Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-08-23, 12:28 PM)Ech Wrote: Chắc là bà mê bài này lắm luôn, thấy bà đăng bài này cả chục lần rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui thích lắm, lời hay, âm điệu hay , NS Anh Bằng lấy thơ phổ nhạc không bị cứng ngắc Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-23, 12:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui thích lắm, lời hay, âm điệu hay , NS Anh Bằng lấy thơ phổ nhạc không bị  cứng ngắc Heavy-black-heart4

Đúng là NS Anh Bằng phổ thơ quá xá hay. Giông bài Như Em phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân đó, hay bài Kỳ Diệu phổ thơ Nguyên Sa... toàn là những bài hát hay tuyệt vời.

Nhạc sĩ Anh Bằng phổ thơ khá nhiều và rất hay, chắc hay chỉ kém Phạm Duy chút xíu.
Những bài nhạc viết từ  thơ của những nhà thơ nổi tiếng như Nguyên Sa ( kỳ diệu - mai tôi đi ), Du Tử Lê (khúc thụy du), Nguyễn Tất Nhiên (trúc đào) và những thi sĩ ít người biết như Phạm Thành Tài ( anh còn yêu em - anh còn nợ em ) hay bài này từ thơ Trần Mộng Tú



  



Vừa nghe nhạc vừa ăn ... bún riêu nha em Sầu
[Image: 20220823-191440.jpg]

ăn tô bún này và nhớ tới tiên em, cô ta chỉ anh phai lấy cần tây bào ra thay rau muống chẻ, ngon ra phết  Thumbs-up4 .

Mấy cây tía tô nhúng nước vẫn còn sống giờ vặt lá ăn với bún riêu  Wink .
(2022-08-23, 08:39 PM)phai Wrote: Nhạc sĩ Anh Bằng phổ thơ khá nhiều và rất hay, chắc hay chỉ kém Phạm Duy chút xíu.
Những bài nhạc viết từ  thơ của những nhà thơ nổi tiếng như Nguyên Sa ( kỳ diệu - mai tôi đi ), Du Tử Lê (khúc thụy du), Nguyễn Tất Nhiên (trúc đào) và những thi sĩ ít người biết như Phạm Thành Tài ( anh còn yêu em - anh còn nợ em ) hay bài này từ thơ Trần Mộng Tú





Vừa nghe nhạc vừa ăn ... bún riêu nha em Sầu
[Image: 20220823-191440.jpg]

ăn tô bún này và nhớ tới tiên em, cô ta chỉ anh phai lấy cần tây bào ra thay rau muống chẻ, ngon ra phết  Thumbs-up4 .

Mấy cây tía tô nhúng nước vẫn còn sống giờ vặt lá ăn với bún riêu  Wink .


Bún riêu ngon quá, tiếc là giờ Sầu chỉ ăn ngó, cám ơn anh Phai. Tulip4

Sầu ít đọc thơ Trần Mộng Tú, chỉ biết mỗi bài Kiếp Sau vì coi trên PBN. Sầu có đọc vài truyện ngắn của bà
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-19, 03:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Hoa nở ra màu đẹp quá. Hoa nhà trồng nhưng không phải mình trồng.  Shy
Đúng là nhìn bề ngoài thì không thể đoán được bên trong màu hoa đẹp vậy.
[Image: FB-IMG-1660941451650.jpg]

Hoa lily cái màu đẹp quá chị Sầu😍

Bên chị mưa nhiều nên cây cối và hoa nở đẹp 10_point.
Em thích qua đó chơi. Đi dạo ngoài park thôi cũng thấy nhiều cây cối cảnh đẹp.

Có mấy ngày bên em trời âm u, được 1 ngày mưa lớn thật lớn khu em ở chừng 10phút mà là mưa đá nữa chứ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
(2022-08-25, 05:36 PM)TeaOla Wrote: Hoa lily cái màu đẹp quá chị Sầu😍

Bên chị mưa nhiều nên cây cối và hoa nở đẹp 10_point.
Em thích qua đó chơi. Đi dạo ngoài park thôi cũng thấy nhiều cây cối cảnh đẹp.

Có mấy ngày bên em trời âm u, được 1 ngày mưa lớn thật lớn khu em ở chừng 10phút mà là mưa đá nữa chứ.

Con gái chị trồng đó, chị không có khiếu trồng cây, cứ quên tưới hoài Rolling-on-the-floor-laughing4 Thấy bên Dallas mưa ngập lụt luôn. Astonished-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-25, 05:51 PM)LýMạcSầu Wrote: Con gái chị trồng đó, chị không có khiếu trồng cây, cứ quên tưới hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4 Thấy bên Dallas mưa ngập lụt luôn. Astonished-face4

Bên chị mưa nhiều em tưởng không cần tưới, cây cối cũng xanh tươi.
Mầy tuần trước ở Vegas cũng bị lụt. Năm nay thời tiết thây đổi quá.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
(2022-08-25, 06:08 PM)TeaOla Wrote: Bên chị mưa nhiều em tưởng không cần tưới, cây cối cũng xanh tươi.
Mầy tuần trước ở Vegas cũng bị lụt. Năm nay thời tiết thây đổi quá.

Hè năm nay khá nóng đấy Tea. Má chị không có gì làm, ra vô tưới cây úng nước luôn. Mấy năm trước má chị trồng cây bonsai gì đẹp lắm, rồi nhờ chị tưới khi she đi chơi xa 1 tháng. Chị quên mất, tới lúc nhớ thì cứu nó không kịp nữa, chị thấy guilty quá nhưng má chị chẳng nói gì Shy
Càng ngày thời tiết càng lạ lùng.
Vấn thế gian, tình là chi...


Chiều nay làm siêng, ra thổi lá vàng, tận hưởng ngày nắng đẹp trước khi mùa thu đến. Ba tuần trước anh em tôi dọn sạch sẽ lắm rồi, thế mà hôm nay lá vàng lại ngập lối.
Hốt dọc theo hàng rào được 1 thùng


[Image: 20220825-190607.jpg]


Đống này thì mệt rồi, chưa hốt. Thay 3 cục pin mới thổi tàm tạm sạch hết con đường dẫn vào nhà.


[Image: 20220825-190448.jpg]


Nhặt những chiếc lá khô thật nhẹ, sợ chúng nó bể ra lại khó hốt vào. Tiếng lá xào xạc làm tôi nhớ những câu thơ của Lưu Trọng Lư. Vừa làm việc, vừa thả hồn cũng là cái thú.

Em không nghe rừng thu.
lá thu kêu xào xạc,
con nai vàng ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô? (Tiếng Thu)

Tiếc là không có con nai vàng ngơ ngác, chỉ có hình ảnh bà già Trầu ngơ ngác không biết mình thổi lá, hốt lá và để lá ở đâu cho đúng  Rolling-on-the-floor-laughing4
Bắt đầu nào cũng thế, rồi sẽ quen thôi. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-25, 10:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Chiều nay làm siêng, ra thổi lá vàng, tận hưởng ngày nắng đẹp trước khi mùa thu đến. Ba tuần trước anh em tôi dọn sạch sẽ lắm rồi, thế mà hôm nay lá vàng lại ngập lối.
Hốt dọc theo hàng rào được 1 thùng


[Image: 20220825-190607.jpg]


Đống này thì mệt rồi, chưa hốt. Thay 3 cục pin mới thổi tàm tạm sạch hết con đường dẫn vào nhà.


[Image: 20220825-190448.jpg]


Nhặt những chiếc lá khô thật nhẹ, sợ chúng nó bể ra lại khó hốt vào. Tiếng lá xào xạc làm tôi nhớ những câu thơ của Lưu Trọng Lư. Vừa làm việc, vừa thả hồn cũng là cái thú.

Em không nghe rừng thu.
lá thu kêu xào xạc,
con nai vàng ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô? (Tiếng Thu)

Tiếc là không có con nai vàng ngơ ngác, chỉ có hình ảnh bà già Trầu ngơ ngác không biết mình thổi lá, hốt lá và để lá ở đâu cho đúng  Rolling-on-the-floor-laughing4
Bắt đầu nào cũng thế, rồi sẽ quen thôi. Shy

Hoa Lily ở trên ( Stargazer thì phải) đẹp quá Sầu. 

Tiếng Thu chưa tới mà làm cho cốc chủ Tuyệt Tình Cốc ngơ ngác.  Smiling-face-with-halo4

Đám ground cover hình như là English Ivy? Cho Jay nói một tí về English Ivy.  Trong vườn nhà, mùa hè có những chỗ như cái rừng vì Jay không nỡ bứt đi những hoa dại.  Vậy mà hai năm nay Jay phải đang tìm cách diệt trừ đám English Ivy  đang xâm lấn  từ hàng xóm cả hai bên.  

Sầu thử google invasive English Ivy, đọc vể sự nguy hại, xâm lấn của English Ivy cho những cây cỏ, động vật hoang dã khác.  English Ivy cũng rất là tác hại nếu đám này từ từ bò lên tường nhà mình, phá huỷ siding nữa đó.

Đồng ý với Sầu là mấy năm nay thời tiết lạ lắm.
(2022-08-25, 10:54 PM)JayM Wrote: Hoa Lily ở trên ( Stargazer thì phải) đẹp quá Sầu. 

Tiếng Thu chưa tới mà làm cho cốc chủ Tuyệt Tình Cốc ngơ ngác.  Smiling-face-with-halo4

Đám ground cover hình như là English Ivy? Cho Jay nói một tí về English Ivy.  Trong vườn nhà, mùa hè có những chỗ như cái rừng vì Jay không nỡ bứt đi những hoa dại.  Vậy mà hai năm nay Jay phải đang tìm cách diệt trừ đám English Ivy  đang xâm lấn  từ hàng xóm cả hai bên.  

Sầu thử google invasive English Ivy, đọc vể sự nguy hại, xâm lấn của English Ivy cho những cây cỏ, động vật hoang dã khác.  English Ivy cũng rất là tác hại nếu đám này từ từ bò lên tường nhà mình, phá huỷ siding nữa đó.

Đồng ý với Sầu là mấy năm nay thời tiết lạ lắm.

Hoa Lily con gái Sầu mua và trồng, Sầu không để ý lắm, lúc nở thơm và đẹp quá Heavy-black-heart4

Nghe vụ Ivy sợ vậy Jay. Sầu mới dọn về đây được 1 năm thôi, nên giờ đang dọn dẹp từ từ. Đường vào nhà Sầu cây cối và đám Ivy này mọc khá nhiều. Để Sầu đọc và tìm cách tiêu diệt tụi nó. Mai Sầu coi bên cạnh nhà có không, sợ nó leo lên siding bên hông nhà thì khổ.
Cám ơn Jay Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-25, 11:12 PM)LýMạcSầu Wrote: Hoa Lily con gái Sầu mua và trồng, Sầu không để ý lắm, lúc nở thơm và đẹp quá  Heavy-black-heart4

Nghe vụ Ivy sợ vậy Jay. Sầu mới dọn về đây được 1 năm thôi, nên giờ đang dọn dẹp từ từ. Đường vào nhà Sầu cây cối và đám Ivy này mọc khá nhiều. Để Sầu đọc và tìm cách tiêu diệt tụi nó. Mai Sầu coi bên cạnh nhà có không, sợ nó leo lên siding bên hông nhà thì khổ.
Cám ơn Jay Tulip4


 Gọi là English Ivy vì nó thuộc họ Ivy, nhưng nó không có toxic nhiều, người ta trồng để làm ground cover, tuy vậy nó cũng có ít toxic . Vấn đề là nó thuộc giống chùm gởi ( Parasites) nên ra rể nhiều và hút dinh dưỡng từ rể nhiều hơn lá. Nó không làm mình ngứa khi đụng tới nó như những loại Poison Ivy's. Loại English Ivy nó không chịu nắng trực tiếp nhiều.

 Để nó mọc lan tràn là tại vì làm biếng dọn dẹp, cắt cỏ ! Nếu muốn diệt nó thì xịt weed killer hay baking soda lúc trời khô ráo, nắng nóng và lặng gió, còn muốn lẹ thì xịt grass killer ... Mấy cây khác chết luôn nếu không cẩn thận.

Please
[Image: Signature.gif]
(2022-08-26, 11:38 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Gọi là English Ivy vì nó thuộc họ Ivy, nhưng nó không có toxic nhiều, người ta trồng để làm ground cover, tuy vậy nó cũng có ít toxic . Vấn đề là nó thuộc giống chùm gởi ( Parasites) nên ra rể nhiều và hút dinh dưỡng từ rể nhiều hơn lá. Nó không làm mình ngứa khi đụng tới nó như những loại Poison Ivy's. Loại English Ivy nó không chịu nắng trực tiếp nhiều.

 Để nó mọc lan tràn là tại vì làm biếng dọn dẹp, cắt cỏ ! Nếu muốn diệt nó thì xịt weed killer hay baking soda lúc trời khô ráo, nắng nóng và lặng gió, còn muốn lẹ thì xịt grass killer ... Mấy cây khác chết luôn nếu không cẩn thận.

Please

Tui không thích trong hay ngoài nhà cây cối um tùm. Đám Ivy này mọc gần ranh giới 2 nhà. Hôm qua tui Google thấy họ kêu mặc quần áo che chở mình cho kỹ rồi hãy đụng tới tụi nó, tui đang suy nghĩ lên clinic xin bộ đội mặc chống Covid Rolling-on-the-floor-laughing4
Giờ nghe ông nói nó không độc lắm cũng đỡ sợ. Tuần tới trời nóng, tui sẽ thử ra chém chém tụi nó xã stress. Ghét ai thì vừa chém vừa lầm bầm chắc vui lắm Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-08-26, 12:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui không thích trong hay ngoài nhà cây cối um tùm. Đám Ivy này mọc gần ranh giới 2 nhà. Hôm qua tui Google thấy họ kêu mặc quần áo che chở mình cho kỹ rồi hãy đụng tới tụi nó, tui đang suy nghĩ lên clinic xin bộ đội mặc chống Covid Rolling-on-the-floor-laughing4
Giờ nghe ông nói nó không độc lắm cũng đỡ sợ. Tuần tới trời nóng, tui sẽ thử ra chém chém tụi nó xã stress. Ghét ai thì vừa chém vừa lầm bầm chắc vui lắm  Rollin

Hình như bà này có máu bạo lực trong người hay sao í 2leluoi

(2022-08-25, 11:12 PM)LýMạcSầu Wrote:  Đường vào nhà Sầu cây cối và đám Ivy này mọc khá nhiều.

Em viết như vậy có nghĩa là đường từ cổng ngoài vào tới nhà dài lắm và khi em về cây cối che trên đầu và hoa cỏ đan đưới chân.
Nhà em chắc giống như ... "biệt phủ" phải không?
Lol