2026-06-02, 04:00 PM
|
phá
|
|
2026-06-02, 08:35 PM
(2026-06-02, 04:00 PM)JayM Wrote: Thứ Ba hôm nay anh Phai có tham dự ngày trưởng lão không vậy. Cuối cùng thấy Jay dễ thương với VB nhất Anh phai tham dự chứ, giờ chỉ còn niềm vui nhỏ nhoi này. Đi nhưng không mua gì nhiều, thấy món gì thích cầm bỏ vào shopping cart, vừa đi vừa suy nghĩ coi mình đã mua món gì tương tự chưa? Cuối cùng cũng nghĩ ra và bỏ lại. hihi. Hoa vàng đẹp quá, cảm ơn các bạn thấy hoa vàng là nhớ mấy độ bên này
2026-06-06, 12:20 PM
Anh phai cưng vẫn khoẻ?
Cỏ mong có sức khoẻ cuộc sống như vui tươi hơn, muốn thực hiện chuyện gì cũng còn có thể. Biết đủ là đủ, sống yên phận, có thêm là bonus. Hahhhahah!
2026-06-06, 07:15 PM
(2026-06-06, 12:20 PM)Dewdrop Wrote: Anh phai cưng vẫn khoẻ? Cảm ơn em Cỏ very cưng Anh khoẻ, mùa hè mà không khoẻ thì chán lắm. Nhưng nếu Cỏ siêng ra vô xóm thì mọi người càng vui hơn. Ai không biết chứ, thiền sư đang ngồi thiền mà thấy Cỏ rón rén ra vào, thiền sư cũng mở bừng mắt và cười hỉ hả Thiền sư mà còn vậy huống chi phàm phu như anh phai, sẽ mừng biết bao nhiêu .Anh cũng mong mọi điều tốt đẹp đến với người bạn Cỏ rất dễ thương Rảnh ghé vào chọc thiền sư hộ anh
2026-06-16, 05:04 PM
Thứ Ba hôm nay anh Phai có đi bộ 5000 bước không vậy?
2026-06-16, 06:32 PM
2026-06-17, 08:12 AM
Hôm bữa mua được cây guitar đem về tính độ lại thành chậu trồng cây. Vào đây hỏi ý kiến các bồ tèo, đàn nằm hay đàn đứng sẽ đẹp hơn, để chiết cành hoa giấy trồng vào. Bây giờ cành hoa đã bén rễ nên cắt và trồng vào đàn.
Nhưng ... cây đàn còn đó mà em, em đâu rồi tình tang tính tính tình tang. ![]() Bên cạnh đàn là cái chậu 3 tì hôm qua mua. Thấy trên thành chậu có hai chữ "cát tường" vui mắt và hợp với bonsai nên mua.
2026-06-18, 05:20 PM
(2026-06-16, 06:32 PM)phai Wrote: Có chứ, Giỏi thiệt, chuyện ra khỏi nhà mát lạnh và đi bộ giữa nắng tới BMW rồi khuân có một món đồ xinh xinh về nhà cần cố gắng lắm chứ. Lần rồi đi flee market với bà chị, bà ấy nhắm nhé cái đồ chưng ngoài vườn, Jay nói "Em cá với chị là có cái giống vậy ở nhà chờ chị lục nó ra." Bà ấy lườm Jay rồi bỏ đồ xuống
2026-06-18, 07:49 PM
(2026-06-18, 05:20 PM)JayM Wrote: Giỏi thiệt, chuyện ra khỏi nhà mát lạnh và đi bộ giữa nắng tới BMW rồi khuân có một món đồ xinh xinh về nhà cần cố gắng lắm chứ. Y chang anh phai, đi rồi thấy cái chi hay hay là mua, mua về hồi lâu moi trong hóc kẹt, gầm giường ra thấy có cái gần giống vậy
2026-06-20, 11:31 AM
(2026-06-17, 08:12 AM)phai Wrote: Hôm bữa mua được cây guitar đem về tính độ lại thành chậu trồng cây. Vào đây hỏi ý kiến các bồ tèo, đàn nằm hay đàn đứng sẽ đẹp hơn, để chiết cành hoa giấy trồng vào. Bây giờ cành hoa đã bén rễ nên cắt và trồng vào đàn. Anh phai ới ời, anh có khỏe không? Lan bế môn tịnh khẩu có mấy bữa thôi, giờ vô đây lại thấy vắng anh nên thấy hơi nhớ anh... Đây là cây hoa giấy anh đã cho thẳng vào cây đàn rồi phải không? Đẹp lắm anh phai, nhưng thấy cổ đàn nhỏ như vậy không biết khi rể cây mọc mạnh nó có làm vỡ cây đàn không há?!? Anh phai lại làm cho Lan có thêm cái để suy nghĩ nữa rồi, vậy thì thời gian sẽ qua mau hơn, Thanks anh phai đã đem những hình ảnh tươi xanh post vào để Lan nghía. Rất mong anh phai luôn giữ sức khỏe của anh luôn mãi bình an để được hoài thăm ghé các Tổng Đàn cùng các trưởng Lão.
2026-06-20, 09:26 PM
(2026-06-20, 11:31 AM)TTTT Wrote: Anh phai ới ời, anh có khỏe không? Lan bế môn tịnh khẩu có mấy bữa thôi, giờ vô đây lại thấy vắng anh nên thấy hơi nhớ anh... Cảm ơn em Lan, anh phai khỏe chỉ là thiếu những người mình quý mến nên không còn hứng để phá nữa. Lan cứ nhớ anh phai tự nhiên, nhớ là phải nhớ thật chứ đừng nhớ giỡn. Nhớ giỡn mới là đều khiến người bị nhớ bực mình Ờ, anh cành hoa giấy anh chiết gần 1 tháng mới ra rễ và anh cắt trồng vào cây đàn cách đây 3 ngày. Đừng lo chuyện rễ nó làm vỡ đàn, rễ nó sẽ mọc thẳng xuống thùng đàn và từ đó mới lan ra. Có nhiều loại cây chúng biết nương theo môi trường mà sống, nên những loại này mới được người ta chọn để làm bonsai. Hoa giấy là một trong những loại dễ làm bonsai nhất. Đọc bên kia thấy Lan sắp có con dâu hả? Chúc mừng nha. Dù nàng có rể có dâu Nhưng tôi vẫn mãi đậm sâu thương thầm Ừ thì, một mối tình câm Tuy câm nhưng vẫn lầm bầm thương ai Đêm về ngồi nhớ lai rai Ban ngày thì cũng miệt mài nhớ nhung Này em đừng nói tôi khùng Tôi buồn nên viết lung tung thôi mà
2026-06-21, 09:57 AM
(2026-06-20, 09:26 PM)phai Wrote: Cảm ơn em Lan, anh phai khỏe chỉ là thiếu những người mình quý mến nên không còn hứng để phá nữa. Lan biết anh phai cũng đã mất hứng "phá" từ khi chị Sầu dứt áo ra đi, thêm giờ lại vắng Cỏ, LLP anh Ech và những người anh quý mến khác nên anh rất buồn...Lan cũng như anh phai, chỉ là khi nào rảnh rổi Lan cứ muốn vào đây khơi lại đống tro tàn vì mong là các bạn ấy sẽ vì "tội nghiệp" cho cái cảnh cô đơn của Lan rồi sẽ quay lại.....Chỉ sợ là Lan giữ cái kiên nhẫn khơi lửa không được nữa thôi hà.... Nếu anh phai không ngại thì mình cứ chọc ghẹo nhau cho vui đi anh há....Lan cũng rất cảm ơn anh phai đã không làm ngơ và cũng đã reply cho Lan thật nhiều.... Dạ thưa em rất thật thà Sợ anh thấy bực viết là giởn chơi Được anh dạy dỗ tỉnh người Mai nầy không dám nói lời giả tâm Cảm ơn anh đã ân cần Nhắc đây cái chuyện "nữa mừng nữa lo" Nhưng nào ai biết chữ ngờ Khi chưa kết hợp chưa là dâu con 😁 Hihi...Ước gì mình vẫn còn son Anh khùng kiểu nớ em còn chi mơ Tiếc giờ già ngắc già ngơ Nên đành giữ lại giấc mơ "tình hờ"!
2026-06-21, 10:13 AM
Tưởng em Lan sợ quá chạy mất dép rồi
Tặng em Lan nụ hoa giấy mới nở nè. Hoa giấy rất là dễ trồng, hoa cũng đẹp lại lâu tàn nên là một loại cây rất được ưa chuộng trong làng bonsai. Cây phía bên tay phải, trồng trong một cái candle holder được độ lại thành chậu bonsai. Cái chậu chỉ đựng được 1 chút nẹo đất. Cây trồng trong đó đã ít nhất 8 năm, 8 năm chưa 1 lần thay đất vì hình dáng của chậu làm cho việc thay đất trở nên bất khả. Nhưng nó vẫn sống và lai rai nở hoa. Thành thử, cây trong đàn guitar cũng sẽ OK thôi.
2026-06-21, 12:16 PM
Anh Phai có ít nhất ba chậu hoa Giấy dễ thương, nhìn thấy thích thật. Ra vào còn nhìn thấy bóng dáng Lan, anh Phai và các bạn Jay vui lắm luôn.
Ngày đầu tiên của mùa hè, Jay ráng ra ngoài ướm chút nắng lấy vitamin D với bước chân. Nói chuyện với Lan, anh Phai sau. Lan, anh Phai, cả nhà có một Chúa Nhật thư giản, bình an.
2026-06-24, 08:20 PM
(2026-06-21, 10:13 AM)phai Wrote: Tưởng em Lan sợ quá chạy mất dép rồi Wow...Đúng là bonsai thiệt! Trồng đã 8 năm với cái "chậu" nhỏ xíu đó mà vẫn còn tồn tại với đất trời, dù không cao lớn nhưng vẫn sống mạnh ngạo nghễ với đới để lâu lâu lại cho nở hoa để khoe sắc. Cảm ơn anh phai đã tặng cho Lan nụ hoa giấy thật dễ thương. Chúc anh phai có một buổi tối thật an nhàn và thư thả. Chúc anh , Jay và cả nhà ngủ ngon luôn. |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


![[Image: Desert-Hoa.jpg]](https://i.postimg.cc/XYv58ymh/Desert-Hoa.jpg)
.![[Image: 20260617-085837.png]](https://i.postimg.cc/BQM8Fhdm/20260617-085837.png)
