phá
(2026-06-24, 08:20 PM)TTTT Wrote: Wow...Đúng là bonsai thiệt! Trồng đã 8 năm với cái "chậu" nhỏ xíu đó mà vẫn còn tồn tại với đất trời, dù không cao lớn nhưng vẫn sống mạnh ngạo nghễ với đới để lâu lâu lại cho nở hoa để khoe sắc. Cảm ơn anh phai đã tặng cho Lan nụ hoa giấy thật dễ thương. Chúc anh phai có một buổi tối thật an nhàn và thư thả. Chúc anh , Jay và cả nhà ngủ ngon luôn.  Tulip4  Heavy-black-heart4  1393397501

Em Lan chúc trễ nên không linh nghiệm. Qua giờ anh phai lừ nhừ như gã chết trôi, chắc tại thứ Ba đi họp trưởng lão đi bộ nhiều quá nên hết xí quách, ngồi lâu chút là xây xẩm chóng mặt.

Nhưng cũng vẫn có niềm vui nhỏ vì còn em Lan, và Jay ghé ngang quán phá nói câu thân tình.

Cảm ơn hai người  Tulip4 Tulip4
Reply
(2026-06-25, 07:30 AM)phai Wrote: Em Lan chúc trễ nên không linh nghiệm. Qua giờ anh phai lừ nhừ như gã chết trôi, chắc tại thứ Ba đi họp trưởng lão đi bộ nhiều quá nên hết xí quách, ngồi lâu chút là xây xẩm chóng mặt.

Nhưng cũng vẫn có niềm vui nhỏ vì còn em Lan, và Jay ghé ngang quán phá nói câu thân tình.

Cảm ơn hai người  Tulip4 Tulip4

Ui! Hèn chi anh phai ghé quán phá trể....Cầu mong anh phai sẽ được phục hồi sức khỏe nhanh hơn....Hôm nay là bắt đầu ngày nghỉ của Lan nên việc đầu tiên là Lan sẽ tháo mấy cái rèm cửa sổ xuống để giặt...Nhà giờ hỏng có ai hết nên leo trèo cở này cũng hơi sợ nhưng cẩn thận và tự biết lượng sức chắc không sao đâu.... Grinning-face-with-smiling-eyes4  

Lan cũng cầu mong là LL, anh Ech, chị Sầu và tất cả mọi người sẽ quay lại trước khi diễn đàn VB bị " hết hạn" thật sự.

Edit @ 6:05 pm 6/30

Cầu mong sức khỏe của anh phai đã đỡ hơn nhiều..... 🙏🏻
                                                                                   
Reply
(2026-06-24, 08:20 PM)TTTT Wrote: Wow...Đúng là bonsai thiệt! Trồng đã 8 năm với cái "chậu" nhỏ xíu đó mà vẫn còn tồn tại với đất trời, dù không cao lớn nhưng vẫn sống mạnh ngạo nghễ với đới để lâu lâu lại cho nở hoa để khoe sắc. Cảm ơn anh phai đã tặng cho Lan nụ hoa giấy thật dễ thương. Chúc anh phai có một buổi tối thật an nhàn và thư thả. Chúc anh , Jay và cả nhà ngủ ngon luôn.  Tulip4  Heavy-black-heart4  1393397501

Cây hoa giấy mới nhắc hôm nọ đang ra hoa, không nhiều vì thiếu nắng nhưng nhìn cũng vui mắt và không bõ công.

Hôm nay Quốc Khánh Canada.

[Image: 20260701-180916.jpg]
Reply
(2026-07-01, 05:33 PM)phai Wrote: Cây hoa giấy mới nhắc hôm nọ đang ra hoa, không nhiều vì thiếu nắng nhưng nhìn cũng vui mắt và không bõ công.

Hôm nay Quốc Khánh Canada.

[Image: 20260701-180916.jpg]

Anh Phai uốn cây hoa giấy hay quá.  Tulip4  Hoa rất là lâu tàn thì phải, được ngắm hoa cả mấy tuần phải không cơ? 

Cầu cho anh Phai khoẻ mạnh để đi họp trưởng lão mỗi thứ Ba.  Cuối tuần bình an vui vẻ nhá anh Phai.  Tulip4
Chúc mừng ngày Quốc Khánh Canada.  Clinking-beer-mugs4
Reply
(2026-07-04, 10:09 PM)JayM Wrote: Anh Phai uốn cây hoa giấy hay quá.  Tulip4  Hoa rất là lâu tàn thì phải, được ngắm hoa cả mấy tuần phải không cơ? 

Cầu cho anh Phai khoẻ mạnh để đi họp trưởng lão mỗi thứ Ba.  Cuối tuần bình an vui vẻ nhá anh Phai.  Tulip4
Chúc mừng ngày Quốc Khánh Canada.  Clinking-beer-mugs4

Hi Jay,
Đúng là hoa giấy lâu tàn, cây lại rẻ, dễ mua, dễ trồng, lại sống cũng thọ nên là loại bonsai rất ưa chuộng.

Jay cũng luôn khoẻ để còn đi hết những tiểu bang của nước Mỹ ha. Cảm ơn Jay, đã luôn là người bạn rất ân cần  Tulip4 .
Reply
Hôm nay thử Shito style's bonsai. Đây là thế bonsai nhỏ nhất nên kén cây.

[Image: 20260708-104523.png]
Reply
Hôm qua, phó hội trưởng lão. Đi tìm chiếc "áo tình" để coi có ai kiếm được "bạn trai" và mua nó, nhưng chiếc áo vẫn còn đó. Chứng tỏ bạn trai không dễ kiếm  Rolling-on-the-floor-laughing4  

[Image: 20260707-100001.jpg]
Reply
(2026-07-05, 07:32 AM)phai Wrote: Hi Jay,
Đúng là hoa giấy lâu tàn, cây lại rẻ, dễ mua, dễ trồng, lại sống cũng thọ nên là loại bonsai rất ưa chuộng.

Jay cũng luôn khoẻ để còn đi hết những tiểu bang của nước Mỹ ha. Cảm ơn Jay, đã luôn là người bạn rất ân cần  Tulip4 .

Cám ơn anh Phai.  Jay thích hoa giấy lắm mà lười không trồng nên chỉ ngắm ké thôi.  Shy

Nhìn chiếc "áo tình" để bên Men làm Jay cười ha hả.  Ngày nào có gặp ai ngoài mặc áo tình là biết tỏng xuất xứ từ đâu.  Smiling-face-with-halo4
Reply
(2026-07-08, 09:59 PM)JayM Wrote: Cám ơn anh Phai.  Jay thích hoa giấy lắm mà lười không trồng nên chỉ ngắm ké thôi.  Shy

Nhìn chiếc "áo tình" để bên Men làm Jay cười ha hả.  Ngày nào có gặp ai ngoài mặc áo tình là biết tỏng xuất xứ từ đâu.  Smiling-face-with-halo4

Wink

Jay tinh ý, lần trước anh phai thấy nó trong dãy quần áo của nam, cũng bật cười, nhưng lúc chụp hình lại bỏ sót bảng "Men". Lần này chụp lại, không quên nữa và như là chỉ có Jay nhận ra  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Reply
Phai ơi, hôm rồi xem phim The Furious đánh võ coi sướng mắt thì thôi đó, mày kiếm xem đi nhe Thumbs-up4 Heavy-black-heart4

Reply
Cảm on phai me like you now
Reply
1670184173 Anh phai ơi, are you okay? Lâu quá không thấy anh phai vô đây chơi. Cầu mong anh vẫn bình an. Sáng nay đang quét nhà có người đến giao hàng do 1 người tặng cho Lan 1 chậu hoa Lan trắng để cảm ơn Lan đã làm chả giò cho người ấy đãi tiệc thôi nôi cho đứa cháu đầu lòng hồi tuần rồi.....Thấy hoa Lan lại nhớ tới anh nên vào đây để tim xem hình ảnh mà anh đã từng posted hồi trước đó.
Anh có khỏe và có rảnh thì ghé vào đây ơi 1 tiếng cho Lan biết để Lan đỡ nhớ anh nhe.   Shy  Tulip4
                                                                                   
Reply
(2026-07-24, 10:19 AM)TTTT Wrote: 1670184173 Anh phai ơi, are you okay? Lâu quá không thấy anh phai vô đây chơi. Cầu mong anh vẫn bình an. Sáng nay đang quét nhà có người đến giao hàng do 1 người tặng cho Lan 1 chậu hoa Lan trắng để cảm ơn Lan đã làm chả giò cho người ấy đãi tiệc thôi nôi cho đứa cháu đầu lòng hồi tuần rồi.....Thấy hoa Lan lại nhớ tới anh nên vào đây để tim xem hình ảnh mà anh đã từng posted hồi trước đó.
Anh có khỏe và có rảnh thì ghé vào đây ơi 1 tiếng cho Lan biết để Lan đỡ nhớ anh nhe.   Shy  Tulip4

Chà, như vầy thì anh phai có muốn giũ áo mà đi cũng không đành đoạn bởi cái tình bạn, cái ân cần xưa nay của Lan dành cho những người thân quý.

Anh phai thì nhìn lan lại nhớ tới Lan, và mỗi khi đi thrift stores nhìn ếch cũng nhớ tới Lan luôn, không có ý gì chỉ tự nhiên là như vậy  Lol .

Mời Lan ly cà phê sáng thứ Bảy.
[Image: 20260725-071308.jpg]
Reply
Cảm ơn anh phai...Lan đang nhâm nhi cà phê tại chổ làm đây....Cây kiểng đó anh uốn đẹp quá! Ly cà phê của anh nhìn ngon quá hà.....Hihi...Lan hiểu vì sao anh nhìn thấy ếch rồi nhớ tới Lan mà! Shy
Ở trong đây giờ còn có bao nhiêu người hợp tính với mình đâu nên Lan mà không thể hiện cái chân tình của mình thì sợ là các anh chị tưởng Lan mặc kệ rồi đi bỏ diễn đàn luôn là buồn lắm lắm luôn! Một lần nữa cảm ơn anh phai đã hồi âm cho Lan đỡ nhớ anh, giờ Lan phải vô làm rồi, mình nói chuyện sau nhe.  Hello
                                                                                   
Reply
(2026-07-25, 06:24 AM)phai Wrote: Chà, như vầy thì anh phai có muốn giũ áo mà đi cũng không đành đoạn bởi cái tình bạn, cái ân cần xưa nay của Lan dành cho những người thân quý.

Anh phai thì nhìn lan lại nhớ tới Lan, và mỗi khi đi thrift stores nhìn ếch cũng nhớ tới Lan luôn, không có ý gì chỉ tự nhiên là như vậy  Lol .

Mời Lan ly cà phê sáng thứ Bảy.
[Image: 20260725-071308.jpg]

Cây đẹp quá anh Phai.  Chắc phải tốn rất nhiều giờ và tỉ mỉ lắm.  Tulip4

Mỗi lần pha cà phê là Jay nhớ tới Lan, anh Phai.  Heavy-black-heart4

Cho Jay góp vài tấm hình từ Lassen Volcanic National Park trong quán Phá.  Chúa nhật an lành nhá anh Phai. 

[Image: Lassen-VNP141853.jpg]

[Image: Lassen-VNP150954.jpg]

[Image: Lassen-VNP154321.jpg]
Reply