Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-08-27, 02:25 PM)LýMạcSầu Wrote: Bên chị trồng rau cải muà hè nên để đó cho mẹ chị ra vô tưới cây đỡ buồn, rau, cà, ớt ... trồng trong chậu. Qua mùa hẻ chỉ rút trong nhà, khỏi cần tưới cây nên sprinker không cần thiết.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Sen đá đẹp chứ. Mấy muà hè trước đi bộ dọc hàng xóm thấy họ có sen đá mọc vòng quanh hàng rào, mình hái dể dàng.
Giờ chị muốn thanh toán mớ Ivy chung quanh nhà, nhìn thấy khá nhiều, diệt tuị nó chắc khó vì từ nhà hàng xóm leo qua. Diệt Ivy, trồng sen đá chắc đẹp hơn. Shy

Không dùng sprinkler chị không cần đãy máy cắt cỏ, mùa Đông phải turn off sprinkler system, quên một lần chị sẽ nhớ hoài Lol vì tốn tiền thay mấy cái ống nước do đông đá vào mùa lạnh.

Sen đá chị cũng phải tưới nước mà ít thôi, bên chị mưa nhiều, đất có thoáng nước ko?
Em thích hoa Peony mà có năm ra hoa lại, có năm ngủm luôn. Hoa hồng bên em
trồng được. Hoa daisy cũng vậy.

Chị thích màu tím, em tặng chị nè.

[Image: 8-E1-F941-D-8093-4-E9-A-B83-B-B9-F315296-AD4.jpg]


[Image: B6858462-64-F9-4-D49-A770-BE6-FA9-B995-E1.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
(2022-08-30, 01:55 PM)TeaOla Wrote: Không dùng sprinkler chị không cần đãy máy cắt cỏ, mùa Đông phải turn off sprinkler system, quên một lần chị sẽ nhớ hoài Lol vì tốn tiền thay mấy cái ống nước do đông đá vào mùa lạnh.

Sen đá chị cũng phải tưới nước mà ít thôi, bên chị mưa nhiều, đất có thoáng nước ko?
Em thích hoa Peony mà có năm ra hoa lại, có năm ngủm luôn. Hoa hồng bên em
trồng được. Hoa daisy cũng vậy.

Chị thích màu tím, em tặng chị nè.

[Image: 8-E1-F941-D-8093-4-E9-A-B83-B-B9-F315296-AD4.jpg]


[Image: B6858462-64-F9-4-D49-A770-BE6-FA9-B995-E1.jpg]

Cám ơn Tea, hoa đẹp quá. 😍
Bên chị đất thoáng nước. Nhưng nếu mưa lớn quá, nhiều con đường cũng bị ngập.
Vấn thế gian, tình là chi...


Hai ngày qua là hai ngày dài bận rộn và mệt mõi. Có những chuyện xảy ra kéo tôi về lại những tháng ngày chao đảo cũ. Đọc đâu đó nói rầng, cái gì đã qua đừng nhớ lại, nếu còn nhớ hẳn chưa lành. Riêng tôi bây giờ, khi nhớ lại để thấy những sóng gió cuộc đời đã mài dũa mình ra sao. Trong cái nhớ có chút ngậm ngùi, có chút muộn phiền, có chút hãnh diện, và không thể không có lòng biết ơn.
Một người bạn Tin Lành đã gửi bài hát này cho tôi thời điểm đó, hôm qua, nó lại hiện ra giửa lúc tôi thấy mình đuối sức.
Nếu tình người khác đạo có thể luôn cảm thông, dể dàng, rõ ràng như 1 cộng 1 là 2 thì cuộc đời nhẹ nhàng hơn biết mấy.
Có một điều trong tôi không hề thay đồi là, tôi mơ mãi chuyện trên mây Shy Smiling-face-with-halo4







Lyrics:
I'm tired
I'm worn
My heart is heavy
From the work it takes to keep on breathing

I've made mistakes
I've let my hope fail
My soul feels crushed
By the weight of this world
And I know that you can give me rest
So I cry out with all that I have left

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart that's frail and torn

I want to know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that's dead inside can be reborn
'Cause I'm worn

I know I need
To lift my eyes up
But I'm too weak
Life just won't let up
And I know that You can give me rest
So I cry out with all that I have left

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart that's frail and torn

I want to know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that's dead inside can be reborn
Cause I'm worn

And my prayers are wearing thin
I'm worn even before the day begins
I'm worn I've lost my will to fight
I'm worn so heaven so come and flood my eyes

Let me see redemption win
Let me know the struggle ends
That you can mend a heart that's frail and torn

I want to know a song can rise
From the ashes of a broken life
And all that's dead inside can be reborn
Yes all that's dead inside will be reborn
Though I'm worn
Yeah I'm worn
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-26, 12:48 PM)phai Wrote: Em viết như vậy có nghĩa là đường từ cổng ngoài vào tới nhà dài lắm và khi em về cây cối che trên đầu và hoa cỏ đan đưới chân.
Nhà em chắc giống như ... "biệt phủ" phải không?
Lol

Hôm nay quay lại đọc cái đk "lá khô" vì có người nhắc mình viết thực tế phũ phảng quá, mới thấy câu hỏi này của anh Phai. Xin lổi trả lời anh Phai trể.

Nhà Sầu nhỏ xíu à anh Phai ơi, nằm hơi sâu bên trong, sau nhà hàng xóm. Nhiều cây dọc đường vào, và chung quanh nhà, nên mùa này lá bắt đầu rơi nhiều. Ivy quấn đầy thân cây, muốn sạch sẽ thì dọn dẹp khá mệt. Sầu mới dọn về nhà này được 1 năm, nên đang từ từ làm lại vườn tược gọn gàng.
Sầu quanh năm hát bài "Nghèo", căn nhà nầy là 1 ơn lành của Chúa và Mẹ ban cho đấy, nên dù không phải là biệt thự như người khác, Sầu vẫn cảm thấy mình đã rất rất may mắn. Smiling-face-with-halo4

Ngày xưa đọc cánh hoa chùm gửi của Quỳnh Dao thấy thích, giờ nhìn cây Ivy quấn tùm lum tràn lan thấy oải. Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Hi Sầu,  Happy Labor Holiday.  Tulip4

Jay mỗi lần nhìn đám ivy bò từ hàng xóm qua cũng thấy oải.  Một bên hàng xóm thì người ta biết trồng cái dây hà bá là một lầm lẫn, họ bắt đầu nhổ và đồng ý mình muốn làm gì diệt trừ thì làm; một bên thì chẳng thấy họ động rạng gì, mình diệt trừ khi mấy dây leo qua đất mình thôi, chán dễ sợ.

Theo Jay tìm hiểu thì diệt trừ English Ivy bằng cách nhổ tận rể rồi đốt, hoặc xịt thuốc vào lá non của lá (vào mùa Xuân), hay dùng trimmer cắt lá rồi xịt thuốc vào vết cắt, vì những lá già có lớp wax bảo vệ, xịt vào tụi nó không hề gì.  Jay dùng 32 oz. Grass And Weed Killer Glyphosate Concentrate,  pha liều manh.  Loại English Ivy thì không độc làm cho da mình bị ngứa, nhưng khi dùng thuốc  xịt thì nhớ mặc đồ che kín da, đeo mask, safety glass vì Glyphosate là chất độc, có thể gây ung thu.

Chúc Sầu và cả Jay nữa thành công nhe.  Smiling-face-with-halo4
(2022-09-05, 10:52 AM)JayM Wrote: Hi Sầu,  Happy Labor Holiday.  Tulip4

Jay mỗi lần nhìn đám ivy bò từ hàng xóm qua cũng thấy oải.  Một bên hàng xóm thì người ta biết trồng cái dây hà bá là một lầm lẫn, họ bắt đầu nhổ và đồng ý mình muốn làm gì diệt trừ thì làm; một bên thì chẳng thấy họ động rạng gì, mình diệt trừ khi mấy dây leo qua đất mình thôi, chán dễ sợ.

Theo Jay tìm hiểu thì diệt trừ English Ivy bằng cách nhổ tận rể rồi đốt, hoặc xịt thuốc vào lá non của lá (vào mùa Xuân), hay dùng trimmer cắt lá rồi xịt thuốc vào vết cắt, vì những lá già có lớp wax bảo vệ, xịt vào tụi nó không hề gì.  Jay dùng 32 oz. Grass And Weed Killer Glyphosate Concentrate,  pha liều manh.  Loại English Ivy thì không độc làm cho da mình bị ngứa, nhưng khi dùng thuốc  xịt thì nhớ mặc đồ che kín da, đeo mask, safety glass vì Glyphosate là chất độc, có thể gây ung thu.

Chúc Sầu và cả Jay nữa thành công nhe.  Smiling-face-with-halo4

Happy Labor Day JayM Tulip4
Nghe JayM nói khó diệt vậy thấy nản. Bên hông nhà Sầu nó mọc khá nhiều. Good luck 2 đứa mình Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-09-05, 11:51 AM)LýMạcSầu Wrote: Happy Labor Day JayM  Tulip4
Nghe JayM nói khó diệt vậy thấy nản. Bên hông nhà Sầu nó mọc khá nhiều. Good luck 2 đứa mình  Cheer
Với liều thuốc nhẹ mà mình không cẩn thận thì làm cho hoa cỏ bình thường mình  muốn giữ vàng úa rồi chết khô vài ngày sau, mà cái English Ivy này Jay pha thêm gấp đôi xịt mà cũng phải cả tuần mới thấy nó héo đi.  Thôi cứ mổi tuần nhổ một ít, rồi xịt thuốc, chắc rốt cuộc tụi mình cũng thành công.  Nhớ mang cây khùa rắn trước rồi nhìn cẩn thận nha.  Rắn là phobia của Jay, sợ lắm, nhưng thích làm việc trong vườn thì cứ phải coi chừng tụi nó thôi.  Cheer
(2022-09-05, 12:37 PM)JayM Wrote: Với liều thuốc nhẹ mà mình không cẩn thận thì làm cho hoa cỏ bình thường mình  muốn giữ vàng úa rồi chết khô vài ngày sau, mà cái English Ivy này Jay pha thêm gấp đôi xịt mà cũng phải cả tuần mới thấy nó héo đi.  Thôi cứ mổi tuần nhổ một ít, rồi xịt thuốc, chắc rốt cuộc tụi mình cũng thành công.  Nhớ mang cây khùa rắn trước rồi nhìn cẩn thận nha.  Rắn là phobia của Jay, sợ lắm, nhưng thích làm việc trong vườn thì cứ phải coi chừng tụi nó thôi.  Cheer

Sầu sợ nhất là con rắn, nghĩ tới thôi cũng thấy bủn rủn tay chân. Hy vọng bên Sầu không có rắn. Đám Ivy bên cạnh nhà không có hoa, nó leo che gần hết mấy tảng đá làm bờ rào. Tuần sau Sầu rảnh sẽ thử diệt từng chút.
Thanks JayM Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Bên đó cũng là Labor day hả Sầu, vậy là trùng với labor day của Canada.
(2022-09-05, 04:28 PM)phai Wrote: Bên đó cũng là Labor day hả Sầu, vậy là trùng với labor day của Canada.

Đúng rồi anh Phai, hôm nay Labor Day của Mỹ. Láng giềng có cùng ngày nghỉ ngơi Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


Còn vài ngày nữa là trung thu rồi...! Ai đoạt giải giọng ca vàng vừa rồi cho biết để tui gởi bánh trung thu bị từ chối nhe ! Hạng chót là 12pm ngày hôm nay ! Tui cũng chảnh bà cố luôn! 

Please
[Image: Signature.gif]
(2022-09-06, 11:09 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Còn vài ngày nữa là trung thu rồi...! Ai đoạt giải giọng ca vàng vừa rồi cho biết để tui gởi bánh trung thu bị từ chối nhe ! Hạng chót là 12pm ngày hôm nay ! Tui cũng chảnh bà cố luôn! 

Please

Giờ chứng minh Vịt là chủ VB Rollin  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-09-06, 11:38 AM)LýMạcSầu Wrote: Giờ chứng minh Vịt là chủ VB Rollin  Rollin

 Đúng vậy ! Chủ không luôn

Please
[Image: Signature.gif]
(2022-09-06, 11:09 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Còn vài ngày nữa là trung thu rồi...! Ai đoạt giải giọng ca vàng vừa rồi cho biết để tui gởi bánh trung thu bị từ chối nhe ! Hạng chót là 12pm ngày hôm nay ! Tui cũng chảnh bà cố luôn! 

Please

Úi trời .  Lẹ vậy ?  Tui hẹn lần hẹn lữa chạy lại Costco mua bánh TT .  Có lẽ lại hụt nữa rồi Themdoan .

Anh Vịt còn dư cái nào, PM cho tui nha Shy .  Cám ơn trước hỉ .  Thanks-sign-smiley-emoticon

Cheer
(2022-09-06, 11:49 AM)LeThanhPhong Wrote: Úi trời .  Lẹ vậy ?  Tui hẹn lần hẹn lữa chạy lại Costco mua bánh TT .  Có lẽ lại hụt nữa rồi Themdoan .

Anh Vịt còn dư cái nào, PM cho tui nha Shy .  Cám ơn trước hỉ .  Thanks-sign-smiley-emoticon

Cheer


 Chỉ còn vài ngày nữa là trung thu rồi ! Order không kịp đâu...! Tui Chỉ bảo lảnh với 3 tay chảnh chẹ, giọng ca vàng vừa rồi thôi. Thấy coi bộ dể ăn lắm nên làm phách chút đỉnh ....Mịa bà...!

 Ai có ngờ đâu ! Đời là vạn ngày sầu!
 Biết tim them chốn nào.
 Tuy tui chơi ngoa! Tuy rằng chẳng có mịa chi!
 
 Nhiều khi tui cũng muốn lắm!
......

Please
[Image: Signature.gif]