2024-10-03, 07:02 PM
(2024-10-03, 06:57 PM)phai Wrote: Đúng là giai điệu hơi tẻ nhạt.
Hẳn là không còn chung đường hoặc cũng sắp đường ai nấy đi vì nếu thật sự còn đã chẳng mất công ngồi tự hỏi.
Bài hát là tự hỏi, anh Ếch là hỏi Sầu
"Hỡi thế gian tình là chi..." II
|
2024-10-03, 07:02 PM
(2024-10-03, 06:57 PM)phai Wrote: Đúng là giai điệu hơi tẻ nhạt. Bài hát là tự hỏi, anh Ếch là hỏi Sầu
2024-10-03, 07:13 PM
2024-10-03, 09:41 PM
(2024-10-03, 06:45 PM)Ech Wrote: Lời hay, nhưng không thích mấy giai điệu. Ta và em, như hai thái cực, nhưng sẽ luôn chung một đường. Phải thế không Sầu? Ta và anh chung đường VB for sure (2024-10-03, 07:02 PM)Ech Wrote: Bài hát là tự hỏi, anh Ếch là hỏi Sầu (2024-10-03, 07:13 PM)phai Wrote: Ồ thì ra là vậy, anh Ếch mới đi VN về nên công lực thâm hậu quá
Vấn thế gian, tình là chi...
2024-10-20, 11:45 PM
Hai ngày giữa tuần trời nắng đẹp, sau những buổi training dài, tôi lang thang tận hưởng những ngày nắng ấm cuối cùng. Vào tiệm thấy màu hoa lan tím này đẹp quá, đơn sơ, nhẹ nhàng chạm vào cảm xúc.
Nhưng cuối cùng, tôi chọn mua vài loại hoa khác về chưng cho Đức Mẹ. Tháng 10, bận sao mà bận, ngày qua tất bật. Tôi quên cả việc ngắm lá vàng lá đỏ, hay để tâm thư giãn vào từng bước chậm rãi trên con đường vào sở làm, như mọi năm. Hôm nay, trời nơi đây mưa gió, nhìn ra sân, lá phủ ngập đầy, và nghe tiếng gió mạnh đẩy mưa đập vào kính cửa sổ, lắc rắc, mùa thu thật sự đã về. Những bài hát cũ về muà thu nghe buồn quá. Tôi chọn bài hát này, vì nó mông lung như thế giới của tôi. Thấy thích câu "lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu".
Vấn thế gian, tình là chi...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|