Vấn An Cốc
(2023-11-25, 12:22 PM)TanThu Wrote: hi D D cưng Heavy-black-heart4 

Cám ơn D D hỏi thăm , Thu rất khỏe , em bé đã quen tự lo thân , muốn nấu ăn  món gì , Thu gỏi link youtube , gởi hình , xem rồi mua về làm

Họ chỉ ở tạm thôi D D , visa 3 tháng , xã hội gia hạn tiếp

Tây , Âu , Á cũng tùy há D D , không thể vì một hai người mà gom hết cả vào , hiện giờ Thu rất thoải mái  , đi đâu làm gì , giống như hồi nhỏ

Hai năm rồi , bên Thu không còn vaccin covid  

Nhớ năm 2020 - 2021 , rầm rộ , giờ thì ổn rồi , những loại thuốc khác Thu không biết , Pfizer rất tốt , chỉ làm xuống kg , ăn mất ngon

Cỏ nhát quá chừng , thử đi , hõng có sao đâu

D D , an vui nhé Hug Heavy-black-heart4

Thu và Ly viết, làm thơ và post hình dễ thương quá

Mấy năm đó là Cỏ có chích rồi. Năm nay thì chỉ mới chích flu shot thôi, họ nói chích thêm cho covid, nhưng Cỏ chưa muốn vì lần nào cũng bị hành hết mấy ngày như bị cúm vậy

Bên Cỏ, thời tiết vẫn đẹp và ấm. Cảm thấy may mắn khi những nơi khác đã rất lạnh

Đôi khi vội Cỏ quên mất luôn áo ấm. Cái tật vẫn cứ như thế, ở đây riết thời tiết làm hư Cỏ mất rồi

Cưng cưng Thu cưng. Thu giữ ấm nhe. Hug Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-11-25, 04:31 PM)Dewdrop Wrote: Thu và Ly viết, làm thơ và post hình dễ thương quá

Mấy năm đó là Cỏ có chích rồi. Năm nay thì chỉ mới chích flu shot thôi, họ nói chích thêm cho covid, nhưng Cỏ chưa muốn vì lần nào cũng bị hành hết mấy ngày như bị cúm vậy

Bên Cỏ, thời tiết vẫn đẹp và ấm. Cảm thấy may mắn khi những nơi khác đã rất lạnh

Đôi khi vội Cỏ quên mất luôn áo ấm. Cái tật vẫn cứ như thế, ở đây riết thời tiết làm hư Cỏ mất rồi

Cưng cưng Thu cưng. Thu giữ ấm nhe. Hug Heavy-black-heart4

Ly đa tài Thumbs-up4

Thu chỉ vaccin covid , những vaccin khác thì không biết , nghe nói chích vi trùng vào cơ thể , đề kháng vi trùng bệnh v...v... chắc tùy theo mỗi người á Cỏ

Thu vaccin Pfizer không bị hành , chắc là đi bộ nhiều

Bên Thu sắp vào đống , sáng sớm có tuyết sương , dường như năm nay lạnh hơn , ai cũng đội nón quấn khăn

Ấm vẫn hơn lạnh , đúng là Cỏ may mắn , hư chút xíu xiu hõng sao hén , dể thương

Cưng cưng bé Cỏ , cám ơn nhiều nhiều Hug Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, TiểuHồLy
Reply
(2023-11-25, 11:21 AM)TanThu Wrote: Thu không biết diện lý do gì , đỗ thừa thiếu tiền mua timbre  Biggrin 

Xin lỗi THL  , lời chúc Lễ Tạn Ơn muộn màng

Thương chúc nàng , ấm vui , hạnh phúc như ý

Tulip4 Heavy-black-heart4

 [Image: fdb1975c17647db1dcafe75be1431268.jpg]


[Image: tanthu.jpg]

Lý do chính đáng mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không sao, nàng đừng bận tâm há. Cảm ơn nàng, lời chúc thật hiệu nghiệm.   Musical-note_1f3b5

Thư của nàng sẽ được "cảm tác" trong thơ sau nhé. Nàng điệu nghệ lắm, cho thêm lá thu vào thư thật lãng mạn. Thu có đa tình không nàng?

Câu "Tái bút" trong thư, có phải nàng Thu đoán được "bí mật" gì đó nên mới ra lời văn như vậy không nè? 

Của nàng đây, enjoy nhé!  Heavy-black-heart4  Tulip4

[Image: 3.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-11-25, 11:28 AM)TanThu Wrote: [Image: thu.jpg]

Thơ hõng làm khó Thu , làm gì cũng chậm như rùa

Thương chúc nàng ,luôn  nhiều may mắn 


Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: Happy-Thanksgiving-2022-From-All-of-Us-At-TMO.jpg]

Nàng khéo tay làm poster đẹp quá! Khiến THL nhớ lại thời sinh viên kinh khủng.  Crying-face4

Thơ không làm khó nàng, vậy THL sáng tác thêm 9 khổ nữa nha? hihihihi..just kidding, đừng để hàn sương vô tình che khuất khuôn trăng vành vạnh, nàng nhé. Nếu có thời gian và cơ hội, THL những muốn chúng mình trau dồi thêm để không bị mai một cái tiểu tài năng thi văn do Thiên phú đó nàng.  Wink

Vì chưa có sự cho phép của nàng nên THL mượn hình ảnh handwriting trên mạng cho tiểu đề "Nét Chữ Nàng" nha? 

Chúc nàng luôn vui vẻ, vạn sự an lành.  Heavy-black-heart4 Tulip4

[Image: 2.jpg]

Nét Chữ Nàng


Nét chữ nàng nhìn thấy vẻ hay hay
Chẳng Phượng múa, Rồng bay như thiên hạ
Nhưng chứa đựng tấm ân tình, nền nã
Ẩn tàn trong bản tính khá diệu hiền 

Nét chữ nàng hoài niệm tuổi hồn nhiên
Nào thấu hiểu muộn phiền khi chiều tím
Dẫu đông lạnh vành môi luôn cười mỉm
Vô tư đàn khảy phím trọn nguồn vui

Nét chữ nàng khiến mệt mỏi tháo lui
Chỉ còn lại hương hoa mùi thạch thảo
Tâm thanh thản, an nhàn, theo chân sáo
Đón bình minh sưởi nắng dạo bên thềm 

Cảm ơn nàng tỏa ánh nguyệt vào đêm
Để thưởng thức ngọt mềm chung Cổ Thụ
Trải vần luật say sưa cùng thi phú
Bầu bạn này ấp ủ bấy xuân sang.

November 30, 2023
Tam Muội

Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-11-25, 04:31 PM)Dewdrop Wrote: Thu và Ly viết, làm thơ và post hình dễ thương quá

Mấy năm đó là Cỏ có chích rồi. Năm nay thì chỉ mới chích flu shot thôi, họ nói chích thêm cho covid, nhưng Cỏ chưa muốn vì lần nào cũng bị hành hết mấy ngày như bị cúm vậy

Bên Cỏ, thời tiết vẫn đẹp và ấm. Cảm thấy may mắn khi những nơi khác đã rất lạnh

Đôi khi vội Cỏ quên mất luôn áo ấm. Cái tật vẫn cứ như thế, ở đây riết thời tiết làm hư Cỏ mất rồi

Cưng cưng Thu cưng. Thu giữ ấm nhe. Hug Heavy-black-heart4

Nàng DD rảnh và có nhã hứng thì cùng chung vui với Thu và Ly há?  Tulip4

Bên THL giờ chỉ cho chích mỗi Covid vaccine, khỏi phải tiêm flu. Bên Ly trời hôm nay chuyển lạnh, lại có mưa rào lắc rắc.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Cỏ và Thu giữ gìn sức khoẻ, vui vẻ mãi nhé!  Hug
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2023-11-30, 09:06 PM)TiểuHồLy Wrote: Lý do chính đáng mà.  

Không sao, nàng đừng bận tâm há. Cảm ơn nàng, lời chúc thật hiệu nghiệm.   

Thư của nàng sẽ được "cảm tác" trong thơ sau nhé. Nàng điệu nghệ lắm, cho thêm lá thu vào thư thật lãng mạn. Thu có đa tình không nàng?

Câu "Tái bút" trong thư, có phải nàng Thu đoán được "bí mật" gì đó nên mới ra lời văn như vậy không nè? 

Của nàng đây, enjoy nhé!  Heavy-black-heart4  Tulip4

[Image: 3.jpg]


(2023-11-30, 09:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng khéo tay làm poster đẹp quá! Khiến THL nhớ lại thời sinh viên kinh khủng.  

Thơ không làm khó nàng, vậy THL sáng tác thêm 9 khổ nữa nha? hihihihi..just kidding, đừng để hàn sương vô tình che khuất khuôn trăng vành vạnh, nàng nhé. Nếu có thời gian và cơ hội, THL những muốn chúng mình trau dồi thêm để không bị mai một cái tiểu tài năng thi văn do Thiên phú đó nàng.  

Vì chưa có sự cho phép của nàng nên THL mượn hình ảnh handwriting trên mạng cho tiểu đề "Nét Chữ Nàng" nha? 

Chúc nàng luôn vui vẻ, vạn sự an lành.  Heavy-black-heart4 Tulip4

[Image: 2.jpg]

Nét Chữ Nàng


Nét chữ nàng nhìn thấy vẻ hay hay
Chẳng Phượng múa, Rồng bay như thiên hạ
Nhưng chứa đựng tấm ân tình, nền nã
Ẩn tàn trong bản tính khá diệu hiền 

Nét chữ nàng hoài niệm tuổi hồn nhiên
Nào thấu hiểu muộn phiền khi chiều tím
Dẫu đông lạnh vành môi luôn cười mỉm
Vô tư đàn khảy phím trọn nguồn vui

Nét chữ nàng khiến mệt mỏi tháo lui
Chỉ còn lại hương hoa mùi thạch thảo
Tâm thanh thản, an nhàn, theo chân sáo
Đón bình minh sưởi nắng dạo bên thềm 

Cảm ơn nàng tỏa ánh nguyệt vào đêm
Để thưởng thức ngọt mềm chung Cổ Thụ
Trải vần luật say sưa cùng thi phú
Bầu bạn này ấp ủ bấy xuân sang.

November 30, 2023
Tam Muội

Cheer

Thu 8 với nàng trước nha , từ từ trả nợ thư và thơ sau

Lý do : nàng bận công việc , bận Yêu   Heavy-black-heart4 , hồi âm thư lúc nào cũng được , không bí ẩn gì cả

Đa tình , lãng mạn , vô tư , lạnh lùng v...v...  về tình ,Thu xấu toàn  tập

Cám ơn nàng , chịu trao đổi nghệ thuật , cho thêm ý tưởng , thấy , học được nhiều , lạ hay

Nàng đa tài thật đấy , khâm phục

Thu không biết làm theo , được chiêm ngưỡng , rất quý giá

Thu vô tư lắm , nàng thích làm gì cũng được , đừng gò bó , mất vui

Chúc nàng mùa Giáng Sinh , an lành hạnh phúc

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-11-30, 09:50 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng DD rảnh và có nhã hứng thì cùng chung vui với Thu và Ly há?  

Bên THL giờ chỉ cho chích mỗi Covid vaccine, khỏi phải tiêm flu. Bên Ly trời hôm nay chuyển lạnh, lại có mưa rào lắc rắc.  

Cỏ và Thu giữ gìn sức khoẻ, vui vẻ mãi nhé!  Hug

Nhã hứng để phá 2 cô bạn dễ thương thì có nhiều; hứng để nhả được vài câu thơ, coi bộ hơi đi vắng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cỏ biết đâu, nói sao mình lựa chọn theo vậy, người dễ nghe mà

Bé Ly luôn vui nhe Hug Heavy-black-heart4



(2023-11-28, 12:38 PM)TanThu Wrote: Ly đa tài Thumbs-up4

Thu chỉ vaccin covid , những vaccin khác thì không biết , nghe nói chích vi trùng vào cơ thể , đề kháng vi trùng bệnh v...v... chắc tùy theo mỗi người á Cỏ

Thu vaccin Pfizer không bị hành , chắc là đi bộ nhiều

Bên Thu sắp vào đống , sáng sớm có tuyết sương , dường như năm nay lạnh hơn , ai cũng đội nón quấn khăn

Ấm vẫn hơn lạnh , đúng là Cỏ may mắn , hư chút xíu xiu hõng sao hén , dể thương

Cưng cưng bé Cỏ , cám ơn nhiều nhiều Hug Heavy-black-heart4

Bé Thu cưng,

Năm nay lạnh về trể và ít lạnh hơn. Cho đến hôm nay là thế, chẳng biết ra sao ngày sau thời tiết thế nào

Bên Cỏ tức cười mới lạnh tí mà ai cũng trùm kín mít và than lạnh

Hư chút xíu hỏng sao, hư nhiều xíu thấy cả mấy sao quay chòn chòn ... sao mà hư nèeeeee (là bị khẻ đó) Rollin 

Cưng cưng bé Thu cưng Hug Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-03, 12:02 PM)TanThu Wrote: Thu 8 với nàng trước nha , từ từ trả nợ thư và thơ sau

Lý do : nàng bận công việc , bận Yêu   Heavy-black-heart4 , hồi âm thư lúc nào cũng được , không bí ẩn gì cả

Đa tình , lãng mạn , vô tư , lạnh lùng v...v...  về tình ,Thu xấu toàn  tập

Cám ơn nàng , chịu trao đổi nghệ thuật , cho thêm ý tưởng , thấy , học được nhiều , lạ hay

Nàng đa tài thật đấy , khâm phục

Thu không biết làm theo , được chiêm ngưỡng , rất quý giá

Thu vô tư lắm , nàng thích làm gì cũng được , đừng gò bó , mất vui

Chúc nàng mùa Giáng Sinh , an lành hạnh phúc

Tulip4 Heavy-black-heart4

Dạ, nàng cứ 8888 cho vui....còn mấy dụ kia thì để từ từ đủ duyên thì trả vốn lẫn lời, THL hổng dám...........từ chối.  Lol

Nói chớ cuối năm đó nàng, bận bịu tùm lum việc nhưng vẫn nhớ cô bạn nhỏ Tàn Thu. 

Nàng chịu xấu toàn tập của đa tình thì được, đa tình nhiều sẽ khổ tâm nhiều. 

Có gì đâu nà! Cái chi chi mà THL biết thì sẽ trao đổi với nàng và cho những ai có duyên, miễn sao vui là chính há.

Tiểu tài nên hổng tính mà. Người ta có tài thì làm ông này bà nọ, còn THL cũng có tài mà là tài lanh chanh....hihihihi... Rollin

Else, dạ!

Giáng sinh sắp sắp, để gần tới chúc nàng luôn, kiếm cớ đó mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Tulip4 Heavy-black-heart4 Vui vẻ nàng nhé!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-12-03, 03:23 PM)Dewdrop Wrote: Nhã hứng để phá 2 cô bạn dễ thương thì có nhiều; hứng để nhả được vài câu thơ, coi bộ hơi đi vắng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cỏ biết đâu, nói sao mình lựa chọn theo vậy, người dễ nghe mà

Bé Ly luôn vui nhe Hug Heavy-black-heart4




Bé Thu cưng,

Năm nay lạnh về trể và ít lạnh hơn. Cho đến hôm nay là thế, chẳng biết ra sao ngày sau thời tiết thế nào

Bên Cỏ tức cười mới lạnh tí mà ai cũng trùm kín mít và than lạnh

Hư chút xíu hỏng sao, hư nhiều xíu thấy cả mấy sao quay chòn chòn ... sao mà hư nèeeeee (là bị khẻ đó) Rollin 

Cưng cưng bé Thu cưng Hug Heavy-black-heart4

Nàng DD cứ tự nhiên, thích phá cái chi chi thì cứ phá............lâu lâu chọc nàng Thu.  Shy

À bên Ly hình như vaccine mới của Covid-19 chưa cho con nít dưới 12t chích thì phải, chỉ được flu shot thôi. 

Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2023-11-30, 09:50 PM)TiểuHồLy Wrote: Bên THL giờ chỉ cho chích mỗi Covid vaccine, khỏi phải tiêm flu.

(2023-12-04, 06:45 PM)TiểuHồLy Wrote: À bên Ly hình như vaccine mới của Covid-19 chưa cho con nít dưới 12t chích thì phải, chỉ được flu shot thôi. 

Tulip4


À, thì ra mình chưa đủ tuổi nên cho chích flu shot Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Phá bé Ly. Hihihi
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-05, 01:02 AM)Dewdrop Wrote: À, thì ra mình chưa đủ tuổi nên cho chích flu shot Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Phá bé Ly. Hihihi

Ý mèn quơi! Ly xúi nàng DD chọc nàng Thu, ai dzè nàng DD xoay đầu súng qua Ly.... Rollin

Nói chớ, cứ tự nhiên đi cô Hai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2023-12-06, 01:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Ý mèn quơi! Ly xúi nàng DD chọc nàng Thu, ai dzè nàng DD xoay đầu súng qua Ly.... Rollin

Nói chớ, cứ tự nhiên đi cô Hai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy 2 bé dễ dãi, vui tánh là mình phá hà, hihihi
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-06, 03:27 PM)Dewdrop Wrote: Thấy 2 bé dễ dãi, vui tánh là mình phá hà, hihihi

Lúc này Dewdrop yêu đời quá nhe, thích phá từ đầu xóm đễn cả cuối xóm luôn ha.  

Muội Ly ơi!…tỷ nhớ muội Ly và mọi người quá nè Hug  Hug Hug Hug Hug Hug Hug Hug Hug Muội Ly đã chịu lên xe bông chưa?

Muội Ly và Cỏ có ăn hiếp TanThu không vậy?
[-] The following 3 users Like Thuctinh's post:
  • Dewdrop, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-03, 03:23 PM)Dewdrop Wrote: Bé Thu cưng,

Năm nay lạnh về trể và ít lạnh hơn. Cho đến hôm nay là thế, chẳng biết ra sao ngày sau thời tiết thế nào

Bên Cỏ tức cười mới lạnh tí mà ai cũng trùm kín mít và than lạnh

Hư chút xíu hỏng sao, hư nhiều xíu thấy cả mấy sao quay chòn chòn ... sao mà hư nèeeeee (là bị khẻ đó) Rollin 

Cưng cưng bé Thu cưng Hug Heavy-black-heart4


Cỏ cưng cưng Heavy-black-heart4 

Thời tiết bên Thu rất tệ , ít nắng , mưa dầm dề , buỗi sáng lạnh lắm rồi , sắp vào đông

Cỏ hư , Thu cưng nhiều hơn

  Hug Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, TiểuHồLy
Reply
(2023-12-04, 06:40 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, nàng cứ 8888 cho vui....còn mấy dụ kia thì để từ từ đủ duyên thì trả vốn lẫn lời, THL hổng dám...........từ chối.  Lol

Nói chớ cuối năm đó nàng, bận bịu tùm lum việc nhưng vẫn nhớ cô bạn nhỏ Tàn Thu. 

Nàng chịu xấu toàn tập của đa tình thì được, đa tình nhiều sẽ khổ tâm nhiều. 

Có gì đâu nà! Cái chi chi mà THL biết thì sẽ trao đổi với nàng và cho những ai có duyên, miễn sao vui là chính há.

Tiểu tài nên hổng tính mà. Người ta có tài thì làm ông này bà nọ, còn THL cũng có tài mà là tài lanh chanh....hihihihi... Rollin

Else, dạ!

Giáng sinh sắp sắp, để gần tới chúc nàng luôn, kiếm cớ đó mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Tulip4 Heavy-black-heart4 Vui vẻ nàng nhé!

Thu đang lo giấy tờ , hy vọng tuần sau xong , đang họa thơ với nàng , chờ xem lại

Không có đạo , cũng làm sapin , có chút ấm mùa đông , mừng năm 2024

Yêu thì yêu nhưng hõng lụy tình , ngu sao , mình buồn , họ vui duyên mới

Hay , đẹp , Thu khen thật lòng

Mùa đông nhiều sương mù , những chuyến bay delay , thư đến muộn , chờ Giáng Sinh chúc Năm Mới , quá tiện

Nàng cũng vậy nhé , ấm vui , nhiều may mắn như ý

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply