Vấn An Cốc
(2024-05-27, 10:28 AM)JayM Wrote: Nàng Thu,

Cám ơn nàng.  Chúc nàng một tuần mới bình an, vui vẻ và mọi sự như ý.  Tulip4 

Jay có biết có những cặp thay nhau làm xếp.  Ở nhà em làm xếp, chỉ đâu thì anh làm theo dó; ra đường thì em im lặng cho anh tỏ oai làm chỉ huy...  Winking-face4

hi JayM Tulip4 

Chuyện nầy Thu có nghe kể , cho anh đẹp mặt với bạn bè hàng xóm , tốt cả hai , 

Gia đình của người ta , mình biết chỉ 1 người trong cuộc rỏ ràng hơn

Chúc JayM , cuối tuần mọi sự tốt đẹp Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • JayM
Reply
(2024-05-27, 11:44 PM)TiểuHồLy Wrote: Hèn gì hổng thấy chị 888888888 nào xớ rớ vào đây hết chơn hết chọi hà. Hai đứa mình có cần phải trả tiền mướn VAC cho anh Anatta không nàng?  Lol

hihihihi...Gì mà xa dữ vậy?  Rollin

Mấy tuổi thì Thu mới biết nhổ chân mày?

Nàng biết hết trơn......khoảng bao nhiêu tuổi thì được gọi là "ông lão" hả nàng Thu? Hỏi đặng THL dzìa kiểm tra lại cái bảng phong thần, chứ nào giờ biết ai là "anh" mà ai là "ông lão" mô.

Hồi nhỏ chơi đánh đũa với nhiều bạn trong xóm, nhưng THL thích nhất nhỏ Chi, hạp tánh tình với nhỏ. Chơi cứ bị khẽ tay hoài. Bên THL thường thì mưa vào mùa hè làm không gian mát mẻ lắm. THL cũng vẫn tắm mưa sau hè áh, sân lót gạch, mưa từ sân thượng chảy xuống, lấy xô hứng, rồi nằm dưới mưa nhắm mắt lại để nghe tiếng mưa cùng gió thổi mấy đọt tàu dừa rì rào. Còn mùa đông thì ít mưa, mỗi khi có mưa thì THL lấy dù và trùm khăn, nghe mưa rớt lịch bịch...hihihi...thoải mái kinh khủng.

Ý mèn! Sao nàng rớt vào hoàn cảnh éo le vậy? THL chỉ được đi ăn chè vài lần rồi thôi, sau này thì ảnh chỉ lâu lâu mua cho bịch chè.

Mối tình đầu thường thì khó quên hén Thu? THL cũng không nhớ mình biết  yêu từ lúc nào luôn, đa số thì tào lao mía lau, giỡn phá đó, ai nói gì thì nói lại, chứ chưa biết yêu đến độ phải khắc cốt ghi tâm.
 
Mỗi lần yêu như vậy rồi chia tay, cảm xúc ra sao hả Thu? Có cảm thấy hối hận không?

Phải chi tìm được người cũng cùng chung ý nghĩ sống thì sẽ không bao giờ biết "lão" là cái chi chi hén Thu? Thiệttttttttttttttttt.....tình không như là mơ há?

Chúc nàng vạn sự an.  Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4

Sắp vào hạ , chắc mấy chị 8 lo sắc đẹp dạo phố với mí anh

Thả rác vào VAC cho Anatta trừ nợ , ông chủ làm khó thì mình hẹn , nàng hỏi ! Thu cũng không biết trả nợ gì cho Anatta Lol 

Mấy anh thi sỷ hõng chịu gọi lão đâu nàng , mí anh VNCH cũng vậy , họ đi lính , lúc Thu còn ở đâu chưa chung ra , gọi chú họ từ chối ( thi sỷ không bao giờ già )

Thu tắm mưa luôn có dàn ná , ông nội ghẻ không cho trèo lên cây hái trái , muốn ăn nhản phải làm như vậy , đêm thì ăn cắp xoài , cây gì cũng leo được , trừ cây dừa và cây cau

Hiện giờ nè , ban đêm nghe tiếng mưa , cũng nhớ lại hồi xưa

ai da , gạo đã nấu thành cơm , họ cưới nhau ròi , đâu cần Thu nửa , bà ngoại nầy ăn cháo đá bát , có GĐ rồi thì tánh tham lam dữ dằn lòi ra , từ đó bả ăn hiếp Thu quài

Năm 17 tuổi Thu tập nhổ chân mài , bà ngoại dữ dằn nầy nè ! nằm võng lim dim bắt Thu nhổ chân mài  , em bé khóc bị chồng réo , chạy vào nhà quên cây nhíp miếng gương nhỏ , Thu chôm chôm ra sau hè nhổ , lần sau bả hỏi ! Thu nói em đâu có biết , thật ra chỉ nhổ vài cọng , đau quá chừng  Biggrin

Lúc còn ở VN , Thu chưa biết ai là mối tình đầu , từ xa xứ , chiều chiều nhớ QH , hình ảnh người ấy luôn chiếm trọn tâm tư , cho kỷ niệm đẹp khó quên

Hai GĐ cấm anh và Thu , làm khó quá nên chạy trốn , chưa biết nói chia tay là gì mà buồn , vui tình mới , ai khổ mặc ai

Có vài ấn tượng , nói không nên lời , tình mới dẫn Thu ra SG chơi , dạy cách mặc đồ hợp thời trang , Tàn Thu được rửa sạch phèn , tình cũ canh me đánh tình mới một trận tơi bời , tình mới trước khi đi dặn dò ! anh chờ em ngoài SG công viên Nguyễn Huệ

Thu nối lại tình xưa , đi làm trực đêm với bạn và mấy chị , 11h khuya rủ nhau ra đường vắng chơi U , tình mới chạy ngang qua nói nhỏ , anh bị ăn đòn , em cho leo cây , đã vậy còn trỡ lại tình cũ , Thu hõng biết nói sao , để cho anh bỏ đi

Ở chung xóm , mấy bà 8 xì xầm , thế là hai đứa bị la tiếp , buông tay nhau thôi , Thu hõng biết buồn , có thêm tình mới , vì biết GĐ sắp đi Tây , quen người nầy cho vui , chỉ là GĐ nghèo , nói đi Tây hõng ai tin , tự anh yêu thì khổ ráng chịu

Ngày đi , anh tiễn Thu ra phi trường , nhìn ra ngoài cửa kiếng thấy anh khóc , Thu cũng đến gần nhưng tâm trạng hồn nhiên , nghỉ đến sắp thay đổi cuộc đời mới , đến phi trường đất khách , biết mình không có hy vọng trỡ về , thư cho bạn , nói anh quên Thu và tìm người mới , ban đầu bạn kể lại , anh uống rượu rất nhiều , sau nầy hỏi thăm , anh đã có GĐ hạnh phúc , Thu mừng Tulip4

Có người cùng nhau 8 rất hợp , mấy tiếng không hết chuyện , có duyên không nợ , cũng đành chia tay ,  hiếm mà tìm được người đồng tình song bước đến cuối đời

Cuối tuần an vui , may mắn nàng Ly nhé

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-05-27, 11:52 PM)TiểuHồLy Wrote: Ở sa mạc là vậy đó nàng, khi nóng thì nóng cháy da, khi lạnh thì lạnh teo tim.

THL cũng hổng biết "tình mới" của THL là ai và đang ở đâu luôn áh.  Lol

Mấy đàn anh không làm gì được thì dân đen phải chịu thiệt thòi, chỉ biết than với trời đất.

Dzạ, nếu cỏ cây sống được thì thử đến loài vật, xong rồi mới tới con người. Có sanh ắt phải có diệt mà, hy vọng thế hệ sau này biết cách giữ gìn mảnh đất sống của mình hơn.

Nàng nhắc mới nhớ, có bác kia nay đã ngoài 70t ở Mỹ mà còn phải cưu mang hai đứa con trên 50t. Nghĩ mà thương bác hết sức. Cái nghiệp phải đeo.

Úi! Nàng đừng nói rứa ngoại đọc rồi ngoại buồn tội nghiệp. THL nào dám dạy ngoại, chỉ muốn ngoại cứ thể hiện bản thân, THL chịu được thì chịu, còn không chịu được thì thôi, chứ THL nào muốn ngoại thay đổi vì THL mô. Sợ ngoại hết trứng để chọi đó mừ...hihihihi...

Làm ăn với ai cũng phải "dằn mặt" trước đó nàng. hihihi...nói chơi với nàng thôi, chứ THL làm ăn có giấy tờ nắm cán, chứ hổng thèm nắm lưỡi mô.

Thanks nàng, nàng cũng tiền vô rủng rỉnh nhé. 

Shy Tulip4 Heavy-black-heart4

Thu nghe nói sa mạc có nhiều thắng cảnh lãng mạn , một trái tim thì lạnh , đủ đôi ấm lắm nàng Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 

Nhớ lúc trước Thu xem bài thấy ngoại mới rồi mừ

Nhắc tới đàn anh , Thu yêu nụ cười của người trong mộng , hiện giờ là chủ tịch nước , Lol 

Từ từ nàng há , những thế hệ sau được biết khởi đầu , nhờ có @ ghi lại , thời của mình thì trái đất v...v... hõng ai biết , nhà khảo cỗ thấy di tích rồi khám nghiệm , nói thời gian mấy 1000/5 , chắc gì đã chính xác

Vậy là nàng yêu ngoại lắm rồi , nhớ giữ góc nhỏ trái tim , đừng trao ra hết nhe ,

Thu từng kinh doanh mua bán nhà , sau nấy giải nghệ rồi , để giành chút xíu

Nàng cũng vậy nhé , đầu tháng cuối tháng tiền đầy tủ

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-05-28, 12:06 AM)TiểuHồLy Wrote: hihihih...Mấy ngoại cũng nói như nàng áh.

Chừng nào nàng biết ngoại nào ok thì hú THL với... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Trông người tánh nết thiệt thà
Hiền lương hiểu chuyện dẫu già vẫn yêu.

Nàng cũng lạ hén? THL nghe mấy nhỏ bạn nói đờn ông thường thích bạn gái/vợ khi gọi dạ bảo vâng.

Dzạ, THL hổng ham ngắm trai, chỉ dành mắt để ngắm riêng chàng của THL thôi cơ.  Shy

Mấy anh bây chừ hay chuộng hàng sửa mà nàng. Mặt mộc xấu quoá không xèm.

THL mới mò vô facebook của Hai, có chị Uyên kia chào, "Chào chàng trai phong độ của em". Hình như có tin nhắn mỗi ngày áh nàng. Hổng biết mấy nàng/chàng có ý gì mà tốn thời gian rứa hék?

Thanks nàng, cuối tuần này bên THL có lễ nên mới đi chơi hồ về là vào 88888888 trình diện nàng đây. Chúc Thu vui vẻ mãi nhé.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Thương mấy đàn anh , buồn buồn họ phóng phi đao với nhau , Thu nhìn thui , hõng theo phe nào , Becuoi 

ok  nàng , ngoại trốn luôn thì thôi nhé

Tuổi nào gọi khẽ xế chiều
Ngắm mây hồng thắm dắt dìu đường mơ

Đờn ông là vậy mừ , ham chức  xếp , dạ dạ chứ ! làm gì mình thích ,

Trai đẹp hiếm lắm , gặp nên ngắm , sau nầy không tiếc của trời ban Biggrin 

Hàng sửa cứng đơ , Thu đón xe bus thấy mấy ẽm đầm xồn xồn , họ cười rất tự nhiên dù những nếp nhăn trên mặt , thế mà đẹp

Mấy anh thích ăn ngọt thì ma róc cho các em thui nàng , nghề nghiệp mừ 10_point

Đang viết cho nàng , tháng sáu ngoài trời đang mưa

Chúc nàng may mắn như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-05-28, 12:16 AM)TiểuHồLy Wrote: Hổng biết mấy cô khi xin xâm khấn vái như thế nào, riêng THL thì cứ mắc cười, và đầu óc không mấy chú tâm, nên có vài lần xin xâm thử, toàn là rớt xuống nguyên một đống.... Rollin

Dạ ừa, chừng nào nàng đổi ý và muốn THL mày mò thì cứ thảy vào trong PM cho THL há? Hổm anh Duke bắt phải dọn dẹp PM box nên giờ trống chỗ rồi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hình như bước qua vài chục cái xuân xanh, bây giờ tình yêu nó hơi khác hả Thu? Dường như chia sẻ, thông cảm, và trách nhiệm đi đầu há?

