Ai sẽ...?
#16
(2023-11-05, 07:33 AM)Dan. Wrote: ..................

(*): Cái này là bắt chước người khác đoán mò xem cái nick của bạn có ý nghĩa gì thôi nha. 72Nu theo tui là 72 nờ-u-nu-nặng Nụ, nụ gì đây, chả nhẽ Nụ Tầm Xuân, thế nên chắc là nụ hôn rồi, cho nó loãng mạn. Cơ mà nhìn lại cái avatar của bạn thì xin lỗi, mình không dám nhận nụ hôn của bạn nghen, bạn kiếm ai cho đủ 72 người để tặng nụ hôn tử thần ấy đi, trừ mình ra, mình cảm ơn bạn. 

Becuoi

Kaos-1

Becuoi

Thankyou *nh1sttu*okDạn

Rollin
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • Dan.
Reply
#17
(2023-11-05, 09:52 AM)TiểuHồLy Wrote: Với ai thì tui hông biết, còn riêng với tui thì Đàn Đạn cứ việc thoải mái trải lòng theo bản chất sẵn có của ông nghen? Vậy mới bộc lộ, mới thẳng thắn, mới mộc mạc, tánh tui thiên về yin yang mà, tìm cái tốt trong cái xấu and vice versa.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Chuyện tâm linh, ma cỏ, thần thánh, v.v. đối với tui thì cũng chỉ là cái tên gọi, tui hông coi trọng hay ghét bỏ cái chi chi hết chơn áh. Biệt hiệu của tui là "Khùng vô đối" mà lị.  Rollin

Have a delightful Sunday, nha ông.  Tulip4



Uả? Rứa Đàn Đạn cũng có cái tật xấu hay xoá bài của mình viết hén cậu?  Lol

Kaos-1

Ok-sign-smiley-emoticon

Nếu 72Nu không nhìn thấy, thì có lẽ Dan. đã không khai báo  Winking-face4

Becuoi
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#18
(2023-11-05, 06:48 PM)Dan. Wrote: Thiệt ra thì không phải là xóa bài mà là sửa bài viết. Tính tui hay cẩn thận và nói thật là rất ghét việc viết sai chính tả nên sau khi đăng bài xong thì hay coi lại rồi vào sửa lỗi thôi bà ơi. Thêm nữa, cái máy tính của tui dạo này chắc là bị dị ứng với VietBest hay sao ah, gõ chữ nhanh như máy cỡ như tui thường hay bị sót chữ, mất chữ, mất dấu, ngộ ghê nơi. Gõ trong word thì không sao nhưng vào đây lại bị vậy, chẳng hiểu vì sao.

Tui thì đâu có tin vào mấy cái chuyện tâm linh lắm đâu, ai tin là chuyện của họ, mình tôn trọng nên không phản đối. Nhưng trong cuộc sống vẫn có những chuyện kỳ lạ xảy đến với mình thì ráng vận dụng kiến thức cũng như kinh nghiệm để tự giãi thích cho nó đúng xem sao, tới đâu hay đến đó vậy. Còn việc xóa bớt những chi tiết đùa giỡn trong bài viết như ở trên thì tui nghĩ cũng tùy người mà mình đùa giỡn, có những người không nên chọc và có những người mình tin là chọc họ họ sẽ vui và không để tâm. Như với bà, tui chọc là khi tui chết tui sẽ hiện hồn dzìa kéo giò bà mỗi đêm cho bà sợ nhưng sau khi si nghĩ kỹ, tui buộc phải xóa đi vì thấy nó hơi kỳ kỳ, sợ bà giận, vậy thôi hà.

Cẩn thận cho lắm vào nhưng lâu lâu cũng gặp nạn, mình thích nói giỡn nhưng nhiều người tưởng thiệt, có người bỏ qua nhưng cũng có người để bụng, biết sao được, bởi cách sống, cách suy nghĩ, cách nhận định một sự việc của mỗi người đều khác nhau, nhất là khi chúng ta hiện đang sống ở hai đầu nỗi nhớ, tui thì sống bên Nội còn bà thì sống bên Ngoại, tui ban ngày còn bà ban đêm, cách quan sát một ngày khác nhau, đâu có thể hát "Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi..." được đâu hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sắp tới nếu có hứng thú tui sẽ viết về hiện tượng bị "bóng" đè đọc cho vui. Tui vẫn hay bị vậy và tuy là biết cách đối phó với cái "bóng" ấy để thoát ra rồi nhưng vẫn bực mình, phải chi được "bà đè" mỗi đêm thì hay biết mấy.

Becuoi

Bớ bé Ly, cậu nhớ xuất hiện theo lời yêu cầu của Dạn. nhé  Please

Kaos-1

Dan. nhớ vào đây chọn cái nào cho chắc chắn nha  ...   Winking-face4

https://www.pinterest.ca/pin/75435362501324687/
[-] The following 2 users Like 72Nu's post:
  • Dan., TiểuHồLy
Reply
#19
(2023-11-05, 09:49 PM)phai Wrote: Riêng tôi, tôi có dặn người thân rằng mai này tui ngủm hãy thiêu cái thân cát bụi thành bụi tro và nếu có thể thì đem nhúm tro bụi đó ra một cái ... "nude beach" nào đó mà rải trộm. 
Một linh hồn vất vưởng cũng có niềm vui  Wink .

Nghe nói đạo Công Giáo chỉ cho thiêu, không cho rải tro ra bên ngoài thiên nhiên ...

Nếu phai theo đạo CG thì chắc ko đạt được ước mơ này rồi  Biggrin

Suytu
Reply
#20
(2023-11-05, 11:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ đâu có, $17K là tiền họ lấy tro làm thành diamond đó.  Tiền hỏa táng là riêng từ funeral home á sư phụ.   Biggrin

[Image: ashes-to-diamond.png]

Astonished-face4

Nếu ny của mình biến thành 1 cục kim cương sáng giá này, Lục Tuyết Kỳ ưng đeo trên cổ không?
Reply
#21
(2023-11-06, 09:41 AM)72Nu Wrote: Kaos-1

Ok-sign-smiley-emoticon

Nếu 72Nu không nhìn thấy, thì có lẽ Dan. đã không khai báo  Winking-face4

Becuoi

Xớn xácccccccccccccc... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • 72Nu
Reply
#22
(2023-11-06, 09:46 AM)72Nu Wrote: Bớ bé Ly, cậu nhớ xuất hiện theo lời yêu cầu của Dạn. nhé  Please

Kaos-1

Dan. nhớ vào đây chọn cái nào cho chắc chắn nha  ...   Winking-face4

https://www.pinterest.ca/pin/75435362501324687/


[Image: SxtI.gif]    1.......2............3.....        ...1...........2..........3...........THL xuất hiện để.................

kéo cậu theooooooooooooo..... Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • 72Nu
Reply
#23
(2023-11-06, 09:54 AM)72Nu Wrote: Astonished-face4

Nếu ny của mình biến thành 1 cục kim cương sáng giá này, Lục Tuyết Kỳ ưng đeo trên cổ không?

Chồng mới đeo chứ “ny” thì đeo làm gì.  😅
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 72Nu
Reply
#24
(2023-11-05, 11:48 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn Kỳ đã cho biết thông tin. Xem ra chi phí địa táng ở bễn cũng mắc hén. Ba tui và chị tui chôn ở Santa Ana, hai ngôi mộ cũng gần nhau, nhìn rất đơn sơ nhưng vẫn thấy đẹp. 

Việc thực hiện đúng theo lời dặn của người thân cũng là việc nên làm, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tỷ như Mẹ tui lúc trước có dặn không nên đem đi hỏa thiêu, vì nóng lắm (?), và ở quê đất rộng người thưa nên mang đi chôn cất cũng không thấy áy náy, còn bà ngoại thằng nhỏ cũng sợ nóng nên bảo đừng thiêu, nhưng khi chưa kịp đi mua đất thì bà mất, buộc phải mang đi thiêu, tro cốt mang vào trong nhà thờ.  Smiling-face-with-halo4

Ở VN hiện nay có phong trào hiến tạng và hiến xác. Hiến tạng nghĩa là khi được cho là chết lâm sàng thân nhân theo di nguyện sẽ mang các phần cơ thể còn "xử dụng" được như tim, gan, thận... cho người cần ghép, nhờ đó mà cứu sống được vài người, cũng tốt. Sau này mối quan hệ giữa thân nhân người chết và người được cứu sống rất khăng khít, bởi một phần cơ thể của người thân mình vẫn còn hiện diện trong cơ thể của người được cứu sống, coi như một an ủi. Còn hiến xác là sau khi chết thân nhân không cần lo tang sự, chỉ cần báo một tiếng là có người trong bệnh viện nào đó tới chở đi liền, sau khi ướp xác sẽ mang ra cho các thực tập sinh y khoa mổ xẻ, nghiên cứu.

Nhớ hồi trước tui có một thời gian dài làm việc cho một bệnh viện của Pháp ở Sài Gòn, ngày ngày đi vào viện bằng cái cổng bên hông, phía bên kia là một trường y khoa, vẫn thấy mấy cô thực tập sinh mang một cái xác khô héo, đen thui, trần truồng trong hầm chứa formol để lên bàn rồi cắt cắt xẻ xẻ... Thế nên tuy vẫn thích hiến xác cho khoa học nhưng nghĩ lại cái cảnh mấy cổ mang mình ra cắt cắt xẻ xẻ, rạch tới rạch lui, có khi còn che miệng cười khúc khích tự nhiên thấy mắc cỡ, nên thôi.  Biggrin

Ai bảo "Chết là hết" đâu, chết chưa phải là hết chuyện, có khi hết chuyện với người chết chứ với người sống xem ra còn nhiều chuyện phải tính phải toán là vậy.


Công nhận bạn Kỳ hơi bị ngây thơ vô số tội thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Quên lấy 17k trừ đi cho viên kim cương 6ly6 mình mang đi bán được hơn 6K thì có phải chi phí lấy tro làm kim cương có phải là 11k không?.  Lol

Cố tinh tính sai xem có còn cãi nữa hay không nha.

Becuoi

Dạ sorry sư phụ là tại Kỳ xớn xác hiểu lầm.  🤭

Đùa thôi chứ mấy chuyện ma chay bên này cũng nhiều việc lắm, chạy vòng vòng mấy ngày sắp thành bộ xương biết đi á sư phụ.  🥺
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 72Nu, Dan.
Reply
#25
(2023-11-06, 03:13 PM)TiểuHồLy Wrote: Xớn xácccccccccccccc... Rollin

Becuoi
Reply
#26
(2023-11-06, 10:23 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chồng mới đeo chứ “ny” thì đeo làm gì.  😅

Biggrin Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#27
(2023-11-06, 03:15 PM)TiểuHồLy Wrote: [Image: SxtI.gif]    1.......2............3.....        ...1...........2..........3...........THL xuất hiện để.................

kéo cậu theooooooooooooo..... Lol

Confused-shrug-smiley-emoticon nhầm đc dzồi bé Ly 

https://giphy.com/clips/paramountplus-ru...EQbbUerez5 

Happy-smiley-emoticon
Reply