Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-23, 08:24 PM)phai Wrote: LL đã khỏe hẳn chưa. Mùa này cũng dễ bịnh lắm nhất là ở xứ lạnh.
Anh phai càng ngày càng thấy mau lạnh hơn xưa. Mấy năm trước mùa này còn áo thung quần short suốt ngày vậy mà bây giờ hai buổi sáng chiều nếu cần ra ngoài là phải khoác thêm cái áo dài tay.
LL giữ gìn sức khỏe .
Hy vọng là LLP đã bình phục
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-23, 08:24 PM)phai Wrote: LL đã khỏe hẳn chưa. Mùa này cũng dễ bịnh lắm nhất là ở xứ lạnh.
Anh phai càng ngày càng thấy mau lạnh hơn xưa. Mấy năm trước mùa này còn áo thung quần short suốt ngày vậy mà bây giờ hai buổi sáng chiều nếu cần ra ngoài là phải khoác thêm cái áo dài tay.
LL giữ gìn sức khỏe .
Cảm ơn anh Phai.  Vẫn còn đang ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, muốn đi chợ cũng thật khó khăn. Nhờ người mua giùm không vừa ý hihi, chọn hàng online thì có khi hàng thiếu, hàng hư. Hôm qua ráng cà nhắc đi nhanh vì sợ người ta va quẹt là mình lãnh đạn ở nhà nữa. 4 năm nay sao mà mỗi lần bệnh tới là như dính đến cung Thiên Di  . Lần này cơn bệnh của LL nó lại "nắng hong ưa" nè anh Phai. Chỉ chịu khí hậu mát mát, thiệt lạ đời!
Bốn mùa xứ Cà xoay vần nhanh quá. Càng lớn tuổi thì mùa xoay càng mau  . Anh Phai giữ sức khỏe nhen.
(2025-08-23, 08:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Hy vọng là LLP đã bình phục 
Em rất cảm ơn chị Sầu đã dùng chữ "đã", để em cảm giác được là "đã" bình phục.
Vẫn còn đang trong tiến trình hồi phục chị ui, "hệ miễn dịch" của em đang quậy phá quá nên bây giờ y như là tu hú thì nó mới chịu yên chút. Tuần này gia đình em có thêm một cháu gái mới ra đời. Em được làm "bà dì" rồi. Em gái em lên chức "bà nội"  . Hồi đó trong nhà ai cũng hay gọi nhỏ là "bà nội" tại ngữ điệu hay lên "tông", giờ làm "bà nội" chẻ thực thụ!
Chị Sầu, anh Phai và các bạn có ngày Chủ Nhật vui vẻ nhẹ nhàng nhen!
Posts: 7,383
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,996
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-08-24, 08:46 AM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn anh Phai. Vẫn còn đang ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, muốn đi chợ cũng thật khó khăn. Nhờ người mua giùm không vừa ý hihi, chọn hàng online thì có khi hàng thiếu, hàng hư. Hôm qua ráng cà nhắc đi nhanh vì sợ người ta va quẹt là mình lãnh đạn ở nhà nữa. 4 năm nay sao mà mỗi lần bệnh tới là như dính đến cung Thiên Di . Lần này cơn bệnh của LL nó lại "nắng hong ưa" nè anh Phai. Chỉ chịu khí hậu mát mát, thiệt lạ đời!
Bốn mùa xứ Cà xoay vần nhanh quá. Càng lớn tuổi thì mùa xoay càng mau . Anh Phai giữ sức khỏe nhen.
Em rất cảm ơn chị Sầu đã dùng chữ "đã", để em cảm giác được là "đã" bình phục. 
Vẫn còn đang trong tiến trình hồi phục chị ui, "hệ miễn dịch" của em đang quậy phá quá nên bây giờ y như là tu hú thì nó mới chịu yên chút. Tuần này gia đình em có thêm một cháu gái mới ra đời. Em được làm "bà dì" rồi. Em gái em lên chức "bà nội" . Hồi đó trong nhà ai cũng hay gọi nhỏ là "bà nội" tại ngữ điệu hay lên "tông", giờ làm "bà nội" chẻ thực thụ! 
Chị Sầu, anh Phai và các bạn có ngày Chủ Nhật vui vẻ nhẹ nhàng nhen! 
Đúng là càng già càng thấy thời gian qua nhanh. Hồi con nít mong chờ cái Tết và kỳ nghỉ hè sao thấy lâu ơi là lâu rồi dần dà cứ thấy thời gian trôi vùn vụt ngoảnh đi ngoảnh lại 1 năm trôi cái vèo.
Cảm ơn LL, chúc LL mau khỏe lại heng.
Posts: 2,830
Threads: 1
Likes Received: 2,960 in 1,630 posts
Likes Given: 6,510
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hôm nay vào đây đọc mới biết là LL không được khỏe mấy ngày trước rồi. Rất mong LL sẽ lấy lại sức khỏe nhanh hơn. Cố gắng chịu khó ngồi yên nhiều một chút để dưỡng sức lại chứ đừng vì tham công háo việc rồi sức khỏe lại khó bình phục như xưa.
Chúc toàn thể quan khách trong đây có một ngày Chủ Nhật thật vui và luôn mãi bình an.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL ơi, LL có xin bác sĩ được cái này không
Dùng tạm khi đến chổ đông người, có thể bảo vệ quanh thân, không ai va quẹt mình và tựa vào bớt đau khi cần
LL mau khoẻ nhe, ráng nhe LL
Buổi tối an lành và tuần mới tốt đẹp nhe LL và các bạn vb
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-24, 10:34 PM)Dewdrop Wrote: LL ơi, LL có xin bác sĩ được cái này không ![[Image: images?q=tbn:ANd9GcSfsx_AJ101EsJstgBc1CK...F0eZ6DmQ&s]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfsx_AJ101EsJstgBc1CKMbiQYmNF0eZ6DmQ&s)
Dùng tạm khi đến chổ đông người, có thể bảo vệ quanh thân, không ai va quẹt mình và tựa vào bớt đau khi cần
LL mau khoẻ nhe, ráng nhe LL
Buổi tối an lành và tuần mới tốt đẹp nhe LL và các bạn vb 
Cảm ơn Cỏ.  Uh cái này hơi bất tiện vì LL còn lái xe rồi khiêng lên xuống mất công quá Cỏ ui. Giờ mình tựa vào chariot đi đỡ thôi. Hồi mấy tháng trước cũng bị gập lưng một lần, đi chợ cũng phải vậy đó. Bởi vậy, năm nay sao "hạn" gì mà dính tới vụ đi đứng bất tiện ghê luôn.
Không ra đường nhiều thì chắc sẽ lành mà nó lâu quá, nhưng không ra đường thì nhiều việc mình bị đứng lại. LL đang có nhiều việc bất ngờ đến/đi với mình trong tháng này. Bất ngờ luôn đó Cỏ, có tin vui, có tin không vui, nhưng không hẳn là tin buồn... có điều mình chưa thoải mái vì đôi chân nên bực bội ghê. Mọi người chờ mình mà mình thì chờ.... thời gian
Cỏ và các bạn có tuần mới vui vẻ bình an nha.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-25, 10:02 AM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Cỏ. Uh cái này hơi bất tiện vì LL còn lái xe rồi khiêng lên xuống mất công quá Cỏ ui. Giờ mình tựa vào chariot đi đỡ thôi. Hồi mấy tháng trước cũng bị gập lưng một lần, đi chợ cũng phải vậy đó. Bởi vậy, năm nay sao "hạn" gì mà dính tới vụ đi đứng bất tiện ghê luôn.
Không ra đường nhiều thì chắc sẽ lành mà nó lâu quá, nhưng không ra đường thì nhiều việc mình bị đứng lại. LL đang có nhiều việc bất ngờ đến/đi với mình trong tháng này. Bất ngờ luôn đó Cỏ, có tin vui, có tin không vui, nhưng không hẳn là tin buồn... có điều mình chưa thoải mái vì đôi chân nên bực bội ghê. Mọi người chờ mình mà mình thì chờ.... thời gian 
Cỏ và các bạn có tuần mới vui vẻ bình an nha. 