Hổng trách ngoại được nàng ui, tại THL nghĩ ngoại lé chi....hihihihi....nói chớ nhiều khi thấy ngoại lang thang một mình, cảm ray rứt xốn xang, nên muốn ngoại vui vẻ hoà đồng nhí nha nhí nhảnh cùng chúng bạn/hay những cô hàng xóm cho vui.

hihihihi...Tại nàng 88888 với KVĐ đó....toàn là đi mây về gió thoai.... Rollin

Thanks nàng, chúc nàng sức khoẻ an khang, hanh thông mọi việc nha.

Heavy-black-heart4 Tulip4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hồi nhỏ Thu có xin xăm một lần , thầy giải những gì khó quá , hõng để tâm

Thu sẽ chụp lại , nếu rỏ sẽ gởi nhờ nàng giúp giùm , merci Tulip4

Người ta yêu như thế nào với độ mấy mươi xuân ,Thu không biết , thật lòng với nàng ! bây giờ ai mà cua , Thu cũng yêu như hồi nhỏ

Lâu lâu cho ngoại xút chuồng một bửa , chịu khó năn nĩ nhốt lại , ngoại đi rong quen là đòi lang thang quài đó , mấy anh thời nay nguy hiểm lém

88 như thế nào mới chắc ăn như bắp rang , biết đâu một ngày đẹp trời mây gió mang tới cơ hội

Chúc nàng hạnh phúc vui vẻ , may mắn như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-06-01, 11:56 AM)TanThu Wrote: Sắp vào hạ , chắc mấy chị 8 lo sắc đẹp dạo phố với mí anh

Thả rác vào VAC cho Anatta trừ nợ , ông chủ làm khó thì mình hẹn , nàng hỏi ! Thu cũng không biết trả nợ gì cho Anatta Lol 

Mấy anh thi sỷ hõng chịu gọi lão đâu nàng , mí anh VNCH cũng vậy , họ đi lính , lúc Thu còn ở đâu chưa chung ra , gọi chú họ từ chối ( thi sỷ không bao giờ già )

Thu tắm mưa luôn có dàn ná , ông nội ghẻ không cho trèo lên cây hái trái , muốn ăn nhản phải làm như vậy , đêm thì ăn cắp xoài , cây gì cũng leo được , trừ cây dừa và cây cau

Hiện giờ nè , ban đêm nghe tiếng mưa , cũng nhớ lại hồi xưa

ai da , gạo đã nấu thành cơm , họ cưới nhau ròi , đâu cần Thu nửa , bà ngoại nầy ăn cháo đá bát , có GĐ rồi thì tánh tham lam dữ dằn lòi ra , từ đó bả ăn hiếp Thu quài

Năm 17 tuổi Thu tập nhổ chân mài , bà ngoại dữ dằn nầy nè ! nằm võng lim dim bắt Thu nhổ chân mài  , em bé khóc bị chồng réo , chạy vào nhà quên cây nhíp miếng gương nhỏ , Thu chôm chôm ra sau hè nhổ , lần sau bả hỏi ! Thu nói em đâu có biết , thật ra chỉ nhổ vài cọng , đau quá chừng  Biggrin

Lúc còn ở VN , Thu chưa biết ai là mối tình đầu , từ xa xứ , chiều chiều nhớ QH , hình ảnh người ấy luôn chiếm trọn tâm tư , cho kỷ niệm đẹp khó quên

Hai GĐ cấm anh và Thu , làm khó quá nên chạy trốn , chưa biết nói chia tay là gì mà buồn , vui tình mới , ai khổ mặc ai

Có vài ấn tượng , nói không nên lời , tình mới dẫn Thu ra SG chơi , dạy cách mặc đồ hợp thời trang , Tàn Thu được rửa sạch phèn , tình cũ canh me đánh tình mới một trận tơi bời , tình mới trước khi đi dặn dò ! anh chờ em ngoài SG công viên Nguyễn Huệ

Thu nối lại tình xưa , đi làm trực đêm với bạn và mấy chị , 11h khuya rủ nhau ra đường vắng chơi U , tình mới chạy ngang qua nói nhỏ , anh bị ăn đòn , em cho leo cây , đã vậy còn trỡ lại tình cũ , Thu hõng biết nói sao , để cho anh bỏ đi

Ở chung xóm , mấy bà 8 xì xầm , thế là hai đứa bị la tiếp , buông tay nhau thôi , Thu hõng biết buồn , có thêm tình mới , vì biết GĐ sắp đi Tây , quen người nầy cho vui , chỉ là GĐ nghèo , nói đi Tây hõng ai tin , tự anh yêu thì khổ ráng chịu

Ngày đi , anh tiễn Thu ra phi trường , nhìn ra ngoài cửa kiếng thấy anh khóc , Thu cũng đến gần nhưng tâm trạng hồn nhiên , nghỉ đến sắp thay đổi cuộc đời mới , đến phi trường đất khách , biết mình không có hy vọng trỡ về , thư cho bạn , nói anh quên Thu và tìm người mới , ban đầu bạn kể lại , anh uống rượu rất nhiều , sau nầy hỏi thăm , anh đã có GĐ hạnh phúc , Thu mừng Tulip4

Có người cùng nhau 8 rất hợp , mấy tiếng không hết chuyện , có duyên không nợ , cũng đành chia tay ,  hiếm mà tìm được người đồng tình song bước đến cuối đời

Cuối tuần an vui , may mắn nàng Ly nhé

Heavy-black-heart4 Tulip4

Mấy chị 88888 thì lo rứa còn THL hễ rảnh thì dẫn tía má đi leo núi và chơi hồ ở hai chỗ này nè Thu. Mùa này ở trong nhà mở máy lạnh nên ít có ra ngoài hít thở không khí trong lành. 

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

[Image: 10.jpg]

Thôi thì giả bộ quên, chừng anh Anatta nhắc tới rồi tính tiếp nàng há?

Mấy ảnh mần rứa té ra xúi bậy tụi nho nhỏ như mình mang tiếng "hổn" hén Thu?...hihihihi..

Nàng lúc nhỏ chắc ăn đòn, kí đầu, nhéo lỗ tai, hơi bị nhiều phải không nà?

Tiếng mưa ở chỗ nàng nó ra làm sao hả Thu?

hihihi...Chắc "bà ngoại" giận cô bé bắt cầu mai mối.

Lúc nhỏ Thu cũng lém lắm ha? THL thì để má nhổ giùm, cũng đâu khoảng sau đại học.

Đa số Cha Mạ người Việt muốn con cái phải có bằng cấp hoặc chửng chạc trước khi hẹn hò. Vậy nàng là người phụ Anh trước há.
Tội nghiệp tình mới hông. Thường thì tình đến sau là tình đau âm ỉ.
Anh mà nàng còn đang vương vấn là Anh của hai gia đình ngăn cấm, hay Anh tình mới trước lúc nàng rời quê hương? Nàng có nhiều Anh quá, THL đọc mà bị lộng cộng choáng ngợp luôn.... 

Dzạ, THL thiết nghĩ tri kỷ có lẽ sẽ vui vẻ hơn là người tình.

Nàng cũng vậy, nắng đã ấm lên, dạo phố và mua sắm vui vẻ Thu nhé.

Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-06-01, 12:23 PM)TanThu Wrote: Thu nghe nói sa mạc có nhiều thắng cảnh lãng mạn , một trái tim thì lạnh , đủ đôi ấm lắm nàng Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 

Nhớ lúc trước Thu xem bài thấy ngoại mới rồi mừ

Nhắc tới đàn anh , Thu yêu nụ cười của người trong mộng , hiện giờ là chủ tịch nước , Lol 

Từ từ nàng há , những thế hệ sau được biết khởi đầu , nhờ có @ ghi lại , thời của mình thì trái đất v...v... hõng ai biết , nhà khảo cỗ thấy di tích rồi khám nghiệm , nói thời gian mấy 1000/5 , chắc gì đã chính xác

Vậy là nàng yêu ngoại lắm rồi , nhớ giữ góc nhỏ trái tim , đừng trao ra hết nhe ,

Thu từng kinh doanh mua bán nhà , sau nấy giải nghệ rồi , để giành chút xíu

Nàng cũng vậy nhé , đầu tháng cuối tháng tiền đầy tủ

Heavy-black-heart4 Tulip4

Dzạ, đối với THL thì cảnh đâu cũng rứa, nhiều lúc ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống như những phong cảnh chụp ở trên, cái tự nhiên THL nhớ tỷ ThucTinh hà.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..một trái tim thì lạnh thiệt, nhưng hai trái tim này gộp lại chắc phải nóng thêu trụi hết.

Lol ...THL có biết đâu, nàng nói sao THL nghe vậy mừ, chứ có thấy chi mô? Hổng lẽ giờ bắt đền nàng Thu sao kà?  Rollin

Ý nàng là chủ tịch nước Nam, là bác TL hả?
Cũng hy vọng thế hệ sau tân tiến, biết cách phân biệt đúng sai vì mạng xã hội thời nay nguy hiểm lắm Thu. Có nhiều chuyện biến đổi sự thật, trắng thành đen và ngược lại.

hihihi...Rứa đã là "yêu ngoại lắm rồi" hả nàng? THL nhớ chị Nhiều Chuyện nói "hổng biết yêu" áh. Nghe lời nàng THL sẽ giữ trái tim nguyên vẹn...hihihi....không hao hụt tí tẹo tèo teo nào hết.

Nếu đã kinh doanh nhà cửa đất đai thì nàng khá lắm.

Chúc Thu muốn gì được nấy nghen.

 Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-06-01, 12:48 PM)TanThu Wrote: Thương mấy đàn anh , buồn buồn họ phóng phi đao với nhau , Thu nhìn thui , hõng theo phe nào , Becuoi 

ok  nàng , ngoại trốn luôn thì thôi nhé

Tuổi nào gọi khẽ xế chiều
Ngắm mây hồng thắm dắt dìu đường mơ

Đờn ông là vậy mừ , ham chức  xếp , dạ dạ chứ ! làm gì mình thích ,

Trai đẹp hiếm lắm , gặp nên ngắm , sau nầy không tiếc của trời ban Biggrin 

Hàng sửa cứng đơ , Thu đón xe bus thấy mấy ẽm đầm xồn xồn , họ cười rất tự nhiên dù những nếp nhăn trên mặt , thế mà đẹp

Mấy anh thích ăn ngọt thì ma róc cho các em thui nàng , nghề nghiệp mừ 10_point

Đang viết cho nàng , tháng sáu ngoài trời đang mưa

Chúc nàng may mắn như ý  

Heavy-black-heart4 Tulip4

Vậy chắc THL cần học nơi nàng. THL lỡ có cái mỏ nhọn, và hay hành sử tuỳ duyên. Hễ chọt vào chỗ nào mà thấy khíu khíu chọ là xuất chiêu mỏ nhọn hà. Bị rầy miết mà chưa tởn....hihihihihihi....

Kiểu này chắc phải.....
Thì thôi mắc võng đợi chờ
Đến khi tóc bạc mắt mờ vẫn chưa.

Thật lòng với nàng thì THL nào giờ quen bạn ngoài đời chưa ai muốn làm xếp của THL hết chơn. Lắm khi mấy bạn ấy bị ép quoá, nhại lại cách dữ của THL, làm THL cười muốn lộn ruột.  Rollin

THL cũng hổng phân biệt được trai nào đẹp trai nào xấu luôn. Đi ngoài đường lỡ có nhìn ai đó thì ......cũng rứa hà. Nên thoai, khỏi nhìn, để dành nhìn ngoại ba xàm ba láp của THL cho nó lành. Wink

Có nhiều nàng/chàng sửa ít ít thì nhìn đẹp, nhưng một khi sửa rồi thì lại muốn thêm cái này cái nọ, riết nhìn giống con búp bê biết đi. Mà còn phải mang cái khổ khi trái gió trở trời nữa đó chớ.

Ồ, THL có biết mô. Rứa thì nghề nghiệp phải chịu, nhưng dính câu chắc cũng khó nàng nhể? Đờn ông đâu phải ai cũng hảo ngọt đâu nà. Nguyên cái list muốn kết bạn với Hai, toàn là những hình đại diện đẹp sexy gợi cảm kinh khủng.

Bên THL giờ thì trông tiếng mưa hoài chưa thấy. Nàng có giữ trữ nước mưa không Thu?

Nụ cười luôn nở trên môi, nàng nhé.

Heavy-black-heart4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-06-01, 01:01 PM)TanThu Wrote: Hồi nhỏ Thu có xin xăm một lần , thầy giải những gì khó quá , hõng để tâm

Thu sẽ chụp lại , nếu rỏ sẽ gởi nhờ nàng giúp giùm , merci Tulip4

Người ta yêu như thế nào với độ mấy mươi xuân ,Thu không biết , thật lòng với nàng ! bây giờ ai mà cua , Thu cũng yêu như hồi nhỏ

Lâu lâu cho ngoại xút chuồng một bửa , chịu khó năn nĩ nhốt lại , ngoại đi rong quen là đòi lang thang quài đó , mấy anh thời nay nguy hiểm lém

88 như thế nào mới chắc ăn như bắp rang , biết đâu một ngày đẹp trời mây gió mang tới cơ hội

Chúc nàng hạnh phúc vui vẻ , may mắn như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4

THL thấy thầy đọc câu thơ rồi giải ra, số nào cũng giông giống nhau hà.

Dzạ ừa. Nếu nàng có gởi vô thì THL sẽ hỏi nàng muốn màu hình ra làm sao trước khi làm há? THL thấy màu nâu đà nhìn kiểu cũ nhưng đẹp. Thumbs-up4

Ý chèng quơi! Cua thì cũng phải xem có hạp tánh hạp tình không nữa chớ. Nếu cua mà yêu liền thì sau này sẽ khổ cho cả đôi bên áh. THL coi rứa chứ kén chọn lém cơ, thà một mình chứ không muốn khổ cho cả hai. Tào lao mía lau thì ô xì ke lút ba ga qua phà Mỹ Thuận....hihihihhi....

Kệ đi nàng, cứ để ngoại ung dung tự tại, ngao du tứ hải, miễn ngoại vui vẻ thì với cô hàng xóm nào cũng được. Hổng chừng mơi mốt THL lụm con của ngoại dzìa nuôi luôn áh chớ. Rollin Ew tía nó thì phải nuôi nó để "trả thù dân tộc" hén?

Nếu mây gió mang đến cho nàng cơ hội thì nàng muốn đó là cơ hội gì?

Thu tươi tắn trẻ đẹp mãi nhé.

Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-06-05, 06:56 PM)TiểuHồLy Wrote: Mấy chị 88888 thì lo rứa còn THL hễ rảnh thì dẫn tía má đi leo núi và chơi hồ ở hai chỗ này nè Thu. Mùa này ở trong nhà mở máy lạnh nên ít có ra ngoài hít thở không khí trong lành. 

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

[Image: 10.jpg]

Thôi thì giả bộ quên, chừng anh Anatta nhắc tới rồi tính tiếp nàng há?

Mấy ảnh mần rứa té ra xúi bậy tụi nho nhỏ như mình mang tiếng "hổn" hén Thu?...hihihihi..

Nàng lúc nhỏ chắc ăn đòn, kí đầu, nhéo lỗ tai, hơi bị nhiều phải không nà?

Tiếng mưa ở chỗ nàng nó ra làm sao hả Thu?

hihihi...Chắc "bà ngoại" giận cô bé bắt cầu mai mối.

Lúc nhỏ Thu cũng lém lắm ha? THL thì để má nhổ giùm, cũng đâu khoảng sau đại học.

Đa số Cha Mạ người Việt muốn con cái phải có bằng cấp hoặc chửng chạc trước khi hẹn hò. Vậy nàng là người phụ Anh trước há.
Tội nghiệp tình mới hông. Thường thì tình đến sau là tình đau âm ỉ.
Anh mà nàng còn đang vương vấn là Anh của hai gia đình ngăn cấm, hay Anh tình mới trước lúc nàng rời quê hương? Nàng có nhiều Anh quá, THL đọc mà bị lộng cộng choáng ngợp luôn.... 

Dzạ, THL thiết nghĩ tri kỷ có lẽ sẽ vui vẻ hơn là người tình.

Nàng cũng vậy, nắng đã ấm lên, dạo phố và mua sắm vui vẻ Thu nhé.

Heavy-black-heart4

Cảnh đẹp quá nàng , nơi Thu sắp vào hạ , đến nơi đâu cũng thấy cây xanh và nhiều sắc hoa , cũng chụp hình cho vui , Thu không biết tên bọn họ

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm , nàng nhắc tên , Anatta chui vào hù hìa là bọn mình lặn sâu

Hồi nhỏ Thu được BA cưng nhưng bị MÁ đánh quài , cái tội ham chơi bốn mùa , Thu cũng chạy chứ đâu dại đứng yên cho MÁ quớt

Nàng cũng từng tắm mưa , đâu có cơn mưa nào giống nhau , tiếng mưa cũng vậy , tùy theo cãm xúc khi nghe , nhớ tới QH v...v...

Ngoại lấy được người mình yêu mừ , hình như phụ nữ lúc có chồng nhiều thay đổi , khác với thời con gái

Nhiều chị có chồng , nghe họ kể phận làm dâu mà thương , chị nói ! tụi bây mai nầy lấy chồng lựa người lớn tuổi hoặc không còn Cha Mẹ  

Chị của Thu cũng nhổ chân mài , nhổ riết hết mọc luôn , ra nước ngoài chị xâm , Thu cũng tập nhổ chân mài khoảng 19 , 20 tuổi

Nhờ Má nhổ chân mài chẳng khác nào nằm xuống quớt cho tím mông , Ba Má theo kiểu người xưa , khó tánh lắm nàng

Anh nào Thu cũng phụ , thật sự chưa biết yêu , trách cũng vậy thôi !

Đúng là anh cùng chung xóm mà hai GĐ ngăn cấm , lúc đó họ sợ dại dột ôm ba lô ngược là hết đi Tây , Ba anh ấy cải tạo về ở bên vợ lớn , họ cũng lo giấy tờ đi Mỹ ,

Anh sau cùng , Thu chỉ xem bạn tình , có nói trước , tại họ không tin , với ex Thu cũng nói ! đã có mối tình đầu , lời thật mất lòng

 Nàng đã ngộp là phải , riêng Thu không nhất thiết nhớ hết , lưu lại ký ức tuổi thơ nào đẹp

Tình tri kỷ khó tìm lắm nàng

Thu mến chúc nàng , cuối tuần vui vẻ hạnh phúc , nhiều may mắn


Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-06-05, 07:06 PM)TiểuHồLy Wrote: Dzạ, đối với THL thì cảnh đâu cũng rứa, nhiều lúc ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống như những phong cảnh chụp ở trên, cái tự nhiên THL nhớ tỷ ThucTinh hà.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..một trái tim thì lạnh thiệt, nhưng hai trái tim này gộp lại chắc phải nóng thêu trụi hết.

Lol ...THL có biết đâu, nàng nói sao THL nghe vậy mừ, chứ có thấy chi mô? Hổng lẽ giờ bắt đền nàng Thu sao kà?  Rollin

Ý nàng là chủ tịch nước Nam, là bác TL hả?
Cũng hy vọng thế hệ sau tân tiến, biết cách phân biệt đúng sai vì mạng xã hội thời nay nguy hiểm lắm Thu. Có nhiều chuyện biến đổi sự thật, trắng thành đen và ngược lại.

hihihi...Rứa đã là "yêu ngoại lắm rồi" hả nàng? THL nhớ chị Nhiều Chuyện nói "hổng biết yêu" áh. Nghe lời nàng THL sẽ giữ trái tim nguyên vẹn...hihihi....không hao hụt tí tẹo tèo teo nào hết.

Nếu đã kinh doanh nhà cửa đất đai thì nàng khá lắm.

Chúc Thu muốn gì được nấy nghen.

 Heavy-black-heart4 Tulip4

Có mới nhớ , đâu mấy ai thấy cảnh tự động lòng trắc ẩn , hai trái tim tuy xa , nếu chạm chân tình thì bốc cháy , chuyện bình thường Biggrin

Nàng bắt đền ngoại á , Thu nào biết chi mô , hai người tý sửu ngọt lắm mà , hõng thấy gì , hơi lạ nhen

ui ! nàng cũng yêu nụ cười chàng TL Clap 

Sữ sách ghi chép không sai , phân biệt trắng đen , do họ thông minh kém trí tuệ , nghe chưa đủ , cần phải xác thực v...v... , ở ngoài đời nè ! mấy chuyện nhỏ nhặt , họ cũng nói láo được , chắc đã quen ,Thu nghe thấy nhưng làm thinh

Phải giữ trái tim của nàng , mai nầy ! ủi ai đánh cấp trái tim của tui ròi ? , tình yêu có nhiều kiểu , đừng yêu như Thu , dừng lại tuổi 18 mấy anh vọt hết

Thu mua nhà cũ , tân trang lại bán kiếm lời , chỉ vài lần thôi , đủ tiêu xài

Chúc nàng luôn trọn đẹp ước nguyện

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-06-05, 07:15 PM)TiểuHồLy Wrote: Vậy chắc THL cần học nơi nàng. THL lỡ có cái mỏ nhọn, và hay hành sử tuỳ duyên. Hễ chọt vào chỗ nào mà thấy khíu khíu chọ là xuất chiêu mỏ nhọn hà. Bị rầy miết mà chưa tởn....hihihihihihi....

Kiểu này chắc phải.....
Thì thôi mắc võng đợi chờ
Đến khi tóc bạc mắt mờ vẫn chưa.

Thật lòng với nàng thì THL nào giờ quen bạn ngoài đời chưa ai muốn làm xếp của THL hết chơn. Lắm khi mấy bạn ấy bị ép quoá, nhại lại cách dữ của THL, làm THL cười muốn lộn ruột.  Rollin

THL cũng hổng phân biệt được trai nào đẹp trai nào xấu luôn. Đi ngoài đường lỡ có nhìn ai đó thì ......cũng rứa hà. Nên thoai, khỏi nhìn, để dành nhìn ngoại ba xàm ba láp của THL cho nó lành. Wink  

Có nhiều nàng/chàng sửa ít ít thì nhìn đẹp, nhưng một khi sửa rồi thì lại muốn thêm cái này cái nọ, riết nhìn giống con búp bê biết đi. Mà còn phải mang cái khổ khi trái gió trở trời nữa đó chớ.

Ồ, THL có biết mô. Rứa thì nghề nghiệp phải chịu, nhưng dính câu chắc cũng khó nàng nhể? Đờn ông đâu phải ai cũng hảo ngọt đâu nà. Nguyên cái list muốn kết bạn với Hai, toàn là những hình đại diện đẹp sexy gợi cảm kinh khủng.

Bên THL giờ thì trông tiếng mưa hoài chưa thấy. Nàng có giữ trữ nước mưa không Thu?

Nụ cười luôn nở trên môi, nàng nhé.

