Mấy bạn làm mds.
#61
Anh Đạn thích áo nào em mua tặng cho anh 

https://gifts.thechosen.tv/collections/for-him
Reply
#62
Biết được cái thuyết Bất khả khuyết và tin theo nó là tốt lắm rồi bạn. Tui tìm hiểu trên mạng thì biết được rằng :"Tính bất khả khuyết hay bất khả mai một (Indefectibility ) là một thuộc tính của Giáo hội Công giáo. Có nghĩa là Giáo hội sẽ trường tồn cho đến tận thế. Không gì có thể phá hủy Giáo hội. Chân lý này dựa trên chính lời của Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Giáo hội (Matthêu 16:18) và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (trích).

Tin một điều gì và giữ vững niềm tin ấy, không bị thuyết phục bởi những cái phiền nhiễu khác luôn tốt cho mình. Thắc mắc, nghi ngờ, dao động hay tin theo những thứ không thuộc về cái mình đang theo đuổi có khi dẫn đến một hiện tượng khá phổ biến hiện nay mà nhiều người hay mắc phải , đó là LOẠN ĐẠO thì nguy to là vậy. My two cents.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2024-02-24, 04:34 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn thích áo nào em mua tặng cho anh 

https://gifts.thechosen.tv/collections/for-him

Cảm ơn nhã ý của bạn, nhưng tui không có nhu cầu xử dụng mấy cái áo đôi ấy, nó dường như dùng để cho một người yêu tặng cho một người mình yêu thì phải, cứ nghĩ tới cái cảnh giờ tui mặc một chiếc, bạn mặc một chiếc, rồi hai đứa mình dung dăng dung dẽ dạo phố, bảo đảm thiên hạ không ói đầy thau mới là lạ.  Rollin

P/s: ViệtBest vẫn bị lag tới lag lui đó nghen, nhờ ai sửa thì lo nhờ đi hén, chứ kiểu này dễ làm nản lòng chiến sỹ lắm ah.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#63
Anh Đạn ơi,

2 cái chữ Loạn Đạo không khác gì với Dê Xồm đâu nhá.

Becuoi
Reply
#64
(2024-02-25, 04:39 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn ơi,

2 cái chữ Loạn Đạo không khác gì với Dê Xồm đâu nhá.

Becuoi

Nhiều lúc cũng chẳng hiểu ý của ông bạn này luôn. Đưa ra cái nhận xét rằng loạn đạo không khác gì với dê xồm mà không chứng minh rằng nó giống nhau ở chỗ nào sẽ không khiến ai tin được nha cha nụi. Tính không viết nữa nhưng tại thấy VB dạo này vắng hoe, chắc là sắp ngỏm cù đèo như lời chị tui tiên đoán nên mình cũng ráng công ráng sức vào lý la lý luận với ông này chút cho vui, chứ nói thiệt, tui là tui chán ông tới tận cổ rồi đó nha, nói chiện với ông thà nói chiện với cái đầu gối của tui coi vậy mà sướng hơn ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Người ta bảo DÊ vốn là đặc tính cố hữu của đàn ông, thử hỏi đã là đàn ông thì ai mà không có tính dê, có lần tui đã nói, 100 tên đàn ông thì hết 98 anh có máu dê trong người rồi, 2 anh còn lại tuy cũng có máu dê trong người nhưng ngặt một điều hai ảnh không dê người khác phái mà thích dê người cùng hệ mới ghê, chắc rất mê kiếm hiệp, thích đấu kiếm với nhau nên mới ra như vậy thì phải.  Rollin

Dê thì ai cũng có, quan trọng là dê như thế nào để người khác họ khoái, họ mê, họ thích là chuyện của mỗi người, tùy thuộc vào tài nghê của mỗi người. Nhiều ông giống ông bạn đây không biết dê kiểu gì mà thường bị người được dê xách guốc gõ lên đầu xịt máu hoài, nhưng cũng có nhiều anh giống như tui không hiểu dê kiểu gì mà người được dê khoái khoái, cứ bảo, dê nữa đi anh, anh mà hổng dê là em ăn hổng ngon, ngủ hông yên, ngộ thiệt luôn. Còn DÊ XỒM thì ám chỉ một kiểu dê thuộc đẳng cấp khác, cao siêu hơn, giỏi hơn bình thường, thường là do một anh dê lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn anh dê con, vì mấy anh dê này thường có một bộ râu xồm, có râu xồm xoàn mà dê giỏi nên họ gọi là dê xồm, vậy thôi hà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Còn LOẠN ĐẠO là chỉ một người mê muội trong những cái đạo giáo mà anh ta đang tìm hiểu hoặc theo đuổi, có khi đang theo đạo này rồi bỏ qua đạo khác, qua đạo khác một thời gian thấy cũng chưa hài lòng, lại qua một đạo khác nữa, cứ thế mà tiếp tục nên thiên hạ mới bảo anh ta đang loạn đạo là vậy. Kiếm hiệp thường bảo trường hợp này là Tẩu hỏa nhập ma, y như cha nội Âu Dương Phong bị nhỏ Hoàng Dung cho sai khẩu quyết luyện Cửu Âm Chơn Kinh, chả luyện sai nên suốt đời cứ đi đầu cắm xuống đất, tâm trí cứ điện điên khùng khùng vậy thôi.  Biggrin

Tóm lại, sự khác nhau giữa một anh loạn đạo và một anh dê xồm đã thấy rõ, một cái thuộc về bản chất của đàn ông (DÊ) còn cái kia (LOẠN ĐẠO) thuộc về lỗi nhận định, giống như mạch điện trong đầu nó chạm khiến người ta tưng tửng lên, dân điện tử họ gọi là mad dây, dân thường họ gọi là KHÙNG. Thế cho nên ông bạn mang một cái thuộc về bản chất của con người ra mà so sánh với một cái thuộc về nhận định rồi bảo rằng nó giống nhau, giống nhau ở cái chỗ nào vậy ông?.

Chắc tui phải coi lại tui quá, chứ nói chiện với ông theo kiểu này hoài, không chừng tui tẩu hỏa nhập ma, điên khùng trước ông cho coi.  Shy

Con dê xồm nè ông, xem kỹ cho biết để đừng so sánh nhầm nữa nha: 

[Image: 1434357302-de6_nqio.jpg]

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LeThanhPhong
Reply
#65
Có dê xồm là phải có dê con, dê mẹ


[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
#66
Anh Đạn ơi 

Dê theo sự suy diễn của anh thì không bao giờ thoả mãn nên em gọi là “dê tù tì”
Reply
#67
Theo riêng em hiểu loạn cào cào đạo hoặc nghiện ngập đều là giống nhau.

Xem clip này sẽ hiểu thấy ra :

Người đàn bà & Jesus gặp nhau ở giếng Jacob’s


https://www.youtube.com/watch?v=ordhsDeA...VsbA%3D%3D
Reply
#68
(2024-02-26, 10:47 AM)Saolấplánh Wrote: Theo riêng em hiểu loạn cào cào đạo hoặc nghiện ngập đều là giống nhau.

Xem clip này sẽ hiểu thấy ra :

Người đàn bà & Jesus gặp nhau ở giếng Jacob’s


https://www.youtube.com/watch?v=ordhsDeA...VsbA%3D%3D

Suy nghĩ mãi mới tạm hiểu ý của ông bạn này. Ý ổng nói chuyện dê dẫm nhau giữa hai phái khác nhau nó đều giống như là một cơn nghiện ngập thì phải?.  Confused

Theo tui thì chuyện con người ta dê dẫm nhau nó thuộc về bản chất của con người rồi, nếu xét đến việc dê dẫm ấy nó gần như một sự truyền lại mầm sống cho thế hệ kế tiếp thì nó đâu có gì là xấu, còn việc một ai đó lợi dụng chuyện dê dẫm để làm chuyện xấu hay sa đà vào đó giống như bị nghiện và phải dê dẫm cùng lúc với nhiều người thì đó mới là chuyện xấu thôi. Nghĩa là nếu tui chỉ dê người mà tui yêu, dê để gắn bó với chỉ duy nhất một người tui yêu thôi thì chuyện dê ấy có xấu không?.

Thú thiệt, trò chuyện với ông tui nhức cả cái đầu luôn nên xin phép không nói về những đề tài viễn vông do ông bạn khơi gợi ra thêm nữa. Có gì vui vui thì kể cho nhau nghe chơi nghen. Không có thì thôi vây. Cheer...  Cheer

P/s: Tui đã xem cái clip ấy rồi. Xem ra chẳng thấy nó liên quan gì đến chuyện loạn đạo hay nghiện ngập gì ở đây cả. Điều tôi rút ra ở câu chuyện kể trên gom lại chỉ hai điều, một là đừng nên than trách Chúa đã không giúp được gì cho bạn trong những lúc bạn gặp đau khổ mà hãy suy nghĩ cho thật kỹ bạn đã nhận được những ân sủng gì mà Chúa mang đến cho bạn và hai là, Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, trong từng mãnh đời cơ cực mà bạn đã thấy, trong từng hành động mà bạn sẽ làm, dĩ nhiên, bạn TIN CHÚA thì Chúa có thật, còn bạn đã không tin rồi thì Chúa không có thật, rất đơn giản. Với tui thì tui tin tôn giáo nào cũng có cái chân lý ấy dẫn đầu, tin Phật thì Phật có thật, tin thánh Allah thì thánh Allah có thật... Còn bổn phận và nghĩa vụ thực hiện cũng như hành động như thế nào cho hợp với tôn giáo mà bạn tin theo là chuyện riêng của bạn, của tui, của mọi người.

Chấm hết ở đây nha cha nụi, mệt với ông lắm gồi, sao cứ phải lôi ba cái chuyện tôn giáo ra mà nói hoài dzị?. Nếu ông thực sự là ông SM mặt đỏ lòm, ông wê tui vì tui cứ lôi ông ra mà chọc ghẹo cho vui và muốn tìm cách chèo kéo tui trao đổi chuyện tôn giáo rồi tìm ra sai lầm của tui và ban tui, búng tui một phát bay lên cột thì khỏi cần làm vậy, muốn búng thì búng đại đi, khỏi cần tim lý do lý trấu chi cho mệt mề gà. Tui vốn là công dân gương mẫu nhứt VB này, ai cũng biết mà, cơ mà trước giờ chưa được hưởng cái cảm giác treo trên đó nó lạnh lẽo như như nào, nên ông cứ làm đi, làm đi nếu ông thích thế.  Rollin

Bí-bi trước mọi người.

223110697
Love is now or never...
Reply
#69
(2024-02-26, 01:00 PM)Dan. Wrote: Suy nghĩ mãi mới tạm hiểu ý của ông bạn này. Ý ổng nói chuyện dê dẫm nhau giữa hai phái khác nhau nó đều giống như là một cơn nghiện ngập thì phải?.  Confused

Theo tui thì chuyện con người ta dê dẫm nhau nó thuộc về bản chất của con người rồi, nếu xét đến việc dê dẫm ấy nó gần như một sự truyền lại mầm sống cho thế hệ kế tiếp thì nó đâu có gì là xấu, còn việc một ai đó lợi dụng chuyện dê dẫm để làm chuyện xấu hay sa đà vào đó giống như bị nghiện và phải dê dẫm cùng lúc với nhiều người thì đó mới là chuyện xấu thôi. Nghĩa là nếu tui chỉ dê người mà tui yêu, dê để gắn bó với chỉ duy nhất một người tui yêu thôi thì chuyện dê ấy có xấu không?.

Thú thiệt, trò chuyện với ông tui nhức cả cái đầu luôn nên xin phép không nói về những đề tài viễn vông do ông bạn khơi gợi ra thêm nữa. Có gì vui vui thì kể cho nhau nghe chơi nghen. Không có thì thôi vây. Cheer...  Cheer

P/s: Tui đã xem cái clip ấy rồi. Xem ra chẳng thấy nó liên quan gì đến chuyện loạn đạo hay nghiện ngập gì ở đây cả. Điều tôi rút ra ở câu chuyện kể trên gom lại chỉ hai điều, một là đừng nên than trách Chúa đã không giúp được gì cho bạn trong những lúc bạn gặp đau khổ mà hãy suy nghĩ cho thật kỹ bạn đã nhận được những ân sủng gì mà Chúa mang đến cho bạn và hai là, Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, trong từng mãnh đời cơ cực mà bạn đã thấy, trong từng hành động mà bạn sẽ làm, dĩ nhiên, bạn TIN CHÚA thì Chúa có thật, còn bạn đã không tin rồi thì Chúa không có thật, rất đơn giản. Với tui thì tui tin tôn giáo nào cũng có cái chân lý ấy dẫn đầu, tin Phật thì Phật có thật, tin thánh Allah thì thánh Allah có thật... Còn bổn phận và nghĩa vụ thực hiện cũng như hành động như thế nào cho hợp với tôn giáo mà bạn tin theo là chuyện riêng của bạn, của tui, của mọi người.

Chấm hết ở đây nha cha nụi, mệt với ông lắm gồi, sao cứ phải lôi ba cái chuyện tôn giáo ra mà nói hoài dzị?. Nếu ông thực sự là ông SM mặt đỏ lòm, ông wê tui vì tui cứ lôi ông ra mà chọc ghẹo cho vui và muốn tìm cách chèo kéo tui trao đổi chuyện tôn giáo rồi tìm ra sai lầm của tui và ban tui, búng tui một phát bay lên cột thì khỏi cần làm vậy, muốn búng thì búng đại đi, khỏi cần tim lý do lý trấu chi cho mệt mề gà. Tui vốn là công dân gương mẫu nhứt VB này, ai cũng biết mà, cơ mà trước giờ chưa được hưởng cái cảm giác treo trên đó nó lạnh lẽo như như nào, nên ông cứ làm đi, làm đi nếu ông thích thế.  Rollin

Bí-bi trước mọi người.

223110697

 Lol  Lol

VB chạy bình thường rồi hén.chị định hôm nay vô viết thư chia tay mấy thân hữu nếu VB ngủm Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#70
(2024-02-26, 02:44 PM)LýMạcSầu Wrote:  Lol  Lol

VB chạy bình thường rồi hén.chị định hôm nay vô viết thư chia tay mấy thân hữu nếu VB ngủm Rolling-on-the-floor-laughing4

Có khi nào chị đang dối lòng mình không vậy chị?. Chứ không phải tính vào đây viết thư chia tay em vì em sắp bị treo tòng teng  trên cột hả?.  Rollin

Nhiều lúc cũng thắc mắc trong lòng, không biết nếu lỡ như mình bị treo ở trển, ai là người vào đây làm sinh điếu hay ai sẽ khóc than trước mồ của mình không ta?. Hay là thiên hạ sẽ xúm lại làm gà ăn mừng hoan hỉ không chừng?. Cứ nghĩ đến cái cảnh ấy xảy ra khi mình bị treo tòng teng trên cột, hửi hương gà luộc thơm phức mà không ăn được miếng thực tế nào hết chắc là rầu đến thúi ruột lun ah. Crying-face4

Sợ nhất là bi giờ mà mod Cook 2 thình lình xứt hiện, phán một câu gọn lỏn, Thích Thì Chìu, rồi búng một cái chóc đầu lìa khỏi cổ thì vui lắm luôn. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
#71
Anh Đạn cứ thoải mái viết theo những gì anh hiểu & biết.

Cook với Chef nào vô đây chắc cũng lắc đầu lia lịa thôi.
Reply
#72
(2024-02-26, 03:19 PM)Dan. Wrote: ... hửi hương gà luộc thơm phức mà không ăn được miếng thực tế nào hết chắc là rầu đến thúi ruột lun ah. Crying-face4



Becuoi

...

Sầu ơi, vào ăn gà luộc đi   Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: IMG-20240226-235547.jpg]


...
Hello SLL, 4T, Lê Thanh Phong, cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...
[-] The following 3 users Like dulan's post:
  • Dan., LýMạcSầu, LeThanhPhong
Reply
#73
(2024-02-26, 03:59 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn cứ thoải mái viết theo những gì anh hiểu & biết.

Cook với Chef nào vô đây chắc cũng lắc đầu lia lịa thôi.

Vậy là tui được bạn bảo kê rồi hén?. Dễ gì mà ai được dựa hơi như tui bây giờ, có điều cũng hơi run, không biết mình dựa vào cái gốc chà bá, to vững hay dựa vào cây cột mục, rỗng ruột đây nữa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Qua câu nói quyết đoán ở trên của ổng thì sự nghi ngờ ông này là ông SM mặt đỏ của mình tăng lên 6, 7 phần luôn.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#74
(2024-02-26, 05:01 PM)dulan Wrote: ...

Sầu ơi, vào ăn gà luộc đi   Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: IMG-20240226-235547.jpg]


...
Hello SLL, 4T, Lê Thanh Phong, cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...


Hi Dulan, sao chỉ mời mình Sầu ăn gà luôc là sao? Cảnh báo Sầu sắp bị chém? Rolling-on-the-floor-laughing4


Bé Ly từng xung phong được treo tòng teng với em Đạn, đừng lo cô đơn nếu có bị treo, nhưng đã có "SM"  bảo kê, không cần sợ.  Winking-face4

Một buổi sáng thứ 2 bận rộn đến phát quạu, cám ơn những nụ cười xã stress  Clinking-beer-mugs4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., dulan, LeThanhPhong
Reply
#75
(2024-02-26, 05:01 PM)dulan Wrote: ...

Sầu ơi, vào ăn gà luộc đi   Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: IMG-20240226-235547.jpg]


...
Hello SLL, 4T, Lê Thanh Phong, cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...

Ác, thật là tàn ác, một sự tàn ác không hề nhẹ luôn. Sao lại có người thích rủ rê người khác vào để cười cợt trên nỗi đau của một người khác nữa vậy ta?.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • dulan
Reply