Vấn An Cốc
(2023-10-22, 02:14 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng coi KaKa xong thì coi cho anh Duke há? Các nàng khác có chịu cho xem bói hông cà?  Shy


ba8 super duper!

Kaka mới coi cho anh Duke, ảnh sẽ bị banned. Bảo đảm , không trúng không lấy tiền

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-24, 11:34 AM)TanThu Wrote: Thời trai trẻ đến giờ , 20 8 , ít lắm em , tội nghiệp cho Sư Huynh

Bỏ chữ bà , đúng hơn há Lol

Tại huynh thấy muội bói hiện lên 2 lá 8, và muội nói huynh 1 thời trai trẻ, chắc ý nói là lúc còn trẻ có quen 2 bà Tám  Lol



(2023-10-22, 12:14 PM)TanThu Wrote: Sư Huynh muốn cỡi cho xem thì tùy ý , hõng ai  từ chối Biggrin

Sư Huynh , thắc mắc gì , cứ hỏi

[Image: 1suhuynh.jpg]


Bi giờ đọc post này của muội huynh công nhận là muội bói hay khủng hoảng. Huynh phải nói là khâm phục khâm phục bội phần tận trong tâm.  " 20  8" . "Bỏ chữ bà , đúng hơn há"   Bói bài mà muội biết luôn 2 chị 8 đó là người xứ nào. Hèn chi huynh cứ nghỉ hoài "208" là gì mà cứ không hiểu, tối qua nằm suy nghỉ mãi bỗng hốt nhiên đại ngộ, là  "2 O Tám" ! đúng vậy, chỉ có người Huế mới gọi các cô gái là "O" , muội coi nàm seo mà biết luôn là huynh quen với gái Huế.  Thumbs-up4

Muội có thể cho huynh xem hình của chị Tám này không?  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Huynh chờ đó
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-23, 02:09 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chị TanThu

Có khi nào chị gõ thiếu số 0 cho anh RH không?  Confused Confused

Anh RH ít ít phải có tới 20 bà 8  Lol Rollin

Mãi Mãi ,  Bouquet4

Đi đâu hổm nay ít thấy vào đây vậy?  Tulip4


(2023-10-24, 01:47 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Thời trai trẻ đến giờ 208 mối thì cũng hơi quá ít rồi. Tội ... chưa 

Lol

Hiện giờ anh đang ế nhệ ra, phòng không nhà trống, tối cứ nằm ôm gối ôm, ... Mãi nói oan anh thì Mãi phải bồi thường mà bù vào chỗ trống đó

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-26, 11:57 AM)TanThu Wrote: Về chung mái nhà chắc khó , vì ai cũng ngại đoạn tình trường

Có người bạn đời rất vui , cho cuộc sống thêm đẹp qua ngày

Nàng tu thiệt ha , ai tin chứ Thu hẽm tin đâu Lol 

Tulip4


Tulip4 Heavy-black-heart4
Tin THL tu đi mà, tin ai cũng vậy, tin giùm THL, THL cảm ơn. Lol À, từ hồi thi tài ca sĩ ViệtBest đến nay, THL chưa nghe nàng hát lại. Thỉnh thoảng nàng có karaoke không?

Chừng vài năm nữa thôi là THL sẽ nghỉ hưu, lúc đó tha hồ mà bay nhảy, sẽ đi đến những nơi mà hiện tại THL chưa đi được. Nên chuyện về chung một mái nhà, đối với THL nó xa xăm diệu vợi..........xoá trong tự điển luôn đi là vừa, há nàng? 

Nàng có từng nghĩ, có một ngày nào đó, nàng về nơi chôn nhau cắt rún mà sống khoảng đường đời còn lại, lúc đó bổng dưng nhận ra một điều thú vị rằng, ông hàng xóm chính là Chàng của năm xưa không? hihihihi....

THL đồng ý với nàng, có một người tình tri kỷ chia sẻ nỗi niềm, thấu hiểu lòng nhau thì đời thêm đẹp, còn ngược lại thì là địa ngục của trần gian. Hiện tại thì THL thấy tỷ Thuctinh và nàng (trên mạng) hạp với tính cách của THL, tánh đầm đầm ít khi gợn sóng. Đờn ông phức tạp lắm lận, nhận các tỷ tỷ làm tri kỷ hay hơn, nàng nhả? 

Đời sống giản dị with my bunny CoCoo.  

[Image: 1.jpg]

Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-26, 04:27 PM)RungHoang Wrote: Kaka mới coi cho anh Duke, ảnh sẽ bị banned. Bảo đảm , không trúng không lấy tiền

Smiling-face-with-halo4

KaKaaaaaaaaaaaaaaaa, bất chợt có hạt bụi rớt vào mắt của Holly.  Crying-face4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-26, 04:42 PM)RungHoang Wrote: Tại huynh thấy muội bói hiện lên 2 lá 8, và muội nói huynh 1 thời trai trẻ, chắc ý nói là lúc còn trẻ có quen 2 bà Tám  Lol





Bi giờ đọc post này của muội huynh công nhận là muội bói hay khủng hoảng. Huynh phải nói là khâm phục khâm phục bội phần tận trong tâm.  " 20  8" . "Bỏ chữ bà , đúng hơn há"   Bói bài mà muội biết luôn 2 chị 8 đó là người xứ nào. Hèn chi huynh cứ nghỉ hoài "208" là gì mà cứ không hiểu, tối qua nằm suy nghỉ mãi bỗng hốt nhiên đại ngộ, là  "2 O Tám" ! đúng vậy, chỉ có người Huế mới gọi các cô gái là "O" , muội coi nàm seo mà biết luôn là huynh quen với gái Huế.  Thumbs-up4

Muội có thể cho huynh xem hình của chị Tám này không?  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Huynh chờ đó

haha Huynh đụng tới ổ kiển lửa ròi Rollin 

VB có nhiều 0 Huế , Huynh yêu 0 nào ? muội gởi hình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-27, 12:01 AM)TiểuHồLy Wrote: Tulip4 Heavy-black-heart4
Tin THL tu đi mà, tin ai cũng vậy, tin giùm THL, THL cảm ơn. Lol À, từ hồi thi tài ca sĩ ViệtBest đến nay, THL chưa nghe nàng hát lại. Thỉnh thoảng nàng có karaoke không?

Chừng vài năm nữa thôi là THL sẽ nghỉ hưu, lúc đó tha hồ mà bay nhảy, sẽ đi đến những nơi mà hiện tại THL chưa đi được. Nên chuyện về chung một mái nhà, đối với THL nó xa xăm diệu vợi..........xoá trong tự điển luôn đi là vừa, há nàng? 

Nàng có từng nghĩ, có một ngày nào đó, nàng về nơi chôn nhau cắt rún mà sống khoảng đường đời còn lại, lúc đó bổng dưng nhận ra một điều thú vị rằng, ông hàng xóm chính là Chàng của năm xưa không? hihihihi....

THL đồng ý với nàng, có một người tình tri kỷ chia sẻ nỗi niềm, thấu hiểu lòng nhau thì đời thêm đẹp, còn ngược lại thì là địa ngục của trần gian. Hiện tại thì THL thấy tỷ Thuctinh và nàng (trên mạng) hạp với tính cách của THL, tánh đầm đầm ít khi gợn sóng. Đờn ông phức tạp lắm lận, nhận các tỷ tỷ làm tri kỷ hay hơn, nàng nhả? 

Đời sống giản dị with my bunny CoCoo.  

[Image: 1.jpg]

Shy

Nàng qua Xóm Hét của anh Ếch ,ca sĩ cây nhà lá vườn , nghe rất tuyệt Thumbs-up4  hôm nào rảnh , nàng với ông chủ VAC , song ca một bài , cho tưng bừng mấy xóm

Thu có hát nhiều bài mới , lười làm baner , hôm nào rảnh bò lên sân khấu

Ngày xưa Thu có từng nghỉ trỡ về QH , chỉ cần gặp cố nhân một lần cũng đủ lắm , nói những gì mà ngày xưa giữ kín trong lòng,

Khi sáo được xỗ lòng , hỏi thăm tin tức , anh đã qua CALI , vài người tình cũ vẫn ở QH , họ đã có  GĐ , ước mơ trỡ về không còn nữa 

Hồi đó Thu mua nhà gần bênh cạnh ông hàng xóm , thấy bà hàng xóm ghé qua mỗi ngày , ít ra cuối đời họ cũng có đôi cùng tâm ý

Khó nói lắm nàng , nếu duyên đến , được 100/5 , chứ không thể thiên thu

Nhìn hình nàng , thấy thảnh thơi lắm 


Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, Thuctinh, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-27, 12:01 AM)TiểuHồLy Wrote: Tulip4 Heavy-black-heart4
Tin THL tu đi mà, tin ai cũng vậy, tin giùm THL, THL cảm ơn. Lol À, từ hồi thi tài ca sĩ ViệtBest đến nay, THL chưa nghe nàng hát lại. Thỉnh thoảng nàng có karaoke không?

Chừng vài năm nữa thôi là THL sẽ nghỉ hưu, lúc đó tha hồ mà bay nhảy, sẽ đi đến những nơi mà hiện tại THL chưa đi được. Nên chuyện về chung một mái nhà, đối với THL nó xa xăm diệu vợi..........xoá trong tự điển luôn đi là vừa, há nàng? 

Nàng có từng nghĩ, có một ngày nào đó, nàng về nơi chôn nhau cắt rún mà sống khoảng đường đời còn lại, lúc đó bổng dưng nhận ra một điều thú vị rằng, ông hàng xóm chính là Chàng của năm xưa không? hihihihi....

THL đồng ý với nàng, có một người tình tri kỷ chia sẻ nỗi niềm, thấu hiểu lòng nhau thì đời thêm đẹp, còn ngược lại thì là địa ngục của trần gian. Hiện tại thì THL thấy tỷ Thuctinh và nàng (trên mạng) hạp với tính cách của THL, tánh đầm đầm ít khi gợn sóng. Đờn ông phức tạp lắm lận, nhận các tỷ tỷ làm tri kỷ hay hơn, nàng nhả? 

Đời sống giản dị with my bunny CoCoo.  

[Image: 1.jpg]

Shy

Hug Hug  Cheer với Thu và muội Ly nhe Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 3 users Like Thuctinh's post:
  • Dewdrop, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-27, 08:58 PM)Thuctinh Wrote: Hug Hug  Cheer với Thu và muội Ly nhe Hug Heavy-black-heart4

Hi TT Tulip4 TT Tulip4  Thl Tulip4 

Toàn là Tình với Tiền Shy
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-28, 05:55 PM)Dewdrop Wrote: Hi TT Tulip4 TT Tulip4  Thl Tulip4 

Toàn là Tình với Tiền Shy

Hug Cỏ Tulip4

Ngập tràn hạnh phúc giống như Cỏ và ACE VB haCheer Tulip4
[-] The following 3 users Like Thuctinh's post:
  • Dewdrop, TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-10-27, 11:44 AM)TanThu Wrote: Nàng qua Xóm Hét của anh Ếch ,ca sĩ cây nhà lá vườn , nghe rất tuyệt Thumbs-up4  hôm nào rảnh , nàng với ông chủ VAC , song ca một bài , cho tưng bừng mấy xóm

Thu có hát nhiều  bài mới , lười làm baner , hôm nào rảnh bò lên sân khấu

Ngày xưa Thu có từng nghỉ trỡ về QH , chỉ cần gặp cố nhân một lần cũng đủ lắm , nói những gì mà ngày xưa giữ kín trong lòng,

Khi sáo được xỗ lòng , hỏi thăm tin tức , anh đã qua CALI , vài người tình cũ vẫn ở QH , họ đã có  GĐ , ước mơ trỡ về không còn nữa 

Hồi đó Thu mua nhà gần bênh cạnh ông hàng xóm , thấy bà hàng xóm ghé qua mỗi ngày , ít ra cuối đời họ cũng có đôi cùng tâm ý

Khó nói lắm nàng , nếu duyên đến , được 100/5 , chứ không thể thiên thu

Nhìn hình nàng , thấy thảnh thơi lắm 


Tulip4 Heavy-black-heart4

Dạ, thoai! Để cậu Ba dzui dzẻ chớ THL chui qua sẽ làm hư bột hư đường hết.  Rollin Dạ, thoai nữa,  Lol..hổm nhờ ngoại Đạn Đạn song ca mà ngoải quất câu nghe đau điếng....hihihihi...

Bữa nào đẹp trời, nàng bò lên sân khấu cho THL nghe ké há?  Tulip4

Ừa, cảnh cũ mà người xưa không còn thì về mà chi cho thêm buồn. Đúng rồi nàng, cuối đời chỉ cần thủ thỉ ân cần với nhau là đủ nguyện. 

Duyên nợ vợ chồng, ân ân ái ái, nhân nhân, ngãi ngãi, thì kiếp này THL sẽ ráng 3D (cắt.....cụp.....cụt)  Rollin

Giờ có mần gì đâu mà hổng thảnh thơi hả nàng. Vì vậy nên tránh dây tình oan trái ra, hén Thu?  Wink


Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-28, 05:55 PM)Dewdrop Wrote: Hi TT Tulip4 TT Tulip4  Thl Tulip4 

Toàn là Tình với Tiền Shy

Rứa mà vẫn cô đơn, nàng Dew ạh.  Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop
Reply
(2023-10-27, 08:58 PM)Thuctinh Wrote: Hug Hug  Cheer với Thu và muội Ly nhe Hug Heavy-black-heart4

Nhớ muội chưa nà?  Hug Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-10-29, 05:23 PM)TiểuHồLy Wrote: Nhớ muội chưa nà?  Hug Tulip4 Heavy-black-heart4

Nhớ, nhớ lắm luôn Hug Hug Hug.  Khoẻ khoẻ không nè? Tulip4
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-29, 05:29 PM)Thuctinh Wrote: Nhớ, nhớ lắm luôn Hug Hug Hug.  Khoẻ khoẻ không nè? Tulip4

hihihihi...ngộp thở muội. Sorry tỷ, muội chở tía má dìa Cali chơi, vừa qua lại là muội vào với tỷ á. Tỷ thấy muội dzễ ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.......... hông?  Rollin


Heavy-black-heart4 Hug Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Thuctinh
Reply