Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-07-27, 08:07 PM)lưu ly phố Wrote: Em cũng thấy makeup mắt là khó nhất vì phải làm sao vẽ cho có hồn Mà đi học thì thế nào cũng bị dụ mua đồ nghề là điều ắt phải có! 
Đúng rồi, sẽ bị dụ mua đồ nghề
Chị nghĩ em gắn lông mi giả là thấy mắt đẹp hơn rồi. Tiếc là chị không chịu được.
Hôm trước coi em trai kia chỉ chuốc lông mi cho dài ra, không cần gắn mi giả. Có dịp đi party chị sẽ thử coi sao
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL, Sầu ui,
Cỏ cũng không biết makeup gì hết, đi làm tí son vậy rồi thôi. Đi đâu khác thì đánh son đậm tí, thêm tí phấn, tí màu mắt rồi chẳng biết làm thêm cái gì nữa. Nhà quê kinh khủng khiếp luôn
Có thời gian Cỏ dùng serum cho lông mi, phải nói rất đẹp, Cỏ nhìn Cỏ còn mê Cỏ nữa là. Nhưng bác sỉ nói, chưa thật sự kiểm chứng dù phải có toa thuốc mới mua được và mắt Cỏ hơi bị khô nên đành từ giả không dám xài nữa
Lông mi giả Cỏ không xài thường xuyên, khi xài lại keo dán bị khô nên không thèm xài luôn
Cỏ coi thấy có chải lông mi, thấy nó kéo sao thấy đau lông mi quá
Cỏ thấy gắn thêm vô lông mi thật, phải làm hoài vì từ từ rụng rồi rụng luôn lông mi thật, nên Cỏ ngán mà Cỏ cũng không chịu khó làm đẹp nên thôi cho qua
Cỏ thích giày hà, hihihi
Hôm nay xí xoạn nhiều quá, giờ Cỏ đi làm việc có tên và không tên
Sầu, LL và các bạn trai gái có 1 buổi chiều còn lại đầm ấm và 1 tuần mới vui vẻ nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Chị Sầu, Cỏ
Lông mi giả gắn khi có tiệc tùng chứ gắn lâu cay mắt, xót mắt lắm. Nó cũng vướng víu kính cận nên tầm nhìn cũng bị giới hạn nữa.
Em chưa coi họ chuốc lông mi ra sao hihi.
LL lên chuồng đây, bonne nuit chị Sầu, Cỏ và các bạn, mến chúc tất cả một tuần mới ... an nhàn, vui vẻ nhen.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Cỏ ơi  , tình cờ LL xem trích đoạn hồ quảng mới ra lò nè, tài tử lạ nhưng ca cũng khá .... Thích các điệu nhạc trong đây ghê hihi. Vũ đạo cũng ok.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-07-27, 09:49 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu, Cỏ
Lông mi giả gắn khi có tiệc tùng chứ gắn lâu cay mắt, xót mắt lắm. Nó cũng vướng víu kính cận nên tầm nhìn cũng bị giới hạn nữa.
Em chưa coi họ chuốc lông mi ra sao hihi.
LL lên chuồng đây, bonne nuit chị Sầu, Cỏ và các bạn, mến chúc tất cả một tuần mới ... an nhàn, vui vẻ nhen. 
Cậu trẻ kia chỉ là chuốc mascara 1 lần, dùng lược tách lông mi ra, rồi chuốc thêm 1 lần, rồi lại dùng lược tách lông mi, và cứ tiếp tục như thế cho tới lúc nào thấy vừa ý thì ngưng
Lâu rồi chị mới nghe lại mấy khúc HQ trong YT ở trên. Chị coi tới khúc cô đào thương ra cất giọng, là chị nổi da gà, ngừng coi
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-01, 09:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Cậu trẻ kia chỉ là chuốc mascara 1 lần, dùng lược tách lông mi ra, rồi chuốc thêm 1 lần, rồi lại dùng lược tách lông mi, và cứ tiếp tục như thế cho tới lúc nào thấy vừa ý thì ngưng
Lâu rồi chị mới nghe lại mấy khúc HQ trong YT ở trên. Chị coi tới khúc cô đào thương ra cất giọng, là chị nổi da gà, ngừng coi 
Hihi, em nhớ chị nói thích đào võ tướng, đào độc hơn đào thương đúng hong? .... em thì thấy hai người này lạ mặt nên coi thử. Chứ Trinh Trinh hay Tú Sương em hong ưng ý lắm, vả lại trích đoạn nào ngăn ngắn thì coi để xem có tuồng nào cho mình dợt tiếp
Chuốc mi kiểu đó thấy oải quá chị hihi...
Hôm nay, sau hai tuần ngưng hét hò thì trở lại làm chuyến đi Tây... ninh
Sous le ciel de Paris
S'envole une chanson, hmm-hmm
Elle est née d'aujourd'hui
Dans le cœur d'un garçon
Sous le ciel de Paris
Marchent des amoureux, hmm-hmm
Leur bonheur se construit
Sur un air fait pour eux
Sous le pont de Bercy
Un philosophe assis
Deux musiciens, quelques badauds
Puis les gens par milliers
Sous le ciel de Paris
Jusqu'au soir vont chanter, hmm-hmm
L'hymne d'un peuple épris
De sa vieille cité
Près de Notre-Dame
Parfois couve un drame
Oui, mais à Paname
Tout peut s'arranger
Quelques rayons du ciel d'été
L'accordéon d'un marinier
L'espoir fleurit
Au ciel de Paris
Et le ciel de Paris
A son secret pour lui
Depuis vingt siècles
Il est épris de notre Île Saint-Louis
Quand il est trop jaloux
De ses millions d'amants, hmm-hmm
Il fait gronder sur eux
Son tonnerre éclatant
Mais le ciel de Paris
N'est pas longtemps cruel, hmm-hmm
Pour se faire pardonner
Il offre un arc-en-ciel
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-02, 04:51 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, em nhớ chị nói thích đào võ tướng, đào độc hơn đào thương đúng hong? .... em thì thấy hai người này lạ mặt nên coi thử. Chứ Trinh Trinh hay Tú Sương em hong ưng ý lắm, vả lại trích đoạn nào ngăn ngắn thì coi để xem có tuồng nào cho mình dợt tiếp
Chuốc mi kiểu đó thấy oải quá chị hihi...
Hôm nay, sau hai tuần ngưng hét hò thì trở lại làm chuyến đi Tây... ninh
Hôm qua chị đi tiệc, có chuốc thử vài lần, thấy có độ dày ok, chỉ là không cong như ý. Chị sẽ nghiên cứu tiếp làm sao có độ cong nhiều hơn
Yeah, chị thích đào võ, không thích đào độc
Nghe tiếng Pháp thích ghê LLP
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-03, 05:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm qua chị đi tiệc, có chuốc thử vài lần, thấy có độ dày ok, chỉ là không cong như ý. Chị sẽ nghiên cứu tiếp làm sao có độ cong nhiều hơn
Yeah, chị thích đào võ, không thích đào độc
Nghe tiếng Pháp thích ghê LLP 
Hihi, vậy mà em cứ tưởng đào võ là đào độc luôn chứ
Để hôm nao em tập chuốc thử như chị nói hihi.
Cảm ơn chị Sầu, Lan, Jay ủng hộ gà nhà.... LL mến chúc tất cả một tuần lễ mới tốt đẹp, an vui.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-07-31, 11:37 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ơi , tình cờ LL xem trích đoạn hồ quảng mới ra lò nè, tài tử lạ nhưng ca cũng khá .... Thích các điệu nhạc trong đây ghê hihi. Vũ đạo cũng ok. 
LL à,  . Cám ơn LL  sao giống hát nhép hah LL. Đào điệu hen, nhìn thôi mà cũng thấy mỏi miệng ghê
Còn trẻ hay đẹp như cô đào, nhõng nhẽo, giận hờn còn được kiên nhẫn giải thích, dổ dành
Già già như Cỏ, chèng ui, thôi có mà mơ đi, nhìn hỏng giống ai sao muốn wánh
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-02, 04:51 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, em nhớ chị nói thích đào võ tướng, đào độc hơn đào thương đúng hong? .... em thì thấy hai người này lạ mặt nên coi thử. Chứ Trinh Trinh hay Tú Sương em hong ưng ý lắm, vả lại trích đoạn nào ngăn ngắn thì coi để xem có tuồng nào cho mình dợt tiếp
Chuốc mi kiểu đó thấy oải quá chị hihi...
Hôm nay, sau hai tuần ngưng hét hò thì trở lại làm chuyến đi Tây... ninh
Sous le ciel de Paris
S'envole une chanson, hmm-hmm
Elle est née d'aujourd'hui
Dans le cœur d'un garçon
Sous le ciel de Paris
Marchent des amoureux, hmm-hmm
Leur bonheur se construit
Sur un air fait pour eux
Sous le pont de Bercy
Un philosophe assis
Deux musiciens, quelques badauds
Puis les gens par milliers
Sous le ciel de Paris
Jusqu'au soir vont chanter, hmm-hmm
L'hymne d'un peuple épris
De sa vieille cité
Près de Notre-Dame
Parfois couve un drame
Oui, mais à Paname
Tout peut s'arranger
Quelques rayons du ciel d'été
L'accordéon d'un marinier
L'espoir fleurit
Au ciel de Paris
Et le ciel de Paris
A son secret pour lui
Depuis vingt siècles
Il est épris de notre Île Saint-Louis
Quand il est trop jaloux
De ses millions d'amants, hmm-hmm
Il fait gronder sur eux
Son tonnerre éclatant
Mais le ciel de Paris
N'est pas longtemps cruel, hmm-hmm
Pour se faire pardonner
Il offre un arc-en-ciel
Tây ninh này hay nhe LL cưng, hát bài Tây dễ, mau hơn HQ hah LL
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Lưu Ly ơi, ời, ới, ơi 
Lưu Ly lưu lạc nơi đâu rồi
Nghỉ ngơi khoẻ hah LL
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-12, 09:28 PM)Dewdrop Wrote: Lưu Ly ơi, ời, ới, ơi 
Lưu Ly lưu lạc nơi đâu rồi
Nghỉ ngơi khoẻ hah LL
Hola Cỏ yêu
LL mới đi va-căng về, bệnh quá xá. Đi có một tuần mà bệnh sau 3 ngày, muốn đổi chuyến bay về luôn. Vừa di clinic chiều nay lấy thuốc về. Có gì LL viết sau nha.
Cảm ơn Cỏ  .
Anh Phai, Cỏ, Jay, chị Sầu, Lan, anh Ba luôn vui khỏe nha.
Posts: 7,383
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,996
Joined: May 2021
Reputation:
68
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
|