2026-03-28, 12:05 PM
Cám ơn anh Phai cho những kỷ niệm đẹp, những trao đổi kỹ thuật phá ở VB, những lần anh Phai đứng ra bênh vực Jay, những khuyên khích cho Jay tiếp tục viết về những chuyến đi. Hẹn gặp lại anh Phai nhé.
|
phá
|
|
2026-03-28, 12:05 PM
Cám ơn anh Phai cho những kỷ niệm đẹp, những trao đổi kỹ thuật phá ở VB, những lần anh Phai đứng ra bênh vực Jay, những khuyên khích cho Jay tiếp tục viết về những chuyến đi. Hẹn gặp lại anh Phai nhé.
2026-03-28, 12:28 PM
Cỏ ơi à, GG đâu rồi, Jay cám ơn Cỏ đã làm Jay cảm thấy sự thân thiết từ những ngày đầu Jay gia nhập VB. Jay không quên Cỏ đã viết tựa cho bản nhạc Jay hát. Hẹn gặp lại Cỏ nhé.
Hihi, anh Phai, Jay coi nhà anh Phai như nhà đó nghen.
2026-03-28, 12:45 PM
(2026-03-28, 12:05 PM)JayM Wrote: Cám ơn anh Phai cho những kỷ niệm đẹp, những trao đổi kỹ thuật phá ở VB, những lần anh Phai đứng ra bênh vực Jay, những khuyên khích cho Jay tiếp tục viết về những chuyến đi. Hẹn gặp lại anh Phai nhé.
2026-03-28, 01:23 PM
(2026-03-28, 12:05 PM)JayM Wrote: Cám ơn anh Phai cho những kỷ niệm đẹp, những trao đổi kỹ thuật phá ở VB, những lần anh Phai đứng ra bênh vực Jay, những khuyên khích cho Jay tiếp tục viết về những chuyến đi. Hẹn gặp lại anh Phai nhé. Jay làm anh phai cũng như thấy "bụi bặm" của VB về vương vương trong mắt. Những thân tình khó diễn tả mà không thể quên. Cảm ơn Jay và những người bạn của quán phá. Love you all
2026-03-28, 02:21 PM
Ôn kỷ niệm,
Đây là 3 cái cây/chậu tôi hỏi ý kiến của các cố vấn trước khi phá. Cây hoa giấy trong chậu màu rêu vẫn sống sót nhưng bị chết cái cành thác đổ. Sẽ ngắm nghía những cây này khi nhớ các bạn.
2026-03-28, 02:56 PM
Bây giờ xin ý kiến của các bạn lần cuối.
Tôi mua được cái money bank ngồ ngộ, hay hay này và cũng tính khoan lỗ trồng bonsai. Giờ có hai thế trồng, 1 - để cây guitar đứng lên và trồng theo kiểu thác đổ ![]() 2 - để ngang cây guitar ra và trồng theo dáng semi-cascade. ![]() Tôi lấy cành cây hoa giấy chết khô trong chậu màu rêu dán lên làm thí dụ. Hy vọng trồng được 1 cây hoa giấy, hay cây nào đó ra hoa sẽ rất đẹp. Mời các bạn cho ý kiến trước khi quán đóng cửa. Mong rằng sau này tôi sẽ có dịp khoe các bạn cây guitar mọc cây Cảm ơn các bạn.
2026-03-28, 03:12 PM
(2026-03-28, 02:56 PM)phai Wrote: Bây giờ xin ý kiến của các bạn lần cuối. Mới đầu, nghe thác đổ thấy nó nên thơ, nhưng nhìn lại hình thấy có vẻ không balance cho lắm, vì cây guitar cao. Sầu chọn #2.
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-03-29, 08:06 AM
Thám thoát mà đã cận ngày chúng ta chia tay thật rồi! Hôm bữa Thứ Sáu đi làm về bị trúng mưa ướt sũng người nên từ tối Thứ sáu đó Lan đã bị bệnh, khắp người nóng ran, châu thân như vừa bị ai tẩn cho một hồi nên không thể vào đây được. Có vô nhưng cứ thấy mắt nhòa đi, chỉ thấy đom đóm nhảy múa trước mặt lại mệt nữa nên đành buông tay! Hôm nay hai con mắt vẫn còn nóng, chảy nước mắt sống nữa nhưng vẫn cố gắng vào đây để nói lời Cảm ơn đến Em Mãi. Jay đã có lời nhắc đến Tina. Lan cũng cảm ơn anh phai đã cho Lan mượn nhà thật nhiều. Lỡ rồi vào đây rồi nên Lan thương chúc cho các anh chị em mình luôn vui vẻ sau khi mình chia tay nhau nhé. Sẽ nhớ các anh chị em nhiều lắm.
Anh phai ơi, nếu anh dùng "cây đàn" đó để trồng cây / kiểng thì Lan anh thích anh trồng theo kiểu đứng hơn, nhưng phải trồng loại cây nào/hoa nào có dây leo để cho nó rủ xuống như thắc đổ mới đẹp. Lan có 1 cây đàn rất củ do chủ nhà củ để lại (là cây đàn thiệt nha!) mà Lan cứ cất trong nhà kho đã gần 25 năm rồi, chắc đem ra làm chậu trồng cây/hoa giống anh phai nói quá à!
2026-03-29, 08:40 AM
Vậy là ...
Chỉ còn gần nhau một day nữa thôi Một day nữa thôi là xa nhau rồi Ly cà phê cuối cùng ở nơi đây, mời các bạn. ![]() Lan à, làm sao dùng cây giutar thật để trồng cây? Nó bằng gỗ gán keo, đụng nước là hỏng nên không cách gì bỏ đất vào trồng cây được.
2026-03-29, 09:31 AM
(2026-03-29, 08:40 AM)phai Wrote: Vậy là ... Ừ há! Sao Lan kh6ng nghỉ tới điều này ta! Vậy thôi chắc Lan moi ra đem đi cho cái chợ củ nào gần nhất luôn cho rồi, vì nhà đâu có ai biết đàn đâu...Còn giữ nó tới bây giờ là tại thấy nó còn quá tốt, quá đẹp...Nghĩ là chủ nhà củ sẽ quay lại kiếm nên cất giùm thôi hà!
2026-03-29, 10:13 AM
(2026-03-28, 02:56 PM)phai Wrote: Bây giờ xin ý kiến của các bạn lần cuối. Anh Phai. Jay chọn số 1.
2026-03-29, 11:31 AM
Hồi nãy vào post không được, tưởng VB đóng cửa sớm 1 ngày.
Good morning anh Phai, ngắm ly cà phê và những cành hoa ngày cuối cùng Chúc em Lan mau hết bệnh Hello Jay
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-03-29, 11:33 AM
Hola, LL tưởng là hết vào được rồi chứ. Đang viết dở dang chưa post nữa
Mong Tina mau hết bịnh nhen Lan. Anh Phai làm cây đàn nhìn đẹp mà hay hay ah....
2026-03-29, 11:54 AM
2026-03-29, 11:58 AM
Cây đàn hình cao thì đúng dáng của nó, nhưng cây mọc ra thì hơi chênh... nên LL nghĩ như chị Sầu, số 2. Có thể sau này anh Phai decor gì đó cho nó đẹp dáng hơn... hoặc anh mua thêm cây đàn khác đi, vì chỉ số giờ là 2-2, để trồng cái ngang/cái thẳng
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|