Mấy bạn làm mds.
(2024-03-07, 08:19 AM)Saolấplánh Wrote: Phong ơi,

Có mục đích gì đâu. Anh em chia sẻ khai thác vui vậy thôi.

Theo KT là kiếp sau chúng ta đều làm anh em dưới 1 cha đấy.

Kiếp sau anh Đạn với anh RH sẽ ở chung phòng, đúng 100%.

Lúc đó anh Đạn nhớ lại lời em Sao phán như tiên tri!

Thật lòng,
Reply
(2024-03-07, 09:18 AM)Dan. Wrote: Nữa, ông lại dở giọng dzê dzẫm tui nữa rồi, rứa mà cứ một hai nhận mình trước đây cong weo nay đã thẳng tưng rồi, còn thêm nhiệm dzụ biến cong thành thẳng, ai tin?. Cong thì nhận cong đi, đâu có ai trách mình đâu. Nếu kiếp sau mà ông với tui là anh em chung một nhà, tui thề nếu cho tui ngủ chung một phòng cùng với ông tui uống thuốc ngủ tự dẫn liền luôn.  Rollin


1/ Dzê tui.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

2/ Rao giảng KT nhằm dụ tui theo ổng về chung một nhà.

3/ Không nhận mình là anh SM đẹp chai hay có người thân là SM. (Tin này là tin "tuyệt mật", rò rỉ từ nội bộ của cơ quan mật vụ VBI nghen, tui tình cờ nghe được nên đang cố công kiểm chứng.).

Happy-smiley-emoticon

Công nhận em Đạn quen lớn nên nhiều tin hành lang nhể Rolling-on-the-floor-laughing4
Theo chị thấy thì SM Sao vào thread nào là sau đó chủ thread bị ban Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dan.
Reply
(2024-03-07, 02:45 AM)Thuctinh Wrote: Con người ai mà không có trái tim, ngày qua ngày sẽ gieo tình cảm vào lòng, TT hờ hững nhất mà vẫn không thoát khỏi, những lần thấy mods thẳng tay banned một số người, tự nhiên trong lòng có chút chua xót nên đâm ra nản không muốn vào đây, tại do mình không được lạc quan Disappointed-face4 .  TT không cần người ta hiểu mình như thế nào?  Chính bản thân của người ta còn chưa đủ khả năng tự phán xét họ thế nào mà?  Những chuyện tranh cãi và quan niệm không thể khẩn định ai đúng, ai sai?  Với chân tình, ai cho TT 1 cục kẹo thì TT muốn cho người ta lại 2 cục kẹo, mỗi lần vào đây TT chỉ muốn tìm niềm vui nên chỉ chú trọng những lời thiện mỹ và những lời đùa giỡn, với có thể thoải mái chia sẽ những gì mình muốn, còn những lỡi không đẹp TT không muốn để tâm, và những phút vui vẻ TT luôn ghi nhớ và cám ơn những người từng xem TT là bạn.  Những ngày gần đây không 888 với muội Ly, TT nhớ muội ấy lắm, khi nào có dịp chú Dạn cho TT gởi lời thăm tới muội ấy nhe, chúc muội ấy luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Cám ơn chú Dạn Tulip4

TTinh nè, Cỏ ít tham gia viết về những vấn đề này vì mình không đủ kiến thức cũng như chữ nghĩa để viết rõ ràng, sợ những gì mình viết gây ra hiểu lầm làm sự việc rắc rối hơn và Cỏ bị wánh te tua.

Nhưng đọc qua những gì TT viết, cho Cỏ viết vài lời, nếu không đúng tâm tư của TT thì hy vọng mình vẫn còn có thể chào hỏi khi gặp nhau ở đây

Công việc của mods thật ra rất không dễ dàng, bỏ thời gian đọc để theo dõi sự việc, dùng luật lệ để ngăn chận tình huống đi quá giới hạn lằn ranh cho phép. Khi đã phải ban / khóa nick thành viên, chắc mods cũng đã suy nghĩ kỷ trước khi phải quyết định như vậy, biết rằng sẽ có ý kiến trái chiều. VB bây giờ còn rất ít thành viên tham gia, mods cũng có thể không muốn phải chấp hành luật lệ và ban / khoá nick bất cứ ai, nhưng dù ít người cũng phải có luật và giữ hoà khí cho những thành viên còn lại. TT có biết người cuối cùng bị tổn thương nhất là ai không? Mods. 

Cỏ lúc trước khi mới tham gia vào VB, thấy chú TD chơi 1 mình, chỉ post bài thấy "thương" lắm, nên Cỏ vào làm quen với chú TD, mà sợ muốn chít vì có bao giờ thấy chú TD nói gì đâu. Sau 1 thời gian, có thêm nhiều thành viên vào threads của chú, nên Cỏ để chú có thời gian chơi với các bạn. 

Sau này chú post nhiều threads khác nhau, Cỏ không theo dõi nhiều vì Cỏ không đủ kiến thức để tìm hiểu. Nhưng có 1 lần Cỏ thấy có 1 nick viết cho thread của chú, Cỏ vào theo, nick đó khen về 1 cái clip Phật Giáo chú TD post. Chú Td viết trả lời, đại ý ... chú TD bỏ lên ai muốn coi thì coi, chứ thật ra chú không có coi. Cỏ để TT tự nhận xét câu này nhe.

Chuyện xung đột xảy ra nhiều lần, cũng khó cho mods cứ phải theo luật mà làm, biết rằng sẽ bị chống đối. Người trong cuộc cũng không vui và bất mãn. Nhưng bị banned hơn 1 lần, chắc người bị banned cũng nên suy nghĩ lý do tại sao, TT nghĩ vậy không? Cỏ không nhận xét ai đúng / sai vì Cỏ không theo dõi bài chú post hay comments chú viết. Cỏ chỉ nhìn sự việc xảy ra thôi.

Có 1 lần Cỏ đã viết đâu đó, ở ngoài rất dễ, mình chủ động, quyết định những mối quan hệ. Ở đây quay qua quay lại đều phải đụng nhau, nên rất khó tránh va chạm. Viết sao cũng sẽ bị trách không trước mặt thì sau lưng. 

TT rảnh vào chơi với Cỏ và các bạn nhe. 

P.S Viết vội vài (trăm) hàng Shy  nên lủng củng, vui lòng bỏ qua giùm Cỏ nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-03-07, 03:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Công nhận em Đạn quen lớn nên nhiều tin hành lang  nhể  Rolling-on-the-floor-laughing4
Theo chị thấy thì SM Sao vào thread nào là sau đó chủ thread bị ban Rollin

Em của chị mà, không cố tình quen với người có chức tước lớn thì làm sao sống sót ở cái chốn này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có thể hiểu ngược lại rằng dân thường như mình mà vào thread của ổng lập ra để quậy thì thế nào cũng bị treo cột?.   Confused

@ Cha nụi Sao SM: Không thích để tên tui đứng chung với người tui không thích nha. Có tin là khi tui wê lên tui đè ông ra cạo sạch mấy cọng lông... giò của ông không dậy?  Mad 

Nhường sân cho các bạn khác  bày tò ý kiến nha ông Sao?.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
Anh Đạn đi rồi anh còn bạn để chơi nữa hả?

Dịch của KT nó ngấm vào rồi khó thoát lắm.

Em vẫn chờ anh! ❤️

-Bất khả khuyết
Reply
(2024-03-07, 04:58 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn đi rồi anh còn bạn để chơi nữa hả?

Dịch của KT nó ngấm vào rồi khó thoát lắm.

