Vấn An Cốc
(2023-12-16, 12:55 PM)TiểuHồLy Wrote: Biệt danh của THL là "Khùng vô đối" mà nàng.  Rollin

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Một đứa khùng hõng zui , hai ba đứa mới đã Lol 

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-17, 12:27 PM)TanThu Wrote: Thu bị mấy lần , bỡi ai than thỡ , Thu khó từ chối , có lần bị chưởi ( ai biểu mầy ngu cho tao mượn tiền ) để bụng nhớ đời , lâu quá cũng quên , gặp mối khác cũng giúp , tiền đưa liền tay bị nạt ngay

Bây giờ ráng nhớ , chạy thật xa , shopping cho đã

Kể nàng nghe cho vui , hõng chạy là tiêu

Thu quen một anh ở PARIS , sống chung với con gái đã có GĐ

8 qua lại thấy cũng hợp , hẹn gặp nhau , anh muốn về tỉnh , Thu đồng ý , chưa hẹn ngày

Anh thòng lọng một câu , ngày xưa có quen với cô bạn gái , giao hẹn với nhau , nếu anh đến thì cô ấy lo từ A à Z , vì anh tốn tiền mua vé xe lửa

Thu hỏi ? tại sao hai người chia tay

Anh nói ! không hợp

Ngừng ĐT , Thu nghỉ ! vé xe lửa đi về 40 euros , ở bao lâu chưa biết , rinh dìa nuôi ha , Thu chặn số ĐT , coi như xong Lol

Thu luôn giữ ấm , hiếm bị cãm thường , nếu có bệnh là vào nhà thương

Nàng giữ gìn sức khỏe , Mừng Năm Mới

Heavy-black-heart4 Tulip4

THL cũng bị chưởi hoài, nhưng dặn lòng thà mất lòng trước mà đặng lòng sau. THL cứng cựa lắm.  Lol

Thời nay đờn ông có nhiều người tính toán cũng ngộ há nàng. Phải chi nàng gặp người có tánh như anh M(ảnh cũng chơi trong đây và bên kia), ảnh thoải mái lắm. Không tính toán gì hết trơn mà còn offer lo cho vợ con nữa. Lỡ nhắc tới ảnh, THL kể chuyện này nàng nghe, lúc trước quen ảnh, hai đứa cứ nấu cháo điện thoại, hổng biết THL nói chuyện ra làm sao mà một hồi nghe ảnh ngáy khò khò....dễ thương gì đâu áh....có bữa giọng ảnh buồn ngủ mà ráng 88888, xong cái THL cất tiếng hát chút xíu lại nghe tiếng ngáy khò khò sát bên tai tiếp.hihihi... 

Khi đụng đến chuyện tình cảm ăn đời ở kiếp với nhau, THL không thích đề cập tới tiền bạc, mặc dù THL có thể lo cho người yêu một cuộc sống sung túc, nhưng phải là của THL mới được. Vì vậy mà THL cứ thử lửa hoài, giả làm người nghèo và lầy lội xem sao, ai dzè trớt quớt.  Shy

Vậy là sức khoẻ nàng tốt hơn THL. Mừng cho nàng.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-12-17, 12:29 PM)TanThu Wrote: Thu vô tư , SH nói lẫy cũng không biết đâu

Giỡn cố sát , bị gọt đầu sau rèm Rollin

Nàng còn cừ THL nữa hả...hả...hảaaaaaaaaaaaaa?????. Smiling-face-with-halo4 ..hihiihihi...Mặc dù lời nói tế nhị nhẹ như lông hồng nhưng khi THL nghe thì nặng tợ ngàn cân vậy áh.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-12-17, 12:40 PM)TanThu Wrote: Người ta nói ! tốt khoe xấu che , nàng viết chữ đẹp quá chừng Thumbs-up4

Đúng ra Thu phải dấu , thế mà cũng khoe , cố gắng mấy , chỉ chừng ấy thôi , đã vậy còn chậm như rùa

