Vấn An Cốc
(2023-09-13, 11:15 AM)TanThu Wrote: hi Anattã , tuổi thọ bên đây chúng ta đều biết , những sự việc chúng ta cũng quá rỏ

Mai nầy Thu qua bên kia , sẽ nói cho Anattã biết há , đi chơi vài lần làm sao Thu biết được Crying-face4

Thu có viết ở BLOGS lúc PA mất , đã đến nơi sinh của mấy trăm năm trước , đoàn tụ với gia đình trong hoàng tộc , PAPA không ở lại đó , chọn trỡ về cõi lưng lững , làm những việc mà PA muốn , lý do ! muốn gần gia đình

Cõi Thu đến , đất trời gần nhau nhưng không thể chạm được , không một căn nhà , có rừng cây , gặp người thân quen xung quanh chỉ 3 vách tường

Thu có tánh tò mò , PA và Anh , khi mất , khuôn mặt của họ biến dạng thành người khác ( trỡ về thuở nguyên thủy ), rất tiếc Thu không có hình của PA , vì ĐT cùi bắp , tiền để lo cho con gái

Có hình ANH của Thu , giống người Egytien ( Ai Cập ) ANH của Thu chơi BÙA khá cao tay ( Anattã dám xem , Thu gởi )

Thu chỉ thấy qua bài , ở đây PA không khỏe thì phải đi xa khoảng 1 ngày rồi trỡ lại ,

Cõi lưng lững cũng chỉ là tạm thôi , mỗi lần Thu qua đều thấy người đi

Tulip4

Hi TanThu.
anattā hỏi thọ mạng là muốn góp vài lời với TT sau đó, chứ không có ý hỏi gút mắc. 

Được, TT gởi hình của anh TT thì anattā không ngại xem thử. Thank you.

TT có muốn anattā thay đổi tựa đề thread thế nào đó cho thích hợp với đề tài mà TT chuyện trò với các anh chị em vào đây trao đổi không?
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-13, 11:58 AM)TanThu Wrote: hi LLP Tulip4 

Lúc PA về thăm Thu cũng ban ngày , làn ánh sáng , PA về thăm nhà nhiều dạng khác nhau

LLP , chắc là ÔNG BÀ  của nàng đấy , người xưa rất chân thật , đến cõi trên không lạ lắm đâu ,

Bướm thì chắc chắn , dù ngày hay đêm , mùa hè nóng , em bé của Thu mở cửa sổ bướm vào nhà , sáng Thu thức dậy , bướm đậu trên tay , nhưng phải thả ra ngoài , Thu có chụp hình

Thu xem bài cũng đâu tin hết , phải ghi lại , chờ thời gian có xảy ra hay không ,

Nhiều người xem bói tin liền , GĐ xào xáo cũng không ít ,

Nếu biết được chút gì về nàng , Thu sẽ nói Tulip4

Chào Thu  Tulip4

Oui Thu nói đúng, bói bài có khi chờ thời gian xem có xảy ra không. Hồi xưa xưa cũng có lần LL đi xem bói bài, lúc đó còn nhớ là ông bk75, sau khi xem cho mọi người, tới phiên LL ổng khấn vái gì đó, nói mình làm gì mình làm theo, rốt cuộc xủ quẻ nói là không xem được, quẻ không lên... dễ quê ghê Rolling-on-the-floor-laughing4 , lúc đó LL khoảng 22t. Mà nhà ông ấy bàn thờ tùm lum đỏ lè hà.

Sau này LL có quen cô bạn người Spanish, cô xem đúng lắm, mỗi lần cô lấy ít tiền, xem như tiền xăng vì cô ghé nhà LL. 10 năm vẫn là một giá tiền thôi. Nhưng vài năm gần đây LL không còn thấy đúng nữa. Mỗi khi nhà có việc, dì gọi kể lể, LL cũng lấy hẹn xem mà thấy không đúng gì cả. Bộ bài của cô lạ lắm, không giống như bài người Việt hay dùng, mà hao hao các bộ bài Tarot trên Youtube. LL vẫn giữ liên lạc để trò chuyện thân tình, chứ xem bài thì.... có lẽ hết duyên rồi  Smiling-face-with-halo4

Cám ơn Thu có nhã ý với LL, không có gì gấp, mọi sự tuỳ Duyên, LL tin vào chữ "duyên"  Hug

p.s: topic này có thể đổi tên như anh Anatta gợi ý cũng hay đó Thu  Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-13, 11:38 AM)TanThu Wrote: Cho phép Thu nói chút về nàng , lỡ xem bài rồi , đương nhiên chưa chắc đúng 100%

Nàng ! bướng bỉnh , nóng nảy , thông minh , lạnh lẹ

Hõng tiết kiệm tiền đâu

Ai mà tranh cải với nàng , người đó tới số Lol

( Nàng tiễn tình đi ) tình đi theo tiền , nhu cầu của người đàn ông nầy  , Thu giữ ý nghỉ ban đầu , vì nàng có giữ lại một chút gì với người nầy , nên Thu mới được thấy

Vệ tinh vây quanh nàng không ít ( lúc xem bài thấy mấy anh cười , cũng vui vui ) nàng chưa biết chọn ai , ốm , cao , đẹp xấu Biggrin 

Ngày xưa Thu có học giáo lý mấy năm , vẫn chưa được CHA rửa tội , đây cũng là duyên số , nhờ vậy mà Thu có thể nguyện cầu hạnh phúc bình an cho tất cả , nếu khi xưa theo đạo CG , chỉ một bên thôi

ÔNG BÀ , người thân quen , dù xa lạ , Thu vẫn khấn xin , tất cả nhờ DUYÊN

Nơi đến của Thu và Nàng , không giống nhau , khó mà trả lời Anattā khó tánh kia , hỏi một câu , khá hóc búa Biggrin 

Tulip4

Trước tiên là THL cảm ơn nàng đã bỏ thời gian ra bói bài cho THL. Tulip4  Nàng cứ thoải mái tới bến với THL đi, đúng sai hạ hồi phân giải, đừng ngại há? Nàng nói đúng đó, "bướng bỉnh, nóng nảy, thông minh, lanh lẹ" đều của hai thằng khỉ viên mã ngựa đó nàng, chứ tiểu Ly thích lúc nào cũng thùy mị đoan trang trước mặt mấy anh mà hờ...hõnnnng co...ó ược. Của cho là của còn mà. Smiling-face-with-halo4  THL tu dữ lắm rồi nên chắc người nào đó vẫn chưa tới số há nàng?. Nàng thấy mấy anh cười luôn hả? Mấy ông ngoại đó cũng biết ga lăng quá hén? Biết nàng bói bài xuyên qua nên nhe răng ra cừ, chứ bình thường cũng nhe răng với THL mà toàn là răng nanh không hà nàng. hix...hixx...  Crying-face4

Uả! Trong những vệ tinh đó hổng có chữ mập lùn mang kiếng đen sao nàng?...hihihi...hèn chi mà chưa ngoại nào dám rước. Phải có mập lùn mang kiếng đen xuất hiện thì Ly mới bị rước, số trời đã định vậy mà. 

Ừa, nàng chọn trúng đường cùng THL đó, giáo là phải theo khuôn khổ do con người đặt ra, còn đạo thì nàng cứ vô tư, đạo nào cũng tốt, cũng lý lẽ khuyên răng tâm tánh vốn bị che lấp bởi bụi trần. Chúa Phật nào có hiển hiện cản ngăn chi đâu mà há? 

Anh Anattā đi ăn cùng thần Thor nào giờ nên bị ảnh hưởng đó nàng, đừng phiền lòng hén?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-13, 07:51 PM)anattā Wrote: Hi TanThu.
anattā hỏi thọ mạng là muốn góp vài lời với TT sau đó, chứ không có ý hỏi gút mắc. 

Được, TT gởi hình của anh TT thì anattā không ngại xem thử. Thank you.

TT có muốn anattā thay đổi tựa đề thread thế nào đó cho thích hợp với đề tài mà TT chuyện trò với các anh chị em vào đây trao đổi không?
...

anattā ! Thu chỉ qua bên đó dạo chơi rồi về , sự sống như thế nào , hoàn toàn không biết

Đã hứa , Thu chắc chắn  giữ lời , sẽ cho anattā biết , Thumbs-up4

Đổi tựa đề thread hay giữ , tùy chủ nhà , cám ơn anattā  mở thread  cho Thu và các bạn cùng nhau trao đổi , chuyện ở bên kia ít ai có dịp đến

Mời anattā xem hình lúc trẻ và mất
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-13, 02:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Tính Sầu không có nhẫn nại trong những việc cần tĩ mĩ và thời gian, nên chẳng làm gì nên thân. Ông Janitor trước khi về hưu có tặng cho Sầu 1 bộ bài Tarot, lâu lâu làm viêc chán, Sầu lấy ra xào xào, bốc 3 lá, coi thử, nhưng chắc không có khiếu hay không thật sự chú tâm học, nên tới giờ vẫn chưa biết coi bài  Rolling-on-the-floor-laughing4

Có lẽ chưa có động cơ nào để cho Sầu cãm thích bước vào cõi huyền bí , biết đâu có một ngày Sầu muốn biết những chuyện gì sắp tới

Hồi đó Thu cũng không nghỉ mình có chức năng nầy , thường có chuyện gì thì tìm PA xem giùm , nhưng có một ngày , Thu nhìn vào lá bài , thấy người đó rất buồn , nghiêng đầu qua một bên

Về nhà cứ thắc mắc mãi , tại sao mình nhìn được người trên lá bài , và Thu hạ quyết tâm học

PA cũng giật mình , khi nghe Thu muốn học , và Thu kể cho PA biết là thấy người trên lá bài

PA nói ! Thu học 6 tháng bằng PA xem 30 năm , đã có căn bản , nên Thu tiếp tục cùng PA ở bên kia

Thích nhất là biết chuyện thiên hạ , nhưng không bi ai chưởi

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-13, 08:34 PM)lưu ly phố Wrote: Chào Thu  Tulip4

Oui Thu nói đúng, bói bài có khi chờ thời gian xem có xảy ra không. Hồi xưa xưa cũng có lần LL đi xem bói bài, lúc đó còn nhớ là ông bk75, sau khi xem cho mọi người, tới phiên LL ổng khấn vái gì đó, nói mình làm gì mình làm theo, rốt cuộc xủ quẻ nói là không xem được, quẻ không lên... dễ quê ghê Rolling-on-the-floor-laughing4 , lúc đó LL khoảng 22t. Mà nhà ông ấy bàn thờ tùm lum đỏ lè hà.

Sau này LL có quen cô bạn người Spanish, cô xem đúng lắm, mỗi lần cô lấy ít tiền, xem như tiền xăng vì cô ghé nhà LL. 10 năm vẫn là một giá tiền thôi. Nhưng vài năm gần đây LL không còn thấy đúng nữa. Mỗi khi nhà có việc, dì gọi kể lể, LL cũng lấy hẹn xem mà thấy không đúng gì cả. Bộ bài của cô lạ lắm, không giống như bài người Việt hay dùng, mà hao hao các bộ bài Tarot trên Youtube. LL vẫn giữ liên lạc để trò chuyện thân tình, chứ xem bài thì.... có lẽ hết duyên rồi  Smiling-face-with-halo4

Cám ơn Thu có nhã ý với LL, không có gì gấp, mọi sự tuỳ Duyên, LL tin vào chữ "duyên"  Hug

p.s: topic này có thể đổi tên như anh Anatta gợi ý cũng hay đó Thu  Heavy-black-heart4

LLP có muốn học xem bài , Thu học được gì nơi PA , đưa sang cho nàng ,

Quan trọng là chịu tuyên thệ , không lấy tiền hay quà của ai ,

Bài , phải có nơi để đàng hoàng , không quăng bừa bãi

Tôn trọng trước và sau khi xem bài , rất đơn giản , thành tâm xin coi cho ai đó , dù là nick trên phố ão không nhất thiết thấy mặt , tạ ơn khi xem xong

Khi xem bài , tâm tư như tờ giấy trắng

Không có gì khó , do nơi mình có muốn hay không ,

Bài nylon , xài mấy chục năm cũng không bị hư , lâu lâu thoa bột lên , vì tay mình có mồ hôi , bài bị dính

Miễn phí mà biết được nhiều chuyện , rất đáng tốn thời gian

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2023-09-14, 05:05 AM)TiểuHồLy Wrote: Trước tiên là THL cảm ơn nàng đã bỏ thời gian ra bói bài cho THL. Tulip4  Nàng cứ thoải mái tới bến với THL đi, đúng sai hạ hồi phân giải, đừng ngại há? Nàng nói đúng đó, "bướng bỉnh, nóng nảy, thông minh, lanh lẹ" đều của hai thằng khỉ viên mã ngựa đó nàng, chứ tiểu Ly thích lúc nào cũng thùy mị đoan trang trước mặt mấy anh mà hờ...hõnnnng co...ó ược. Của cho là của còn mà. Smiling-face-with-halo4  THL tu dữ lắm rồi nên chắc người nào đó vẫn chưa tới số há nàng?. Nàng thấy mấy anh cười luôn hả? Mấy ông ngoại đó cũng biết ga lăng quá hén? Biết nàng bói bài xuyên qua nên nhe răng ra cừ, chứ bình thường cũng nhe răng với THL mà toàn là răng nanh không hà nàng. hix...hixx...  Crying-face4

Uả! Trong những vệ tinh đó hổng có chữ mập lùn mang kiếng đen sao nàng?...hihihi...hèn chi mà chưa ngoại nào dám rước. Phải có mập lùn mang kiếng đen xuất hiện thì Ly mới bị rước, số trời đã định vậy mà. 

Ừa, nàng chọn trúng đường cùng THL đó, giáo là phải theo khuôn khổ do con người đặt ra, còn đạo thì nàng cứ vô tư, đạo nào cũng tốt, cũng lý lẽ khuyên răng tâm tánh vốn bị che lấp bởi bụi trần. Chúa Phật nào có hiển hiện cản ngăn chi đâu mà há? 

Anh Anattā đi ăn cùng thần Thor nào giờ nên bị ảnh hưởng đó nàng, đừng phiền lòng hén?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer Cheer

Thu vào VB quen với nàng tới giờ , vẫn vui vẻ với nhau , rất hiếm , nàng thích anh mập cũng có mà , hình như có 4 chàng , Thu nhớ mang máng

8 với nhau lâu ngày , Thu có chút tò mò , xem cá tánh bạn như thế nào v...v...

Thùy mị đoan trang , mặt nạ của nàng của nàng đấy Lol

Bàn thờ nhà Thu , có đủ bên đạo CÔNG GIÁO , và PHẬT GIÁO

Khi xưa người bạn đi Thái Lan mang về tặng Thu ông PHẬT có 4 khuôn mặt , nói linh lắm , Thu cũng thờ , quà tặng phải nhận

Đúng là ông PHẬT nầy linh , lúc đó bàn thờ không có chổ , Thu để ÔNG vào góc nhỏ ở trên cao , ngày rằm chỉ để đĩa trái cây nhỏ

Thu nói với ÔNG , mai nầy đổi nhà , con để cho ÔNG một nơi chung với CHÚA và PHẬT , dĩa trái cây như tất cả

Khi Thu đổi nhà , có bàn thờ cho ÔNG một chổ , nhưng trong lòng lại nghỉ , ngày rằm mình để 2 đỉa trái cây thật to cho tất cả

Xem bài cứ thấy bị la , còn nợ lời hứa , nhiều lần như vậy , Thu mới nhớ lại lời hứa năm xưa , bây giờ ngày rằm , trái cây cho tất cả giống nhau  Tulip4 

Với ai khác , thế nào không biết , khi Thu nói gì phải giữ lời , nói chơi cũng có thiệt , chắc nhằm giờ linh

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-09-14, 01:10 PM)TanThu Wrote: anattā ! Thu chỉ qua bên đó dạo chơi rồi về , sự sống như thế nào , hoàn toàn không biết

Đã hứa , Thu chắc chắn  giữ lời , sẽ cho anattā biết , Thumbs-up4

Đổi tựa đề thread hay giữ , tùy chủ nhà , cám ơn anattā  mở thread  cho Thu và các bạn cùng nhau trao đổi , chuyện ở bên kia ít ai có dịp đến

Mời anattā xem hình lúc trẻ và mất
.....


TanThu dường như hiểu lầm khi anatta hỏi về thọ mạng rồi. Hỏi, chỉ là nếu biết thì liệu xem có thể nói góp vài lời với TT hay không mà thôi, chứ anatta không có quan trọng là phải biết về chuyện "thọ mạng", dù 500 năm, 5 trăm ngàn năm, hoặc 5 triệu năm đi nữa v.v... không là gì cả đối với cá nhân anatta. Cho nên, TT không cần phải hứa sau này cho anatta biết. 

Cám ơn TT gởi tấm hình của anh TT. Nói về chuyện bùa chú, thì anatta không có khuynh hướng muốn học hỏi đê xử dụng, vì không hợp với mình. Để kể cho TT nghe về vấn đề bùa phép. Cách nay hai mươi mấy năm, anatta có quen với 3 người bạn nam ở trại tị nạn, họ cũng biết về bùa chú rất khá, và hai trong ba người họ đều biết "thần quyền" (5 Ông). Chúng tôi rất thân. Hồi đó, anatta không có hỏi họ về cảnh giới vô hình của bùa chú, nên họ không có diễn tả về nó. Họ cũng gợi ý nếu anatta muốn học thì họ sẽ chỉ, nhưng anatta không có muốn học xử dụng bùa làm chi. Một trong 3 người bạn trước khi chia tay anatta rời trại tị nạn đi định cư thì có đề nghị tặng cho anatta quyển vở mà trong đó anh ta ghi chép rất nhiều các hình vẽ bùa chú dùng và cách xử dụng cho nhiều trường hợp. Có cả hình ảnh vị tổ (trông giống đức Phật) kèm theo trong quyển tập đó. Có loại chú dùng để niệm khi ngồi thiền; có loại bùa vẽ và chú dùng để lấy bùa người khác, có những loại dùng để trị một số bệnh giúp người, nói chung rất nhiều hình vẽ bùa các loại dùng cho các trường hợp khác nhau. Anatta từ chối không chịu lấy quyển tập ghi chép bùa chú đó, vì anatta chắc sẽ không xử dụng đến, nhưng anh bạn thúc ép anatta nhận để làm lưu niệm giữa các anh em bạn bè với nhau, thế nên anatta nhận, và hiện thời quyển tập bùa chú đó anatta vẫn còn giữ trong thùng sách của mình. Bao nhiêu năm rồi anatta đau có nhìn đến quyển tập bùa chú đó (cho đến hôm nay khi viết post này thì có mở ra quyển tập đó một chút), anatta xem đó là vật lưu niệm giữa anh em bạn bè thân thiết một thời. 

anatta cảm thấy bản thân mình dần dà (cho đến cách nay khoảng mười năm) thì thích hợp để học hỏi tự-biết-mình hay sự-tự-tri hơn, Self-Knowledge, dù rằng lúc ở trại tị nạn thì bản thân chưa nhận ra một cách rõ rệt con đường này.

Clinking-beer-mugs4

PS. Khi nào TT muốn đổi tựa đề thread là gì thì cho anatta hay, chứ anatta đâu biết tựa đề gì cho thích hợp. Gợi ý TT đổi tựa đề là ý lành mà, làm ơn đừng hiểu lầm là anatta khó chịu. 

PS2. Không hiểu sao, gõ chữ ở diễn đàn VB này cứ thỉnh thoảng bị đứng (frozen) lại hoài, phải dừng một hồi mới gõ tiếp được.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-14, 01:44 PM)TanThu Wrote: LLP có muốn học xem bài , Thu học được gì nơi PA , đưa sang cho nàng ,

Quan trọng là chịu tuyên thệ , không lấy tiền hay quà của ai ,

Bài , phải có nơi để đàng hoàng , không quăng bừa bãi

Tôn trọng trước và sau khi xem bài , rất đơn giản , thành tâm xin coi cho ai đó , dù là nick trên phố ão không nhất thiết thấy mặt , tạ ơn khi xem xong

Khi xem bài , tâm tư như tờ giấy trắng

Không có gì khó , do nơi mình có muốn hay không ,

Bài nylon , xài mấy chục năm cũng không bị hư , lâu lâu thoa bột lên , vì tay mình có mồ hôi , bài bị dính

Miễn phí mà biết được nhiều chuyện , rất đáng tốn thời gian

Tulip4

Ui.... cám ơn Thu nhiều Tulip4  nhưng chắc LL hong có thời gian học đâu, học bói bài phải có căn cơ và tâm trí "động não" dữ lắm hihi, LL chịu thua  Smiling-face-with-halo4  .  LL ghé đây vì thấy có những chuyện tâm tình - tâm linh - tương thông, đọc lời Thu và các ACE trao đổi, có khi mình cũng có những chuyện kể như vậy nên viết ra trải bày, chứ học không nổi đâu  Shy
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-14, 02:13 PM)TanThu Wrote: Thu vào VB quen với nàng tới giờ , vẫn vui vẻ với nhau , rất hiếm , nàng thích anh mập cũng có mà , hình như có 4 chàng , Thu nhớ mang máng

8 với nhau lâu ngày , Thu có chút tò mò , xem cá tánh bạn như thế nào v...v...

Thùy mị đoan trang , mặt nạ của nàng của nàng đấy Lol

Bàn thờ nhà Thu , có đủ bên đạo CÔNG GIÁO , và PHẬT GIÁO

Khi xưa người bạn đi Thái Lan mang về tặng Thu ông PHẬT có 4 khuôn mặt , nói linh lắm , Thu cũng thờ , quà tặng phải nhận

Đúng là ông PHẬT nầy linh , lúc đó bàn thờ không có chổ , Thu để ÔNG vào góc nhỏ ở trên cao , ngày rằm chỉ để đĩa trái cây nhỏ

Thu nói với ÔNG , mai nầy đổi nhà , con để cho ÔNG một nơi chung với CHÚA và PHẬT , dĩa  trái cây như tất cả

Khi Thu đổi nhà , có bàn thờ cho ÔNG một chổ , nhưng trong lòng lại nghỉ , ngày rằm  mình để 2 đỉa trái cây thật to cho tất cả

Xem bài cứ thấy bị la , còn nợ lời hứa , nhiều lần như vậy , Thu mới nhớ lại lời hứa năm xưa , bây giờ ngày rằm , trái cây cho tất cả giống nhau  Tulip4 

Với ai khác , thế nào không biết , khi Thu nói gì phải giữ lời , nói chơi cũng có thiệt , chắc nhằm giờ linh

Tulip4

Là hữu duyên kim bằng đó nàng. Tulip4 

Như THL và KaKa cũng vậy, quen biết nhau cũng gần 10 năm rồi á. Càng lâu, càng hiểu tánh nhau. Cũng có lúc giận hờn vu vơ chút đỉnh, nhưng không ghét hận chi nhau, xong rồi thì đâu cũng vào đó. Nàng và KaKa cũng vậy mà, đúng hông? Clinking-beer-mugs4 

Chỉ có 4 chàng thôi há? Sao ít dzậy kà?.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Đúng là lòng tham không đáy, nàng há?

Thanks nàng đã tặng THL cái mác thật dễ thương. Hug

Nhà THL không có bàn thờ. Chúa, Phật, Thần, Bồ Tát,...v..v. đều cất giữ trong tâm THL á nàng. Nên không ai biết THL theo ai, bỏ ai, đi hàng hai, hoặc vô thần... Smiling-face-with-halo4 ...tự mình biết tự mình hay. 

Cũng chỉ là bức tượng, nhưng nếu nàng có tâm và đặt tất cả niềm tin vào đó thì ắt sẽ có sự huyền bí hữu hiệu đến với nàng. Nàng có duyên và trụ về sự huyền bí, còn THL thì tìm hiểu cặn kẽ rồi thôi.  

Chính trị nàng giỏi lắm!  Thumbs-up4

Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-14, 01:28 PM)TanThu Wrote: Có lẽ chưa có động cơ nào để cho Sầu cãm thích bước vào cõi huyền bí , biết đâu có một ngày Sầu muốn biết những chuyện gì sắp tới

Hồi đó Thu cũng không nghỉ mình có chức năng nầy , thường có chuyện gì thì tìm PA xem giùm , nhưng có một ngày , Thu nhìn vào lá bài , thấy người đó rất buồn , nghiêng đầu qua một bên

Về nhà cứ thắc mắc mãi , tại sao mình nhìn được người trên lá bài , và Thu hạ quyết tâm học

PA cũng giật mình , khi nghe Thu muốn học , và Thu kể cho PA biết là thấy người trên lá bài

PA nói ! Thu học 6 tháng bằng PA xem 30 năm , đã có căn bản , nên Thu tiếp tục cùng PA ở bên kia

Thích nhất là biết chuyện thiên hạ , nhưng không bi ai chưởi

Tulip4

Thu nói cũng đúng. Có 1 cô coi bài Tarot trên YT nói cô ấy nằm mơ có người chỉ cho coi bài vì cô thích mà coi hoài không ra. Cô coi rất ngắn, không giống những người khác trong YT, chỉ là niềm đam mê của cô chứ không coi lấy tiền.
Nhà Thu có lai Tây hả?
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-14, 09:03 PM)anattā Wrote: TanThu dường như hiểu lầm khi anatta hỏi về thọ mạng rồi. Hỏi, chỉ là nếu biết thì liệu xem có thể nói góp vài lời với TT hay không mà thôi, chứ anatta không có quan trọng là phải biết về chuyện "thọ mạng", dù 500 năm, 5 trăm ngàn năm, hoặc 5 triệu năm đi nữa v.v... không là gì cả đối với cá nhân anatta. Cho nên, TT không cần phải hứa sau này cho anatta biết. 

Cám ơn TT gởi tấm hình của anh TT. Nói về chuyện bùa chú, thì anatta không có khuynh hướng muốn học hỏi đê xử dụng, vì không hợp với mình. Để kể cho TT nghe về vấn đề bùa phép. Cách nay hai mươi mấy năm, anatta có quen với 3 người bạn nam ở trại tị nạn, họ cũng biết về bùa chú rất khá, và hai trong ba người họ đều biết "thần quyền" (5 Ông). Chúng tôi rất thân. Hồi đó, anatta không có hỏi họ về cảnh giới vô hình của bùa chú, nên họ không có diễn tả về nó. Họ cũng gợi ý nếu anatta muốn học thì họ sẽ chỉ, nhưng anatta không có muốn học xử dụng bùa làm chi. Một trong 3 người bạn trước khi chia tay anatta rời trại tị nạn đi định cư thì có đề nghị tặng cho anatta quyển vở mà trong đó anh ta ghi chép rất nhiều các hình vẽ bùa chú dùng và cách xử dụng cho nhiều trường hợp. Có cả hình ảnh vị tổ (trông giống đức Phật) kèm theo trong quyển tập đó. Có loại chú dùng để niệm khi ngồi thiền; có loại bùa vẽ và chú dùng để lấy bùa người khác, có những loại dùng để trị một số bệnh giúp người, nói chung rất nhiều hình vẽ bùa các loại dùng cho các trường hợp khác nhau. Anatta từ chối không chịu lấy quyển tập ghi chép bùa chú đó, vì anatta chắc sẽ không xử dụng đến, nhưng anh bạn thúc ép anatta nhận để làm lưu niệm giữa các anh em bạn bè với nhau, thế nên anatta nhận, và hiện thời quyển tập bùa chú đó anatta vẫn còn giữ trong thùng sách của mình. Bao nhiêu năm rồi anatta đau có nhìn đến quyển tập bùa chú đó (cho đến hôm nay khi viết post này thì có mở ra quyển tập đó một chút), anatta xem đó là vật lưu niệm giữa anh em bạn bè thân thiết một thời. 

anatta cảm thấy bản thân mình dần dà (cho đến cách nay khoảng mười năm) thì thích hợp để học hỏi tự-biết-mình hay sự-tự-tri hơn, Self-Knowledge, dù rằng lúc ở trại tị nạn thì bản thân chưa nhận ra một cách rõ rệt con đường này.

Clinking-beer-mugs4

PS. Khi nào TT muốn đổi tựa đề thread là gì thì cho anatta hay, chứ anatta đâu biết tựa đề gì cho thích hợp. Gợi ý TT đổi tựa đề là ý lành mà, làm ơn đừng hiểu lầm là anatta khó chịu. 

PS2. Không hiểu sao, gõ chữ ở diễn đàn VB này cứ thỉnh thoảng bị đứng (frozen) lại hoài, phải dừng một hồi mới gõ tiếp được.

Thu không hiểu lầm chi chi đâu , nói rất thật lòng , Anatta đừng nghỉ sai gì về Thu , Thu rất hòa đồng với bạn bè , thế nào cũng được Anatta nhé , có thể do Thu nói chuyện không tế nhị , mình cho qua vụ nầy há Tulip4

Đổi tựa đề thread  , Thu cũng không biết nên chọn sao cho hay , nhờ Sầu và LLP góp ý

Nếu Anatta có thời gian , giảng thêm Phật Pháp , Thu cũng muốn học hỏi thêm , BÙA thì hõng dám  , khi xưa ANH của Thu hỏi ? muốn học bùa nói chuyện với ma ! Thu từ chối ngay

Nói về thời gian bên đó , sống như thế nào v...v... nhờ Anatta cho Thu cùng các bạn cùng biết  , Tâm Linh có nhiều cõi ,  những chuyến du ngoạn nhiều nơi không giống nhau

Đạo CG , Thu đã học qua nhưng CHA không rửa tội chắc có lý do , tuy nhiên vẫn giữ 10 điều răn của ĐCT , CHA cũng tặng cho Thu 2 quyển CỮU ƯỚC và TÂN ƯỚC 

Phật Giáo , học được chút ít , không nhiều lắm , Thu chọn ăn chay vì thích chứ không vì đạo và không gò bó , GĐ có tiệc vẫn ăn mặn một chút

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-14, 09:12 PM)lưu ly phố Wrote: Ui.... cám ơn Thu nhiều Tulip4  nhưng chắc LL hong có thời gian học đâu, học bói bài phải có căn cơ và tâm trí "động não" dữ lắm hihi, LL chịu thua  Smiling-face-with-halo4  .  LL ghé đây vì thấy có những chuyện tâm tình - tâm linh - tương thông, đọc lời Thu và các ACE trao đổi, có khi mình cũng có những chuyện kể như vậy nên viết ra trải bày, chứ học không nổi đâu  Shy

Đúng rồi LLP , học bói bài nói khó hay dể thì khó nói , nghe nàng nói xem bài tốn tiền , thấy tiếc


Hơn 10 năm trươc , Thu muốn xem bài phải lên PARIS , ông thầy lấy 50 euros , xem hay , cũng đáng đồng tiền , PA cũng biết xem bài , chạy theo lên PARIS coi

Sau nầy Thu học với PA , thấy giống nhau , Thu nói ! PA ơi ! bài của PA và ông thầy xem giống nhau , mắc gì mình đi xa vậy , PA cười  Biggrin  

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2023-09-14, 11:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Thu nói cũng đúng. Có 1 cô coi bài Tarot trên YT nói cô ấy nằm mơ có người chỉ cho coi bài vì cô thích mà coi hoài không ra. Cô coi rất ngắn, không giống những người khác trong YT, chỉ là niềm đam mê của cô chứ không coi lấy tiền.
Nhà Thu có lai Tây hả?

Bài Tarot , xem về tâm linh hay lắm Sầu , thường YT có 3 tụ cho mình chọn 1 , mỗi lần Thu xem đều đúng 7/10 , 3 phần còn lại chưa gặp

ÔNG NỘI của Thu là người PHÁP , về VN chơi , cưới BÀ NỘI , có đám con lai Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-14, 11:12 PM)TiểuHồLy Wrote: Là hữu duyên kim bằng đó nàng. Tulip4 

Như THL và KaKa cũng vậy, quen biết nhau cũng gần 10 năm rồi á. Càng lâu, càng hiểu tánh nhau. Cũng có lúc giận hờn vu vơ chút đỉnh, nhưng không ghét hận chi nhau, xong rồi thì đâu cũng vào đó. Nàng và KaKa cũng vậy mà, đúng hông? Clinking-beer-mugs4 

Chỉ có 4 chàng thôi há? Sao ít dzậy kà?.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Đúng là lòng tham không đáy, nàng há?

Thanks nàng đã tặng THL cái mác thật dễ thương. Hug

Nhà THL không có bàn thờ. Chúa, Phật, Thần, Bồ Tát,...v..v. đều cất giữ trong tâm THL á nàng. Nên không ai biết THL theo ai, bỏ ai, đi hàng hai, hoặc vô thần... Smiling-face-with-halo4 ...tự mình biết tự mình hay. 

Cũng chỉ là bức tượng, nhưng nếu nàng có tâm và đặt tất cả niềm tin vào đó thì ắt sẽ có sự huyền bí hữu hiệu đến với nàng. Nàng có duyên và trụ về sự huyền bí, còn THL thì tìm hiểu cặn kẽ rồi thôi.  

Chính trị nàng giỏi lắm!  Thumbs-up4

Tulip4

Thu quen nàng và Sư Huynh từ lúc vào VB , chưa giận nhau chuyện gì , nhiều bạn khác cũng không có gì , nếu có ! chỉ là hiểu lầm , vì không thân nên đâu thể giải bài

Tạm thời để 4 anh đó mê , sau nầy có thêm mấy anh khác Biggrin 

Có duyên với tâm linh , đi thưa về trình , rất an tâm

Thờ CHÚA vì đã học đạo , thờ PHẬT bỡi được người cứu sống con ( nhắc tới kinh hoàng , Thu không muốn nhớ )  ám ảnh rất sợ

Hai anh em họ đánh sát vách nhà , Thu chịu khó nghe tin tức để biết một chút Biggrin

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply