Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lưu Ly Phố
(2025-03-15, 06:02 AM)TTTT Wrote: Hi Lưu Ly khỏe không? Hồi mới đọc thấy cái tựa phim Lan tưởng là mình có xem rồi (phim Lan xem rồi là "giấc mộng hiệp sĩ") nhưng khi đọc thấy anh phai comment về phim đó trong đây thì search tìm coi thử mới biết là phim khác...Chắc để chừng nào rảnh sẽ vô coi thử. Cảm ơn LLP và anh phai thật nhiều.  Thankyou
Chúc LLP và mọi người có một cuối tuần bình an và hạnh phúc.  Tulip4  Tulip4  Tulip4

Hola Lan  Tulip4 Smiling-face-with-halo4

Tối hôm qua LL cúi xuống lấy cái rổ hôm nay hấp xôi mang qua cho nhỏ em, mà tự dưng nghe "crup" một cái như bánh tráng gập lại, ngay phần cuối đốt xương sống... mèn ơi đau ù tai hoa mắt luôn   Astonished-face4   . Cơn đau này nghe ví von trong sách vở mà hôm nay mình là nạn nhân hu hu. May là nhóc có ở nhà, vì lúc đó LL không đi được, nhà có đủ loại thuốc dán, thuốc thoa và tấm đệm điện nóng. Có Naproxen nhưng LL chơi hai viên Tylenol đi ngủ. Sáng nay có việc phải đi mà mình dời từ 11h đến 2h để xem tình trạng ra sao. Ngồi thì được, nhưng khi đi đứng thì khó khăn và chậm chạp lắm.

Lan và các chị nào bước gần tới ngưỡng cửa "lục cô cô" như LL thì nhớ nhen. LL có người bạn dặn mấy năm trước, cổ nói khi lấy đồ thấp phải dùng ghế nhỏ hoặc hạ cả người xuống ( quỳ gối) chứ đừng đứng cúi xuống lấy. Tuần này LL tổng vệ sinh nơi làm nên dọn dẹp nhiều, thời tiết thay đổi nữa, về nhà là công việc hàng ngày vậy mà bị như vậy. Ghê hong? Bây giờ ho hen cũng đau thốn nữa đó. Nhóc LL có năm đi Mỹ họp hành cũng bị vậy nhưng nặng hơn vì nhóc không đủ thuốc thang lúc đó nên mất cả tuần mới lành lại.

Lan xem phim đó đi, vui lắm và không nặng đầu. Vui cũng nhẹ nhàng ok chứ không gượng gạo ba xạo đâu... 

LL đi hấp xôi đây, nghe đỡ hơn 50% rồi. Chúc Lan, chị Sầu, Jay, anh Phai và các bạn cuối tuần vui vẻ, thảnh thơi.  Tulip4  love Clinking-beer-mugs4
[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu, TTTT
Reply
(2025-03-15, 11:55 AM)lưu ly phố Wrote: Hola Lan  Tulip4 Smiling-face-with-halo4

Tối hôm qua LL cúi xuống lấy cái rổ hôm nay hấp xôi mang qua cho nhỏ em, mà tự dưng nghe "crup" một cái như bánh tráng gập lại, ngay phần cuối đốt xương sống... mèn ơi đau ù tai hoa mắt luôn   Astonished-face4   . Cơn đau này nghe ví von trong sách vở mà hôm nay mình là nạn nhân hu hu. May là nhóc có ở nhà, vì lúc đó LL không đi được, nhà có đủ loại thuốc dán, thuốc thoa và tấm đệm điện nóng. Có Naproxen nhưng LL chơi hai viên Tylenol đi ngủ. Sáng nay có việc phải đi mà mình dời từ 11h đến 2h để xem tình trạng ra sao. Ngồi thì được, nhưng khi đi đứng thì khó khăn và chậm chạp lắm.

Lan và các chị nào bước gần tới ngưỡng cửa "lục cô cô" như LL thì nhớ nhen. LL có người bạn dặn mấy năm trước, cổ nói khi lấy đồ thấp phải dùng ghế nhỏ hoặc hạ cả người xuống ( quỳ gối) chứ đừng đứng cúi xuống lấy. Tuần này LL tổng vệ sinh nơi làm nên dọn dẹp nhiều, thời tiết thay đổi nữa, về nhà là công việc hàng ngày vậy mà bị như vậy. Ghê hong? Bây giờ ho hen cũng đau thốn nữa đó. Nhóc LL có năm đi Mỹ họp hành cũng bị vậy nhưng nặng hơn vì nhóc không đủ thuốc thang lúc đó nên mất cả tuần mới lành lại.

Lan xem phim đó đi, vui lắm và không nặng đầu. Vui cũng nhẹ nhàng ok chứ không gượng gạo ba xạo đâu... 

LL đi hấp xôi đây, nghe đỡ hơn 50% rồi. Chúc Lan, chị Sầu, Jay, anh Phai và các bạn cuối tuần vui vẻ, thảnh thơi.  Tulip4  love Clinking-beer-mugs4

Ui, vậy cái sống lưng của LL đang bị gì vậy? Cẩn thận nghe LL. Lan chỉ biết qua 1 vài trường hợp người có vấn đề về xương sống lưng, nhưng họ già lắm rồi nên Lan không biết nhiều về trường hợp này nhưng nghe mấy "cụ" đó than vãn hoài hà. Vậy đó, khi mà con người mình có tuổi một chút là mấy cái chứng bệnh về xương khớp nó cứ xuất hiện ra liên miên luôn!
Lan mới vừa bước qua ngưỡng cửa ngũ tuần thôi mà chân tay của Lan giờ chậm chạp lắm, nhất là sau khi bị stroke thì sức khỏe hoàn toàn bị suy thoái rỏ ràng luôn! Giờ còn đi được, làm việc được là may phước lắm rồi đó LL. Đọc có thấy LL với chị Sầu ước được retire sớm giống ý của Lan ghê luôn. Nhỏ con cứ kêu Lan nghỉ làm, chỉ ở nhà lo việc nhà thôi mà Lan "chưa chịu" vì sợ cảnh vắng vẻ khi ở nhà một mình. Nhưng mà lòng thì rất, rất muốn được dzìa hiu non lắm lắm luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cầu mong sống lưng của LL mau hồi phục và không bị gì thêm. Hug Tulip4
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, JayM, lưu ly phố
Reply
-- LL ơi, đở được 50% mừng hah. Mấy cái đau lưng này cũng sợ lắm. Ngồi không được, nằm không xong, đi cũng khổ cứ rón rén như làm chuyện gì mờ ám. Hihihi. Cỏ ngồi lâu cũng hay mỏi, nên nhớ là ráng đứng lên đi 1 vòng, có khi xuống lên mấy tầng cầu thang rồi quay lại làm. Lần vừa rồi, thời tiết đẹp, Cỏ ra công viên vừa đi nhanh vừa chạy hết 1 vòng mấy miles rồi cái giò bị đau đau nên dù rất ít uống thuốc, Cỏ đã phải uống Ibuprofen. Mấy ngày mới bớt đó LL. Già rồi mà xí xọn, chạy nhảy nên nó dzị đó. Chúc LL mau hết cái đau 50% còn lại nhe. Tulip4 Heavy-black-heart4

-- Sầu ui, bên Sầu còn lạnh quá hah Sầu, bên Cỏ mưa quá chừng mấy hôm nay. Gió thổi muốn bay cái ... dù, chứ không phải cái thân nhe. Thân nặng bao nhiêu ký có xe tải đẩy cũng không nhúc nhích. Hihihi. Chuyện gì nhẹ nhàng có mặt Cỏ, còn lại buông bỏ, tránh bớt cho lành. Tulip4 Heavy-black-heart4

-- Lan à ơi, khoẻ hah Lan, việc làm bình thường không Lan. Giai đoạn này còn việc làm là mừng. Con gái việc làm ổn định, tốt hah. Lan có định chừng nào sẽ định về nơi xứ hoa hắc xì, nhảy mũi thăm con trai. Tina bớt lung tung không, chắc phải mang tả dài dài hah Lan? Tulip4 Heavy-black-heart4

-- Jay ui à, việc làm bận rộn có thời gian đi đâu dạo này không Jay. Việc Cỏ cũng bận tối tăm mặt mũi không thấy chữ trên monitor luôn, nhưng đồng hồ chỉ đúng giờ đi về là thấy rõ lắm. Tulip4 Heavy-black-heart4

-- Anh phai cưng, thấy anh ở vb, Cỏ mừng lắm, thiệt đó. Biết anh khoẻ và ra vào vb Cỏ vui theo. Cỏ dạo này tìm phim TVB lúc xưa coi. Tài tử nam, nữ thời đó, nét đẹp tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, diễn xuất lôi cuốn. Tulip4 Heavy-black-heart4

Chúc LL, Sầu, Lan, Jay, anh phai và các bạn cuối tuần đầy niềm vui nhe. Hết emoji rồi. Thôi cười hihihi :)

Edit: Post xong thấy post Lan
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố, TTTT
Reply
Hy vọng Nắng đã bớt đau nhiều   Tulip4 .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-03-15, 04:16 PM)Dewdrop Wrote: -- Anh phai cưng, thấy anh ở vb, Cỏ mừng lắm, thiệt đó. Biết anh khoẻ và ra vào vb Cỏ vui theo. Cỏ dạo này tìm phim TVB lúc xưa coi. Tài tử nam, nữ thời đó, nét đẹp tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, diễn xuất lôi cuốn. Tulip4 Heavy-black-heart4

Chúc LL, Sầu, Lan, Jay, anh phai và các bạn cuối tuần đầy niềm vui nhe. Hết emoji rồi. Thôi cười hihihi :)

Edit: Post xong thấy post Lan

Anh phai biết Cỏ nói thiệt mà hihi.
Giờ còn mỗi VB và vài người bạn thân nên không ở thì đi đâu bây giờ Wink .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố, TTTT
Reply
Cầu mong Lưu Ly bớt đau và mau lành nhé.  Heavy-black-heart4   LL thử chườm đá với muối coi.  Lâu rồi, Jay học được từ một người bạn thương mến cách trị vết thương, Jay bỏ đá với muối vô khăn rồi chườm lên vết thương liền tù tì liên hồi, vết thương mau lành và giảm thiểu vết sẹo nếu bị cắt.   Cám ơn LL đã   nhắc nhở.  Càng thêm tuổi thì càng khôn, nhưng phải thêm cẩn thận về sức khoẻ.
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
LL đỡ đau hơn chưa?  Anh chỉ biết cầu chúc LL mau bình phục.  Tulip4
[-] The following 2 users Like TNNA's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
(2025-03-15, 11:55 AM)lưu ly phố Wrote: Tối hôm qua LL cúi xuống lấy cái rổ hôm nay hấp xôi mang qua cho nhỏ em, mà tự dưng nghe "crup" một cái như bánh tráng gập lại, ngay phần cuối đốt xương sống... mèn ơi đau ù tai hoa mắt luôn   Astonished-face4   . Cơn đau này nghe ví von trong sách vở mà hôm nay mình là nạn nhân hu hu. May là nhóc có ở nhà, vì lúc đó LL không đi được, nhà có đủ loại thuốc dán, thuốc thoa và tấm đệm điện nóng. Có Naproxen nhưng LL chơi hai viên Tylenol đi ngủ. Sáng nay có việc phải đi mà mình dời từ 11h đến 2h để xem tình trạng ra sao. Ngồi thì được, nhưng khi đi đứng thì khó khăn và chậm chạp lắm.

Lan và các chị nào bước gần tới ngưỡng cửa "lục cô cô" như LL thì nhớ nhen. LL có người bạn dặn mấy năm trước, cổ nói khi lấy đồ thấp phải dùng ghế nhỏ hoặc hạ cả người xuống ( quỳ gối) chứ đừng đứng cúi xuống lấy. Tuần này LL tổng vệ sinh nơi làm nên dọn dẹp nhiều, thời tiết thay đổi nữa, về nhà là công việc hàng ngày vậy mà bị như vậy. Ghê hong? Bây giờ ho hen cũng đau thốn nữa đó. Nhóc LL có năm đi Mỹ họp hành cũng bị vậy nhưng nặng hơn vì nhóc không đủ thuốc thang lúc đó nên mất cả tuần mới lành lại.

Cái này VN mình gọi là bị cụp lưng thì phải. Nghe sợ quá, cám ơn LL nhắc nhở, chị sẽ cẩn thận khi cúi xuống.
"Lục cô cô" nghe hay hay, đỡ hơn "Lục Bà Bà"  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hy vọng LLP mau lành lại. Tulip4  Heavy-black-heart4

Hello Cỏ Hello
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
Cảm ơn Jay, Lan, Cỏ, chị Sầu, anh Phai, anh TNNA ghé vào thăm hỏi LL. Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Smiling-face-with-halo4

Đúng là tuổi đá vàng, hì! Hôm nay LL đỡ rồi nhưng mai off, lý do là thử ngồi lái xe nhưng chưa được, khi mình đạp thắng, ga là động đến sóng lưng bị tiré...vẫn cảm giác đau thốn khó chịu, bây giờ lại nghe đau muscle bên trái, tính ra đi đứng hơi giống robot.
 
Giờ nói qua chuyện tâm linh chút, cách đây 3 đêm, LL nằm mơ thấy mất hai chiếc răng trên, nhin gương (trong mơ) thấy sợ lắm vì mặt mình như biến dạng kỳ cục, gặp ông dentist (trong mơ), ông ấy bảo sẽ làm cho mấy chiếc răng giả ha ha.... Sáng mở điềm chiêm bao thì thấy không tốt lắm đâu, đa số xem răng rụng răng rơi là có người lớn tuổi bệnh hoạn vv, gì đó. E hèm, té ra là mình bị "accident"! 

Nghe anh Phai bị té trên băng đá mà phát hoảng, nằm tới 10 phút, lúc đó không lạnh lắm chứ như -30 độ C là tiêu tùng anh Phai, thời tiết xấu vậy anh không nên ra đường á. Wink

Jay ơi, LL đắp nóng chứ chườm đá nghe lạnh quá à.

LL thấy sau hai trận bão tuyết vừa qua, tuy là mình quét dọn ít hơn con trai nhưng từ đó đến nay thấy không khỏe lắm nhen. Vì không những xúc tuyết cho xe ra mà ngày nào cũng quét tuyết xe, đi đứng trên tuyết giờ cũng khó khăn hơn, LL có nói với Jay rồi á. Bởi vậy không muốn giữ xe lâu dài nữa vì nghĩ tới mỗi mùa đông càng ớn thêm, nhất là ở phố, bây giờ đông hơn xưa nhiều. Mỗi buổi sáng LL đi làm là thấy 3,4 bảng số tạm (khoảng 1 năm nay), chứng tỏ số người tới thành phố nhiều hơn và mua xe nhiều hơn. Trong số xe LL thấy gắn bảng tạm, khoảng 9/10 là xe cũ. Vì đông hơn nên chỗ đậu xe ngày càng khan hiếm, nhỏ hẹp. 

Đang gõ dở dang thì có phone reng nên giờ vòng lại gõ tiếp. Chị Sầu ui... sao hổm nay em nằm mơ thấy mẹ em thường xuyên hơn trước, và em vẫn có nước, trái cây, bánh ở bàn thờ đều đều... không biết có điềm gì chăng?

Mai ở nhà em sẽ vào tám tiếp hihi.  Kaos-1
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, TTTT
Reply
(2025-03-15, 04:15 PM)TTTT Wrote: Ui, vậy cái sống lưng của LL đang bị gì vậy? Cẩn thận nghe LL. Lan chỉ biết qua 1 vài trường hợp người có vấn đề về xương sống lưng, nhưng họ già lắm rồi nên Lan không biết nhiều về trường hợp này nhưng nghe mấy "cụ" đó than vãn hoài hà. Vậy đó, khi mà con người mình có tuổi một chút là mấy cái chứng bệnh về xương khớp nó cứ xuất hiện ra liên miên luôn!
Lan mới vừa bước qua ngưỡng cửa ngũ tuần thôi mà chân tay của Lan giờ chậm chạp lắm, nhất là sau khi bị stroke thì sức khỏe hoàn toàn bị suy thoái rỏ ràng luôn! Giờ còn đi được, làm việc được là may phước lắm rồi đó LL. Đọc có thấy LL với chị Sầu ước được retire sớm giống ý của Lan ghê luôn. Nhỏ con cứ kêu Lan nghỉ làm, chỉ ở nhà lo việc nhà thôi mà Lan "chưa chịu" vì sợ cảnh vắng vẻ khi ở nhà một mình. Nhưng mà lòng thì rất, rất muốn được dzìa hiu non lắm lắm luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cầu mong sống lưng của LL mau hồi phục và không bị gì thêm.  Hug  Tulip4

Oh, đọc kỹ lại thì hóa ra Lan đã bị stroke qua rồi ha, mừng cho Lan.  Heavy-black-heart4 Tulip4  Đa số người trẻ thoát được chứ có tuổi thì xem như hên/xui.  Con trai LL tới cuối năm mới học xong lận, hy vọng khi đó LL "nhàn" hơn xíu.  LL có quen một chị khách nhỏ hơn 2 tuổi, khi ấy ngoài 50 mà bị trận bịnh thập tử nhất sanh nên chị về hưu non liền luôn. Mọi sự buông hết, giờ chỉ ở nhà lo cho cậu con trai (con nuôi) duy nhất nhưng cậu ấy cũng đi làm rồi, có điều chị than là học lái xe xong mà không chịu lái nên chị lái suốt.
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, TTTT
Reply
(2025-03-16, 06:05 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Jay, Lan, Cỏ, chị Sầu, anh Phai, anh TNNA ghé vào thăm hỏi LL. Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Smiling-face-with-halo4

 

Đang gõ dở dang thì có phone reng nên giờ vòng lại gõ tiếp. Chị Sầu ui... sao hổm nay em nằm mơ thấy mẹ em thường xuyên hơn trước, và em vẫn có nước, trái cây, bánh ở bàn thờ đều đều... không biết có điềm gì chăng?

Mai ở nhà em sẽ vào tám tiếp hihi. 


LLP mơ thấy mẹ, có gần ngày gì không? Hy vọng không có điềm gì, hay chỉ là điềm báo em bị trặc lưng, mẹ về xoa dịu, thăm con gái Hug  Heavy-black-heart4

Nhắc đến nằm mơ, mới đêm qua chị cũng thấy cha chị về nói chuyện với chị, mà chị ít khi thấy cha chị lắm. Mấy hôm trước anh em chị có nói chuyện với nhau về cha chị, chị có cầu nguyện với ông về vấn đề giấy tờ bán nhà chú Út bên Bỉ.

Thứ 2 tuần qua, chị đưa mẹ chị đi đám tang người bạn. Không biết có phải chị tưởng tượng không, mà 2 đêm rồi chị phải bật đèn sáng để ngủ, chị nhớ đến những người thân đã mất, và rồi thấy như người bạn của chị về nằm bên chị, sợ quá Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh Phai viết trợt té ở đâu, sao Sầu không đọc được vậy ta? Mừng là anh Phai ok Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
LL có đi BS khám không? cẩn thận đó LL ơi. Ba chồng củ của Lan cũng bị vấn đề xương sống lưng hồi còn trung niên nhưng không đi khám , ông chịu đựng như vậy tới già thì chính cái đau cột sống đó hành hạ ông tới khi nhắm mắt luôn đó LL.
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
(2025-03-16, 06:36 PM)lưu ly phố Wrote: Oh, đọc kỹ lại thì hóa ra Lan đã bị stroke qua rồi ha, mừng cho Lan.  Heavy-black-heart4  Tulip4  Đa số người trẻ thoát được chứ có tuổi thì xem như hên/xui.  Con trai LL tới cuối năm mới học xong lận, hy vọng khi đó LL "nhàn" hơn xíu.  LL có quen một chị khách nhỏ hơn 2 tuổi, khi ấy ngoài 50 mà bị trận bịnh thập tử nhất sanh nên chị về hưu non liền luôn. Mọi sự buông hết, giờ chỉ ở nhà lo cho cậu con trai (con nuôi) duy nhất nhưng cậu ấy cũng đi làm rồi, có điều chị than là học lái xe xong mà không chịu lái nên chị lái suốt.

Yeah, Lan đã từng bị stroke đó LL. bị cũng đã hơn 3 năm rồi, sức khỏe của Lan giờ rất yếu, chân bên trái thì bị hậu chứng nên giờ cứ phải đi cà nhắc, không chống nạn, không ngồi xe lăn là do phước đức ông bà để lại cho rất nhiều rồi đó LL. Lan có bằng lái xe từ lâu lắm rồi, nhưng sau khi bị stroke Lan phải đi thi bằng lái xe lại để được chính quyền cấp cho cái bảng số handicap đó nàng! Shy Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
(2025-03-16, 06:49 PM)TTTT Wrote: Yeah, Lan đã từng bị stroke đó LL. bị cũng đã hơn 3 năm rồi, sức khỏe của Lan giờ rất yếu, chân bên trái thì bị hậu chứng nên giờ cứ phải đi cà nhắc, không chống nạn, không ngồ Tulip4 i xe lăn là do phước đức ông bà để lại cho rất nhiều rồi đó LL. Lan có bằng lái xe từ lâu lắm rồi, nhưng sau khi bị stroke Lan phải đi thi bằng lái xe lại để được chính quyền cấp cho cái bảng số handicap đó nàng! Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

NL Hug Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-03-15, 06:12 PM)phai Wrote: Anh phai biết Cỏ nói thiệt mà hihi.
Giờ còn mỗi VB và vài người bạn thân nên không ở thì đi đâu bây giờ  .

Cỏ cũng vậy anh phai. Thân thương hiểu nhau lâu rồi nên cũng chỉ quen chổ này, chẳng muốn đi đâu Shy 



(2025-03-16, 04:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Cái này VN mình gọi là bị cụp lưng thì phải. Nghe sợ quá, cám ơn LL nhắc nhở, chị sẽ cẩn thận khi cúi xuống.
"Lục cô cô" nghe hay hay, đỡ hơn "Lục Bà Bà"  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hy vọng LLP mau lành lại.     Heavy-black-heart4

Hello Cỏ  Hello

Lục cô cô, tới thất cô cô, rồi bát cô cô, qua thành bát bà bà thì  thiệt là rầu ghê

Mỗi lần cúi xuống lấy đồ, hay bưng cái gì đó, xuống 2 chân, giữ lưng thẳng. Vậy mà lúc cần lấy gì dưới thấp có nhớ đâu, cứ cúi cái rụp xuống

Dự SN vui hah chị Sầu, chụp ảnh nhiều lắm heh, cho các bạn coi dzí đi Shy 



(2025-03-16, 06:39 PM)LýMạcSầu Wrote: ....

Anh Phai viết trợt té ở đâu, sao Sầu không đọc được vậy ta? Mừng là anh Phai ok Tulip4

Cỏ cũng không đọc được. Té và nằm 1 lát mới ngồi dậy được cũng không nhẹ. Anh phai còn nguyên không?  Hug



(2025-03-16, 06:49 PM)TTTT Wrote: Yeah, Lan đã từng bị stroke đó LL. bị cũng đã hơn 3 năm rồi, sức khỏe của Lan giờ rất yếu, chân bên trái thì bị hậu chứng nên giờ cứ phải đi cà nhắc, không chống nạn, không ngồi xe lăn là do phước đức ông bà để lại cho rất nhiều rồi đó LL. Lan có bằng lái xe từ lâu lắm rồi, nhưng sau khi bị stroke Lan phải đi thi bằng lái xe lại để được chính quyền cấp cho cái bảng số handicap đó nàng! Shy 

Chịu khó đi bộ hoài khi thời tiết tốt và ấm cũng giúp chân dần dần khoẻ đó Lan

Cỏ lúc trước ra ngoài là thấy anh kia đi bộ bất cứ giờ giấc, lúc mới bắt đầu đi thấy tội lắm. Rồi thời gian rất lâu sau, thấy anh đó đã khoẻ lại rất nhiều, vì đã biết ảnh không khoẻ trước đó, nên nhìn mới biết anh có hơi mất thăng bằng.

Mừng Lan đã khoẻ  Heavy-black-heart4 Hug
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố, phai, TTTT
Reply