Posts: 7,688
Threads: 150
Likes Received: 6,973 in 2,953 posts
Likes Given: 3,426
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-03-22, 07:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Tại 2 đứa mình là người khiêm nhường đó em Lan 
Mình viết, làm thơ hay ngay cả hát cũng như "phá" với chủ đích làm niềm vui cho bản thân hoặc viết xuống chút tự sự của tâm hồn. Lỡ ai đó có cùng chung cái rung động với mình và thấy hay thì coi như họ ... may mắn, ngược lại là họ không may  .
Nói chứ, nhiều những đỏan văn của Sầu anh phai đọc và thấy hồn lắng xuống những cảm xúc. Đọc và biết Sầu viết tuy không dài dòng và cố làm dáng cho câu chữ nhưng bằng tâm tình rất thật. Đọc xong và bâng khuâng.
Và Lan có nhiều những bài thơ anh phai đọc mà tưởng như chính mình viết  [giỡn chút]. Lan có nhiều bài thơ mà cả anh Ếch lẫn anh phai đều thấy hay mà. Bữa anh ráng tìm lại một bài để nhờ AI viết nhạc mà không ra.
Posts: 6,191
Threads: 48
Likes Received: 5,167 in 2,580 posts
Likes Given: 4,174
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-03-22, 07:18 PM)phai Wrote: Mình viết, làm thơ hay ngay cả hát cũng như "phá" với chủ đích làm niềm vui cho bản thân hoặc viết xuống chút tự sự của tâm hồn. Lỡ ai đó có cùng chung cái rung động với mình và thấy hay thì coi như họ ... may mắn, ngược lại là họ không may .
Nói chứ, nhiều những đỏan văn của Sầu anh phai đọc và thấy hồn lắng xuống những cảm xúc. Đọc và biết Sầu viết tuy không dài dòng và cố làm dáng cho câu chữ nhưng bằng tâm tình rất thật. Đọc xong và bâng khuâng.
Và Lan có nhiều những bài thơ anh phai đọc mà tưởng như chính mình viết [giỡn chút]. Lan có nhiều bài thơ mà cả anh Ếch lẫn anh phai đều thấy hay mà. Bữa anh ráng tìm lại một bài để nhờ AI viết nhạc mà không ra.
Cám ơn anh Phai  khi viết thơ văn, Sầu có cảm xúc mới viết được, và kho chữ nghĩa của Sầu không nhiều. Những cảm xúc thật thường chạm vào ai đã và đang đi qua tâm trạng đó.
Sầu giỡn với em Lan, vì lý do thật sự không muốn đem những gì mình viết đi post nơi khác là lý do khác
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,544
Threads: 205
Likes Received: 2,229 in 978 posts
Likes Given: 2,168
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Đúng chứ, mỗi nơi có một phong thái riêng. Mình thích cái vẻ hơi bụi bặm nhưng chân thật ở đây. Không cần phải những lời hoa mỹ nhất, nhưng sẽ là những lời đi thẳng vào trái tim mình. Mình đã đến, đã thương mến, đã hòa nhịp với các bạn nơi đây. Đó là những kỷ niệm mình sẽ không quên. Mình đã có những người bạn cùng vào sinh ra tử phai, Sầu, Ninh Vân, Vịt, MYT, Đạn, Cỏ, Lan, Tea, Sugarbabe... Chắc còn nữa mà mình quên. Mình phạm nhiều lỗi lầm, và các bạn luôn tha thứ cho mình. Mình vẫn là một người bạn qua bao năm tháng, dù cho mình điên thế nào đi nữa. Mình cảm ơn các bạn. Không còn bao nhiêu ngày, mình chỉ muốn nói rằng mình sẽ không quên các bạn. Love you all. ♥️
Posts: 2,897
Threads: 1
Likes Received: 3,257 in 1,781 posts
Likes Given: 6,936
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-03-23, 10:48 AM)Ech Wrote: Đúng chứ, mỗi nơi có một phong thái riêng. Mình thích cái vẻ hơi bụi bặm nhưng chân thật ở đây. Không cần phải những lời hoa mỹ nhất, nhưng sẽ là những lời đi thẳng vào trái tim mình. Mình đã đến, đã thương mến, đã hòa nhịp với các bạn nơi đây. Đó là những kỷ niệm mình sẽ không quên. Mình đã có những người bạn cùng vào sinh ra tử phai, Sầu, Ninh Vân, Vịt, MYT, Đạn, Cỏ, Lan, Tea, Sugarbabe... Chắc còn nữa mà mình quên. Mình phạm nhiều lỗi lầm, và các bạn luôn tha thứ cho mình. Mình vẫn là một người bạn qua bao năm tháng, dù cho mình điên thế nào đi nữa. Mình cảm ơn các bạn. Không còn bao nhiêu ngày, mình chỉ muốn nói rằng mình sẽ không quên các bạn. Love you all. ♥️
Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. Mấy hôm nay Lan không muốn vô nói gì cả vì sợ tới giây phút cuối chia tay nhau sẽ buồn nhiều hơn nhưng đã đọc mấy lời này của anh Ech cả chục lần luôn vì muốn giữ mãi những lời này trong ký ức đẹp của mình mà giở cũng phải nói vài lời với anh Ech và mọi người đây. Lan cũng cảm ơn các anh chị em trong đây thật nhiều vì Lan là 1 người khó ưa, nói năng không biết khinh trọng và không biết giữ lời đã đụng chạm khiến các anh chị ghét giận Lan cũng nhiều nhưng các anh chị cũng chịu bỏ qua cho Lan và vẫn còn tương tác với Lan hoài để Lan không bị cái cảm giác là mọi người xa lánh giày vò mình, để còn được vui chơi trong đây cho tới giây phút cuối. Lan cảm ơn nhiều nhất là anh Ba Ech...hihi....nhờ anh "dạy dỗ" nên Lan mới có đủ ý chí quyết không bỏ VB cho tới giờ luôn đó.
Khi xa nhau chắc chắn Lan nhớ các anh các chị em trong thread này nhiều lắm luôn vì thread này luôn tạo cảm giác thân mến và gần gủi nhiều hơn. Nhớ nhiều nhất vẫn là anh Ech, kế đó là anh phai và chị Sầu & anh Nhiều Chuyện & Jay & LL ngheng!
Posts: 938
Threads: 7
Likes Received: 106 in 53 posts
Likes Given: 64
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Bé Lan tìm anh Ếch dễ mà, chỉ là ở một không gian mới, không quen thuộc và uncomfortable
Hôm qua đến giờ, tui suy nghĩ coi mình có cần xin lỗi ai không? Minh đã từng đụng chạm ai không?. Và kết luận là, không
Posts: 1,599
Threads: 26
Likes Received: 2,750 in 1,242 posts
Likes Given: 2,945
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Posts: 2,897
Threads: 1
Likes Received: 3,257 in 1,781 posts
Likes Given: 6,936
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-03-24, 11:26 AM)Nhiều Chuyện Wrote: Bé Lan tìm anh Ếch dễ mà, chỉ là ở một không gian mới, không quen thuộc và uncomfortable
Hôm qua đến giờ, tui suy nghĩ coi mình có cần xin lỗi ai không? Minh đã từng đụng chạm ai không?. Và kết luận là, không 
Dạ, đúng rồi đó anh NC...Lan đã có sẵn 1 cái nick bên NC rồi, theo như Lan nhớ thì anh Ech cũng có 1 hay 2 nicks ở bển luôn, nếu Lan và anh ấy còn duyên thì vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau mà nên Lan có mong gặp lại ảnh thì chỉ mong là gặp ở bển thui hà...Còn Web ĐT thì Lan chưa nghĩ tới là sẽ qua bển ghi danh đâu. Anh NC ít vô đây để nhiều chuyện từ xưa tới giờ thì lấy gì "có lổi" với ai được. Vậy là anh NC sẽ nhẹ lòng sau khi tụi mình chia tay rồi héng. Chúc vui với anh.
(2026-03-24, 12:30 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, cảm ơn Lan nhắc tên LL và nhớ LL nhen... Rồi mình sẽ gặp nhau ở một không gian nào đó thôi mà. Mến chúc Lan luôn vui nè, khỏe nè, an nhiên và giữ mãi hồn thơ nha... 
Yeah...Lan vẫn còn hy vọng là tụi mình vẫn còn gặp lại nhau đâu đó, đó LL...Lan cũng chúc LL luôn gặp nhiều may mắn và giữ được mãi cái nếp sống lạc quan tươi vui như bây giờ hoài nhé.... 🌹🌹🌹💖💖💖💖
Posts: 938
Threads: 7
Likes Received: 106 in 53 posts
Likes Given: 64
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Em Lan hứa vô chơi nhiều hơn và không xóa posts, hay thread, chắc VB sẽ sống tiếp tục
Posts: 2,897
Threads: 1
Likes Received: 3,257 in 1,781 posts
Likes Given: 6,936
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 13,544
Threads: 205
Likes Received: 2,229 in 978 posts
Likes Given: 2,168
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2026-03-24, 02:01 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Em Lan hứa vô chơi nhiều hơn và không xóa posts, hay thread, chắc VB sẽ sống tiếp tục 
Anh Nhiều Chuyện này hứa ấu nhen
Posts: 13,544
Threads: 205
Likes Received: 2,229 in 978 posts
Likes Given: 2,168
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TTTT
Posts: 938
Threads: 7
Likes Received: 106 in 53 posts
Likes Given: 64
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Posts: 2,897
Threads: 1
Likes Received: 3,257 in 1,781 posts
Likes Given: 6,936
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,688
Threads: 150
Likes Received: 6,973 in 2,953 posts
Likes Given: 3,426
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-03-23, 10:48 AM)Ech Wrote: Đúng chứ, mỗi nơi có một phong thái riêng. Mình thích cái vẻ hơi bụi bặm nhưng chân thật ở đây. Không cần phải những lời hoa mỹ nhất, nhưng sẽ là những lời đi thẳng vào trái tim mình. Mình đã đến, đã thương mến, đã hòa nhịp với các bạn nơi đây. Đó là những kỷ niệm mình sẽ không quên. Mình đã có những người bạn cùng vào sinh ra tử phai, Sầu, Ninh Vân, Vịt, MYT, Đạn, Cỏ, Lan, Tea, Sugarbabe... Chắc còn nữa mà mình quên. Mình phạm nhiều lỗi lầm, và các bạn luôn tha thứ cho mình. Mình vẫn là một người bạn qua bao năm tháng, dù cho mình điên thế nào đi nữa. Mình cảm ơn các bạn. Không còn bao nhiêu ngày, mình chỉ muốn nói rằng mình sẽ không quên các bạn. Love you all. ♥️
Dà, tui cũng lăn lộn chốn ảo nhiều, từ diễn đàn tới FB, nhưng vẫn thấy VB là nơi chốn làm mình quyến luyến nhất. Như Ếch nói, không khí của VB có vẻ "giang hồ bụi bặm" nhưng có nhiều người bạn rất chân tình rất thật, nói như vậy không có nghĩa ở nơi khác không có chân tình nhưng những nơi đó luôn thiếu cái "bụi bặm", chất "đường phố" của VB. Và tuy "bụi bặm" nhưng VB vẫn luôn có cái nét lãng mạn, văn nghệ rất riêng (hỏi anh NC và em Lan thì biết  ).
Tui cũng từng tham gia nhiều diễn đàn và chứng kiến những diễn đàn đó đóng cửa nhưng không nơi nào để lại cảm giác buồn hiu như lần này.
Rồi khi trao đổi với các bạn, có những ý kiến sẽ gặp lại ở đâu đó. Nhưng cái chốn đâu đó sẽ không bao giờ giống như nơi này, giống như anh Nhiều Chuyện nói " chỉ là ở một không gian mới, không quen thuộc và uncomfortable"
Không hoàn hảo như anh NC  , tôi cũng là một gã điên, vừa khùng vừa điên vừa xàm nên đã làm biết bao nhiêu người bạn phiền lòng, trước khi từ giã tôi cũng muốn nói lời xin lỗi tới những người bạn đó  .
Cảm ơn tất cả các bạn  .
Posts: 2,897
Threads: 1
Likes Received: 3,257 in 1,781 posts
Likes Given: 6,936
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-03-24, 06:48 PM)phai Wrote: Dà, tui cũng lăn lộn chốn ảo nhiều, từ diễn đàn tới FB, nhưng vẫn thấy VB là nơi chốn làm mình quyến luyến nhất. Như Ếch nói, không khí của VB có vẻ "giang hồ bụi bặm" nhưng có nhiều người bạn rất chân tình rất thật, nói như vậy không có nghĩa ở nơi khác không có chân tình nhưng những nơi đó luôn thiếu cái "bụi bặm", chất "đường phố" của VB. Và tuy "bụi bặm" nhưng VB vẫn luôn có cái nét lãng mạn, văn nghệ rất riêng (hỏi anh NC và em Lan thì biết ).
Tui cũng từng tham gia nhiều diễn đàn và chứng kiến những diễn đàn đó đóng cửa nhưng không nơi nào để lại cảm giác buồn hiu như lần này.
Rồi khi trao đổi với các bạn, có những ý kiến sẽ gặp lại ở đâu đó. Nhưng cái chốn đâu đó sẽ không bao giờ giống như nơi này, giống như anh Nhiều Chuyện nói "chỉ là ở một không gian mới, không quen thuộc và uncomfortable"
Không hoàn hảo như anh NC , tôi cũng là một gã điên, vừa khùng vừa điên vừa xàm nên đã làm biết bao nhiêu người bạn phiền lòng, trước khi từ giã tôi cũng muốn nói lời xin lỗi tới những người bạn đó .
Cảm ơn tất cả các bạn .
Với Lan thì anh phai luôn là người bạn, người anh rất tốt nên anh chưa hề, không hề có làm gì cho Lan phiền lòng hết, nhưng ngược lại Lan đã từng làm anh phiền lòng buồn giận nhỏ em cà chớn này hoài nên Lan cũng xin lỗi anh thật nhiều nheng. Lan cũng cảm ơn anh phai thật nhiều vì anh luôn đem tới cho Lan những nụ cười thật vui và những giây phút thật thư giản khi được ngắm những tấm hình hoa lá xanh tươi của anh posted lên. Sau này khi nhớ tới anh không biết là sẽ tìm anh ở đâu đâu nên trong lòng Lan cứ thấy buồn buồn từ sáng tới giờ nè! 🙁
|