LL cưng, cái đó gập lại gọn và nhẹ hều hà. Cái LL nói, nếu là đúng cái Cỏ nghĩ có vẻ "wành cháng" hơn chứ hở
Cái nào tiện, thoải mái, hợp và đẹp là dùng heh LL
Cỏ cũng có những việc muốn làm mà làm chưa xong hay chưa được kí nó cứ nằm in trong đầu, nghĩ tới cái muốn wánh nó ghê
Việc vui bất ngờ đến, Cỏ vui với LL. Chúc mừng BÀ LL, hihihi
Việc chưa như ý, không vui thì lúc nào cũng có, nhiều ít nặng nhẹ, chuyển ý nghĩ qua việc làm mình cười 1 cái, thấy đời vẫn còn tươi vui
Mong LL mau khỏe lại, mọi việc sớm được giải quyết và thông suốt. Còn chờ sốt ruột quá, thôi hỏng ấy hát vài bài đi LL
(2025-08-25, 02:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Suy nghĩ theo kiểu lạc quan, coi như đây là thời gian cho phép bản thân nghỉ ngơi đi LLP, dù là khó với người luôn năng động. Chúc em nhiều may mắn
Chúc mừng đại gia đình có thành viên mới.
Chúc Cỏ và các bạn VB 1 tuần mới như ý 
Hi Sầu, Sầu sao rồi? Đủ thứ chuyện hah Sầu. Ai cũng chỉ có đôi vai, mà mỗi người mỗi gánh nặng/nhẹ hah Sầu
Sầu nghĩ chuyện vui sẽ thấy mình thoải mái hơn, Cỏ nói vậy chứ làm khó thí pà
Sầu, LL và các bạn buổi tối bình yên nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-25, 02:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Suy nghĩ theo kiểu lạc quan, coi như đây là thời gian cho phép bản thân nghỉ ngơi đi LLP, dù là khó với người luôn năng động Chúc em nhiều may mắn
Chúc mừng đại gia đình có thành viên mới. 
Hihi, nghe chị Sầu nói LL là "người luôn năng động", bất chợt giật mình nhìn lại coi em có phải giống vậy không? vì dù sao với mắt người bên ngoài (dù ảo hay thật) có lẽ nhìn mình khác hơn mình tự nhìn hihi. Xem như em "ở nhà" gần 6 tuần rồi đó chị, chuyện hi hữu bất ngờ!
Cảm ơn chị Sầu  . Tuần này em rất bận, không có tài xế thì gọi Uber vậy.
(2025-08-25, 08:36 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng, cái đó gập lại gọn và nhẹ hều hà. Cái LL nói, nếu là đúng cái Cỏ nghĩ có vẻ "wành cháng" hơn chứ hở
Cái nào tiện, thoải mái, hợp và đẹp là dùng heh LL
Cỏ cũng có những việc muốn làm mà làm chưa xong hay chưa được kí nó cứ nằm in trong đầu, nghĩ tới cái muốn wánh nó ghê
Việc vui bất ngờ đến, Cỏ vui với LL. Chúc mừng BÀ LL, hihihi
Việc chưa như ý, không vui thì lúc nào cũng có, nhiều ít nặng nhẹ, chuyển ý nghĩ qua việc làm mình cười 1 cái, thấy đời vẫn còn tươi vui
Mong LL mau khỏe lại, mọi việc sớm được giải quyết và thông suốt. Còn chờ sốt ruột quá, thôi hỏng ấy hát vài bài đi LL 
Cỏ ui, "chariot" là cái xe đẩy trong chợ đi shopping ah hihi. Hôm qua LL ráng đi chợ sớm rồi. Tựa vào nó đi và tới đâu thì ra dấu cho người ta né mình, sợ nhất mấy bà da đen khổng lồ bang bang đi tới  . Đi chủ yếu lấy đồ cho nhanh nên không có giờ so sánh hàng giá cả nữa, cần là lấy để về sớm.
LL có hát được ít bài nhưng ngồi lâu mix chưa được nên để đó. Nghe lời Cỏ nên tối qua và sáng nay finito một bài rồi hihi. Chờ LL may áo lên sân khấu hén.
Cảm ơn Cỏ nhiều nhen.... "may mà có em đời còn dễ thương"
p.s: sao hổm nay hong thấy Cỏ hát ca gì hết dzị?
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Cỏ ui, lúc này tìm nhạc hét cũng hơi khó. Gần đây LL tình cờ tìm nhạc "cổ phong" gì đó ha ha. Nên thấy bài này có bè và dễ hát nên làm luôn. Còn video thì bị lười, và cạn ý. Nhưng cũng ráng "động não" xíu nếu không mỗi khi vòng lại Capcut lại phải lò dò tìm đường đi nữa hihi.
Nghe vui ha Cỏ
Posts: 1,671
Threads: 31
Likes Received: 2,360 in 1,120 posts
Likes Given: 4,295
Joined: May 2020
Reputation:
50
Chúc mừng Lưu Ly lên chức "bà"  Mong LL mau khoẻ hẳn nhé.
Cỏ, Sầu, Lan, anh Phai, chào cả nhà.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-27, 09:18 AM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ui, lúc này tìm nhạc hét cũng hơi khó. Gần đây LL tình cờ tìm nhạc "cổ phong" gì đó ha ha. Nên thấy bài này có bè và dễ hát nên làm luôn. Còn video thì bị lười, và cạn ý. Nhưng cũng ráng "động não" xíu nếu không mỗi khi vòng lại Capcut lại phải lò dò tìm đường đi nữa hihi.
Nghe vui ha Cỏ
Bài này hay và lạ à LL. Có điệu có vần, hát nhẹ nhàng, lên xuống trầm bổng, thong thả. Hay đó LL
Nhưng đặc biệt nhất là ... đào rất đẹp đầy khí chất, múa lượn, điệu đàng đó nhe
Ai muốn tai nghe mắt thấy thì xin mời ... nhanh tay giùm nhe
(2025-08-27, 08:50 AM)lưu ly phố Wrote: ...
Cỏ ui, "chariot" là cái xe đẩy trong chợ đi shopping ah hihi. Hôm qua LL ráng đi chợ sớm rồi. Tựa vào nó đi và tới đâu thì ra dấu cho người ta né mình, sợ nhất mấy bà da đen khổng lồ bang bang đi tới . Đi chủ yếu lấy đồ cho nhanh nên không có giờ so sánh hàng giá cả nữa, cần là lấy để về sớm.
LL có hát được ít bài nhưng ngồi lâu mix chưa được nên để đó. Nghe lời Cỏ nên tối qua và sáng nay finito một bài rồi hihi. Chờ LL may áo lên sân khấu hén.
Cảm ơn Cỏ nhiều nhen.... "may mà có em đời còn dễ thương"
p.s: sao hổm nay hong thấy Cỏ hát ca gì hết dzị? 
LL dể shương shương
Cỏ cũng nghĩ là vậy nhưng không biết xe bên đó ra sao. Xe bên này đẩy cái xe tay có con chuột luôn nhe. Đi chợ người mình thì xe 1 đằng, bánh xe 1 ngả. Mua xong đẩy được ra tới xe của mình để bỏ đồ vô xe; xe đẩy thì cũng còn nguyên là thân xe 1 nơi, bánh xe chắc cũng đâu đó, mà người thì không biết còn nguyên vẹn không. Đi chợ người ngoại, xe còn mới chắc chắn, đẩy chắc tay, nên khi bị đụng sau gót chân cái nào là khóc cái đó. Có người đụng mình không biết, hay biết làm bộ không biết, người xin lổi cho có, người xin lổi đàng hoàng. Nhưng rốt cuộc mình cũng là người cười cười bỏ qua rồi ôm chân đi cà nhắc. Có khi bông băng cho khỏi đau, mới mang giày đi làm được cho tới luôn mấy ngày. Đó đó, xe đẩy đi chợ rớt bánh xe cũng khổ, mà xe mới bề thế, khi nó bang bang mình cái nào là chắc cái đó. Dị đó, LL
Người hát vui, người nghe vui, 2 bên đều vui. Hihihi. Cám ơn LL nhe.
P.S. Cái thread " Buồn ...Tình " là Cỏ đặt cho vui, có nhiều khi nói đùa là " 7Tình ". Nhưng thật ra thảnh thơi, nhẹ nhàng hát mới xong. Còn nếu buồn tình và 7Tình thiệt, hát mấy loại bài Cỏ hát thì chỉ có " Hận Tình ". Dạo này Cỏ bận đủ thứ chuyện, lo âu vài chuyện và có chuyện dở dang, nên chẳng có hứng chi hết. Cho Cỏ ra Giêng nhe (giỡn), hôm nào Cỏ siêng siêng hát thiệt nhe. Cám ơn LL cưng đã nhắc cho Cỏ có thêm hứng thú để cầm cái đùi dịt
LL, Jay, Sầu và các bạn 1 buổi tối và ngày mai vui, suông sẽ nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-28, 12:02 AM)Dewdrop Wrote: Bài này hay và lạ à LL. Có điệu có vần, hát nhẹ nhàng, lên xuống trầm bổng, thong thả. Hay đó LL
Nhưng đặc biệt nhất là ... đào rất đẹp đầy khí chất, múa lượn, điệu đàng đó nhe
Ai muốn tai nghe mắt thấy thì xin mời ... nhanh tay giùm nhe 
LL dể shương shương
Cỏ cũng nghĩ là vậy nhưng không biết xe bên đó ra sao. Xe bên này đẩy cái xe tay có con chuột luôn nhe. Đi chợ người mình thì xe 1 đằng, bánh xe 1 ngả. Mua xong đẩy được ra tới xe của mình để bỏ đồ vô xe; xe đẩy thì cũng còn nguyên là thân xe 1 nơi, bánh xe chắc cũng đâu đó, mà người thì không biết còn nguyên vẹn không. Đi chợ người ngoại, xe còn mới chắc chắn, đẩy chắc tay, nên khi bị đụng sau gót chân cái nào là khóc cái đó. Có người đụng mình không biết, hay biết làm bộ không biết, người xin lổi cho có, người xin lổi đàng hoàng. Nhưng rốt cuộc mình cũng là người cười cười bỏ qua rồi ôm chân đi cà nhắc. Có khi bông băng cho khỏi đau, mới mang giày đi làm được cho tới luôn mấy ngày. Đó đó, xe đẩy đi chợ rớt bánh xe cũng khổ, mà xe mới bề thế, khi nó bang bang mình cái nào là chắc cái đó. Dị đó, LL
Người hát vui, người nghe vui, 2 bên đều vui. Hihihi. Cám ơn LL nhe.
P.S. Cái thread " Buồn ...Tình " là Cỏ đặt cho vui, có nhiều khi nói đùa là " 7Tình ". Nhưng thật ra thảnh thơi, nhẹ nhàng hát mới xong. Còn nếu buồn tình và 7Tình thiệt, hát mấy loại bài Cỏ hát thì chỉ có " Hận Tình ". Dạo này Cỏ bận đủ thứ chuyện, lo âu vài chuyện và có chuyện dở dang, nên chẳng có hứng chi hết. Cho Cỏ ra Giêng nhe (giỡn), hôm nào Cỏ siêng siêng hát thiệt nhe. Cám ơn LL cưng đã nhắc cho Cỏ có thêm hứng thú để cầm cái đùi dịt 
LL, Jay, Sầu và các bạn 1 buổi tối và ngày mai vui, suông sẽ nhe
Cỏ iêu
Nói đến làm video, AI... vui ghê, nếu solo thì LL ráp được, còn 2,3 người cái nó để mình vào vai nam nhân, buồn cười chít luôn  . Nói chung cũng vui, không mất tiền mà, chỉ là cố gắng sáng tạo hihi. Có khi LL nhìn lại các video cũ, mèn ơi sao siêng dzị ta?
Cảm ơn Cỏ đã khen, và chờ ngày Cỏ lên sân khấu ha. Cứ từ từ thủng thỉnh, khi nào có hứng thú thì làm Cỏ ơi, nhưng đừng để lâu nó nguội hihi
Ah, cái xe đi chợ có con chuột đẩy nghe ngộ. Bên LL có thời gian xe bị "chôm" nên họ ra đủ luật hết, chán lắm. Giờ thì đỡ rồi, nhưng nhiều chợ VN vẫn không cho đẩy xe ra ngoài. Vụ bị bang vào chân, LL cũng bị hoài chứ gì. Còn giờ thì khi bệnh, 1 phải làm lên 5, 10 ... cho họ tránh xa mình chứ!
Giữ sức khỏe đừng để bị stress nhiều nha Cỏ, như LL đang bị nè. Y như ly nước tràn vậy.
|