Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ngày Lễ Mẹ - 05/13/2018 DF mời
(2018-05-12, 03:03 PM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Hello  anh lang gieng,

yes, mom is in heaven now.   Thanks anh lang gieng

làm anh tự nhiên nhớ tới bài Cô Láng Giềng mà Vũ Khanh hát rất hay ... chắc hôm nao nói anh nào hát hay trong đây , ca giùm để tặng Xấu :rose4: 

Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-05-12, 03:12 PM)DesertFlower Wrote: hồi DF về, Me DF còn trẻ, sáng nào DF cũng che dù theo Me DF ra đó, lựa cho DF những con cá, con tôm, con mực, hay cái gì mà DF thích ăn nhất love

Nhưng chỉ có 2 tuần thôi, DF lại đi

Me đang chờ em về đó , đút cho Me 1 muổng cháo trắng với thịt kho .... Heavy-black-heart4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-05-12, 03:06 PM)DesertFlower Wrote: Đi đám tang khi nào cũng làm cho lòng mình nặng trĩu, nên mình sợ lắm Mimo 


Chị có lý do mà, chỉ tại Mimo không biết thôi, có Phương Vy và anh Khoa biết nè ... :full-moon-with-face4:

 Mọi khi Mm hay đẩy cho ox, chứ mm đi về còn sụt xịt cả tuần sau, ox cũng rầu theo, kỳ này tại õ bận mà cũng thương cái bác này ..
 Bây giờ bên VN Ai cũng có Iphone hết...mà người lớn tuổi nên gặp nhìn mặt nhau thì đở nhớ hơn... Tulip4

Reply
(2018-05-12, 03:04 PM)DesertFlower Wrote: Em gọi chị gái em bên đây đó chớ, tại chị em hay gọi VN

à, nhà Me em ở ngay chợ An Cựu đó nhe  :face-with-tears-of-joy4: 



So sorry to hear em, "Mẹ là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời", em có chị em để tâm sự không ? Hug Heavy-black-heart4

Xau co may chi gai. Nhung may ba chi co gia dinh or rieng het.
Moi lan noi chuyen nhac toi mom con nho them.
Reply
(2018-05-12, 03:14 PM)guest1221 Wrote: Me đang chờ em về đó , đút cho Me 1 muổng cháo trắng với thịt kho .... Heavy-black-heart4

Chị gái em rất là chu đáo, sáng là bưng lên 1 hộp cháo dinh dưỡng, Me em không muốn phí tiền nên chị nói là của chị tự nấu, nhưng thực ra là đi mua  :face-with-tears-of-joy4:

Me em ăn cháo xong, thì uống 1 hủ yến, sau đó mấy viên thuốc bổ

Em nhớ lúc em về là vậy  :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-05-12, 03:13 PM)guest1221 Wrote: làm anh tự nhiên nhớ tới bài Cô Láng Giềng mà Vũ Khanh hát rất hay ... chắc hôm nao nói anh nào hát hay trong đây , ca giùm để tặng Xấu :rose4: 

Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười ...

hihi sao anh lang gieng khong hat :-)
Reply
(2018-05-12, 03:20 PM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Xau co may chi gai. Nhung may ba chi co gia dinh or rieng het.
Moi lan noi chuyen nhac toi mom con nho them.

vậy khi cần thì nói chuyện với chị nhe  Cheer
và cũng mau kiếm một anh để thủ thỉ :rose4:

(2018-05-12, 03:19 PM)Mimo Wrote:  Mọi khi Mm hay đẩy cho ox, chứ mm đi về còn sụt xịt cả tuần sau, ox cũng rầu theo, kỳ này tại õ bận mà cũng thương cái bác này ..
 Bây giờ bên VN Ai cũng có Iphone hết...mà người lớn tuổi nên gặp nhìn mặt nhau thì đở nhớ hơn... Tulip4

Hồi đi đám tang Mẹ nhỏ co-worker, họ thả chim trắng cho bay, mọi người oà lên khóc, chị cũng khóc theo luôn, so confused !  Confused
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-05-12, 03:23 PM)DesertFlower Wrote: Hồi đi đám tang Mẹ nhỏ co-worker, họ thả chim trắng cho bay, mọi người oà lên khóc, chị cũng khóc theo luôn, so confused !  Confused

Họ khóc vì tiếc không có bồ câu nướng để nhậu.  Lol Còn chị DF khóc theo vì??? Rollin
Reply
(2018-05-12, 03:30 PM)Cá hồi Wrote: Họ khóc vì tiếc không có bồ câu nướng để nhậu.  Lol Còn chị DF khóc theo vì??? Rollin

làm như lúc đó chị lo nghĩ về Me chị hay sao đó, hay là cảm động trước cảnh vật, chị không bie^'t nữa  Confused

Còn em, thì ham ăn, qui'nh đít  chair-to-the-head chair-to-the-head Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-05-12, 12:35 PM)PhuongNam Wrote:

NHỚ MẸ!


 
Cứ mỗi năm đến ngày Lễ Mẹ
Lòng bùi ngùi nhớ dáng Mẹ năm xưa
Nắng tháng năm khắc nghiệt giữa trưa hè
Thân gầy guộc, Mẹ ngồi đan nổi nhớ!

Ngày ấy ...

Tiển con đi, mà cõi lòng trăn trở
Giữa chợ đời con biết sống sao đây
Năm tháng đi qua, nuớc mắt Mẹ đong đầy
Con xa quá, Mẹ làm sao với được

Nhưng...

Tuổi trẻ rồi qua, tuổi già lần lượt
Mẹ chờ con trong mòn mõi tâm can...

Rồi ...

...Ngày trở về ...đầu phải đội khăn tang
Con khóc Mę ...Mẹ mĩm cười nơi chín suối

Khi...

Tiển Mẹ đi lòng đau không thể đối
Nuớc mắt cạn khô, chảy ngược vào lòng
Thôi thế là một đời Mẹ đã xong
Con chưa trả nghĩa ơn sanh dưỡng 

Hơi ấm Mẹ đâu đây, lòng con cứ  tưởng
Nhớ âm thầm trong mỗi buổi kinh đêm

Tình Mẹ thiêng liêng, hạnh phúc thật êm đềm

Nên con

Viết gởi Mạ, một áng thơ buồn khôn tả
Viết dùm anh thôi nì,

...rứa có điều chi mô lạ...
Vì em là ... là "Dâu của Mạ" mình thôi ...

=PN=
(-_-)


Email PM Find
Reply Forward Delete

Bài thơ hay quá tác giả ơi .. Clap Clap

cô con dâu ngoan hiền hiếu thảo là đây  Heavy-black-heart4 love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-05-12, 03:23 PM)DesertFlower Wrote: vậy khi cần thì nói chuyện với chị nhe  Cheer
và cũng mau kiếm một anh để thủ thỉ :rose4:


Hồi đi đám tang Mẹ nhỏ co-worker, họ thả chim trắng cho bay, mọi người oà lên khóc, chị cũng khóc theo luôn, so confused !  Confused

thanks chi DF.
khi buon vao day doc len nhung gi may anh chi viet trong nay ngoi cuoi mum mim mot minh cung thay vui chi :-)
Reply
(2018-05-12, 03:37 PM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: thanks chi DF.
khi buon vao day doc len nhung gi may anh chi viet trong nay ngoi cuoi mum mim mot minh cung thay vui chi :-)

yes em, đó cũng là một niềm vui nhỏ nhỏ love :rose4:

Nhưng có những điều, mình không thể bộc lộ trên đây, thì mình thủ thỉ với ai đó  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-05-12, 03:47 PM)DesertFlower Wrote: yes em, đó cũng là một niềm vui nhỏ nhỏ love :rose4:

Nhưng có những điều, mình không thể bộc lộ trên đây, thì mình thủ thỉ với ai đó  Rollin

Bật mí với chị nhe, Xấu mà thủ thỉ mới ai là người đó nằm ngáy ngon ơ à hihihi
Reply
(2018-05-12, 09:46 PM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Bật mí với chị nhe, Xấu mà thủ thỉ mới ai là người đó nằm ngáy ngon ơ à hihihi

Hèn gì cá ngủ quá ngon mí hổm rày.  Thumbs-up4 Lol Rollin
Reply
(2018-05-12, 10:12 PM)Cá hồi Wrote: Hèn gì cá ngủ quá ngon mí hổm rày.  Thumbs-up4 Lol Rollin

hihi Cá.. lol
Reply