Posts: 6,400
Threads: 99
Likes Received: 3,444 in 1,754 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-09-14, 07:38 PM)phai Wrote: Kỳ nói đúng, nước Mỹ có quá nhiều những cái luật lẩm cẩm và còn 50 tiểu bang và những luật lệ linh tinh khác lại thêm một binh đoàn luật sư tìm cách lách luật .
Nói tới cannibalism, nó cũng ghê tởm cỡ necrophilia phải không? Thế mà với luật pháp nhiều tiểu bang của nước Mỹ necrophilia không hẳn là phạm tội.
Và nước Mỹ luôn có những luật sư thành thạo loopholes của luật pháp để kiếm tiền, và tội phạm cũng biết cách dùng nó để né đòn công lý.
Dạ đúng á thầy, Mỹ có một rừng luật ví dụ như luật cho trường học kg được bắt đầu trước 8:30 giờ sáng vì con của một ông dân biểu thuộc hàng làm biếng kg muốn dậy sớm thế là lão ta ra cái luật này và được quốc hội tiểu bang thông qua, Thống Đốc ký tên mà dân giang hồ đùa gọi là "luật qq". Luật tiểu bang khác nhau nên có loopholes vì luật liên bang kg có. Necrophilia kg có áp dụng trong vài tiểu bang vì họ kg có luật cấm ví dụ như Vermont hay Massachusetts, có thể bị tiểu hình/misdemeanor ở vài tiểu bang như New York chẳng hạn, nhưng nếu như phạm tội ở Texas là bị nện cho cái state felony ngay. Prosecutors ở xứ cowboy phần lớn kg có đùa với mấy chuyện liên quan đến human dignity á thầy.
(2024-09-14, 11:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng Kỳ và anh Phai,
Hai người có nghĩ những luật lệ này khả thi để trừng trị họ không?
International criminal law-This law prohibits the mutilation of the dead
Human rights law-This law protects human life, health, and dignity.
Desecration of a corpse law
Murder law
THL thiết nghĩ, thế giới phải làm gì chứ không thể để những sự việc như vầy lộng hành được.
Việc consume/ăn/hấp thụ có thể kg bị buộc tội hoàn toàn vì luật liên bang kg có specify "consumption of human meat is illegal" trừ khi có thể liên kết nó liên quan đến tội hình sự khác ví dụ giết người, buôn lậu/human trafficking dead/alive, organs trafficking, hoặc những tội khác tuỳ theo tiểu bang. Ở Texas có vài luật như "corpse desecration" hay "mishandling a corpse", cả hai tội này có cố ý kg tôn trọng/disrespectful và cố ý phá huỷ human ramains, gặp human remains mà kg báo với cảnh sát cũng sẽ bị tội. Gặp prosecutors cứng cựa là bị nện thêm mấy tội đại hình/felony liên quan nữa cho ăn cơm tù và đóng phạt, mỗi tội 2 năm.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,400
Threads: 99
Likes Received: 3,444 in 1,754 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-09-15, 02:49 AM)005 Wrote: Ở Mỹ không có cấm ăn thịt người nhưng con đường đến xác con nguời để được xào lăn hay chiên xù là phải vượt qua trăm ngàn hình phạt. Nước Mỹ vẫn còn hình phạt xử tử mà, làm sao mà có thể để người ta dễ dàng qua mặt được\.
===> https://www.law.cornell.edu/wex/cannibalism
Ở Đức cũng tương tự:
Dạ thì phải liên kết với tội hình sự khác chứ ngũ ca, mà còn tuỳ tiểu bang nữa. Job của prosecutors khó hơn defense counsel nhiều ngũ ca ơi, buộc tội chỉ là bước đầu sau investigation thôi, còn phải chứng minh nữa, 99.9% vẫn chưa phải thắng.
(2024-09-15, 08:22 AM)phai Wrote: THL và anh 005 nói không sai vì trên căn bản chuyện xơi thịt người là không đúng rồi dù không có luật vì lúc làm luật các nhà lập pháp lúc đó chắc chẳng nghĩ tới cái chuyện quái đản này. Nhưng phía công tố (coi nhiều phim Hàn quá v ) chắc cũng tìm đủ mọi cách để buộc tội kẻ ăn thịt người.
Tuy nhiên thí dụ anh 5 nêu ra rõ ràng là sát nhân, một trọng tội. Giết người vì túng thiếu hay trong cơn nóng giận nhất thời chắc còn có thể xin nhẹ án phạt chút xíu nhưng giết người chỉ để ăn thịt thì tội đáng xử tử.
Lâu rồi tôi có xem 1 phim nói về tai nạn máy bay ở vùng núi tuyết Nam Mỹ, để duy trì mạng sống những người còn lại phải ăn thịt người đã chết, xem thôi cũng đủ rùng mình.
Dạ vượt biên cũng có cảnh ăn thịt nhau để sống tồn á thầy. Xã hội văn minh nên những cảnh này làm mình rùng mình á thầy. Trò lục lại được bài này của RFA đăng hồi xưa.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/...62323.html
Và một cảnh vô cùng đau xót và kinh hoàng đã xảy đến cho một chiếc tàu phát xuất từ Saigòn hồi năm 1978 chở theo hơn 100 người, khi chỉ có 43 người đến được bến bờ. Chị Kim Chi kể lại câu chuyện thương tâm này :
Chị Kim Chi : Tại lúc đó đói quá thì có người trước chết họ mới nói là tại sao không ăn thịt người để sống. Thì người đó chết và người đó là người bị ăn đầu tiên để nuôi vợ và con họ được sống sót. Thì ý tưởng đó bắt đầu từ lúc đó, sau đó thì những người khác họ thấy như vậy họ mới bắt đầu thôi.
Thanh Quang : Thưa chị, xin lỗi chị. Chị ở trong chuyến tàu đó, phải không?
Chị Kim Chi : Dạ.
Thanh Quang : Thưa, như vậy chị có ăn thịt người không, do hoàn cảnh bắt buộc ?
Chị Kim Chi : Có chớ.
Thanh Quang : Cái cảm giác của chị lúc đó như thế nào ?
Chị Kim Chi : Nói đúng ra thì cũng ghê chứ. Tại vì nói chung là trong lúc người ta đói quá thì hình như là người ta không còn lý trí nữa nhiều để mà suy xét nữa.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,020
Threads: 138
Likes Received: 5,165 in 2,186 posts
Likes Given: 2,505
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2024-09-15, 03:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ thì phải liên kết với tội hình sự khác chứ ngũ ca, mà còn tuỳ tiểu bang nữa. Job của prosecutors khó hơn defense counsel nhiều ngũ ca ơi, buộc tội chỉ là bước đầu sau investigation thôi, còn phải chứng minh nữa, 99.9% vẫn chưa phải thắng.
Dạ vượt biên cũng có cảnh ăn thịt nhau để sống tồn á thầy. Xã hội văn minh nên những cảnh này làm mình rùng mình á thầy. Trò lục lại được bài này của RFA đăng hồi xưa.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/...62323.html
Ừa lúc "phím đàm" qua lại thầy cũng nghĩ tới chuyện thuyền nhân ngày xưa phải ăn thịt người chết trước mình để sinh tồn. Nói đâu xa thầy có một đứa em họ cũng lâm vào cảnh này cuối cùng chỉ mình nó còn sống sót và được tàu Mỹ vớt. Nó cũng gần như điên loạn vì lúc đó nó mới 15 tuổi sức chịu đựng của tầm hồn đầu có nhiều phải mấy năm sau mới trở lại bình thường nhưng từ đó nó không ăn thịt nữa. Nghĩ tới nhưng thấy thê thảm quá nên không gõ xuống  .
Posts: 7,793
Threads: 410
Likes Received: 1,173 in 926 posts
Likes Given: 246
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Ciếc tàu của mình hết dầu, hết nước uống, 2 ngày, lênh bênh trên biển chẳng biết đi hướng nào , mọi người lo lắng mà ráng giử bình tỉnh..... May gặp các tàu lớn thì cầu cứu, họ chuyển thực phẩm xuống, mọi người mừng lắm, nhìn qua của sổ nhỏ thì thấy tàu chở hàng khổng lồ ...ban đêm mà đèn rọi sáng rực mà mình phải che mắt lại
Cứ như vậy được 2 lần ....hỏng thôi chắc ....ớn quá. Sau 1tuần trên biển là mổi ngày có nguyên gia đình tiếng kêu khóc trên mui tàu , rồi nguyên thân xác đẩy xuống biển... Không còn cách nào hơn.
Be Vegan, make peace.
Posts: 3,097
Threads: 65
Likes Received: 2,200 in 1,552 posts
Likes Given: 3,125
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 7,020
Threads: 138
Likes Received: 5,165 in 2,186 posts
Likes Given: 2,505
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2024-09-15, 07:33 PM)TiểuHồLy Wrote: Anh Phai giỏi quá.
Qua nay đọc tin tức này THL ăn cơm không vô, cứ nghĩ sao lại có loại người kỳ vậy? Chẳng lẽ thành ma cà rồng hết rồi sao? Nên hôm nay THL mò trên Google mới biết đó là OLD HOAX. Anh xem thêm ở đây há?
https://www.reuters.com/article/world/fa...ld%20hoax.
Hì hì anh phai nói cho oai vậy thôi chứ thấy phim giang hồ những cảnh đâm chém nhau dã man quá cũng còn fast forward vì không dám xem kỹ  .
Còn chuyện người thích ăn thịt người, anh phai nghĩ chắc cũng có tuy chỉ rất rất ít (như trường hợp anh 5 nêu ra kìa) , cũng như necrophilia hẳn là những người đó tâm lý rất ư là không bình thường.
Thành thử, nói giả dụ chơi thôi nha, nếu một ai đó thích thịt người và họ có tiền và biết cách móc nối với những bad guys trong bệnh viện để lấy những bộ phận nào đó của một người chết vì tai nạn, hoặc bị tai nạn phải cắt bỏ một phần nào đó của cơ thể thì họ rõ ràng không mắc tội giết người nhưng vẫn có thịt người để ăn  .
Posts: 7,020
Threads: 138
Likes Received: 5,165 in 2,186 posts
Likes Given: 2,505
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 3,097
Threads: 65
Likes Received: 2,200 in 1,552 posts
Likes Given: 3,125
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2024-09-17, 10:25 AM)phai Wrote: Hì hì anh phai nói cho oai vậy thôi chứ thấy phim giang hồ những cảnh đâm chém nhau dã man quá cũng còn fast forward vì không dám xem kỹ .
Còn chuyện người thích ăn thịt người, anh phai nghĩ chắc cũng có tuy chỉ rất rất ít (như trường hợp anh 5 nêu ra kìa) , cũng như necrophilia hẳn là những người đó tâm lý rất ư là không bình thường.
Thành thử, nói giả dụ chơi thôi nha, nếu một ai đó thích thịt người và họ có tiền và biết cách móc nối với những bad guys trong bệnh viện để lấy những bộ phận nào đó của một người chết vì tai nạn, hoặc bị tai nạn phải cắt bỏ một phần nào đó của cơ thể thì họ rõ ràng không mắc tội giết người nhưng vẫn có thịt người để ăn .
 ...Vậy là THL giống anh Phai ở chổ "mần cọp giấy" rồi. THL thích coi phim cổ trang (đừng rầy Ly nữa nha  ) hay phim gì mà dùng mưu từ trí thức đấu với nhau áh. Còn phim kinh dị, máu me, chết chóc...v.v...tiểu Ly không thích coi nữa. Nó cứ ám ảnh trong đầu không tốt gì hết.
Dzạ, hoàn toàn đồng ý với anh. THL giả dzụ chung với anh Phai cho dzui hén? Ly nghĩ nếu mà vậy thì không mắc tội giết người nhưng người bán (bad guys) vẫn bị phạt vì không được sự cho phép của chủ nhân của bộ phận đó nà, tội cắt xẻo thân thể người chết nà, còn người tiêu thụ nếu biết mà còn muốn ăn vào...úi là trời, hết chỗ nói luôn.  Hình như đã có vài cases tương tự đó anh Phai. Thôi mình đừng bàn dzụ này nữa hén? Tiểu Ly lại ăn cơm không ngon. Àh, Ly cũng hay xem phim ở trang anh Phai đưa đó, web này xem phim thoải mái, anh Phai há?
Chúc anh Phai có bữa cơm chiều đầm ấm hỉ.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
|