Heavy-black-heart4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Lỡ thương thì ôm cho hết hõng chừa một ai , mấy anh trong VB cài tình báo chằng lắm , chớ hó hé gì nhen , bang bang Rollin 

Đúng là thế đấy
Mong trời chớ vội ngừng mưa
Lỡ mai không gặp ai đưa em về

Bạn ngoài đời không thiếu , vấn đề có hợp để kết hay không , tỉnh của Thu dân cờ bạc mượn tiền khá bộn , mỗi tuần ăn chơi tụ hợp ồn ào , trong nhà chưa xong lấy đâu cho ngoài đường , Thu quen bạn trong lớp , tan học rồi dìa
Có nhiều người thích giao thiệp rộng , chắc cao tay cỡ nàng Thumbs-up4 

Bây giờ vẫn còn phong trào xâm môi mắt chân mài , Thu vẫn chưa chạy theo , muốn tự thay đổi khi trang điểm

Thu đã nhìn thấy hàng chỉnh sửa rồi nàng , mấy ngoại trên 70 , chỉnh lại còn 30 , mát mắt luôn , tin là chít chắc

Nàng ở gần sa mạc chắc hiếm thấy trời mưa ? nơi Thu mưa 4 mùa , nghe nói rửa mặt bằng nước mưa da đẹp , mai nầy Thu hứng nước mưa uống thử , nhớ hồi nhỏ ở VN , mưa đổ trên tàu lá chuối , há miệng ra uống , lâu quá đã quên hương vị ,

Nàng cũng vậy nhé , xinh đẹp trẻ mãi

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-06-05, 07:25 PM)TiểuHồLy Wrote: THL thấy thầy đọc câu thơ rồi giải ra, số nào cũng giông giống nhau hà.

Dzạ ừa. Nếu nàng có gởi vô thì THL sẽ hỏi nàng muốn màu hình ra làm sao trước khi làm há? THL thấy màu nâu đà nhìn kiểu cũ nhưng đẹp. Thumbs-up4

Ý chèng quơi! Cua thì cũng phải xem có hạp tánh hạp tình không nữa chớ. Nếu cua mà yêu liền thì sau này sẽ khổ cho cả đôi bên áh. THL coi rứa chứ kén chọn lém cơ, thà một mình chứ không muốn khổ cho cả hai. Tào lao mía lau thì ô xì ke lút ba ga qua phà Mỹ Thuận....hihihihhi....

Kệ đi nàng, cứ để ngoại ung dung tự tại, ngao du tứ hải, miễn ngoại vui vẻ thì với cô hàng xóm nào cũng được. Hổng chừng mơi mốt THL lụm con của ngoại dzìa nuôi luôn áh chớ. Rollin Ew tía nó thì phải nuôi nó để "trả thù dân tộc" hén?

Nếu mây gió mang đến cho nàng cơ hội thì nàng muốn đó là cơ hội gì?

Thu tươi tắn trẻ đẹp mãi nhé.

Tulip4 Heavy-black-heart4

Thường thì người ta xin xăm đầu năm , hồi nhỏ Thu cũng bắt chước , lâu quá cũng quên

oh ! có cách chỉnh màu ha nàng , hình trắng đen chỉnh màu được không ? Thu chỉ có 3 tấm hồi xưa , 1 trắng đen nhưng mờ

Ròi ! tính như nàng thì ế dài thâm niên , yêu được cứ yêu , Mỹ Thuận không xong bang qua Mỹ Tho , còn Mỹ đế Tây thúi nửa , hõng chừa Lol

Hốt con nuôi của ngoại coi bộ ngon hơn á nàng , ngoại lớn tuổi chảnh quá chừng , giữ làm đồ cỗ

Thu yêu tuổi thơ , chưa từng nghỉ trỡ về tuổi thơ , nếu có cơ hội ! ước gì ! nhặt được viên đá thời gian

@ cám ơn nàng 88 với Thu , cho nhiều niềm vui

Chúc nàng luôn may mắn

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-06-08, 10:59 AM)TanThu Wrote: Cảnh đẹp quá nàng , nơi Thu sắp vào hạ , đến nơi đâu cũng thấy cây xanh và nhiều sắc hoa , cũng chụp hình cho vui , Thu không biết tên bọn họ

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm , nàng nhắc tên , Anatta chui vào hù hìa là bọn mình lặn sâu

Hồi nhỏ Thu được BA cưng nhưng bị MÁ đánh quài , cái tội ham chơi bốn mùa , Thu cũng chạy chứ đâu dại đứng yên cho MÁ quớt

Nàng cũng từng tắm mưa , đâu có cơn mưa nào giống nhau , tiếng mưa cũng vậy , tùy theo cãm xúc khi nghe , nhớ tới QH v...v...

Ngoại lấy được người mình yêu mừ , hình như phụ nữ lúc có chồng nhiều thay đổi , khác với thời con gái

Nhiều chị có chồng , nghe họ kể phận làm dâu mà thương , chị nói ! tụi bây mai nầy lấy chồng lựa người lớn tuổi hoặc không còn Cha Mẹ    

Chị của Thu cũng nhổ chân mài , nhổ riết hết mọc luôn , ra nước ngoài chị xâm , Thu cũng tập nhổ chân mài khoảng 19 , 20 tuổi

Nhờ Má nhổ chân mài chẳng khác nào nằm xuống quớt cho tím mông , Ba Má theo kiểu người xưa , khó tánh lắm nàng

Anh nào Thu cũng phụ , thật sự chưa biết yêu , trách cũng vậy thôi !