Lần nầy đổ thừa , quên số nhà

Đọc thư tay , khác với tin nhắn nhiều

Cám ơn nàng đã chung vui với Thu , cho xin về blogs , giữ làm kỷ niệm

Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: tanthu.jpg]

THL có tốt xấu gì khoe hết ráo trọi, ai mà fall in love với THL chắc cũng trầy vi tróc vảy chứ chẳng phải chơi đa! Rollin 

À nàng! Chữ của KaKa và anh DuocTue cũng đẹp lắm nha. Kể nàng nghe há, lúc trước KaKa có viết tay vài chữ, sau khi đăng lên diễn đàn thì có một nàng bị thẫn thờ vì ngờ ngợ chữ của KaKa là của người quen xưa của nàng ấy. KaKa bị "hỏi cung" quá chời luôn.  

Thư đó là THL tặng nàng, bây giờ nó là của nàng, nàng tha hồ mà muốn mần nó ra sao thì mần há. It's my pleasure as always, nàng.  

Đổ thừa khôn nhể?  Wink

Thư của nàng đây Thu.

[Image: 1.jpg]

Lời chúc Noel nàng, THL đã viết trong thư, còn đây là tấm card tặng nàng nhé!

[Image: 2.gif]


Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-12-17, 12:42 PM)TanThu Wrote: Một đứa khùng hõng zui , hai ba đứa mới đã Lol 

Tulip4 Heavy-black-heart4

Shy

Nàng có chịu vào đảng "KVĐ" không? hhihihihi...Nếu có KaKa và lão Hư Vô nữa là thành một nhóm không sợ trời cũng chẳng ngại đất hén?  Rollin

Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
To: Em MYT và nàng DD, nếu hai nàng có ghé vào đây nhé!  Tulip4 Tulip4

[Image: 6.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
Còn đây là tấm thiệp với cả tấm chân tình của muội dành cho tỷ. Thương chúc tỷ và gia đình nhỏ một mùa Giáng Sinh an lành, vạn sự như ý. Mau lành khan cổ để có dịp đi chơi cùng ông xã và hai con, tỷ nhé.  Hug Tulip4

[Image: 4.gif]


Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
Tiểu Ly đăng ở đây xem chú TD có duyên nhặt được không há?  Wink

Chú TD ơi! Mùa lễ Giáng Sinh đã kề cận hiên nhà rồi, tiểu Ly chúc chú TD cùng gia đình một Giáng Sinh tràn đầy ấm áp và hạnh phúc, con cháu đoàn tụ sum vầy vui vẻ. Riêng nàng Út thì sớm tìm được một nửa kia và chúc nàng Út vạn sự như ý nguyện. 

[Image: 3.gif]

Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 3 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh, Tuy duyen
Reply
(2023-12-16, 12:34 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, chơi thì chơi cũng ráng giữ gìn sức khoẻ, tỷ há? Tulip4 

Hổng biết tỷ sao, chớ muội ghét cái cảm giác bị bịnh lắm, khó chịu kinh khủng luôn. Thời tiết bên muội đi tản bộ buổi trưa, chứ buổi sáng và tối, muội thấy lạnh mặc dù quàng khăn cổ và khoác áo ấm, nhưng mà chỗ ngực sẽ đau, sau đó bị nằm liệt giường liền hà. Tỷ có ngậm kẹo Halls hông? Hay nhà có chanh muối, tỷ pha với chút xíu mật ong, uống cho đỡ. Muội thì toàn ngậm kẹo Halls. 

Ý mèn! Ông xã tỷ ngộ rứa? Bà xã bịnh không lo, lại lo "một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu" sao chời!  Shy 

Chắc SLL cũng có lý do.

Muội cảm ơn lời chúc may mắn của tỷ, hy vọng hai trẻ không chọn sai người cưu mang. 

