, chiều...sáng chiều

:full-moon-with-face4:

Reply
#6
(2018-07-30, 01:08 PM)DinhT Wrote: Đọc có thấy "tuần này" xem ra là chỉ tạm thời trong thời gian ngắn thôi, vậy chưa sao!  Lol Lol

Nói về làm ca chiều, ừa, mình cũng nghĩ nếu ai mà không có ý chí mạnh mẽ thì ngày giờ chẳn còn bao nhiêu.  Làm về đã khuya rồi ăn uống gì đó và dù có đi ngủ liền cũng khó mà siêng dậy sớm để nấu ăn hay tập thể dục gì hết, đa phần là ngủ nướng gần tới giờ đi làm luôn.   Biggrin Biggrin

Đúng vậy tuần nào mà làm chiều thì mình ngủ nướng đến 09.00 sáng mới dậy. tuần nào mà làm buổi sáng 7 giờ thì tả tơi luôn. Tập thể dục thì bữa được bữa cái,   Bữa được 30 phút bữa không được chút nào hết. Nên Tính tình lúc dễ chịu lúc khó chịu, Lol. Tội nghiệp ông xã nhất
Reply
#7
(2018-07-30, 01:12 PM)SugarBabe Wrote: Em thì alternating chị

Sáng, chiều...sáng chiều

:full-moon-with-face4:

Vậy cũng được em. Chị thì có nhiều khi ba tuần liền làm buổi chiều rồi một hai tuần làm buổi sáng có khi nguyên tháng làm buổi sáng nên mình khó đi đâu đuoc. Một năm có hai lần sign up cho Vacation. Có lẽ bệnh viện chính phủ là vậy em
Hôm nay em có đi làm không? Ăn trưa món gì vậy?
Reply
#8
Hmm....  Cái gì...  làm buổi chiều mà ngán....   thì chắc không đi làm ca 3 được....    vì ca 3 là thường thường 11PM cho tới 7AM....   Until then...    Good Luck..   :thayghet:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#9
sis HoaLan ....nghe sis nói vây. cũng mệt ha .... Hello
mình có đi làm hôm nay sis .... Tulip4
Reply
#10
(2018-07-30, 01:26 PM)Hoa Lan Wrote: Vậy cũng được em. Chị thì có nhiều khi ba tuần liền làm buổi chiều rồi một hai tuần làm buổi sáng có khi nguyên tháng làm buổi sáng nên mình khó đi đâu đuoc. Một năm có hai lần sign up cho Vacation. Có lẽ bệnh viện chính phủ là vậy em
Hôm nay em có đi làm không? Ăn trưa món gì vậy?

Em off

Nên ra ngoài ăn chị


[Image: IMG_20180730_112335.jpg]

Reply
#11
(2018-07-30, 01:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Cái gì...  làm buổi chiều mà ngán....   thì chắc không đi làm ca 3 được....    vì ca 3 là thường thường 11PM cho tới 7AM....   Until then...    Good Luck..   :thayghet:

Được voi đòi tiên đó mà
Reply
#12
(2018-07-30, 01:44 PM)Gracie Wrote: sis HoaLan ....nghe sis nói vây. cũng mệt ha .... Hello
mình có đi làm hôm nay sis .... Tulip4

Ước gì mình trúng  Xổ số  để khỏi đi làm ha
Reply
#13
(2018-07-30, 02:07 PM)SugarBabe Wrote: Em off

Nên ra ngoài ăn chị


[Image: IMG_20180730_112335.jpg]
 Nhìn ngon quá em, chị ít khi đi ra ngoài ăn, tại bị dị ứng tùm lum hết
Reply
#14
(2018-07-30, 02:14 PM)Hoa Lan Wrote: Được voi đòi tiên đó mà

Hmm...   Đừng có  nên đòi tiên....   chỉ cần sống yêu đời là được rồi...    chứ đi tìm tiên....  thì biết đâu mà tìm....  Hahahahahahahahaha...   Until then...   Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#15
(2018-07-30, 02:15 PM)Hoa Lan Wrote: Ước gì mình trúng  Xổ số  để khỏi đi làm ha

thiet do chu'* Cheer
Reply