Đúng là anh cùng chung xóm mà hai GĐ ngăn cấm , lúc đó họ sợ dại dột ôm ba lô ngược là hết đi Tây , Ba anh ấy cải tạo về ở bên vợ lớn , họ cũng lo giấy tờ đi Mỹ ,

Anh sau cùng , Thu chỉ xem bạn tình , có nói trước , tại họ không tin , với ex Thu cũng nói ! đã có mối tình đầu , lời thật mất lòng

 Nàng đã ngộp là phải ,  riêng Thu không nhất thiết nhớ hết , lưu lại ký ức tuổi thơ nào đẹp

Tình tri kỷ khó tìm lắm nàng

Thu mến chúc nàng , cuối tuần vui vẻ hạnh phúc , nhiều may mắn


Heavy-black-heart4 Tulip4

Thanks nàng. Chỗ THL chỉ có hồ, suối, và núi đá, chứ không có biển. Thời tiết đã nắng nóng lên rồi, bây giờ nơi đây chỉ thấy khô khan. Thu có chụp hình phong cảnh thì cho THL xem với.

hihihihi....Anh ấy chẳng dám hù mô. Nhưng có điều THL muốn nghe ý kiến của nàng và anh, có thể chuyển thread này vào trong phòng khác không? Chứ đây là phòng THTG của Mod Khuyết Danh, mà hai đứa mình 8888888 như ri, coi ra cũng hơi kỳ kỳ há?

Dzạ ừa, đa số thì tía thương con gái hơn má, còn má thì thương con trai hơn.

Đúng rồi nàng, cũng là tiếng mưa nhưng lúc mình có tâm trạng buồn thì âm thanh nó nghe não nuột làm sao. Có nhiều lúc nước mắt hoà lẫn trong mưa, nhưng cũng có lúc hạt mưa mát lạnh làm tan đi sự phiền muộn trong tâm hồn.

THL thiết nghĩ, đờn bà thường hay thay đổi sau khi lấy chồng có thể vì lý do sinh nở, trách nhiệm, bổn phận, hoặc "đời không như là mơ". Chứ ai mà không muốn mình trở thành yểu điệu thục nữ hoài đâu nà.

Giận hoàn cảnh hiện tại mà nói vậy, chứ chồng lớn tuổi/không còn Cha Mẹ cũng có nỗi khổ riêng, có khi còn hơn nữa áh chớ. THL có xem một Youtuber kia lấy chồng Đài Loan, chồng còn già hơn Ba Má cổ, đi đứng còn không vững lấy đâu ra chăm sóc, phụ công việc với cổ. Còn không Cha Mẹ thì khi sanh ắt sẽ tủi thân lém cơ.

Thời nay có bút vẽ chân mày nhìn như thật vậy đó nàng. Hiện thời THL cũng thỉnh thoảng nhổ chân mày nhưng đau thí mụ nụi hà. Nhắm một mắt, kiềm đau, nghe cái bụp....úi chu choa mạ quơi, chảy nước mắt... Shy .hihihihi...

THL nghe nói tía má sống theo kiểu cổ thường muốn con cái cung phụng hơn là lo cho con cái, nhưng lại hay ví von, "nước mắt chảy xuôi". Có thể do nếp sống và cuộc thăng trầm khiến tâm tánh con người thay đổi.

Nàng phụ là vì hoàn cảnh đẩy đưa hay phụ vì "thấy trăng đã vội quên đèn?".

Thời của Tía Má hay có vụ, nhiều chồng nhiều vợ quá hén nàng? Thời nay hên là cách sống văn minh như ở Mỹ chỉ cho hôn thú một vợ một chồng, chừng nào ly dị xong mới được làm hôn thú mới.

THL hổng biết ý nàng ra sao, nhưng với THL thì thà có một chàng nhưng lại là "nhất kiến chung tình" còn hơn nhiều mối mà "nước chảy vô tình".
Chỉ hy vọng chứ THL biết nó rất mong manh, nhất là thời thau nhiều hơn vàng.

Thu cũng vậy, học hành và công việc trôi chảy nhé.

Tulip4 Heavy-black-heart4  Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-06-08, 11:23 AM)TanThu Wrote: Có mới nhớ , đâu mấy ai thấy cảnh tự động lòng trắc ẩn , hai trái tim tuy xa , nếu chạm chân tình thì bốc cháy , chuyện bình thường Biggrin

Nàng bắt đền ngoại á , Thu nào biết chi mô , hai người tý sửu ngọt lắm mà , hõng thấy gì , hơi lạ nhen

ui ! nàng cũng yêu nụ cười chàng TL Clap 

Sữ sách ghi chép không sai , phân biệt trắng đen , do họ thông minh kém trí tuệ , nghe chưa đủ , cần phải xác thực v...v... , ở ngoài đời nè ! mấy chuyện nhỏ nhặt , họ cũng nói láo được , chắc đã quen ,Thu nghe thấy nhưng làm thinh

Phải giữ trái tim của nàng , mai nầy ! ủi ai đánh cấp trái tim của tui ròi ? , tình yêu có nhiều kiểu , đừng yêu như Thu , dừng lại tuổi 18 mấy anh vọt hết

Thu mua nhà cũ , tân trang lại bán kiếm lời , chỉ vài lần thôi , đủ tiêu xài

Chúc nàng luôn trọn đẹp ước nguyện

Heavy-black-heart4 Tulip4

Nhiều khi hổng có mà óc tim nó tự động bắt nhớ đó chớ bộ Thu... Rollin ...........
"Có Ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"...hihihi...

Bộ nàng thấy tý sửu hả? Chứ hổng phải tý mão sao nà? Hổng có gì thiệt mừ, ngoại đó của THL chỉ có thể nhìn, không được nắm mô Thu ui...Lol

THL hỏi nàng vì thấy nụ cười ấy cũng hiền hậu, chứ THL lại thích nụ cười khác cơ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đúng đó nàng, nhiều chuyện xảy ra dù mình ở sát bên cạnh cũng còn mơ hồ. Thời nay chắc phải cần trí óc luôn luôn minh mẫn mới không bị lọt hố.

Chuyện chi chứ chuyện này, THL ngoéo tay với nàng, chắc như bắp luộc. banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Dzạ, nhà cửa đất đai là vậy đó nàng, hiếm khi bị lỗ vốn. Một khi biết tình hình của căn hộ, và chủ của nó ý muốn ra sao.....thì a lê hấp, hốt trọn gói há?

Bên nàng nắng đã hôn lên cành liễu, mong nàng có ý trung nhân dzòm.

Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply