Vấn An Cốc
(2023-10-15, 10:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhiều vệ tinh vây quanh khác với ế Rolling-on-the-floor-laughing4
THL, Tea hay SB réo réo ổng đi, tôi nghiệp, thay tả cho con bận tối mặt, vô VB không được luôn. Smiling-face-with-halo4

Ly nghĩ cũng rứa, cũng mình ên hà chị Sầu. Đợi đệ tam, Ly sẽ sang India thì sẽ hát bài, Đời tui cô đơn nên hai tay dắt hai ông.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Để hai nàng Tea và Su réo ổng đi chị Sầu. Chứ ổng mà thấy cánh chim nhạn đưa thư của THL là sẽ làm rô ti ngay lập tức á. Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • LýMạcSầu, TanThu
Reply
(2023-10-16, 12:29 PM)TanThu Wrote: Hồi nhỏ Thu và mấy chị em bà con , tối đi ăn trộm , rủ nhau vào chùa nhổ khoai mì , lấy cái mền , 4 đứa đứng ở dưới , 1 đứa leo lên cây run soài

Đất rộng có trồng đủ thứ , ăn trộm ngon hơn Lol

Nàng nhắc tới MÁ , Thu nhớ lúc nhỏ leo rào kẽm gai hái trái bình bát , cũng may bị rách quần chứ không đâm chân chảy máu , MÁ la , lấy chổi lông gà rượt chạy vòng vòng

Thu leo lên cây mận , MÁ là dân miền tây , leo cây lội sông số 1 , MÁ leo lên , Thu cũng leo lên nữa , MÁ leo xuống dỗ ngọt , con xuống đây MÁ không đánh , ngu mà ! leo xuống , bị đớp vào mông , Thu leo trỡ lên  Biggrin 

Nàng cho Thu biết một chút

Người làm thủ tục giấy tờ là nữ ?
Có đưa một số tiền khoảng mấy trăm đô ?

Chuyến đi xa mùa đông cuối năm hoặc xuân ?
Nàng chưa tin Thu ?

Tulip4

Thời sửu nhi ai cũng phá quá nàng nhể? Tulip4 Tulip4

Dạ, người nữ gom giấy tờ, còn làm giấy tờ thì nam/nữ THL chưa biết ạh
Dạ, trên dưới khoảng 1 xấp (cứng)³ ạh
Dạ, đầu xuân năm tới ạh
Dạ, tin ạh. (Bói bài nào không lên thì nàng không ráng sức nhé! Nhiều khi thiên cơ bất khả lộ há.) Tulip4

hihihihihi....Trả lời nàng rứa chứ hông cậu Năm lại quở hổng tôn ti trật tự. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-15, 11:52 PM)005 Wrote: Ván bài này chắc Thu sư phụ coi bói nhiều quá bị "nhức đầu" nên nhìn lộn tiệm.  Làm gì có "thùng phá sảnh",  thùng phá sản thì có.  5 lá mà thiếu con già rô.  5 lá mà thiếu con đầm bí hoặc con 10 bí. Chỉ có 2 cái thùng mà sảnh thì không có nên không có thùng phá sảnh. Tách ra mà oánh thì chỉ có thể oánh dách-dách-cù.  Cù lũ chỉa (3 con Ách) và dương 2 đôi.  Cù lũ, đôi đầm, đôi già, để hi vọng ăn chi đầu và chi đít (đôi đầm).

Tắm mưa thì được chứ T² mà oánh bài thì có nước bán nhà.  


Becuoi

(2023-10-16, 12:44 PM)TanThu Wrote: Thu đọc tin tức bị hư nảo , 005 còn quậy nửa , Thu binh đúng mừ hõng lũng đâu

Chắc 005 đang tìm chổ trốn bom nguyên tử , binh lộn

Cù lủ ách ,
Cù lủ đầm
Đôi già

Tính ăn chi là hốt bạc ,

Bán nhà quà Triều Tiên ở với KIM , điếc hõng sợ súng Lol

Palestine có chiến tranh , dân chạy qua ÂU CHÂU , MỸ CHÂU tị nạn , hõng qua IRAN ngộ ghê

3 Ách, đôi bảy; cù lũ=chi một
9 cơ,10 rô, ri rô, đầm cơ, già cơ; sảnh=chi 2
Đôi 8; già bích=chi 3

Với những con bài đó, và tính theo Mậu Binh thì THL binh như vậy. Năm và nàng thấy có rút vốn về được không? Lol

ba8
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
mậu binh là khỏi cần binh , nếu trong 13 lá có những series đặc biệt thì khỏi binh (thùng phá sảnh , tứ quí , sáu đôi, ko biết còn gì ko , lâu quá nên quên ...) , binh là có lựa chọn và mình chọn ra phương án tốt nhất để thắng gọi là binh.

chọn cách nào còn tuỳ nhiều yếu tố , ngoài phân tích bài còn xem xem bài xào cách nào , có chạy bài hay xào ko chẻ hay chẻ ko biết cách thì có thể đoán bài, đoán theo tánh tình người chơi ....

theo hình bên trên thì hơn 13 lá , ko gọi là binh được ... nếu được chọn 13 lá trong số này thì binh cù lủ ách , cù lủ đầm, và phé (đôi) già .... thì bài tốt và binh như vậy chỉ còn thua bài "mậu binh" .... còn bài tốt mà ko biết đường binh mà binh cù lủ , thùng, phé ... cho dù cù lũ ách chi dưới (trương vô kỵ ) thì vẫn có cơ hội thua hai chi trên

còn binh mà ăn nguyên hay ăn từng chi , mỗi chi ăn bao nhiêu phần trăm , ăn theo cấp cù lủ ăn thùng thì bao nhiêu , thùng ăn hai đôi thì bao nhiêu ...v.v.

cái này hình như cụ Nguyễn Du gọi là nghề chơi cũng lắm công phu

ký tên

dân chơi chợ Bàn Cờ
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-16, 11:55 AM)TanThu Wrote: ...

Theo như Thu biết , cúng 49 ngày , 100 ngày hay giỗ mỗi năm , không phải của  đạo PHẬT GIÁO , phong tục ngàn xưa ÔNG BÀ để lại cho con cháu nhớ

Chắc chị ấy nghe ai kể lại , làm sao biết trước khi qua bên kia

....

TanThu giỏi, thưởng cho cái bông. Tulip4

:)


(2023-10-15, 11:19 PM)lưu ly phố Wrote: Đúng rồi chị  Tulip4, từ ngày người thân trong gia đình ra đi, LL "ngộ" ra nhiều việc lắm, mà kể chắc hong ai tin mình  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cứ kể thoải mái đi LLP. :)
 
Theo nhà Phật thì sau khi chết đi trong tích tắc thì chúng sanh đó tục sanh về nơi chốn cao hay thấp tùy theo nghiệp quả của họ.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • lưu ly phố, TanThu
Reply
(2023-10-15, 01:53 PM)Thuctinh Wrote: Hello Cỏ và xin chào cả nhà Tulip4

Cỏ khoát áo đẹp khác, TT hổng nhận ra  Hug Lol

TT, khoát áo nào cũng vẫn chỉ là 1 người, không có mục đích nào khác.

dd là 1 nick dể thương, vẫn đang tập quen

Đã quen với nick cũ bao nhiêu năm, thấy buồn buồn.

Nhưng không muốn vì mình là 1 người bình thường với những khuyết điểm và không được lòng người mà nick cũ bị xúc phạm. Thấy rất có lỗi với ba me.

TT vẫn luôn là 1 người bạn tốt với dd từ những ngày đầu tiên chập chững vào VB. Hug Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-16, 08:11 PM)Dewdrop Wrote: TT, khoát áo nào cũng vẫn chỉ là 1 người, không có mục đích nào khác.

dd là 1 nick dể thương, vẫn đang tập quen

Đã quen với nick cũ bao nhiêu năm, thấy buồn buồn.

Nhưng không muốn vì mình là 1 người bình thường với những khuyết điểm và không được lòng người mà nick cũ bị xúc phạm. Thấy rất có lỗi với ba me.

TT vẫn luôn là 1 người bạn tốt với dd từ những ngày đầu tiên chập chững vào VB. Hug Heavy-black-heart4

Chác VB là website đầu tiên dd vào tham gia phài không? Hồi xưa bên website khác còn kinh khủng hơn nhiều, chị Sầu đã từng bị, dd đừng quá nặng lòng Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, TanThu, Thuctinh
Reply
(2023-10-16, 08:31 PM)LýMạcSầu Wrote: Chác VB là website đầu tiên dd vào tham gia phài không? Hồi xưa bên website khác còn kinh khủng hơn nhiều, chị Sầu đã từng bị, dd đừng quá nặng lòng Tulip4

Chị Sầu, dd mới biết đến forum vài năm nay. fb tới giờ cũng không có, đừng nói chi đến mấy platforms khác.

Nhà quê lắm chị, nhưng là sự lựa chọn.

Chị đã từng bị nên vững vàng hah. dd thấy vài điều, học vài điều, nhưng vẫn cứ mãi ngơ ngơ có lẽ do nơi mình, cứ phải là mình không vì vậy mà trở nên khác đi được

dd cám ơn chân tình của chị Hug
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, Thuctinh
Reply
dd đi Chùa lớn thì chỉ được lạy Phật, Thầy và Sư Cô luôn bận làm lễ. dd đi Chùa nhỏ này, ngoài giờ giảng chính cho phật tử, Thầy rất giản dị, nói chuyện rất thân tình và giúp những ai có vấn đề nhờ Thầy khuyên bảo. Thầy nói, những người mất đi qua chỗ khác nhau tuỳ vào phước đức và nghiệp quả. Chổ không tốt, sẽ bị khuấy phá, làm mình đau đớn. Buổi tối, có khi Thầy bị làm phiền. Thầy nói để yên cho Thầy ngủ, đi chổ khác đi và Thầy nhắm mắt ngủ. Thế là không bị phá nữa.

Nếu ai có niềm tin khác khi đọc những dòng trên, dd sẵn sàng học hỏi từ các bạn. Có thể dd hiểu chưa tới hay hiểu lầm ý của Thầy. Xin đừng có những lời xúc phạm đến tôn giáo và Thầy.


(2023-10-15, 10:21 AM)TanThu Wrote: Bé Cỏ Heavy-black-heart4 Hug

Bé Thu Hug
 
dd lúc trẻ được 2 người về tâm linh coi cho dd.  Đã lâu dd không còn nhớ hết, nhưng vài điều chính cả 2 người đều nói giống nhau. Trải qua bao nhiêu năm, dd thấy đúng, đã xảy ra.

Dù nếu như không có kinh nghiệm đã được coi qua bởi 2 người về tâm linh, dd vẫn tin Thu vì tự nhiên dd cảm thấy như vậy

Bé Thu luôn khoẻ, vui, tâm bình để giúp các bạn nhe Heavy-black-heart4

Chào các bạn trong "Cốc" Shy Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, lưu ly phố, TanThu
Reply
(2023-10-16, 09:25 PM)Dewdrop Wrote: Chị Sầu, dd mới biết đến forum vài năm nay. fb tới giờ cũng không có, đừng nói chi đến mấy platforms khác.

Nhà quê lắm chị, nhưng là sự lựa chọn.

Chị đã từng bị nên vững vàng hah. dd thấy vài điều, học vài điều, nhưng vẫn cứ mãi ngơ ngơ có lẽ do nơi mình, cứ phải là mình không vì vậy mà trở nên khác đi được

dd cám ơn chân tình của chị Hug


Không biết, không chơi online thì khoẻ hơn, chứ nhà quê gì đâu.  Hug
Dĩ nhiên là mình không nên thay đổi bản chất tốt vì những điều xấu xảy ra cho mình, chỉ là mình trở nên mạnh mẽ hơn và biết chọn lọc niềm vui nỗi buồn cho mình thấy bình yên.  Chị chưa luyện tới công phu mặt chai lỳ, nhiều lúc vẫn còn sân si lắm.
Chơi online 1 thời gian, bị đánh te tua rồi mới thấy câu hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt nó đúng làm sao.
Chị thích phiên bản Lý Mạc Sầu của chị bây giờ  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2023-10-16, 11:55 AM)TanThu Wrote: Ở bên Thu , bệnh viện có khu riêng cho người nhiễm covid , người nhà không được thăm , mất thì nhà thương hỏa táng , hay chôn , xong rồi tính tiền sau

Thờ CHÚA và PHẬT , đọc kinh cũng có , Thu cúng trái cây ngày rằm mỗi tháng , GIAO THỪA và rằm tháng 7 ,

Theo như Thu biết , cúng 49 ngày , 100 ngày hay giỗ mỗi năm , không phải của  đạo PHẬT GIÁO , phong tục ngàn xưa ÔNG BÀ để lại cho con cháu nhớ

Chắc chị ấy nghe ai kể lại , làm sao biết trước khi qua bên kia

Chuyện nầy Thu nói thật lòng , mỗi lần qua bên kia chơi ,  mỗi nơi khác nhau , thân người nhẹ nhàng , tâm hồn như đứa bé , chỉ biết đến nơi đó rồi trỡ về

Đất trời gần nhau , chân không chạm đất , tay không cầm được gì

Một lần PA cho Thu qua bên kia chơi , đến hãng làm thịt heo gần nhà , lúc mới sang PHÁP

Thu bước vào gặp người quen ,  tata ngồi đây đợi ai vậy ?

Bà trả lời ! đợi A CHI và ARLETTE , trong bụng nói , hai người nầy mất rồi , Thu trỡ về hiện tại

Thu cũng mới quen  với LL và Sầu , mình 8 rất nhiều nơi đây , cám ơn LL đã tin Thu , có niềm tin xem bài dể hơn

Tulip4

Oh,  cám ơn Thu  Tulip4 và anh Anatta Tulip4 đã cho LL biết điều này, tại cứ thấy đi chùa là làm lễ cúng thất nên LL tưởng là bên Phật giáo như vậy. 

Nghe Thu kể thế giỡi bên kia như là tiên cảnh hén, ... nhẹ nhàng thoát tục, có duyên mới được đến đó.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • anattā, TanThu
Reply
(2023-10-16, 05:48 PM)anattā Wrote: TanThu giỏi, thưởng cho cái bông. Tulip4

:)



Cứ kể thoải mái đi LLP. :)
 
Theo nhà Phật thì sau khi chết đi trong tích tắc thì chúng sanh đó tục sanh về nơi chốn cao hay thấp tùy theo nghiệp quả của họ.
...

Hihi, LL chưa biết bắt đầu từ đâu nữa anh ơi  Shy, nhưng lại có xíu thắc mắc, nghe người ta nói là nếu mình được nhận điều gì, đừng nên kể lể lung tung vì việc đó sẽ mất, không biết có đúng hong?   Wink

p.s: Làm sao để trả lời nhiều thành viên trong một post vậy anh? hồi nãy LL tính gộp post của Thu vào mà làm không được nên chia ra  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • anattā, TanThu
Reply
TanThu Wrote:Chuyện nầy Thu nói thật lòng , mỗi lần qua bên kia chơi ,  mỗi nơi khác nhau , thân người nhẹ nhàng , tâm hồn như đứa bé , chỉ biết đến nơi đó rồi trỡ về

Càng ngày T² càng làm 5 sợ mợi. Kỳ sau đi nhớ xách điện thoại theo làm một tấm seo phi với bạn bè "ở bên bển" cho anh chị em xem với nha. ( :đùa: )
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
(2023-10-16, 02:55 PM)TiểuHồLy Wrote: Thời sửu nhi ai cũng phá quá nàng nhể? Tulip4 Tulip4

Dạ, người nữ gom giấy tờ, còn làm giấy tờ thì nam/nữ THL chưa biết ạh
Dạ, trên dưới khoảng 1 xấp (cứng)³ ạh
Dạ, đầu xuân năm tới ạh
Dạ, tin ạh. (Bói bài nào không lên thì nàng không ráng sức nhé! Nhiều khi thiên cơ bất khả lộ há.) Tulip4

hihihihihi....Trả lời nàng rứa chứ hông cậu Năm lại quở hổng tôn ti trật tự. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khi nào nàng hỏi tuổi thọ , người coi bài biết , nói ra bị phạm Thiên cơ

Thu hỏi để biết mình xem có đúng không , giờ đã có đáp án cho nàng

Ai mượn nợ chưa trả thì lạy họ ,  làm ơn đừng chưởi tui , khỏi cần đòi , Thu bị vố nặng ròi Lol 

Nàng bay ra khỏi nước MỸ , nhân viên cấp dưới và xã hội điều tra lý lịch , có từng làm những gì phạm pháp , nhà băng v...v... khi ok , hai bên họ cấp giấy cho nàng , 

Thu chỉ qua EU , chưa từng đi ra nước ngoài , nhờ xem bài cho nàng , biết được bên trong làm việc của họ , merci nàng Tulip4

Nàng cần hỏi gì thêm , cho Thu biết nhé

Những bài nầy cho thấy , họ đang làm việc

[Image: 1thly.jpg]

[Image: 2thl.jpg]

[Image: 3thl.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-10-16, 03:05 PM)TiểuHồLy Wrote: 3 Ách, đôi bảy; cù lũ=chi một
9 cơ,10 rô, ri rô, đầm cơ, già cơ; sảnh=chi 2
Đôi 8; già bích=chi 3

Với những con bài đó, và tính theo Mậu Binh thì THL binh như vậy. Năm và nàng thấy có rút vốn về được không? Lol

ba8

Sảnh nhỏ hơn thùng , thùng nhỏ hơn cù lủ ,

Binh như vậy là đứt vốn Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply