Kết quả Bình chọn Chương trình ANTQ
#76
(2022-08-10, 10:59 PM)NinhVan Wrote: Chúc mừng em Trà. Mẹ tròn con vuông..chúc .bé ăn ngoan mau lớn.  Dễ thương quá  223110697

Em cám ơn chị Heavy-black-heart4
Chị đang mong cháu ngoại chưa? Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#77
(2022-08-10, 11:07 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn cô Tea. Chúc mừng một thiên thần vừa đến với gia đình.  Tulip4

Nhìn cháu là tui mê nhất đôi bàn tay, những ngón thuôn dài. Không cần xủ quẽ cũng biết cháu nó sau này chơi piano bá cháy bù chét luôn, nhớ cho cháu nó học đàn nha cô.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Đâu có cao và xa đâu anh, rất gần và rất thấp mà. Xin hình con thì ai cũng sẳn lòng, chuyện nhỏ, còn xin hình mẹ mới là chuyện lớn. Anh cứ khích tướng hoài như vậy đi, thế nào cũng được xem cháu nó lớn lên từng ngày, chắc đến 18 năm sau mới hết.   Smiling-face-with-halo4

Tự nhiên nhìn hình cháu nó xong rồi mình thấy lòng như lắng lại, ba cái chuyện linh tinh bên ngoài muốn bỏ ngoài tai ghê, tự hỏi tại sao có nhiều cái tốt cái đẹp như này mà không ai quan tâm mà lại đi hơn thua ba cái chuyện ruồi bu chi vậy kông biết nữa?. Haizzz...

Suytu

Lúc mang bầu em hay nghe nhạc piano, vậy là bé trước khi ngủ cũng nghe xong ngủ luôn. Bàn tay dài do giống Daddy. Con gái gần Daddy, em phải kiếm anh 3 mới được 2leluoi

Đợi khi biết đi em sẽ sắm cho cô 2 một bộ áo dài & đôi guốc gỗ di lộc cộc chắc vui lắm Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#78
(2022-08-11, 09:42 PM)TeaOla Wrote: Lâu lắm rồi em không đi đám cưới, anh cho tin vui thì cho em hay, em sẽ cùng 2 chị Hủ & MYT quạy đã luôn Becuoi

Nói không ai tin thiệt chứ mấy chục lần tui bỏ một giò lên xe bông, định bỏ giò kia lên tiếp nhưng chợt nghĩ ra cái cảnh hai nhỏ kia đi dự đám cưới của mình bỗng thấy lạnh xương sống, thôi, rút giò lại. Giờ mà có thêm cô tham gia nữa thì thôi rồi luôn, chịu gì thấu... 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#79
(2022-08-11, 09:54 PM)TeaOla Wrote: Mai mốt cùng Mommy ăn hiếp Daddy đủ rồi, cám ơn anh Heavy-black-heart4
Cuối cùng em chịu đau không nổi sau 1 ngày mả chưa sanh, phải dùng epidural nằm trên giường thêm 10 tiếng mới sanh Admire Admire

Hmm.... Nói hơi trật rồi.... Phải nói là chỉ có Mommy ăn hiếp Daddy thôi..... Còn con thì nó sẽ nói rằng .... Mommy không ăn hiếp daddy.... Vì được làm công chúa của daddy thì tha hồ được chiều, được cưng.... thì phải bảo vệ Daddy.... Until then ... Good Luck...

Ps... Cũng may là họ chích trước vài tiếng... chứ nếu mà trong vòng 1-2 tiếng trước khi đẻ thì họ sẽ không cho chích.... lúc đó tha hồ mà thét.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#80
(2022-08-11, 10:06 PM)TeaOla Wrote: Lúc mang bầu em hay nghe nhạc piano, vậy là bé trước khi ngủ cũng nghe xong ngủ luôn. Bàn tay dài do giống Daddy. Con gái gần Daddy, em phải kiếm anh 3 mới được 2leluoi

Đợi khi biết đi em sẽ sắm cho cô 2 một bộ áo dài & đôi guốc gỗ di lộc cộc chắc vui lắm Rollin

Đúng rồi, em bé nên cho nghe những âm thanh của mấy cái nhạc cụ mà mình thích nghe cho bé tập quen dần với đôi tai. Tui nghe ông bà mình hay nói con nít thường chịu ảnh hưởng của những âm thanh ngay từ nhỏ. Tỷ như được nghe những âm thanh dịu dàng thì lớn lên sẽ dịu dàng theo, không biết có đúng không nữa.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ lúc trước có wen em kia, cứ suốt ngày nghe nhạc giựt giựt do em Chi Pu Chi Péo gì đó hát, nghe mà nhức cả đầu, tui liền chọc, Chắc hồi nhỏ ba mẹ em nghe Hùng Cường & Mai Lệ Huyền hát riết nên giờ em mới vậy hén?, ẻm rủa tui một hơi luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đã lỡ miệng xin thì xin luôn cho đáng, xin cô lâu lâu nhớ cập nhật hình của bé lên cho mọi người ngắm nha. Cảm ơn cô trước. 

Cứ nghĩ ra cái cảnh em bé một hai tuổi, mặc áo dài the, chân mang guốc mộc bước đi chập chững là mê rồi. Nếu như thấy được tui xin ca một bài gì mà có câu : "Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc..." liền luôn.  Shy

Chợt nghĩ ra VB nên tổ chức một cuộc cuộc thi Bé khỏe Bé đẹp và bé nào cũng có quà hết có phải vui hơn không?.   Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#81
(2022-08-11, 09:57 PM)TeaOla Wrote: Em có dùng bao tay nhưng bé cứ làm tuột ra hoài. Em cám ơn anh 5 Heavy-black-heart4, hy vọng lần sau là trai thì nhà có đủ nếp đủ tẻ. 
Em ở nhà gọi bé là Thiện Tâm cho o/b ngoại dễ kêu. 

Hỉnh như anh có 2 gái, 1 trai thì phải?

 Tên Thiện Tâm hay quá Ok-sign-smiley-emoticon . Sư huynh có hai đứa con gái. Không có con trai cô Ba Trà. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#82
Chúc Mừng Trà và gia đình nhen, tiểu công chúa mới có mấy ngày tuổi mà dễ thương quá, chúc bé mau ăn chóng lớn ngoan ngoan nhen... Hug Tulip4 Tulip4 Tulip4

[Image: 282124230_10208552034834033_581074339652...e=62FA98EC]
Reply
#83
(2022-08-12, 12:11 AM)lưu ly phố Wrote: Chúc Mừng Trà và gia đình nhen, tiểu công chúa mới có mấy ngày tuổi mà dễ thương quá, chúc bé mau ăn chóng lớn ngoan ngoan nhen... Hug Tulip4 Tulip4 Tulip4

[Image: 282124230_10208552034834033_581074339652...e=62FA98EC]

 Chắc bé có genes giống mẹ hahaha jk 2leluoi 
Em cám ơn chị Hug  ..màu hoa đẹp quá 223110697
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#84
(2022-08-11, 11:39 PM)005 Wrote:  Tên Thiện Tâm hay quá Ok-sign-smiley-emoticon . Sư huynh có hai đứa con gái. Không có con trai cô Ba Trà. Shy

Nhà em ai cũng bắt đầu bằng T, ngay cả ax cũng T luôn.
Anh cũng được 2 cô công cháu  Heavy-black-heart4

Cô nào trong nhà giống tính anh? thường con gái theo Ba nhiều hơn mẹ :)
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#85
(2022-08-11, 10:51 PM)Dan. Wrote: Đúng rồi, em bé nên cho nghe những âm thanh của mấy cái nhạc cụ mà mình thích nghe cho bé tập quen dần với đôi tai. Tui nghe ông bà mình hay nói con nít thường chịu ảnh hưởng của những âm thanh ngay từ nhỏ. Tỷ như được nghe những âm thanh dịu dàng thì lớn lên sẽ dịu dàng theo, không biết có đúng không nữa.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ lúc trước có wen em kia, cứ suốt ngày nghe nhạc giựt giựt do em Chi Pu Chi Péo gì đó hát, nghe mà nhức cả đầu, tui liền chọc, Chắc hồi nhỏ ba mẹ em nghe Hùng Cường & Mai Lệ Huyền hát riết nên giờ em mới vậy hén?, ẻm rủa tui một hơi luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đã lỡ miệng xin thì xin luôn cho đáng, xin cô lâu lâu nhớ cập nhật hình của bé lên cho mọi người ngắm nha. Cảm ơn cô trước. 

Cứ nghĩ ra cái cảnh em bé một hai tuổi, mặc áo dài the, chân mang guốc mộc bước đi chập chững là mê rồi. Nếu như thấy được tui xin ca một bài gì mà có câu : "Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc..." liền luôn. 

Chợt nghĩ ra VB nên tổ chức một cuộc cuộc thi Bé khỏe Bé đẹp và bé nào cũng có quà hết có phải vui hơn không?.  

Còn nhỏ thì thích nghe nhạc giựt, em hết xí quách rồi nên mới nghe nhạc cụ đó mà Rollin.  Cô anh biết chắc còn rất yêu đời hoặc rất trẻ có phải ko?

Được anh, sợ em khoe hoài thiên hạ nãn thôi. Em thích con gái mặc áo dài mang guốc, em sắm chiếc xe này chủ yếu khi bé lớn đèo em đi shopping Lol

Tạm gọi là cô Hai Sài Gòn  Rolling-on-the-floor-laughing4 , chiếc này 2 má con đi đua đã lắm nhaLol

[Image: 09467800-2-A3-C-4-DD0-89-AD-B90-C3-F0-E691-F.jpg]


[Image: 7-BD11-C4-F-997-C-46-B5-BB83-114-BBB7-D50-CC.jpg]


Vậy anh xung phong đăng ký trước nhất tham gia cuộc thi bé khoẻ bé đẹp phải ko? 2leluoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#86
(2022-08-12, 12:26 AM)TeaOla Wrote: Còn nhỏ thì thích nghe nhạc giựt, em hết xí quách rồi nên mới nghe nhạc cụ đó mà Rollin.  Cô anh biết chắc còn rất yêu đời hoặc rất trẻ có phải ko?

Được anh, sợ em khoe hoài thiên hạ nãn thôi. Em thích con gái mặc áo dài mang guốc, em sắm chiếc xe này chủ yếu khi bé lớn đèo em đi shopping Lol

Tạm gọi là cô Hai Sài Gòn  Rolling-on-the-floor-laughing4 , chiếc này 2 má con đi đua đã lắm nhaLol

.............

Vậy anh xung phong đăng ký trước nhất tham gia cuộc thi bé khoẻ bé đẹp phải ko? 2leluoi

Hơn nhau 20 tuổi thì cô nghĩ là trẻ hay già?. Tuổi đó đâu phải là tuổi đá buồn đâu, teen teen lắm, nghe nhạc giựt là chuyện đương nhiên rồi, nhưng biết đâu sau này cuộc đời nó quăng tới quật lui vài chục làn, thất lên tình xuống vài chục bận, may ra mới thích nghe nhạc tình như tui. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai nãn kệ họ, tui cũng như nhiều người ở đây chắc không nãn đâu, mình khoe con mình lớn lên từng ngày từng tháng chắc ai cũng vui lây mà, thấy nhiều người còn quay video con mình từng tháng một, cất đó để dành cho mai sau con nó lớn lên nó coi, nó mới biết thương ba mẹ hơn.

Chiếc Vespa điện này chắc phải đợi cô Hai lên ba lên bốn mới cho chạy quá, lên một lên hai mà cho chạy chắc ba mẹ theo đẩy mệt khờ người vì đạp chân ga không tới.  Smiling-face-with-halo4

Cô cứ chọc tui hoài, cỡ tui mà còn bé khỏe bé ngoan cái nỗi gì, họa chăng là có cuộc thi Lão già Lão xấu thì đăng ký dự thi được ah.  Biggrin

Ý muốn tổ chức cuộc thi Bé khỏe Bé ngoan để bạn nào có con có cháu thì đăng lên khoe cho vui diễn đàn đó mà. Dĩ nhiên nếu có thêm hình mẹ, hình dì, hình cô... kèm theo càng tốt.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#87
Em xinh quá Tea, đường nét rõ ràng, thông minh lanh lợi, nhìn rất ư là muốn nựng. Tóc em nhiều ghê.

Tên em đẹp và ý nghĩa.

Chị Cỏ mừng mẹ con Tea đều khỏe Heavy-black-heart4 và chúc mừng gia đình Tea có thành viên mới. Tulip4



Bé lớn xíu nữa mặc áo dài đẹp giống mẹ nè Shy

...


Rồi lớn lên xíu xíu nữa tung tăng với mẹ nè Shy

...
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
#88
Ai dzậy ta?. Con hay cháu của người đăng dzậy?.  Confused

Đăng hình lên mà không ghi rõ nguồi gốc là vi phạm luật lệ của diễn đàn đó nghen. Ghi cho rõ nguồn gốc kèm hình ảnh người "sản xuất" càng tốt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#89
(2022-08-12, 01:54 AM)Dan. Wrote: Ai dzậy ta?. Con hay cháu của người đăng dzậy?.  Confused

Đăng hình lên mà không ghi rõ nguồi gốc là vi phạm luật lệ của diễn đàn đó nghen. Ghi cho rõ nguồn gốc kèm hình ảnh người "sản xuất" càng tốt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ thấy con/cháu của người ta nào trên net dễ thương quá chừng, Cỏ lụm bỏ lên. Hihihi. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
#90
(2022-08-12, 02:22 AM)Green Grass Wrote: Dạ thấy con/cháu của người ta nào trên net dễ thương quá chừng, Cỏ lụm bỏ lên. Hihihi. Shy

Lè lưỡi ra liếm cái lỗ mũi của mình coi có tới hông, nếu được chụp hình bỏ lên, thấy mới tin. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hồi xưa mình thuộc dạng người dễ bị dzụ dzỗ ở đây, ai nói gì cũng tin sái cổ, ai dè bị gạt hoài, giờ hết dám  tin ai nữa ồi...  Face-with-rolling-eyes4
Love is now or never...
Reply