Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2018-07-05, 11:46 AM)Mong manh Wrote: Rượu tỏi dùng để xoa bóp giúp trị nhức mỏi hở chị?  Cách pha có dễ không?  Cám ơn trước nhé  Cheer

  Mong Manh Ơi , mình chỉ bóc 2 củ tỏi ( nhớ là củ  , không phải tép à nha ) xong thái làm 2,3 slice mỗi tép , cho vô chai ( mình dùng chai cafe starbuck , không dùng loại plastic ) rồi đổ rượu trắng vô ngâm ,sau 15 ngày ngâm vậy  thì  uống mỗi ngày 1teaspoon ..hồi lâu lắm mình đọc bài thuốc rượu tỏi này ,  xong thấy có vẻ good nên ngâm và uống lai rai , riết quên mất 1 chai còn sót ..ngừng từ đó ..có lẽ vì vậy mà xương cốt mình ít khi bị đau nhức như mấy anh chị em trong nhà ..
 Không biết rượu trắng là loại gì , tìm không ra rượu đế kiểu VN mình nên mình dùng Vodka thay thế .. Wink
Reply
(2018-07-04, 09:43 AM)Tofu Wrote: Những ngày nghỉ mình thích nhất dậy sớm khi mặt trời còn ở cuối phương Đông , nghe tiếng chim hót và tiếng thinh lặng của phố phường chưa thức giấc giống như những lần đi camp ,  sáng tinh mơ nằm nướng trong tent nghe cái tĩnh mích không xôn xao , náo nhiệt như của đô thị , chỉ nghe tiếng muôn trùng còn nuối tiếc đêm thâu , hay nghe sóng vỗ rì rào của góc biển làm có cảm tưởng như mình đang ở 1 nơi nào đó thật bình yên và tinh thần như thoát tục ...

trùi ui , lãng mạn ghê đi  Rollin  nhưng phải có những giây phút này để bồi thường và thay thế cho những khi áp lực trong đời , phải không Tofu ? Lol Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-07-07, 07:46 AM)guest1221 Wrote: trùi ui , lãng mạn ghê đi  Rollin  nhưng phải có những giây phút này để bồi thường và thay thế cho những khi áp lực trong đời , phải không Tofu ? Lol Lol

   Wow tư tưởng nhớn gặp nhau nha Khoa  Cheer đôi khi chỉ cần có những giây phút như vậy thoảng qua trong đời cũng đủ làm tâm hồn dịu đi nhiều lắm đó Khoa , yeah ..cũng có thể là lãng mạng nhưng nhiều khi lại mang chút nghệ sĩ tính như mấy lần bắt gặp Khoa có những câu văn đề trong đây vậy Wink
Reply
Vậy Tofu và anh Khoa còn trẻ, chứ tui thức dậy tui đếm được hai khúc xương. Xương cổ và lưng. Hồi trẻ mình đâu biết mình có hai cái xương này. Lâu lâu trở trời thì đếm thêm được xương khuỷ tay. 
Lol Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2018-07-07, 06:08 PM)Cá hồi Wrote: Vậy Tofu và anh Khoa còn trẻ, chứ tui thức dậy tui đếm được hai khúc xương. Xương cổ và lưng. Hồi trẻ mình đâu biết mình có hai cái xương này. Lâu lâu trở trời thì đếm thêm được xương khuỷ tay. 
Lol Rollin

 Trẻ gì nữa Cá Hồi ơi , sáng ngủ dậy bước ra khỏi giường bước bước nào là nghe xương kêu răng rắc y như mì gõ xực tắc á ( chẳng biết Cá Hồi có biết tiếng mì gõ này không nhể , nhiều khi kẻ hậu sinh không biết đâu á ..tiếng mì gõ này nhất là vào những đêm khuya , mưa rả rích nghe nó buồn ai oán làm sao và dễ đánh thức bao tử để rồi phải  thò đầu ra cửa gọi mấy tô ăn cho ..đỡ buồn á ) ..chắc Khoa biết nè nếu cư dân vùng Sài Gòn hay Chợ Lớn còn rành hơn nữa ...
Reply
Gần cả tuần nay nam Cali muốn cháy đỏ da người luôn rồi , mới vào Hạ được vài tuần thôi mà đã thế này , chắc đến cuối Hạ người ngợm dám khô đét như cá kèo luôn  , tuần trước còn ra vườn ngắm cỏ cây hoa lá mơn mởn trái , tuần này ra nhìn mà xót con mắt luôn , những tàu lá chuối cháy xám , những cọng thanh long vàng rực trơ xương , tội nhất mấy cây ớt chỉ thiên đang như 1 rừng trái đen chờ ngày chín đỏ mà chỉ qua 2 ngày bị nóng thiêu đốt đã đỏ ươm , còn nhanh hơn kiểu bơm chemical vô trái cây của anh Ba và đám đệ tử kia  , dàn cây mướp đắng , khổ qua Ấn cũng cùng chung số phận , tả tơi vàng úa ...càng nhìn tụi chúng mà đau lòng làm sao ..chiều cơm nước xong là lại ráng gồng mình ra xịt nước thêm cho tụi nó hạ hoả mặc dù 10pm thì sprinkles lại tưới lần thứ 2 mỗi ngày ...cỏ thì chịu thua rồi !!!
  Vậy đó , chỉ là cây cối mình chăm chút đã vậy huống chi chó , mấy đứa đồng nghiệp mình biết họ nuôi chó nhưng không cho vô nhà mỗi lần nói chuyện tào lao ..nên hôm đầu tuần , mình cũng hỏi thăm , họ vẫn để chúng ở ngoài sân , mình la làng " tụi bay có biết là 116 độ không , sao không cho puppy vô nhà " mình càng nghe kể càng giận " 1 ngày nào đó tụi bay sẽ đước sống như vậy cho thấm , ác nhân " tụi nó nghe mà tỉnh bơ ..2 hôm nay tự nhiên mình có ác cảm với cái đám này quá đi thôi
Reply
(2018-07-10, 08:08 PM)Tofu Wrote: Gần cả tuần nay nam Cali muốn cháy đỏ da người luôn rồi , mới vào Hạ được vài tuần thôi mà đã thế này , chắc đến cuối Hạ người ngợm dám khô đét như cá kèo luôn  , tuần trước còn ra vườn ngắm cỏ cây hoa lá mơn mởn trái , tuần này ra nhìn mà xót con mắt luôn , những tàu lá chuối cháy xám , những cọng thanh long vàng rực trơ xương , tội nhất mấy cây ớt chỉ thiên đang như 1 rừng trái đen chờ ngày chín đỏ mà chỉ qua 2 ngày bị nóng thiêu đốt đã đỏ ươm , còn nhanh hơn kiểu bơm chemical vô trái cây của anh Ba và đám đệ tử kia  , dàn cây mướp đắng , khổ qua Ấn cũng cùng chung số phận , tả tơi vàng úa ...càng nhìn tụi chúng mà đau lòng làm sao ..chiều cơm nước xong là lại ráng gồng mình ra xịt nước thêm cho tụi nó hạ hoả mặc dù 10pm thì sprinkles lại tưới lần thứ 2 mỗi ngày ...cỏ thì chịu thua rồi !!!
  Vậy đó , chỉ là cây cối mình chăm chút đã vậy huống chi chó , mấy đứa đồng nghiệp mình biết họ nuôi chó nhưng không cho vô nhà mỗi lần nói chuyện tào lao ..nên hôm đầu tuần , mình cũng hỏi thăm , họ vẫn để chúng ở ngoài sân , mình la làng " tụi bay có biết là 116 độ không , sao không cho puppy vô nhà " mình càng nghe kể càng giận " 1 ngày nào đó tụi bay sẽ đước sống như vậy cho thấm , ác nhân " tụi nó nghe mà tỉnh bơ ..2 hôm nay tự nhiên mình có ác cảm với cái đám này quá đi thôi

wow! nóng quá chi.  116 độ .... Winking-face4

điệu này ngồi trong xe ....chết cháy luôn...

Nhớ uống nước nhiều...

Reply
(2018-07-05, 04:33 PM)Tofu Wrote:   Mong Manh Ơi , mình chỉ bóc 2 củ tỏi ( nhớ là củ  , không phải tép à nha ) xong thái làm 2,3 slice mỗi tép , cho vô chai ( mình dùng chai cafe starbuck , không dùng loại plastic ) rồi đổ rượu trắng vô ngâm ,sau 15 ngày ngâm vậy  thì  uống mỗi ngày 1teaspoon ..hồi lâu lắm mình đọc bài thuốc rượu tỏi này ,  xong thấy có vẻ good nên ngâm và uống lai rai , riết quên mất 1 chai còn sót ..ngừng từ đó ..có lẽ vì vậy mà xương cốt mình ít khi bị đau nhức như mấy anh chị em trong nhà ..
 Không biết rượu trắng là loại gì , tìm không ra rượu đế kiểu VN mình nên mình dùng Vodka thay thế .. Wink

Wow! lần đâu bé 3 nghe rượu tỏi giúp chống nhức mỏi ... Thumbs-up4

hình như người ta " đồn " ruợu chuối hột nữa đó..

Tap Yoga cũng good lắm đó chi..

Reply
(2018-07-10, 09:57 PM)Be 3 Wrote: wow! nóng quá chi.  116 độ .... Winking-face4

điệu này ngồi trong xe ....chết cháy luôn...

Nhớ uống nước nhiều...

  Yeah , trong sở thì lạnh run ra ngoài là muốn dội ngược á em , y như đút đầu vô oven á ..hôm nghe nói nóng nhất , chị để 1 khúc window mở để lúc về vô xe cho khỏi bị ngộp vì nóng , ai dè mưa giông , sấm chớp đùng đùng ..ra tới hành làng là chị kêu chời vì biết trong xe ướt nhẹp rồi ...có chán không cơ chứ , vậy mà để trong garage qua 1 đêm seats khô queo , cái nóng kinh khủng quá chừng ..hôm nay lại cũng 102 , có gió nên cũng thoáng 1 chút , lại thêm vài hạt mưa lang thang trên kiếng xe thôi ...trên em chắc thời tiết dịu dàng hơn heng  Wink
Reply
Hello

Truyện & chuyện có giống nhau ko?
Reply
(2018-07-11, 05:42 PM)Tofu Wrote:   Yeah , trong sở thì lạnh run ra ngoài là muốn dội ngược á em , y như đút đầu vô oven á ..hôm nghe nói nóng nhất , chị để 1 khúc window mở để lúc về vô xe cho khỏi bị ngộp vì nóng , ai dè mưa giông , sấm chớp đùng đùng ..ra tới hành làng là chị kêu chời vì biết trong xe ướt nhẹp rồi ...có chán không cơ chứ , vậy mà để trong garage qua 1 đêm seats khô queo , cái nóng kinh khủng quá chừng ..hôm nay lại cũng 102 , có gió nên cũng thoáng 1 chút , lại thêm vài hạt mưa lang thang trên kiếng xe thôi ...trên em chắc thời tiết dịu dàng hơn heng  Wink

bên chị nóng mà có bị humid không ?
Hello
Reply
(2018-07-11, 09:48 PM)Vâng Wrote: Hello

Truyện & chuyện có giống nhau ko?

Hình như khác nhau...

Mình ko biết giải thích  Lol

Reply
Nói chuyện. Viết truyện. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2018-07-12, 10:15 AM)Cá hồi Wrote: Nói chuyện. Viết truyện. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmmm


Sao bài hái " chuyện tình người con gái tên Thi..."


Rollin

Reply
(2018-07-12, 10:03 AM)SugarBabe Wrote: Hình như khác nhau...

Mình ko biết giải thích  Lol

minh` hieu hong biet đung' hong :
-truyen^. : co' hu* ca^u' ...the^m tha('t ...co' the tu*`chuyen co that hay hoan` toan` hu* ca^u'

-chuye^.n : chuyen co' tha^.t ...chuyen cua? nguoi` nay` nguo`i no, chuyen cua ban? than minh` ....
Reply