2025-03-16, 09:01 PM
Hi Cỏ, chụp hình máy người khác nên Sầu chưa có. Với lại hôm qua gió quá, tóc rối thấy ghê, chắc hình ra xấu lắm

Vấn thế gian, tình là chi...
Lưu Ly Phố
|
2025-03-16, 09:01 PM
Hi Cỏ, chụp hình máy người khác nên Sầu chưa có. Với lại hôm qua gió quá, tóc rối thấy ghê, chắc hình ra xấu lắm
![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-03-16, 09:06 PM
(2025-03-16, 06:39 PM)LýMạcSầu Wrote: LLP mơ thấy mẹ, có gần ngày gì không? Hy vọng không có điềm gì, hay chỉ là điềm báo em bị trặc lưng, mẹ về xoa dịu, thăm con gái Không chị, trong giấc mơ em thấy bà trực bệnh viện cho biết hôm nay là Sinh Nhật của maman, em và em gái tặng mỗi người một chiếc áo đầm và một sợi dây chuyền (kiểu đi biển đủ màu sắc), khi tỉnh dậy thì em nói oh đâu phải, còn tới mấy tháng nữa mới là SN. Anh Phai viết ở bên nhà anh ấy thì phải ![]() Chị Sầu nhát hếch! ![]()
2025-03-16, 09:13 PM
(2025-03-16, 06:40 PM)TTTT Wrote: LL có đi BS khám không? cẩn thận đó LL ơi. Ba chồng củ của Lan cũng bị vấn đề xương sống lưng hồi còn trung niên nhưng không đi khám , ông chịu đựng như vậy tới già thì chính cái đau cột sống đó hành hạ ông tới khi nhắm mắt luôn đó LL. Chưa Lan ơi, LL cũng tính gọi xin thuốc men nhưng bà làm ít giờ lắm, mai gọi có khi tới tuần sau mới gặp. Ah, LL nghe vụ "thoát vị đệm" mà không biết là gì ? Bà nội nhóc (mất năm ngoái), cách đây hơn 10 năm có về VN, bị đau quá phải mổ xẻ bên đó hết 5k, nếu về kịp ở đây thì đâu có mất đồng nào. Nhưng LL nghe "cụm từ" này không hiểu là bệnh gì cả. (2025-03-16, 06:49 PM)TTTT Wrote: Yeah, Lan đã từng bị stroke đó LL. bị cũng đã hơn 3 năm rồi, sức khỏe của Lan giờ rất yếu, chân bên trái thì bị hậu chứng nên giờ cứ phải đi cà nhắc, không chống nạn, không ngồi xe lăn là do phước đức ông bà để lại cho rất nhiều rồi đó LL. Lan có bằng lái xe từ lâu lắm rồi, nhưng sau khi bị stroke Lan phải đi thi bằng lái xe lại để được chính quyền cấp cho cái bảng số handicap đó nàng! Vậy là đi chợ phẻ re vì có parking riêng cho Lan hén. ![]() Cỏ ![]()
2025-03-16, 09:46 PM
(2025-03-16, 09:06 PM)lưu ly phố Wrote: Không chị, trong giấc mơ em thấy bà trực bệnh viện cho biết hôm nay là Sinh Nhật của maman, em và em gái tặng mỗi người một chiếc áo đầm và một sợi dây chuyền (kiểu đi biển đủ màu sắc), khi tỉnh dậy thì em nói oh đâu phải, còn tới mấy tháng nữa mới là SN. Chị nhát lắm ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-03-16, 10:03 PM
Bài hát mới toanh ...
![]() ![]() ______SAIGON MỘT THOÁNG 50 NĂM______ _________Nhạc & lời : Trần chí Phúc_________ ____________Tiếng hát : Thế Sơn____________
2025-03-17, 06:11 AM
(2025-03-16, 08:46 PM)Dewdrop Wrote: Cỏ cũng vậy anh phai. Thân thương hiểu nhau lâu rồi nên cũng chỉ quen chổ này, chẳng muốn đi đâu ![]() ![]() ![]() Cỏ ơi, LLP ơi, cảm ơn Cỏ vả LL đã có lời khuyên tốt để Lan rèn luyện đôi chân của mình....Nhưng Lan nghĩ là chắc chân bên trái của Lan không thể hoạt động được như xưa rồi...Lan cũng có cố gắng tập luyện bằng cách đi bộ và lên xuống cầu thang hằng ngày đó Cỏ, LL. Bây giờ đở nhiều lắm rồi, đỡ hơn hồi mới xuất viện cỡ 80% rồi á. Nếu lên xe bên tay lái thì thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhưng có lần phải đi Uber Lan lên xe bằng cửa bên tay phải vào đúng ngày lạnh nhất thì...Cha Mạ ơi, cái chân bên trái Lan nhấc lên không nổi luôn nên phải vòng qua bên trái để mà chui vô xe, khi được ngồi an vị thì mệt tới rả rời. Từ đó Lan không bao giờ lên xe bằng cửa bên phải nữa. Cái chân bên trái đó coi như là cái nạng dùng để phụ chân bên phải đi đứng được có chút thăng bằng thôi chứ nó không thể làm được những việc như xưa được đâu! ![]()
2025-03-17, 06:01 PM
(2025-03-17, 06:11 AM)TTTT Wrote: Lan ui, nghe Lan kể tỉ mỉ vậy LL hiểu rõ rồi. Hug Lan ![]() ![]() ![]() Dòng đời trôi, có những việc xảy ra ngoài ý muốn mà mình đành bó tay. Cố gắng tới đâu hay tới đó. Hôm nay LL ở nhà mà sao không khỏe hơn hôm qua nhen, nó đau hơn dù chỉ di chuyển loanh quanh trong nhà. Hễ đi là đau. Nếu sáng mai còn vậy thì chắc LL gọi clinic lấy hẹn. Lan ngủ có dễ hong? Khoảng hơn 10 năm nay LL ngủ rất dễ, có thể ngủ bất cứ nơi đâu luôn. Chứ hồi trước không được như vậy. Còn bà dì hơn 80t, hổm này sao dì nói cứ ngủ li bì làm LL cũng thấy hơi lo á chị Sầu ui... ![]()
2025-03-17, 07:35 PM
(2025-03-17, 06:01 PM)lưu ly phố Wrote: Lan ui, nghe Lan kể tỉ mỉ vậy LL hiểu rõ rồi. Hug Lan Nghe LL kể về cái lưng của nàng Lan cũng thấy lo cho LL. Đừng ỷ y là mình chịu đựng được, nên đi khám sớm đi LL, có gì thì mình trị nó càng sớm càng tốt đó. Lan bây giờ ăn được, ngủ được bình thường, tập riết nên giờ cũng quen rồi.....Lan không có kinh nghiệm chăm lo cho người già nên không biết vụ bà dì của LL ngủ như vậy là tốt hay xấu nữa! Bà dì có ăn uống được bình thường không LL? LL nói rất đúng, có những việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình cho nên sẵn đây Lan cũng muốn nói vài lời khuyên các bạn là khi mà mình còn sức khỏe đàng hoàng, cứng cáp đầy đủ thì đừng ỷ y, đừng hoang phí; đời là vô thường nên vụ sinh lão bệnh tử không ai né tránh được, mình phải biết trân trọng để sau này không có gì khiến mình phải hối hận hay tự trách mình. ![]()
2025-03-17, 09:33 PM
(2025-03-16, 08:46 PM)Dewdrop Wrote: Cỏ cũng không đọc được. Té và nằm 1 lát mới ngồi dậy được cũng không nhẹ. Anh phai còn nguyên không? Ừa thấy Nắng bị đau lưng nên tiện thể kể chuyện mình bị chụp ếch nhưng nghĩ lại thì không có gì nên xóa. Đọc Cỏ hỏi mà mắc cười, anh phai chỉ đau và cảm lạnh hơn hai tuần nhưng vẫn còn nguyên xi hihi.
2025-03-18, 08:29 AM
Hola Lan, anh Phai
![]() ![]() Sáng nay LL ok hơn nhiều, khoảng 7h chiều qua tự dưng nhớ các lần đi massotherapie, thử làm vài động tác bắt chước họ. Bỗng dưng nghe nhẹ tợ lông hồng... bước đi thoải mái luôn, thiệt tình là không ngờ. Sau đó LL tập đi tập xoa kiểu đó trong nhà lên xuống, mệt thì ngồi. Nhưng ngồi lâu khi đứng dậy hơi khó chút thôi. Nói chung là đúng huyệt nên đả thông kinh mạch ![]() Chuẩn bị vác cày ra đồng nhưng sẽ về sớm. Lan, anh Phai, Cỏ, Jay, chị Sầu, anh TNNA và các bạn có ngày thứ Ba vui vẻ nhen. ![]() ![]() ![]()
2025-03-18, 06:50 PM
(2025-03-17, 07:35 PM)TTTT Wrote: Lan không có kinh nghiệm chăm lo cho người già nên không biết vụ bà dì của LL ngủ như vậy là tốt hay xấu nữa! Bà dì có ăn uống được bình thường không LL? Ah quên mất chưa trả lời Lan, dì LL ăn uống ok, có khi ăn nhiều khi ăn ít. Tinh thần minh mẫn, phán đoán chính xác, chiện chính chị chính em gì cũng bàn loạn ráo riết! ![]()
2025-03-18, 07:10 PM
(2025-03-18, 06:50 PM)lưu ly phố Wrote: Ah quên mất chưa trả lời Lan, dì LL ăn uống ok, có khi ăn nhiều khi ăn ít. Tinh thần minh mẫn, phán đoán chính xác, chiện chính chị chính em gì cũng bàn loạn ráo riết! Chuyện chính chị chính em mà còn hăng hái bàn là ok rồi ![]()
2025-03-18, 07:39 PM
(2025-03-18, 07:10 PM)phai Wrote: Chuyện chính chị chính em mà còn hăng hái bàn là ok rồi ![]() ![]()
2025-03-19, 08:52 AM
(2025-03-18, 06:50 PM)lưu ly phố Wrote: Ah quên mất chưa trả lời Lan, dì LL ăn uống ok, có khi ăn nhiều khi ăn ít. Tinh thần minh mẫn, phán đoán chính xác, chiện chính chị chính em gì cũng bàn loạn ráo riết! Vậy là sức khỏe dì quá tốt rồi. Dì ngủ được chắc là chuyện tốt thôi, LL đừng lo.... ![]()
2025-03-20, 05:10 PM
Thấy chợ này coi bộ họ thích nhập cá của Cà, mà có điều hơi lạ là sau khi ông Trump đánh thuế Cà thì giá mấy cá này lại đi xuống. Thank you Mr. Trump
![]() P.S. Thấy có nhà kia treo lá cờ Cà bay phất phới trước nhà (mà khg thèm treo cờ Mẽo kế bên như nhiều nhà khác). Định chộp nhưng lúc đó nắng chói chang quá, có lẽ để lúc khác vậy. ![]() ![]() ![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|