Em vẫn chờ anh! ❤️

-Bất khả khuyết

Đi đâu mà đi, ý tui nói mình tạm ngừng để mọi người có thể vào bày tỏ ý kiến riêng với nhau thôi mà, Ai đời lại có chuyện tui với ông dành micro để nói bá láp bá xàm qua lại với nhau hoài mà thấy được sao cha nụi?.  Chỉ khi nào mọi việc im ắng xuống rồi thì tui với ông lại tem tình tiếp, ok không nè?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo dự báo thời tiết khí tượng cho những ngày sắp tới thì in hình như trời sắp có mưa bão sấm chớp ỳ đùng, gió giật mạnh cấp 15, 16, sóng biển dâng cao mấy chục thước, có nguy cơ gây tai nạn cho tàu thuyền chạy ven biển. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng sáng được một thời gian thôi, rồi thế nào cũng có mưa bão trở lại, đã biết đón nhận hơi mưa man mác lạnh thì phải biết đón chờ cơn bão đến để ứng phó chứ ông.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy nghen. Công nhận cha nụi này   ba8  thấy ớn luôn.

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-03-07, 04:24 PM)Dan. Wrote: Em của chị mà, không cố tình quen với người có chức tước lớn thì làm sao sống sót ở cái chốn này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có thể hiểu ngược lại rằng dân thường như mình mà vào thread của ổng lập ra để quậy thì thế nào cũng bị treo cột?.   Confused

@ Cha nụi Sao SM: Không thích để tên tui đứng chung với người tui không thích nha. Có tin là khi tui wê lên tui đè ông ra cạo sạch mấy cọng lông... giò của ông không dậy?  Mad 

Nhường sân cho các bạn khác  bày tò ý kiến nha ông Sao?.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Hèn chi Đạn gồng mình tâm tình với SM Sao hoài Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dan.
Reply
(2024-03-07, 06:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Hèn chi Đạn gồng mình tâm tình với SM Sao hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh Đạn muốn cong/bẻ em được thì ảnh vui hơn
Reply
(2024-03-07, 06:34 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn muốn cong/bẻ em được thì ảnh vui hơn

Đúng là ngậm máu phun người thiệt lun, đọc tới đọc lui có thấy lời nào tui dê dẫm ổng không, toàn là ổng dê tui thôi, hết nhớ hết thương rồi anh đi em buồn lắm lắm, rồi cái gì mà còn hửi được mùi hương thể của tui, toàn là những lời gợi tình thấy ớn luôn mà còn đòi đổi tên, họ Đỗ tên Thừa, ớn óc không?.  vahidrk1

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-07, 06:34 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn muốn cong/bẻ em được thì ảnh vui hơn

Vậy SM Sao ráng thẳng hoài nhe Rolling-on-the-floor-laughing4

(2024-03-07, 06:57 PM)Dan. Wrote: Đúng là ngậm máu phun người thiệt lun, đọc tới đọc lui có thấy lời nào tui dê dẫm ổng không, toàn là ổng dê tui thôi, hết nhớ hết thương rồi anh đi em buồn lắm lắm, rồi cái gì mà còn hửi được mùi hương thể của tui, toàn là những lời gợi tình thấy ớn luôn mà còn đòi đổi tên, họ Đỗ tên Thừa, ớn óc không?.  vahidrk1

Becuoi

Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dan.
Reply
Anh Đạn, như em có nói kiếp sau anh em mình sẽ gặp Ngài thì mấy thứ lặc vặc ăn nhầm gì ha.

(Anh bớt dậm chân dậm cẳng lại được hong)
Reply
… yêu Ngài, hay là yêu danh lợi của Ngài


https://www.youtube.com/watch?v=QZ8IN_mtdEs
Reply
(2024-03-07, 03:53 PM)Dewdrop Wrote: TTinh nè, Cỏ ít tham gia viết về những vấn đề này vì mình không đủ kiến thức cũng như chữ nghĩa để viết rõ ràng, sợ những gì mình viết gây ra hiểu lầm làm sự việc rắc rối hơn và Cỏ bị wánh te tua.

