Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

đi chơi nha...
#16
(2018-05-19, 09:12 PM)DesertFlower Wrote: wow ...nhiều cá quá, đi câu cũng là thu' vui của DF, goimi dùng cước 50 lbs không ? Cước mỏng mỏng, giựt lên rớt xuống uổng quá  :full-moon-with-face4:


Hello em Phuơng Vy :high-five-smiley-emoticon:

DeseretFlower, người đẹp
̉ chỉ có 15 lbs thôi, tụ̀y vào người kéo câu thôi.

hi
hi
hi

(2018-05-19, 08:59 PM)Phương Vy Wrote: Chào anh Gói Mì!  Tulip4

Anh câu được nhiều cá quá. Anh về nấu món gì anh? 

Cá bass anh hấp gừng hành, rất dễ làm và ăn ngon lắm.

Tulip4

Phương Vy, người đẹp
mình ̣đi câu với ba, nên ba lấy hết không chừa cho mình con nào hết.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#17
(2018-05-19, 09:16 PM)goimi Wrote: DeseretFlower, người đẹp
̉ chỉ có 15 lbs thôi, tụ̀y vào người kéo câu thôi.

DF dùng cước 15 lbs, khi gặp con cá carp là không dám đưa lên khỏi mặt nước, phải có người lội xuống ôm nó lên  :full-moon-with-face4:

(2018-05-19, 09:15 PM)Phương Vy Wrote: Chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4 

Chị đi câu thường là được cá gì vậy chị? Bên em mấy người bạn hay đi câu được cá flounder và cá croaker có khi có cá thu ảo. Tùy mùa chi ạ!  Tulip4

lúc trước chi đi deep sea fishing thì có tuna đó em, còn đi câu hồ thì bass, trout, catfish, sunfish, crappie, tilapia, carp ...
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#18
(2018-05-19, 09:15 PM)ThennNow Wrote: Anh GM,

mấy cá này ăn hôi rô g khg? đời xa xưa đi câu với boy, làm cực ăn hôi rông Thumbs-down4 Biggrin

ThennNow, người đẹp
ăn vẫn còn ngon. cuốn bánh tráng chấm với nước mấm me.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#19
(2018-05-19, 09:20 PM)goimi Wrote: ThennNow, người đẹp
ăn vẫn còn ngon. cuốn bánh tráng chấm với nước mấm me.

hi
hi
hi

chấm nước tương  Thumbs-up4
Reply
#20
(2018-05-19, 06:32 PM)Odysseusa Wrote: Goi oi ... Trong Sang The 1:27-28 co noi toi van de nay ... Goi doc rô suy nghi nha ...






Genesis 1:27-28

[b]27 Nên Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh Ngài. Thượng Đế tạo ra họ theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo ra người đàn ông và đàn bà.
 28 Thượng Đế ban phước cho con người và bảo, “Hãy sinh con đẻ cái thật nhiều cho chật đất và hãy quản trị đất. Hãy cai quản loài cá trong biển, chim trên trời và các động vật trên đất.”
Hãy cai quản loài cá trong biển, chim trên trời và các động vật trên đất.”




[/b]

[b]Chúa nói hãy cai quản thú vật chớ chúa không có nói hãy Sát hại thú vật.[/b]
Reply
#21
để Vân cho câu trả lời chính xác hơn


Sáng thế ký 9:1-4

Ðức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 

Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. 
Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh
Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.



câu STK 9:3 ... Chúa cho mình ăn thịt 

nhưng câu STK 9:4 ... Chúa không cho mình ăn thịt còn sống , chảy máu (giống như thịt bò tái còn chảy máu , thì không nên ăn ... nguyên nhân có thể vì ... thịt còn chảy máu , tức là chưa chín , tức là có thể có những vi khuẩn nguy hiểm cho mình  




TRƯỚC TRẬN LỤT ... CHUÁ CHO MÌNH ĂN THỰC VẬT
SAU TRẬN LỤT .. CHUÁ CHO MÌNH ĂN ĐỘNG VẬT (VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ .. NẤU CHÍN) ... câu STK 9:3
Reply
#22
Luca 24:42-43


42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng

43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ




câu hỏi ... tại sao Chúa Jesus ăn cá được , mà Chúa Jesus lại cấm mình ăn cá ... hồi nào ??  :dance:
Reply
#23
Rôma 14:1-2

Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. 

Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi





câu Kinh thánh này cho thấy cái gì ??

- người có đức tin mạnh , thì ăn được cả mọi thứ
- người yếu đuối về đức tin , chỉ ăn rau mà thôi 



người có đức tin mạnh hảy tiếp người có đức tin yêu , chớ cãi lẩy về sự nghi ngờ
Reply
#24
Nói tóm lại


- nếu bạn có đức tin mạnh , bạn có thể ăn được mọi thức ăn mà Chúa ban cho ... và cảm tạ Ngài

- nhưng nếu đức tin bạn yếu , thì bạn có thể ăn chay .. và cũng cảm tạ Ngài


điều nào cũng ok cả , chứ không có điều nào sai hay đúng để tranh cải nhau 


:handshake_1f91d:
Reply
#25
Vân nghĩ .. người ta muốn ăn chay .. vì

1. không muốn thấy súc vật bị giết
2. ăn rau cải thì có thể làm nhẹ cho bộ phận tiêu hoá của họ


CHỨ CÒN NẾU ĐEM LÃNH VỰC KINH THÁNH RA , NÓI LÝ DO MÌNH ĂN CHAY ... THÌ CHUYỆN NÀY KHÔNG BIBILICAL , VÌ KINH THÁNH KHÔNG BUỘC MÌNH PHẢI ĂN CHAY
Reply
#26
(2018-05-20, 02:59 AM)tuyetvan Wrote: để Vân cho câu trả lời chính xác hơn


Sáng thế ký 9:1-4

Ðức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 

Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. 
Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh
Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.



câu STK 9:3 ... Chúa cho mình ăn thịt 

nhưng câu STK 9:4 ... Chúa không cho mình ăn thịt còn sống , chảy máu (giống như thịt bò tái còn chảy máu , thì không nên ăn ... nguyên nhân có thể vì ... thịt còn chảy máu , tức là chưa chín , tức là có thể có những vi khuẩn nguy hiểm cho mình  

Thuở ban chúng ta biết bay, nhưng vì sự   hiếu kỳ muốn ăn  thử  cho biết, càng ăn thử càng nặng nên phải đi bộ cho tới vây giờ vì bay không được nữa 

[b][b]3 Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.[/b][/b]

Cây cỏ cũng có linh hồn nhưng  có máu không... Dạ thưa không, thì đó là thức ăn chúa đả ban tặng cho nhân loại để sinh sống.  Mình cắt đọt thì cây sẻ ra nhiều đọt khác. Mình ăn chúng cũng có bị nghiệp chướng, nhưng nhẹ thôi, vì cây chứa 80% là nước 

Thú vật vừa có linh hồn vừa có máu,  khi bị chặt đầu / sát sanh thì không còn cơ hội để sống tiếp nữa, mình ăn vào thì nghiệp nặng hơn 


Chúa cho dân ăn cá là dùng thần thông biến hóa ra  chớ không phải cá thiệt... Chúa có  tình thương, có lực lượng có thể trả được nghiệp chướng, còn mình tu hành còn kém thì nên tránh được thì tránh, Chớ nợ nghiệp chồng chất thì kiếp nào trả cho hết 

CN cũng biết vài người đạo thiên chúa ăn chay trường lâu năm
Reply
#27
Tuần rồi CN đi vào supernarkt thì thấy bản rao vặt, hỏng biết ai viết tin nhắn nhỏ như vầy 

Help làm ơn giúp tôi tìm con, đàn con của tôi bị người ta cướp mất rồi..... Đọc xong mình nghĩ con cái bị kidnapping   thì có bộ xả hội lo, chớ reo ở đây thì ai giúp được, nhìn chẳng thấy số phone ,  địa chỉ chỉ thấy chữ Vegan thì mình mới biết họ nói đến thú vật
Reply
#28
(2018-05-19, 09:15 PM)ThennNow Wrote: Anh GM,

mấy cá này ăn hôi rô g khg? đời xa xưa đi câu với boy, làm cực ăn hôi rông Thumbs-down4 Biggrin

Chắc chị câu cá sông/ hồ  Rollin

Reply
#29
(2018-05-20, 03:48 AM)Chân Nguyệt Wrote: Thuở ban chúng ta biết bay, nhưng vì sự   hiếu kỳ muốn ăn  thử  cho biết, càng ăn thử càng nặng nên phải đi bộ cho tới vây giờ vì bay không được nữa 

[b][b]3 Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.[/b][/b]

Cây cỏ cũng có linh hồn nhưng  có máu không... Dạ thưa không, thì đó là thức ăn chúa đả ban tặng cho nhân loại để sinh sống.  Mình cắt đọt thì cây sẻ ra nhiều đọt khác. Mình ăn chúng cũng có bị nghiệp chướng, nhưng nhẹ thôi, vì cây chứa 80% là nước 

Thú vật vừa có linh hồn vừa có máu,  khi bị chặt đầu / sát sanh thì không còn cơ hội để sống tiếp nữa, mình ăn vào thì nghiệp nặng hơn 


Chúa cho dân ăn cá là dùng thần thông biến hóa ra  chớ không phải cá thiệt... Chúa có  tình thương, có lực lượng có thể trả được nghiệp chướng, còn mình tu hành còn kém thì nên tránh được thì tránh, Chớ nợ nghiệp chồng chất thì kiếp nào trả cho hết 

CN cũng biết vài người đạo thiên chúa ăn chay trường lâu năm

Vân không hiễu bạn nói cái gì ở đây ??

- mình biết bay ?? bay đi đâu ? mình có cánh không ? hay bay mà khỏi cần cánh ?

- hình như bạn confused đạo Phật và đạo Chúa ở đây ?? đạo Chúa đâu có nói cái gì .. nghiệp chướng ??

bạn đang nói về đạo Phật hay đạo Chúa ?? không biết bạn có confused không , chứ bạn làm Vân confused ở đây 

hình như bạn đạo Thanh Hải ???  Confused


riêng nói về đạo Phật , Phật tữ cũng ăn thịt , 1 tháng hình như có 2 ngày chay , rằm và mùng 1 ... những ngày khác , họ cũng ăn thịt , có sao đâu ??

VN đạo chánh là Phật giáo , Vân thấy bà con cũng bán thịt ào ào cho Phật tữ ăn  Confused

đôi khi họ còn ăn thịt chó nữa ... trường hợp này , thì Vân không đồng ý .. vì chó is man's best friend ... ăn thịt best friend của mình , thì tàn nhẫn thiệt
Reply
#30
So với bạn bè thì CN thấy mình còn mù mờ, mà thấy sis TV thì rầu thêm... Tội nghiệp thiệt 



Thú vật là thú vật kg có discrimination con này với con kia, chúng cũng như loài người, có cá tính riêng biệt có tình thương chăm sóc gia đình,  con cái như nhau


Có người , thánh nhân  khi đầu thai kg có thân xát người phải đầu thai trong lớp áo thú vật, mình nên bảo vệ mạng sống của họ
Reply