Tạp nham lâu
(2024-09-01, 09:46 PM)JayM Wrote: Bên Canada lễ cùng ngày với bên Mỹ, vui quá.  Jay cũng chúc LL, anh Phai ngày lễ nghỉ thư giản hạnh phúc bình an.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Cảm ơn Jay, bên Úc thì lại là Father's Day á Jay, ngộ hén.  Smiling-face-with-halo4 
Mai LL ở nhà không lái xe một ngày hihi, chơi với ông bà Táo.  Lol
Jay ngủ ngon nha.  Tulip4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply
(2024-09-01, 09:46 PM)JayM Wrote: Bên Canada lễ cùng ngày với bên Mỹ, vui quá.  Jay cũng chúc LL, anh Phai ngày lễ nghỉ thư giản hạnh phúc bình an.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Mới hỏi Gú gồ tiên sinh mới biết hôm nay bên anh phai là Labour Day còn bên Jay là Labor Day  Wink .

Chúc các bạn láng giềng một Labor Day vui vẻ  Cheer .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply
Thì ra là như vậy, nhưng ... cuộc đời đó có bao lâu mà vướng lòng.
o0o
Bớt ăn thịt lại chứ cái ngữ tôi là không ăn chay được rồi và ai cũng nói cá tốt hơn thịt hơn nên làm tô bánh canh cua chả cá. Chả cá này của người khác làm cho nên chỉ có chút xíu thì là, tôi phải lấy thì là đông lạnh bỏ thêm vào nước soup cho dậy mùi.

[Image: 20240909-174539.jpg]
[-] The following 6 users Like phai's post:
  • Ech, JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố, TanThu, TNNA
Reply
Trên ngã tư có 5 cái thrift stores tui hay ghé lúc nào cũng có 1 ông ra giương cao ngọn cờ "Fcuk Trudeau", hôm bữa tui mới chụp được tấm hình. Đúng là xứ tự do thật sự không bù cho ở mảnh đất mà cái đơn chết tiệt nào cũng phải nhét dòng chữ " CHXHCN chiều nay | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc", đến độ một nhóc học sinh tiểu học khi viết lá thư cảm ơn cũng không quên ghi vào  Wink .

Cái xứ đó chỉ cần nhái ông quan lớn ăn bò rắc vàng cũng đủ đi tù.

[Image: 20240905-163954.jpg]
[-] The following 5 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, lưu ly phố, TanThu
Reply
Dạ trò hơi muộn nhưng cũng nhớ, gửi chị Hằng đến dẫn thầy đi ngắm trăng.  Chúc thầy cưng ơi là cưng nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ.  🫶❤️

https://vietbestforum.com/thread-16767-p...#pid494222
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • phai, TanThu
Reply
(2024-09-23, 02:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ trò hơi muộn nhưng cũng nhớ, gửi chị Hằng đến dẫn thầy đi ngắm trăng.  Chúc thầy cưng ơi là cưng nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ.  🫶❤️

https://vietbestforum.com/thread-16767-p...#pid494222

Cảm ơn trò cưng rất cưng. Có lòng là thầy vui lắm luôn rôi  Heavy-black-heart4 Hug.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Mong là anh Phai có một ngày vui thật vui.  Hoa ở vùng rừng núi Colorado.  Tulip4 Musical-note_1f3b5

[Image: 20240824-COWild-Yellow-Flower.jpg]
[-] The following 4 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, phai, TanThu, TTTT
Reply
(2024-09-23, 09:09 PM)JayM Wrote: Mong là anh Phai có một ngày vui thật vui.  Hoa ở vùng rừng núi Colorado.  Tulip4 Musical-note_1f3b5

[Image: 20240824-COWild-Yellow-Flower.jpg]

Cảm ơn Jay rất nhiều  Heavy-black-heart4  Hug
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
Năm sau chắc phải bắt chước cao thủ này  Wink


Ăn mừng sinh nhật “miễn phí” bằng cách đi xin quà tặng từ các cơ sở thương mại

Edmonton: Theo bản tin của đài CBC phổ biến hôm thứ hai ngày 23 tháng 9 thì trong thời kỳ vật giá leo thang, có những người trẻ đã khôn ngoan tìm cách ăn mừng sinh nhật của họ, không những miễn phí mà còn nhận được quà tặng từ các cơ sở thương mại.
Một trong những người trẻ đó là anh Lincoln Ho ở thành phố Edmonton.
Anh Ho đã nói với phóng viên đài CBC là anh không tổ chức ăn mừng sinh nhật của anh, mà dành nguyên ngày sinh nhật của anh, để đi xin những quà tặng từ những cơ sở thương mại.
Anh Ho cũng nói là anh đã tường thuật lại chuyến đi xin quà sinh nhật của anh và bản tin đó đã được nhiều người đón nhận không những ở thành phố Edmonton mà còn ở trên toàn Canada.
Trước ngày sinh nhật, Anh Ho đã nghiên cứu để tìm xem những cơ sở thương mại cho quà tặng sinh nhật, và vào ngày sinh nhật của anh ta, anh đã xin nghỉ làm và bắt đầu đi xin quà từ lúc 7 giờ sáng.
Anh Ho cho biết trong ngày “trọng đại” của anh, anh nhận được những món quà sinh nhật từ các cơ sở thương mại, trị giá khoảng 100 dollars.
Tại tiệm cà phê Starbucks, người có ngày sinh nhật sẽ được hoặc uống cà phê miễn phí hay ăn miễn phí thì anh Ho chọn ăn thay vì uống, vì đồ ăn mắc tiền hơn.
Tại tiệm Denny’s, anh Ho được ăn miễn phí, cho nên đã đến 3 tiệm Denny’s khác nhau trong thành phố Edmonton, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối miễn phí.
Những tiệm khác như Dairy Queen cho quà tặng cho người kỷ niệm ngày sinh nhật.
Tuy nhiên các cơ sở thương mại không cho không, họ cũng nhận lại những dữ kiện quan trọng về bạn cho những cuộc nghiên cứu về thương mại trong tương lai.
Theo bà Nicole Rourke, giáo sư ngành tiếp thị ở trường cao đẳng St Clair ở thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, thì các cơ sở thương mại trước khi cho quà, sẽ bắt bạn điền vào một mẫu đơn ghi rõ những chi tiết về bạn như ngày sinh, công ăn việc làm, những ý thích… và đó là những dữ liệu quan trọng cho các cuộc nghiên cứu thị trường trong tương lai.
Các cơ sở thương mại cần những dữ kiện đó cho các chương trình phát triển các cơ sở này, thay vì phải mướn các công ty tiếp thị trên thị trường. 

https://thoibao.com/an-mung-sinh-nhat-mi...huong-mai/
Reply
Chiêu này có lý ghê. 
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 1 user Likes TNNA's post:
  • phai
Reply
(2024-09-29, 02:48 PM)phai Wrote: Tại tiệm cà phê Starbucks, người có ngày sinh nhật sẽ được hoặc uống cà phê miễn phí hay ăn miễn phí thì anh Ho chọn ăn thay vì uống, vì đồ ăn mắc tiền hơn.

Thật ra thì tính vậy là tính già hóa non vì đồ ăn ở Starbucks khg ngon, có lần tôi thử một cái sandwich hồi nhiều năm trước, khg bao giờ ăn lại.

***
Một ông VN uống bia của Nhật sản xuất tại Ý, mua ở chợ Đại Hàn trên đất Mỹ, đồ mở rượu bia ma dê in Trung Quốc mua ở chợ Đức, ly mua từ 1 bà Mễ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-20240929-193255-2.jpg]
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
(Yesterday, 11:08 AM)TNNA Wrote: Thật ra thì tính vậy là tính già hóa non vì đồ ăn ở Starbucks khg ngon, có lần tôi thử một cái sandwich hồi nhiều năm trước, khg bao giờ ăn lại.

***
Một ông VN uống bia của Nhật sản xuất tại Ý, mua ở chợ Đại Hàn trên đất Mỹ, đồ mở rượu bia ma dê in Trung Quốc mua ở chợ Đức, ly mua từ 1 bà Mễ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-20240929-193255-2.jpg]

Bởi vậy người ta mới nói đất Mỹ là nơi chốn của cơ hội mà.
Lần sau tìm cơ hội uống chung ly với 1 bà Mễ chắc vui hơn đó thầy Nho  Wink .

Mà sao bia Nhật lại làm từ Ý rồi nhập qua Mỹ đúng là lòng vòng.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TNNA
Reply
(Yesterday, 11:52 AM)phai Wrote: Bởi vậy người ta mới nói đất Mỹ là nơi chốn của cơ hội mà.
Lần sau tìm cơ hội uống chung ly với 1 bà Mễ chắc vui hơn đó thầy Nho  Wink .

Mà sao bia Nhật lại làm từ Ý rồi nhập qua Mỹ đúng là lòng vòng.

Bia của 3 hãng Nhật : Asahi, Kirin và Sapporo bán ở Mỹ khg có hãng nào sản xuất ở Nhật cả.
Asahi: ở Ý, Kirin ở Los Angeles, Sapporo ở ... VN.
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 1 user Likes TNNA's post:
  • phai
Reply
Lâu rồi tôi không mua bia về uống và cũng không uống bia thường vì nặng bụng. Có sẵn vài chai rượu mỗi lần buồn buồn thì làm 1, 2 ly nhỏ là đủ nhất định không qua ly thứ 3.

Thêm một thằng đồng nhậu xưa giờ bị thần lưu linh quất sụm bà chè vì viêm gan thời kỳ cuối nên nghĩ mình cũng còn may vì tụi nó bỏ đi tỉnh khác sinh sống nếu tụi nó còn ở gần thì cũng xếp hàng trước hoặc sau tụi nó rồi.
Reply
(Yesterday, 11:08 AM)TNNA Wrote: Thật ra thì tính vậy là tính già hóa non vì đồ ăn ở Starbucks khg ngon, có lần tôi thử một cái sandwich hồi nhiều năm trước, khg bao giờ ăn lại.

Nhiều khi có người có cái tật lặt vặt vậy đó thầy Nho. Giống như anh chàng Lincoln Ho trong bài báo trên phải nghỉ 1 ngày làm rồi dậy 7 giờ sáng để đi cầu thực khắp thành phố, cộng thêm tiền xăng hay vé xe bus cũng đâu có bõ, chỉ trừ khi ku ta đi xe đạp. Tính ra hoàn toàn không bõ nhưng có lẽ anh ta vui vì được ăn đồ chùa (có căn tu)   Rolling-on-the-floor-laughing4

Cũng giống như tật ăn cắp vặt ở siêu thị, nhiều người không nghèo chút nào nhưng bị cái bệnh đó mỗi lần chôm được thứ gì họ vui hết biết. Có bà vợ một ông cựu ông thị trưởng Toronto cũng bị bịnh này  nên vô siêu thị chôm món gì đó bị security bắt được và dĩ nhiên với những người có máu mặt như vợ thị trưởng thì báo chí được dịp đăng bài cho bằng thích nên cũng rầm rộ một thời trên báo.
Reply