Nhưng đọc qua những gì TT viết, cho Cỏ viết vài lời, nếu không đúng tâm tư của TT thì hy vọng mình vẫn còn có thể chào hỏi khi gặp nhau ở đây

Công việc của mods thật ra rất không dễ dàng, bỏ thời gian đọc để theo dõi sự việc, dùng luật lệ để ngăn chận tình huống đi quá giới hạn lằn ranh cho phép. Khi đã phải ban / khóa nick thành viên, chắc mods cũng đã suy nghĩ kỷ trước khi phải quyết định như vậy, biết rằng sẽ có ý kiến trái chiều. VB bây giờ còn rất ít thành viên tham gia, mods cũng có thể không muốn phải chấp hành luật lệ và ban / khoá nick bất cứ ai, nhưng dù ít người cũng phải có luật và giữ hoà khí cho những thành viên còn lại. TT có biết người cuối cùng bị tổn thương nhất là ai không? Mods. 

Cỏ lúc trước khi mới tham gia vào VB, thấy chú TD chơi 1 mình, chỉ post bài thấy "thương" lắm, nên Cỏ vào làm quen với chú TD, mà sợ muốn chít vì có bao giờ thấy chú TD nói gì đâu. Sau 1 thời gian, có thêm nhiều thành viên vào threads của chú, nên Cỏ để chú có thời gian chơi với các bạn. 

Sau này chú post nhiều threads khác nhau, Cỏ không theo dõi nhiều vì Cỏ không đủ kiến thức để tìm hiểu. Nhưng có 1 lần Cỏ thấy có 1 nick viết cho thread của chú, Cỏ vào theo, nick đó khen về 1 cái clip Phật Giáo chú TD post. Chú Td viết trả lời, đại ý ... chú TD bỏ lên ai muốn coi thì coi, chứ thật ra chú không có coi. Cỏ để TT tự nhận xét câu này nhe.

Chuyện xung đột xảy ra nhiều lần, cũng khó cho mods cứ phải theo luật mà làm, biết rằng sẽ bị chống đối. Người trong cuộc cũng không vui và bất mãn. Nhưng bị banned hơn 1 lần, chắc người bị banned cũng nên suy nghĩ lý do tại sao, TT nghĩ vậy không? Cỏ không nhận xét ai đúng / sai vì Cỏ không theo dõi bài chú post hay comments chú viết. Cỏ chỉ nhìn sự việc xảy ra thôi.

Có 1 lần Cỏ đã viết đâu đó, ở ngoài rất dễ, mình chủ động, quyết định những mối quan hệ. Ở đây quay qua quay lại đều phải đụng nhau, nên rất khó tránh va chạm. Viết sao cũng sẽ bị trách không trước mặt thì sau lưng. 

TT rảnh vào chơi với Cỏ và các bạn nhe. 

P.S Viết vội vài (trăm) hàng Shy  nên lủng củng, vui lòng bỏ qua giùm Cỏ nhe

Cỏ luôn khiêm nhường, về kiến thức TT chẳng có nên muốn chạy rượt theo Cỏ là không thể nào kịp được với Cỏ, còn viết thì chẳn có đầu, có đuôi, lời thì quá vụng về, lý do một phần này TT ngại vào đây đó Cỏ, chẳn có đóng góp được gì cho diễn đàn, ở đâu có gia chạm đều có mâu thuẫn, nghịch hay thuận đều xem như là duyên phận, không thể lcưỡng cầu. Rất cám ơn lời góp ý chân thật của Cỏ nhiều lắm, mong sẽ được tặng lời thêm từ Cỏ.  TT luôn nhớ ơn người bạn đầu tiên, người bạn đã từng che chở, xây mái nhà che mưa, dể cho TT tía lia giờ nhớ tới thấy còn quê nè, và Cỏ có nói lý lê giùm cho lúc TT chân ráo, chân ướt khi mới bước vào đây chơi Tulip4 Hug.

TT biết là ở đâu cũng phải cần có luật lệ riêng của nơi chốn đó, do TT theo cảm tính quá, nói lên cảm xúc của mình chớ không dám phàn nàn gì mods, mỗi người có sự lập trường và nhìn mỗi gốc độ khác khác nhau mà. Tánh của TT không có dứt khoát, đây cũng là khuyết điểm của TT, còn mod thì dứt khoát, có lúc banned không cho cơ hội người ta có lời phản hồi, đâu riêng gì chú Td, mods đâu có thời gian mà day dưa?   Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể đơn giản cũng có thể phức tạp, xem như TT góp ý chớ có tư cách gì mà phán xét? Riêng anh Ngáp Ruồi, thấy ảnh  vui tánh, nhiệt tình, không biết đúng, sai chuyện gì, ảnh bị banned, từ đó anh không vào đây lại, do nguyên nhân gì, hay hết thoải mái?

TT đã không có kiến thức lại thêm lười, nên chỉ xem vài video của Chú Td và của ACE đây đưa vào thôi, những bài viết chia sẽ, chữ đọc mình chớ TT có chịu khó đọc đâu nè, những mẫu chuyện trao đổi với nhau TT còn sơ sót không hồi âm, thấy mình thiếu tệ nhị ghê luôn.  Có lúc TT cũng có vào YouTube mở lên các bài giảng đạo, không chú trọng Sư, Thầy hay Chân Nhân nào giảng, lời giảng nào hay có ý nghĩa đều nhận lấy, có lúc nghe được các sư giảng lời đạo bện Chúa, và Cha giảng lời Đạo bên Phật, lời đạo nào cũng giúp cho con người, nếu ai không cố chấp hay bảo thủ thì sẽ không thấy có vẫn đề gì, mở lòng thì sẽ thấy chuyện nó nhẹ nhiều. Giáo do con người lấp ra thì không thể nào tránh điều sai sót, có có số điều được thay đổi theo thời điểm và nơi chốn. Ai tu cũng đều được giác ngộ, hiểu hết những điều chân lý?  Như hai đảng ở Mỹ hiện nay, người dân rất cuồng và tôn sùng thần tượng bên phe của mình theo, nhưng người dân được tự do phát biểu suy nghĩ riêng và đưa những thông tin thuận hay trái chiều, cạnh tranh lên các truyền thông, giúp cho những ai trung lập tìm hiểu được bao quát hơn, còn những nước độc tài là bóp miệng, cho người ta chỉ thấy được 1 chiều… mong trên các diễn đàn người mình đừng nỡ phan những lời nặng, mắng chửi, làm tổn thưởng nhau chỉ vì không cùng quan niệm và tư tưởng.

Xin lỗi Cỏ, TT viết dài dòng và nói quá nhiều, tẩu hoả chưa Cỏ? có gì Cỏ thông cảm và góp ý cho. Ân tình của Cỏ, TT luôn mãi nhớ ơn.  Sẽ không quên Cỏ và các bạn ở đây, buồn buồn TT sẽ vào 888, lúc vui vẫn tìm Cỏ ha? Hug
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Dewdrop
Reply
(2024-03-07, 10:41 PM)Thuctinh Wrote: Cỏ luôn khiêm nhường, về kiến thức TT chẳng có nên muốn chạy rượt theo Cỏ là không thể nào kịp được với Cỏ, còn viết thì chẳn có đầu, có đuôi, lời thì quá vụng về, lý do một phần này TT ngại vào đây đó Cỏ, chẳn có đóng góp được gì cho diễn đàn, ở đâu có gia chạm đều có mâu thuẫn, nghịch hay thuận đều xem như là duyên phận, không thể lcưỡng cầu.  Rất cám ơn lời góp ý chân thật của Cỏ nhiều lắm, mong sẽ được tặng lời thêm từ Cỏ.  TT luôn nhớ ơn người bạn đầu tiên, người bạn đã từng che chở, xây mái nhà che mưa, dể cho TT tía lia giờ nhớ tới thấy còn quê nè, và Cỏ có nói lý lê giùm cho lúc TT chân ráo, chân ướt khi mới bước vào đây chơi Tulip4 Hug.

TT biết là ở đâu cũng phải cần có luật lệ riêng của nơi chốn đó, do TT theo cảm tính quá, nói lên cảm xúc của mình chớ không dám phàn nàn gì mods, mỗi người có sự lập trường và nhìn mỗi gốc độ khác khác nhau mà. Tánh của TT không có dứt khoát, đây cũng là khuyết điểm của TT, còn mod thì dứt khoát, có lúc banned không cho cơ hội người ta có lời phản hồi, đâu riêng gì chú Td, mods đâu có thời gian mà day dưa?   Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể đơn giản cũng có thể phức tạp, xem như TT góp ý chớ có tư cách gì mà phán xét? Riêng anh Ngáp Ruồi, thấy ảnh  vui tánh, nhiệt tình, không biết đúng, sai chuyện gì, ảnh bị banned, từ đó anh không vào đây lại, do nguyên nhân gì, hay hết thoải mái?

TT đã không có kiến thức lại thêm lười, nên chỉ xem vài video của Chú Td và của ACE đây đưa vào thôi, những bài viết chia sẽ, chữ đọc mình chớ TT có chịu khó đọc đâu nè, những mẫu chuyện trao đổi với nhau TT còn sơ sót không hồi âm, thấy mình thiếu tệ nhị ghê luôn.  Có lúc TT cũng có vào YouTube mở lên các bài giảng đạo, không chú trọng Sư, Thầy hay Chân Nhân nào giảng, lời giảng nào hay có ý nghĩa đều nhận lấy, có lúc nghe được các sư giảng lời đạo bện Chúa, và Cha giảng lời Đạo bên Phật, lời đạo nào cũng giúp cho con người, nếu ai không cố chấp hay bảo thủ thì sẽ không thấy có vẫn đề gì, mở lòng thì sẽ thấy chuyện nó nhẹ nhiều.  Giáo do con người lấp ra thì không thể nào tránh điều sai sót, có có số điều được thay đổi theo thời điểm và nơi chốn.  Ai tu cũng đều được giác ngộ, hiểu hết những điều chân lý?  Như hai đảng ở Mỹ hiện nay, người dân rất cuồng và tôn sùng thần tượng bên phe của mình theo, nhưng người dân được tự do phát biểu suy nghĩ riêng và đưa những thông tin thuận hay trái chiều, cạnh tranh lên các truyền thông, giúp cho những ai trung lập tìm hiểu được bao quát hơn, còn những nước độc tài là bóp miệng, cho người ta chỉ thấy được 1 chiều… mong trên các diễn đàn người mình đừng nỡ phan những lời nặng, mắng chửi, làm tổn thưởng nhau chỉ vì không cùng quan niệm và tư tưởng.

Xin lỗi Cỏ, TT viết dài dòng và nói quá nhiều, tẩu hoả chưa Cỏ? có gì Cỏ thông cảm và góp ý cho.  Ân tình của Cỏ, TT luôn mãi nhớ ơn.  Sẽ không quên Cỏ và các bạn ở đây, buồn buồn TT sẽ vào 888, lúc vui vẫn tìm Cỏ ha? Hug

Hi TTinh,

Cỏ tưởng mình vô lộn nhà, đọc lộn post

TT và Cỏ làm bạn khi cả 2 mới lơ ngơ vào vb mà, đâu có chi mà to lớn ghê

Cám ơn TT đã nghĩ tốt về Cỏ

Đừng khách sáo với Cỏ nhe, khi buồn biết có Cỏ, lúc vui mỏi chân Cỏ vẫn ở đây  Hug

Cỏ chúc TT và gia đình luôn an vui. Take care tốt mấy cháu nhe TT

Hi SM SLL đã cho Cỏ ké vài posts  Shy
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • Thuctinh
Reply
Mấy chế cứ thoải mái chia sẻ. Tôi muốn biết sao mấy chế chịu được 9 tháng 10 ngày hay quá.

🙌
Reply