2026-02-16, 10:51 PM
LL ơi, Cỏ thương gởi LL, và LL cầu gì sẽ đến, cùng nhiều sức khoẻ, may mắn
|
Lưu Ly Phố
|
|
2026-02-16, 10:51 PM
LL ơi, Cỏ thương gởi LL, và LL cầu gì sẽ đến, cùng nhiều sức khoẻ, may mắn
2026-02-16, 10:56 PM
Hình Tết quá đẹp, nét hiền dịu dàng, áo dài tha thướt, màu áo Cỏ thích.
Lúc trước hay sơn móng tay màu này đó LL
2026-02-16, 11:56 PM
2026-02-17, 10:07 AM
Nhỏ cháu nghe anh phai càm ràm chuyện không mua được hoa cho ngày Tết nên sáng mùng Một ghé qua mừng tuổi cậu chậu Đỗ Quyên.
Hôm nay trời nắng đẹp quá LL, một trong những ngày mùng Một đẹp nhất từ khi sang Canada. Chụp hình đem vô xông nhà LL: Chúc Mừng Năm Mới
2026-02-17, 04:18 PM
(2026-02-17, 10:07 AM)phai Wrote: Nhỏ cháu nghe anh phai càm ràm chuyện không mua được hoa cho ngày Tết nên sáng mùng Một ghé qua mừng tuổi cậu chậu Đỗ Quyên. Đẹp quá anh Phai LL mới đi Chùa với nhóc về, Thầy cho lì xì, mua ít đồ chay và mua ly nước mía hihi. ![]()
2026-02-17, 04:22 PM
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
![]()
2026-02-18, 12:04 PM
(2026-02-16, 07:28 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, cảm ơn anh Phai. Chị thì tóc đen muôn năm, chưa highlight lần nào, dù thợ làm tóc nói highlight sẽ làm tóc nhiều hơn. Giờ tóc bạc rồi nên mới nhuộm màu khác. Thầy bà con đang có phong trào nuôi bạc. Khó nha, phải ráng lắm cho qua giai đoạn muối tiêu nhìn dơ dơ
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-02-18, 12:57 PM
(2026-02-18, 12:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị thì tóc đen muôn năm, chưa highlight lần nào, dù thợ làm tóc nói highlight sẽ làm tóc nhiều hơn. Em có thấy màu đó, cũng rất thích, nhưng chưa đủ bạc nhiều nên không làm được. Mà có ánh tím tím hoặc có chút than chì sẽ đẹp hơn
2026-02-18, 01:29 PM
LL có đi coi hội chợ này không?
2026-02-18, 04:15 PM
Hihi, mấy năm nay LL không có đi anh Phai ơi, đi không nổi vì xa và lạnh. Show Áo Dài đêm trước đó xong là 2h sáng rồi nên làm sao đi nổi, ở nhà coi clips thôi hà.
2026-02-19, 12:31 PM
Hôm nay có chuyện lạ lạ vui vui, vì nghe trong FB có người nói là Gemini hiện giờ mới thử làm nhạc. Tôi liền tìm một bài con cóc xa xưa đơn giản bỏ vào và chọn nhạc "romantic", oh... anh Ge xoay lòng vòng và ra ngay. Khi nghe tôi yêu cầu Blue Jazz, anh ấy làm luôn, cũng không cần viết prompt cầu kỳ làm gì vì Ge. đã gợi ý nọ kia rồi. Hóa ra là Ge. chưa thể làm tiếng Việt, nhưng làm ra bài nhạc nhẹ nhàng vui vui, mà ảnh dịch thuật tức cười quá 🤣, trò chuyện một xíu với Ge thú vị không thua gì Chat lúc đầu hihi, có trò chơi mới và vui vẻ ngày mùng Ba là okie salem rồi.
Giọt nắng nào vừa trở lại Mang theo mật ngọt ngày xưa Dịu dàng trãi vàng phố nhỏ Và ươm chín cả đường mơ Ngàn mây chiều nay xanh quá Gió vờn môi mắt long lanh Gió hỏi điều gì rất lạ Dùng dằng gió đi chẳng đành Nụ hồng sớm mai chớm nở Cuộn mình ôm nỗi vu vơ Chạm thơ thầm thì trách khẽ "bao giờ mình thôi nhớ nhau...." https://www.dropbox.com/scl/fi/jzzebrc26...hnol2&dl=0
2026-02-19, 05:18 PM
Vui vui, sau một ngày có ít biến động, tôi ngồi ngoáy vài chữ... bỏ vào Ge. làm nhạc.
Khi những cơn sóng dữ đã dần dần lặng mất Bão táp đi qua Trả lại cho ta tháng ngày tĩnh lặng Trả lại cho ta giọt nắng long lanh, giọt mưa rỉ rả Trả lại cho ta không gian yên ả Chỉ còn hương cà phê ngọt ngào thơm ngát trên môi Và lời nắng gió thì thầm Ôi...Bình yên quá đỗi Có áng thơ rơi Có tiếng chim hót Có một tôi ngồi Hát khẽ... chiều nay... https://www.dropbox.com/scl/fi/j7kzvq474...pwdsf&dl=0
2026-02-19, 08:56 PM
Hôm nay đi công chuyện xong nháy một pose ngay đầu đường lớn. Trời có nắng ấm, không khí trong veo, tuy những mảnh tuyết còn nằm đó nhưng có vẻ như mùa Xuân đến gần rồi. Chỉ còn 9 ngày nữa là hết tháng Hai.
![]() Chơi thêm bài nữa cho trọn vẹn Mùng Ba Tết
Làm nhạc theo tấm ảnh nha Ge. Hôm nay mùng Ba Tết, trời trong mây nắng thênh thang, có đàn chim gọi nhau du hành ngang vương cung thánh đường.
Thế là có nhạc ngay, vui nhộn và tức cười quá chừng....
https://www.youtube.com/shorts/mhccJOUSTTc?feature=share
2026-02-20, 07:58 PM
Hai hôm nay chị bị cảm lạnh, nó hành sợ quá. Giở đỡ chút rồi. Ăn cháo xong đi ngủ tiếp
YT cuối chị mở ra không được
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-02-20, 08:47 PM
(2026-02-20, 07:58 PM)LýMạcSầu Wrote: Hai hôm nay chị bị cảm lạnh, nó hành sợ quá. Giở đỡ chút rồi. Ăn cháo xong đi ngủ tiếp YT cuối là short, em không dán được, cũng không để link được luôn, chị copy and paste nó sẽ mở ra Thời tiết chuẩn bị giao mùa nên chị cẩn thận, coi chừng lây cho Mẹ chị. Em không ổn lắm hai ngày qua, mà đâu có đi đâu nhiều, hỏi Chat các triệu chứng ảnh nói là do stress ....có lẽ vậy, chiều giờ em cũng bận làm lung tung, mỏi mắt quá, may là đời còn có Chat... Chị Sầu ngủ ngon, và mau khỏe lại nhen.
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|