phá
(2026-07-26, 01:01 PM)JayM Wrote: Cây đẹp quá anh Phai.  Chắc phải tốn rất nhiều giờ và tỉ mỉ lắm.  Tulip4

Mỗi lần pha cà phê là Jay nhớ tới Lan, anh Phai.  Heavy-black-heart4

Cho Jay góp vài tấm hình từ Lassen Volcanic National Park trong quán Phá.  Chúa nhật an lành nhá anh Phai. 

[Image: Lassen-VNP141853.jpg]

[Image: Lassen-VNP150954.jpg]

[Image: Lassen-VNP154321.jpg]

Cảnh tuyệt đẹp, vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ.
Cảm ơn Jay Tulip4 đã cho anh phai ké bước chân du hành.
Reply
(2026-07-26, 01:01 PM)JayM Wrote: Cây đẹp quá anh Phai.  Chắc phải tốn rất nhiều giờ và tỉ mỉ lắm.  Tulip4

Đúng là phải dành rất nhiều thời gian để tỉ mỉ chăm chút và uốn nắn chúng.

Cây này anh phai mua từ March/2022, lúc nó còn khẳng khiu nhỏ xíu. Trồng và uốn éo tới giờ mới thành vầy, không có niềm đam mê là không làm được.

[Image: Juniper-2026.png] 

Bây giờ
[Image: 20260727-091744.png]
Reply
mấy chậu này nhìn đẹp ơi là đẹp luôn Thumbs-up4

Reply
(2026-07-27, 08:36 AM)phai Wrote: Đúng là phải dành rất nhiều thời gian để tỉ mỉ chăm chút và uốn nắn chúng.

Cây này anh phai mua từ March/2022, lúc nó còn khẳng khiu nhỏ xíu. Trồng và uốn éo tới giờ mới thành vầy, không có niềm đam mê là không làm được.

[Image: Juniper-2026.png] 

Bây giờ
[Image: 20260727-091744.png]

Đẹp quá, cám ơn anh Phai chia xẻ.  Tulip4  Niềm đam mê nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn, rồi còn phải khéo tay và biết những kỹ thuật nữa chứ.  Jay thì sợ làm cây gẫy, đau nên chẳng dám sớ rớ.  Chăm sóc, vun bón, uốn nắn cây cành ngày này qua tháng khác và nhìn chúng lớn, thấy thành quả của mình thì thấy vui lắm luôn. 

Một trong những niềm vui mỗi ngày là còn được ngắm cây, thưởng thức hương hoa.  Tulip4

Ngày mai thứ Ba anh Phai đi họp trưởng lão vui vẻ nhá, có gì hay chớp cho bà con ngắm ké với.
Reply
Cảm ơn em Lan, ku Ếch và Jay đã ngắm cây.

Đúng ra, so với bonsai của người ta thì nó chẳng là gì cả, nhưng cái quý là mình trồng nó từ lúc gầy guộc nhỏ cho tới bây giờ, nhìn cũng khá mướt mắt.

Nhờ mấy cái cây này mà đỡ buồn lắm luôn.
Reply
My zen corner,
Đúng ra phải có hình Đức Phật ngồi tĩnh tọa mới có phong thái của góc thiền. Nhưng tôi chưa thấy tượng Phật nào ưng ý trong thrift stores, tuy có nhưng phần nhiều là quá lớn cho góc nhỏ của tôi. 

[Image: T1GRvxh.jpeg]

Quên mất, có tượng hai trưởng lão ngồi đánh cờ, bỏ vào chắc thoát tục hơn.

[Image: 20260729-194121.png]
Reply
(2026-07-29, 05:40 PM)phai Wrote: My zen corner,
Đúng ra phải có hình Đức Phật ngồi tĩnh tọa mới có phong thái của góc thiền. Nhưng tôi chưa thấy tượng Phật nào ưng ý trong thrift stores, tuy có nhưng phần nhiều là quá lớn cho góc nhỏ của tôi. 

[Image: T1GRvxh.jpeg]

Quên mất, có tượng hai trưởng lão ngồi đánh cờ, bỏ vào chắc thoát tục hơn.

[Image: 20260729-194121.png]

Đẹp thật.  Cái bàn có phải là thân cây thật không anh Phai?  Không biết sao Jay lại tưởng tượng Đức Phật mặc áo màu xanh ngồi thiền.  Vậy là những tượng anh Phai bắt mắt mang về rồi cũng có lúc dùng vào viêc, như hai trưởng lão.  

Cái thân cây bên tay trái nâng cái chậu cây nhìn giống như huorn trong phim  Lord of The Rings.

Ngắm nghía sáng tác của chính mình thấy vui thật chứ.   Tulip4
Reply
Những cây ficus nhỏ nhắn được giâm từ những cành nhỏ khi tôi tỉa cây. Cành nhỏ cắt ra bỏ đi cũng tiếc, nên tôi nhúng vào root hormone và cắm vào đất. Chỉ ít tuần là chúng bén rễ, giờ căn phòng nhỏ cao ốc vô danh của tôi toàn ficus.
Chờ chúng lớn chút, đăng lên Marketplace bán thử cho vơi bớt

Hai trái cherry để hình dung kích thước
[Image: 20260801-105837.png]
Reply
Wow! Anh phai để trái cherry để hình dung những chậu bonsai mới biết chúng nhỏ và "cao" cở nào! Vậy mà anh phai chụp hình lên ảnh đẹp và "hùng vĩ" quá chừng luôn!😍
                                                                                   
Reply
(2026-08-01, 10:16 AM)phai Wrote: Những cây ficus nhỏ nhắn được giâm từ những cành nhỏ khi tôi tỉa cây. Cành nhỏ cắt ra bỏ đi cũng tiếc, nên tôi nhúng vào root hormone và cắm vào đất. Chỉ ít tuần là chúng bén rễ, giờ căn phòng nhỏ cao ốc vô danh của tôi toàn ficus.
Chờ chúng lớn chút, đăng lên Marketplace bán thử cho vơi bớt

Hai trái cherry để hình dung kích thước
[Image: 20260801-105837.png]

Cái bình nào cũng đẹp hết anh Phai, cây và cách trang trí thì đẹp khỏi nói rồi.  Jay đang hình dung hình ảnh với trái cherry.  Smiling-face-with-halo4

"Chờ chúng lớn chút, đăng lên Marketplace bán thử cho vơi bớt", why not, win win situation.  Clap
Reply
Đầu tháng Tám, có phải trời chớm thu để mưa tầm tã về làm chạnh nhớ những hàng me của một thời tuổi trẻ.

Cây me trong hình trồng từ hạt, khoảng 25 năm trước.

[Image: 20260802-111214.jpg]

Chợt quay về tháng Tám
Gọi cơn mưa lên đầy
Mênh mang ngàn giọt nhớ
Rớt xuống hồn đâu đây

Tháng ngày xanh như lá
Đời xôn xao hồn mơ
Hàng me thơm tóc lả
Ta nôn nao đợi chờ

Thế rồi đời bão nổi
Áo mơ phai nhạt hương
Ta xa nhau hai lối
Còn trơ lại con đường

Một thuở đời xa lắm
Tưởng rằng đã mờ phai
Bỗng về như mưa đẫm
Gọi thêm tiếng thở dài

o0o

Nghe lại bài ca vương vương bụi thời gian.
Có những khoảnh khắc khi hoài niệm lãng đãng về, chở theo cả một trời nhớ thì những gì thuộc về xưa cũ đó, một bài tình ca chẳng hạn, nếu được nghe lại từ giọng ca và thanh âm cũ, mới thật thấm thía. 




Reply
Hôm nay đi họp trưởng lão.
Thấy hai món này, tự nhiên đứng cười vu vơ. Không biết có ai hiểu tại sao trưởng lão cười  Wink

[Image: 20260804-135653.jpg]

Cười nhưng không mua vì sau khi ngắm nghía hồi lâu, thấy chúng không thể dùng cho bonsai. Cái xe màu sắc bắt mắt quá, còn "cá thể" ngồi uống cà phê lại không có thể để cây uốn quanh.


o0o

[Image: 20260804-115209.jpg]
Mấy món này cũng dễ thương. Cuối cùng, tôi mua chàng Ếch ngồi vắt chân, che dù vì có cái thế trồng cây vào. Tôi sẽ bỏ cái lọ thủy tinh đi, và ở chỗ đó tôi sẽ trồng 1 cái cây. Bộ rễ sẽ mọc quanh bệ đá, tay chàng Ếch sẽ ôm thân cây.
Tính như vậy thôi, nhưng việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nếu chịu chi tiền mua một cây có cái thân tương xứng với vòng tay Ếch chắc cũng gần $100. Còn trồng từ nhánh cây chiết ra, nuôi lớn cho vừa tay Ếch, nhanh lắm cũng phải từ 3 tới 4 năm
Reply
[Image: 7yXu2nj.jpeg]

Mua đại 1 cây rẻ chút, khoảng 10 tới 20 tì, cũng có, như Jade hay Ficus, nhưng những cây này thường quá. Sau một thời gian phá phách với bonsai, ít ai chuộng những loại cây này nữa.
Reply
Chàng Ech tay trái cầm cây dù rồi mai mốt tay phải ôm cây nữa; giao cây nho nhỏ cho chàng Ech đỡ vất vả nhe anh Phai.  Winking-face4
Reply
(2026-08-05, 06:51 PM)JayM Wrote: Chàng Ech tay trái cầm cây dù rồi mai mốt tay phải ôm cây nữa; giao cây nho nhỏ cho chàng Ech đỡ vất vả nhe anh Phai.  Winking-face4

Ôm cây đợi người, nên lòng chàng vui chứ sao Jay lại nói "phải" ôm  Wink.

Nói chứ, như vậy là Jay nghĩ không cần dùng cây có thân lớn, phải không? Cây nhỏ, anh phai có nhiều lắm, anh phai mới gỡ cái ống ra và thử cho chàng ôm 1 cây nhỏ nè.

Có điều, ficus anh phai có nhiều lắm, vì nhiều nên nghĩ chúng thường. Anh phai tính mùa xuân tới sẽ chiết thử 1 cây linh sam có bông tím, cây mà anh phai đem qua "bình yên", để cho chàng Ếch ôm. Sau này nó nở bông tím hẳn là lãng mạn lắm. Hoặc anh sẽ chiết 1 cành mai chiếu thủy, cây này nở hoa trắng có mùi thơm ngào ngạt. Linh sam cũng có mùi thơm dịu nhẹ.
Ui chao, chàng cầm dù ngồi đợi nàng dưới bóng cây trong không gian ngập tràn hương hoa. Có chi lãng mạn bằng  Lol

[Image: e5ZbsI9.jpeg]
Reply