Muội chúc tỷ mau lành bịnh, nhí nha nhí nhảnh cho đời thêm vui há.  Heavy-black-heart4 Tulip4

   




Shy 

Nếu tỷ biết giữ gìn sức khoẻ thì hiện tỷ đâu như lá thu nè Crying-face4

Bịnh cảm lạnh thì tỷ lì, lại rất sợ với bịnh cảm tương tư Rollin. Trước khi dịch COVID, thỉnh thoảng tỷ có đi bơi, mỗi khi bị bịnh tỷ vẫn nhảy xuống hồ dù lúc ngoài trời đang có tuyết đó, 1, 2 ngày hổng cần 1 viên thuốc nào hết vẫn tuyển được con bịnh rời xa tỷ.  Ghét nhất cơn buồn ngủ, ghét nó bao nhiêu thì bị nó theo thương tỷ lại bấy nhiêu, muội thấy có kỳ không ? Nó làm tỷ khỏ chịu, người đuối, không có tinh thần, cay mắt, nặng đầu, làm mình dễ bực tức…tỷ đã xấu, khiến tỷ càng xấu thêm Disappointed-face4.  

Hôm nay tỷ đã khoẻ hẳn, tỷ may mắn được muội chu đáo lo nhắc nhở tỷ ăn, uống..còn Ox tỷ đi nhậu, một câu hỏi thăm khó mở lời, còn bỏ tỷ ở nhà hôm qua.Mad.

Tỷ vẫn vui vẻ với SLL.

Tỷ tin tưởng bản lãnh và tấm lòng nhân từ của muội, đổi được số mạng, mang lại hơn hai nhân tài sáng ngờ cho tương lai, giúp ích cho đời. Muội càng đẹp hơn. Hug
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-16, 11:55 AM)TanThu Wrote: Tim Sư Huynh bị vỡ rồi TT Lol

Do KaKa yêu chỉ nữa trái tim hay do ăn mì gói nhiều vậy Thu? Rollin
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-17, 07:08 PM)TiểuHồLy Wrote: À nàng! Chữ của KaKa và anh DuocTue cũng đẹp lắm nha. Kể nàng nghe há, lúc trước KaKa có viết tay vài chữ, sau khi đăng lên diễn đàn thì có một nàng bị thẫn thờ vì ngờ ngợ chữ của KaKa là của người quen xưa của nàng ấy. KaKa bị "hỏi cung" quá chời luôn.  

DT có nhờ nhắn lại cho THL (vì quên pw) 2 chữ : "Ách- xì!" 
P.S. Oh thêm nữa: "khg ngờ THL còn nhớ sau nhiều mùa thu lá rụng"
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 1 user Likes TNNA's post:
  • TiểuHồLy
Reply
Lâu quá chừng LL mới có giờ rảnh ghé lại đây thăm Tàn Thu và các bạn. Nghe bàn loạn rôm rả vui vui. Chữ viết và thư viết tay của ai cũng đẹp và lả lướt, rất dễ thương, gợi nhớ tuổi học trò  Tulip4 Tulip4 Tulip4
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • TanThu, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
Đã định vô rừng bức cỏ sống qua ngày, mà cuốn của bé Ly, món Cỏ thích, làm mình chân không nở rời

Cỏ cám ơn bé Ly nhe  Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
Tulip4

[Image: 4575199c26b1bfc273b0437288f345b0.jpg]

 
Cỏ cám ơn lời chúc của THL
 
Lễ Giáng Sinh và Năm Mới đã cận kề

Cỏ mến chúc THL và các bạn

Luôn vui vẻ, tươi trẻ, sức khoẻ

Cầu mong như ý, hỉ hỉ hỉ

Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-17, 07:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Còn đây là tấm thiệp với cả tấm chân tình của muội dành cho tỷ. Thương chúc tỷ và gia đình nhỏ một mùa Giáng Sinh an lành, vạn sự như ý. Mau lành khan cổ để có dịp đi chơi cùng ông xã và hai con, tỷ nhé.  Hug Tulip4

[Image: 4.gif] 


Kaos-1

Wow! thiệp đẹp quá, đẹp như tấm lòng của muội. Tỷ cũng xin chúc muội và các bạn ở đây tràn ấp yêu thương, hạnh phúc và nhiều sức khoẻ trong mùa Giáng Sinh Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply